1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, anh sinh năm 82
    Chiều nay trên đường tôi về bạn đã nhắn cho tôi bạn rất lo cho tôi vì đi nắng mà không đội mũ.
    Tối nay online, thấy bạn online và cả anh chàng kia online nữa, thế là thế nào nhỉ. Bạn về Hà Nội rồi sao? Bạn chẳng nói gì cả.
    Tôi gọi điện bạn nghe nhưng bạn cũng không nói đã về Hà Nội.
    Bạn làm như bạn vẫn ở trên đó. Tôi cũng không muốn vặn vẹo gì. Nếu bạn không thích nói thì thôi.
    Chẳng nhẽ lại phải gào lên như Chí Phèo à
    Tôi muốn yêu thực sự.
    Tôi nhớ bạn thực sự và tôi luôn nhớ bạn.
    Ngay từ những dòng đầu tiên của topic này tôi đã nói là tôi muốn yêu thực sự mà.
    Tôi muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm chứ.
    Tại sao tôi không nói với bạn là tôi lên thăm bạn ư, nói làm quái gì cơ chứ, để người ta thương hại mình à, tôi có cần lòng thương hại của ai đâu. Tôi có việc phải đi qua đấy thật thì sao? Thì tất cả là vô nghĩa à.
    Tôi cũng chẳng cần những nụ hôn vô cảm, tôi cũng chẳng cần những câu khách sáo ra vẻ quan tâm.
    Tôi muốn cảm nhận được cảm xúc thực sự từ trái tim của bạn.
    Thế thôi.
    Có lẽ tôi là một người quá vô cảm và quá không tinh tế.
    Chắc là tôi điên rồi.
    Bạn đang cần cái gì nào, cần niềm tin ư, cần sự quan tâm ư, hay là cần sự tinh tế sự từng trải của một thằng đàn ông.
    Tóm lại tôi muốn biết là bạn cần gì.
    Thời gian sẽ trôi, tôi chẳng sợ cho tôi mà tôi sợ cho bạn.
    Niềm tin, sự chân thành, sự nâng niu, tất cả đều có thể có được nhưng cảm xúc thực sự của bạn thì hình như ở nơi nào xa lắm.
    Hay ấn tượng cũ về tôi trong bạn không thể xóa được!
    Sao mà khó nắm bắt thế, khó hiểu đến thế.
    Cái tôi cần không phải là một thứ tình cảm ban phát, không phải là sự trả ơn cho những hành động tôi làm, tôi không cần những thứ đó.
    Thực sự tôi biết bạn buồn ở cái nơi chán ngán ấy mỗi buổi tối.
    Thực sự tôi nghĩ sẽ có những anh chàng sẵn sàng làm tất cả để bạn đỡ buồn như tôi đã làm.
    Sao tôi mong một lúc nào bạn dám nhìn thẳng vào mắt tôi, bạn dám nhìn tôi và nói những gì bạn nghĩ.
    Không thể nói tôi chưa thể hiện tình cảm của mình.
    Bởi với những gì tôi làm tôi nghĩ bạn hiểu và quá hiểu.
    Bởi tôi biết tôi thể hiện hơn nữa nó đang và sẽ trở thành lố bịch
    Không biết tôi đang làm sao nữa. Tôi đang lảng tránh cái gì đây?
    Mệt mỏi quá.
    Tôi yêu bạn.
    Chắc tôi quá khô khan mất rồi, tôi phải cố hơn nữa để cảm nhận được những gì thực sự bạn đang giành cho tôi.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 11/05/2007
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thì có ai bảo ông không yêu đâu. Ông phải hành động, lao vào thề thốt, tỉnh tò. Ai lại cứ viết lánh, tự suy diễn, thở dài, thế này. Không giải quyết được gì cả. Ngưòi ta bảo là bệnh trầm cảm đó.
  3. bekhongdeokinh

    bekhongdeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đọc tâm sự của Vova từ đầu và mình cũng đang theo dõi xem nó sẽ đi đến đâu. Lúc đầu thì thấy Vova rất đáng yêu nhưng càng đọc thì lại càng bực mình. Đúng là Vova rất tốt , yêu chân thành nhưng mà những gì Vova thể hiện với cô bạn gái thì quá chán. Không tâm lý, quá yếu đuối, thiếu quyết đoán, không ra dáng đàn ông chút nào cả. Cô gái kia chắc cũng có lúc có cảm tình với Vova nhưng mà Vova tồ quá nên cô ấy không thể yêu hơn được. Mình nghĩ sở dĩ cô ấy vẫn giữ liên lạc với Vova vì cô ấy đánh giá cao sự học hành mà Vova có được, cô ấy chắc cũng công nhận Vova là người đàn ông tốt đấy nhưng đi xa hơn thì không thể, Vova không làm cô ấy có sự ngưỡng mộ , nể trọng cần thiết để có thể làm người đàn ông cô ấy gắn bó cả đời. XIn lỗi chứ mình có cảm giác Vova giờ chỉ là backup của cô ấy thôi. Trừ khi cô ấy không tìm được ai ưng ý thì cô ấy sẽ chấp nhận bạn. Bây giờ thay vì cứ bám riết lấy cô ấy, hay tạm ngừng một thời gian rồi quay lại, xuất hiện với hình ảnh một chàng trai mạnh mẽ xem nào. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thú thực tớ thấy Vova không có nhiều hy vọng với cô gái này.
  4. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Bác nì nói rất đúng. Bạn phải nghe lời bác ý. Đặc biệt là vàng cuối ấy.
    Được kutixbiti sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 11/05/2007
  5. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Bạn không nói gì cũng được. Nhưng lần sau nhất định khi về nhà bạn phải nhắn tin thật tình cảm để nói rõ lý do mà mình mất công lặn lội lên chơi. Dù biết gái thừa hiểu mình lên làm gì. Nhưng bao giờ gái cũng thích chính mình nói ra. Nhưng mà đừng nói dài. Ngắn gọn xong thì thôi. Đừng lan man nhắn nhiều tin sau đó sẽ gây chán đấy.
  6. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    cững đang làm đồ án ^^ tháng 6 bảo vệ rồi mà vẫn ở đây hóng hớt hết hơn hai chục trang ^^
    ấy hạ thấp tự ái xuống một lúc, hãy thể hiện tình cảm của mình đúng lúc, ấy cứ nói thật ấy chỉ lên để gặp bạn và nhìn bạn cười tươi thì làm sao đâu nào ???
    tớ đành bước qua một tình cảm đẹp cũng vì cứ phải mãi đối diện với một anh có tính tương tự ^^
    tớ có cảm giác ... nhất định rồi bạn sẽ yêu ấy từ giờ đến "30 tuổi" còn lâu lắm
    chuyện gọi điện í, ấy sai rồi ^^ người ta gọi điện để nhằm tâm sự ấy lại đùa vô duyên thế ^^ cụt hứng thì hết nói chuyện được với nhau thôi ^^ đến người yêu tớ mà làm thế tớ cũng cúp máy ^^ ấy ko hợp với cái kiểu "đong" như bác Quacker đâu ^^ cách ấy cũng chỉ dùng với mấy em "đong" và "nổi nổi" thôi ^^ đôi khi đọc mà buồn cười ^^ với con gái chín chắn, ngoan hiền lôi mấy cái gọi là "bí kíp" đấy ra chỉ tổ họ ghét ^^ ah, và coi thường nữa ^^ << nhịn bao lấu hôm nay mới nói câu này ^^
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ spam trả lời nốt câu này nhé. Trường hợp 1 thì đúng rùi.
    Trường hợp 2 có thể sẽ như bạn nói, với điều kiện bạn gái đó tuy không yêu hay thích anh kia nhưng vẫn có thiện cảm tốt và vào thời điểm 4, bạn gái ý đang cô đơn và cần có người ở bên mình để cảm thấy tự tin.
    Nói chung, cái bài học "im thin thít lặn mất tăm" trong vài tuần chỉ hiệu quả khi người con gái đã có thiện cảm hoặc chính xác hơn là thích nhưng vẫn còn đỏng đảnh.
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác này, có cái lý thuyết ?ocún con?, nghe cũng cún cún. Nhưng Sì chưa hiểu cái hành động ?onó sủa? đấy thì tương đương với hành động gì của gái. Nghĩ cả tối chưa ra ?!?
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em cứ thử đứng yên không thèm chơi với nó đi rồi em sẽ nghe nó sủa. Mà đó không phải là lý thuyết của anh.[​IMG]
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên này là gái giả giai à ? Có cái dòng vàng vàng Sì tớ cực thích. Bạn Nai nói thế nào, tớ vẫn có cảm giác là bạn gái đang dần dần có thiện cảm với Vô Va.
    Bạn Vô Va ta đáng yêu thế cơ mừ. Đến bạn Nai vừa xử lý tay Người Việt Cổ mà cũng còn vào đây nói chuyện với Vô Va mà. Không bạn gái nào đọc qua mà không thấy xúc động về chuyện của Vô Va, hà cớ gì cô bạn được tạm coi là ?othanh mai trúc mã? kia lại không động lòng ?!

Chia sẻ trang này