1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    chào bác Vova, chuyện của bác cũng đến hồi kết rồi đấy,kinh nghiệm của em thì chính bác phải chọn cho mình một trong 2 kết thúc sau,
    1..nàng ở bên cạnh bác nhưng khi có việc gì thì lại nghĩ đến cái anh kia
    2.. ngược lại.
    nàng của bác là loại người kô biết mình cần gì? chắc là do thiếu kinh nghiệm sống. nàng kô lựa chọn được và vì vậy lại làm khổ cả 3 người,lúc này là lúc bác cần phải quyết đoán, phải thể hiện bản lĩnh rồi,bác đã nói với nàng tất cả, tất cả chỉ còn một câu ra di là chưa nói thôi,hãy nói với nàng
    "anh sẽ ra đi,chúc nàng có được những gì nàng muốn có"
    đừng hi vọng nữa,hãy giúp mình và cũng là giúp nàng. MÌNH LÀM VẬY SẼ TỖT HƠN CHO NÀNG, để nàng kô phải khó xử nữa.
    tình yêu làm người ta thấy mình yếu đuối, khoa học làm người ta thấy mình ngu dốt .
    Hãy làm người mạnh mẽ bác VOVA.
    tiếc là em ở HCM ,em có mấy cô bạn cứ mong một hoàng tử như pác, cuộc sống còn nhiều thú vị lắm.
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0

    Nhân chiến trường đang tạm ngưng tiếng súng, lại hỏi nhờ tiếp bác Invin. Nghĩ cả mấy ngày rồi mà vẫn chưa nghĩ ra. Ra trêu cả cậu Xồm nhà hàng xóm xem "nó sủa" mà vẫn bí rì rì.
    Nhưng lại nghĩ ra cái khác. Thế cái lý thuyết "cún con" chỉ đúng với tình yêu của gái hay đúng với cả với zai. "Nó sủa" của zai thì ra hành vi gì bác nhỉ ?!?
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cũng nhân dịp chiến trường đang im tiếng súng, cho tớ hỏi là nhà ấy có mấy con mèo. Nếu có một con thì còn khả dĩ Nhọ Đen Sì Sì, đúng là một con Hắc Miêu, còn nếu có hai con trở lên thì phải kiếm con màu trắng mà đặt tên chứ nhỉ.
    Câu hỏi chả ăn nhập vào đâu, bọn ấy đừng cười
  4. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tư vấn cho vovara có phần hơi tếu và đi hơi xa vời câu chuyện..tôi thì vẫn theo dõi nhưng không góp ý kiến nữa do gần đây tôi khá bận!
    Tất cả mọi ý kiến là để tham khảo,còn bạn phải áp dụng vào chuyện của mình cho phù hợp..ko nên nghe 1 số người khuyên là bỏ đi cưa em khác ít nữa về cưa lại cho có kinh nghiệm..v..v..hoặc im hơi lặng tiếng 1 thời gian tự khắc người ta quay lại chú ý bạn,cái này là còn phải tùy từng trường hợp-giờ mà im hơi lặng tiếng thì có khả năng ông anh đang cưa cô ấy là người chiến thắng tuyệt đối!
    Thành thực mà nói thì theo nhận định của tôi từ trước đến giờ chuyện của bạn sẽ chẳng đi đến đâu hết(nếu như chiều hướng thế này xảy ra) và tôi vẫn giữ ý kiến là cô bạn của bạn vẫn tốt chứ ko hề xấu như một vài bạn ở đây nghĩ đâu!
    Có điều ở bạn đang làm tôi cảm thấy hơi thất vọng vì bạn ko có nhiều thay đổi mặc dù bạn rất cố gắng và tôi cũng hết sức thông cảm với bạn về vấn đề này!
    Bạn có thể đi 80km để lên gặp cô ấy trong 4'' thì quả thực là cô ấy ko thể ko hiểu(con gái thường tinh ý hơn con trai)có điều khi cô ấy gọi hay nhắn tin cho bạn tức là cô ấy vẫn còn nhớ đến bạn và muốn chia sẻ chuyện gì đó-chứ ko giống như 1 bạn nữ nói là muốn có người quan tâm chiều chuộng nên gọi(điều này ko đúng về tâm lý trong TH này!)thì bạn lại đùa theo phong cách của ông bạn quaker gì đó là không thích hợp!Bây giờ tối thứ 7 hàng tuần bạn rủ cô ấy đi uống nước,ko hiểu sao chứ đi uống nước tôi luôn ko hết chuyện để nói và bao giờ cũng rất vui còn bạn lại ko có chuyện j ngoài mấy cái chuyện học hành,nhà cửa,công việc phát nhàm ấy thì bạn nên xem lại..nói 1-2 lần thì được chứ lần nào cũng vậy dễ dị ứng lắm!
    Có lẽ hơi dài rồi nên mình stop ở đây,hy vọng bạn có 1 tình yêu đẹp dù bạn còn phải cố gắng nhiều mới mong thành công được.À,hay là bạn làm 1 gói thuốc mê của trung quốc rồi cho cô ấy vào nhà nghỉ đi cho nó nhanh đỡ phải nhớ nhung bạn ạ.
    ha ha..đùa thôi đừng làm thật nhé! chúc luôn vững vàng và kiên trì,mong là vovara có tấm lòng chân thành vậy thì có ngày được đền đáp! Happy ending như phim HQ..
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vâng hay em với bác Vôva khăn gói lên miền ngược kiếm thầy làm mấy lá bùa ngải, về rắc cho mỗi cô một ít nhở. Thế là gái chết mình dí dị mà mình chả phải mất nhiều công sức.
    Chứ tình hình cứ thế này thì thật là cũng mệt mỏi lắm lắm.
  6. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường đang im tiếng súng vậy có nên để 1 cuộc oanh tạc mới, tiếp tục ở topic này không nhỉ .
    @Paradise_Lost: em Đêm Kinh Hoàng đang có ý định kiếm gia sư, nếu học bộ môn kinh tế & Tiếng Anh thương mại thì em nghĩ bác phù hợp đây
    @Đêm Kinh Hoàng: Bản thân anh Vova hình như từng là 1 kĩ sư CNTT, em có nhu cầu gì hỏi han anh ấy kô?
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bài đầu thấy nhiều chữ quá cũng ngại,nhưng giống mình hồi phổ thông quá với những ý nghĩ của những người được "chăn nuôi quy củ chuồng trại",những ý nghĩ mơ hồ hay ăn dưa bở không thực tế.Có những hành động NÔNG NỔI đến ngu như một thằng điên có thể coi là ngố là hâm,sau này học Đh có va vấp gặp thất bại tự giải quyết và quyết định nhiều việc nên mới hiểu hơn.
    Nhờ lại hồi ấy con gái khôn như cáo mình thi gà-quá hiền lành đến ngu để bọn nó quay như quay dế.
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường chưa im tiếng súng các bác ạ
    Tối hôm qua 9h15 tối, đang ngồi thì bạn gọi điện nói buồn, bạn bảo bạn đang ở ngoài đường. Thế là em vác xe ra ngay, nhưng bạn nhất định đi hai xe, dù chỗ đó rất gần nhà bạn. Bạn không chịu về cất xe. 9h15 rồi nên cũng muộn, bạn không muốn đi đến chỗ tối, bạn sợ.
    Không thích ra chỗ vắng người và tối.
    Hai đứa lên chợ đêm, đi vòng vèo. Vòng tay qua eo bạn thì bạn cứ nhắc, kìa cái tay, rồi cố tránh ra xa. Cầm tay thì cứ rụt lại. Em vừa buồn cười vừa khó hiểu. Cứ như trẻ con vậy. Có lúc thì đẩy ra, có lúc thì lại không. Rồi có lúc tự khoác tay nhưng được một đoạn rồi lại bỏ ra.
    Mà nhất định đi chơi là đi hai xe. Nghĩ cũng lạ.
    11h30 mới đưa bạn về đến nhà.
    Tối nay thì rủ bạn lên Hàng Bạc mua nhẫn vì bạn thích nhẫn lắm. Hai đứa đi cả phố chọn được 1 cái nhẫn và một cái lắc, bạn thích quá cứ giơ tay khoe mãi. Trông vui như trẻ con vậy. Hôm nay thì hai người đi một xe, nhưng mà bạn để cái túi ở giữa. Hơi nhúc nhích chút là bạn nhắc đi đứng cẩn thận.
    Nhưng mà vẫn thấy bạn cười. Hy vọng là ổn.
    Chặng đường vẫn còn dài.
    Em hiểu cũng không thể lên hỏi các bác mãi được. Phải tự quyết thôi. Tiếp tục chiến đấu.
    Em sẽ vào TVTY thường xuyên để theo dõi và rút ra các bài học cho mình. Cám ơn các bác nhiều.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 13/05/2007
  9. AnhSeNhoMai

    AnhSeNhoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác gợi lại nhiều điều quá... [​IMG]
    Nhưng trước hết chúc mừng bác, như thế này là tình hình vẫn tốt đẹp. Tất nhiên, còn có thể duy trì sự tốt đẹp này hay không thì còn là chuyện khác.
    Chắc bác chưa quên hôm nọ em nói với bác là mong bác thất bại. Nhưng em cảm thấy là bác còn không thể "xung phong", chứ chưa nói đến việc thắng hay thua được. Bác đi 80km tới chỗ bạn nhưng chỉ cần nhìn thấy bạn cười buồn một cái là mọi khí thế tiêu tan sạch, bác lại trở về với cục tơ vò trong lòng mình thôi.
    Ví dụ như thế, nhưng em thấy cũng không nên nặng nề việc thắng thua, chiến trận ở đây. Đừng bao giờ coi gái là kẻ địch, hãy coi gái là một mục tiêu cần chinh phục. Khi chinh phục một điều gì đó, là làm cho điều ấy nằm trong sự kiểm soát của ta, coi gái là địch có ngày ta lỡ tay... bóp cò thì sao :D? Hơn nữa, khi chinh phục một điều gì đó, dù không thành thì chính ta cũng học được rất nhiều điều.
    Nhân tình hình cũng khá suôn sẻ, em thấy bác nên ngẫm nghĩ lại về chính mình, về cô bạn của bác và về những mối tương quan hiện nay giữa hai người.
    Đầu tiên là về bác. Ngay từ những bài đầu tiên em đã thấy bác có nhiều suy nghĩ không được. Là thằng đàn ông, bác phải tự hào về cái mình đã có. Bao nhiêu năm đèn sách, bác phải biết là cái mà bác đang có là cái mà nhiều người mong muốn. Nhưng em nhắc lại, tự hào chứ không phải kiêu căng. Người ta có quyền tự hào về những gì mình đạt được. Tự hào để tự tin vào bản thân. Tán gái cũng như học ở trường thôi, làm thế nào để học giỏi thì là nghề của bác còn gì? Ở trường phải đóng học phí để có kiến thức, ngoài đời tuy học phí là thứ khác, nhưng suy cho cùng nó cũng đem đến cho ta kiến thức, đó là kinh nghiệm sống. Gái nó khâm phục ta ở cái khoản ta giỏi hơn nó. Ta có tự tin vào bản thân mình thì gái nó mới tin tưởng trao cuộc sống, tình yêu vào tay ta được.
    Ngay bây giờ cũng thế, bác lo lắng vì chưa hiểu gái nó nghĩ gì: tại sao lúc khoác tay, lúc lại đẩy ra? Tại sao gái nó đòi đi hai xe?... Muôn vàn câu hỏi tại sao? Nghe cứ như bộ sách mười vạn câu hỏi vì sao. Em thì chẳng cần biết tại sao. Những việc nhỏ như thế thì cứ kệ, không cần băn khoăn gì nhiều. Đặc quyền của gái là đôi khi đưa ra những hành động đôi khi khiến ta rất khó hiểu mà không cần giải thích tại sao? Lúc nào ta thành công, gái nó khắc thỏ thẻ cho ta những lý do vô cùng... ngớ ngẩn. Ta chỉ quan tâm đến những phản ứng của gái khi ta hành động có mục đích thôi.
    Một trong những điều mà ai cũng hay mắc phải là khi yêu lần đầu đó là sự quan tâm quá mức. Ta luôn nghĩ: gái nó có yêu ta không, nếu có tại sao không thấy thể hiện cảm xúc gì, hay gái đang nghĩ đến một thằng nào đó... Chính vì thế, ta săn đón suy nghĩ của gái. Ta chờ đợi mỗi cảm xúc mà gái thể hiện ra bên ngoài. Gái vui thì ta vui. Gái buồn thì ta buồn theo, có khi lại tự trách mình không làm cho gái vui được. Sai lầm! Nói thẳng là gái còn không hiểu nổi cảm xúc của mình, nữa là chính ta. Ta quan tâm quá nhiều, gái nó không thích, vì không phải cảm xúc nào gái cũng muốn nói ra, có những điều gái muốn giữ kín trong lòng. Chính vì thế, nên khi gái muốn ta biết cảm giác của gái mà thấy ta lạnh lùng, gái mới sốt ruột, trong trường hợp này bài của bác Quacker mới có hiệu quả. Mềm nắn rắn buông. Việc của ta là quan tâm đến gái đúng lúc.
    Đấy là về tư tưởng của bác. Bác phải tự tin hơn, để tránh có những thắc mắc không cần thiết về gái, để tránh những câu như "tôi có cần lòng thương hại của ai đâu?". Khi con thú trở nên yếu đuối thì nó trở nên sợ hãi trước mọi điều xung quanh. Cái này thì mọi người đã phân tích rồi, em không nói lại. Bác không nói thì gái cũng thừa biết là bác lên đó làm gì. Và điều thứ hai, nếu bác cảm thấy bác vẫn còn quan tâm quá nhiều đến bạn thì bác phải thay đổi, bác giảm bớt sự quan tâm tới bạn đi. Bác nên dành thời gian nghiên cứu thêm một vài lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt nếu bác có một năng khiếu nào đó thì nên dành thời gian trau dồi. Nghệ thuật giúp đời sống con người ta phong phú hơn và giúp cân bằng những áp lực trong cuộc sống. Điều này còn đặc biệt có ích khi nói chuyện với bạn, bác sẽ có nhiều điều để nói hơn ngoài công việc, học hành.
    Một điều nữa là bác cần phải thực tế hơn, những cảm xúc chân thành, những sự nâng niu của bác phải biến hành hành động. Ai yêu lần đầu sẽ có suy nghĩ là chỉ cần mình chân thành thì gái tự nhiên sẽ hiểu. Không phải đâu bác ạ. Yêu hết con tim không có gì sai, sai ở đây là chỉ ngồi nghĩ mình đang yêu hết con tim. Phải hành động, hành động để thể hiện cảm xúc của mình. Hành động nên hiểu theo nghĩa rộng. Đó có thể là tặng quà, đến thăm bạn... Và một yếu tố quan trọng là hành động của cơ thể, cụ thể khi có cơ hội, có thể nắm tay, vuốt tóc... Nếu tinh tế hơn thì càng tốt. Những hành động đó không có gì là sai, đó là biểu hiện của yêu thương. Và ta có quyền thể hiện điều đó với gái.
    Tiếp theo là về bạn của bác. Em cũng không có thời gian theo đọc kỹ lại những gì bác đã viết, nhưng hình như bác không đề cập nhiều đến bạn, có lẽ ban đầu bác chỉ coi đây là một cuốn nhật ký của mình. Nếu bác cảm thấy vẫn còn cần sự tư vấn của mọi người, bác nên nói rõ một số thông tin về bạn. Không biết bác đã tìm hiểu về bạn thế nào rồi? Những sở thích của bạn? Trình độ, lối sống... Khi càng có nhiều thông tin thì cơ hội ra một quyết định chính xác càng cao. Bác chắc rõ điều này.
    Còn nhìn chung về bạn, năm nay bạn cũng đã 25 (bằng tuổi bác?). Con gái tuổi này đã phải bắt đầu tính đến chuyện lập gia đình. Nếu cả gia đình bạn cũng có ý định này thì đó là cơ hội lớn của bác. Thời điểm này là một trong hai thời điểm con người ta dễ đến với nhau nhất, và cũng là thời điểm dễ chia tay nhất. (Chuyện này em rất tâm đắc, nhưng em chưa muốn bàn ở đây). Nhưng cơ hội luôn đi kèm với rủi ro. Trong thời điểm này, nếu xuất hiện một đại gia, bác sẽ trắng tay. Và vì thế phải xét đến mối tương quan giữa hai người.
    Gia đình của bạn thuộc tầng lớp nào? Công việc hiện nay của bạn ra sao? Trong một tương lai gần cuộc sống của bạn sẽ diễn ra thế nào?... Bác phải tìm hiểu, để cân nhắc giữa những điều mình đang có và yêu cầu về một người chồng của bạn. Vào hang mới bắt được hổ, bác nên làm thế nào để đánh tiếng đến gia đình bạn, nhưng chỉ mang ý nghĩa là "đang tìm hiểu". Đây có vẻ là một cách không hay, nhưng nó cần thiết, và là một trong những yếu tố quyết định để đi đến cái đích cuối cùng.
    Hơi dài, đó là những bài học lý thuyết cho bác. Lâu rồi không viết nên cũng không nói hết được những điều muốn nói. Còn những tình huống thực tế, em sẽ nói sau. Chúc bác mạnh khỏe!
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đi 80 cây đã ăn thua gì. Em còn có thằng bạn đi 200 cây cả đi lẫn về cơ. Mà không phải đi một lần mà đi ba lần. Thế mà đến mặt em kia cũng không được gặp. Con gái là thế đấy.
    Nói chung các em mồm mép cứ leo lẻo: em chỉ cần tìm một người thật lòng. Nhưng những người thật lòng thật thì các em không thích. Đúng như bác invin đã nói: đuổi theo con cún thì nó chạy, nếu như con cún cũng có tình cảm với bạn thì bạn đứng lại nó sẽ sủa: "sao anh không tiếp tục đuổi theo em ? " Còn chạy đi thì chắc chắn là nó sẽ không đuổi theo bạn đâu. Trừ khi là hàng hết date.
    Đi cưa mà cứ xác định là: mang theo một trái tim chân tình, một tình cảm chân thật thì chắc chắn trượt. Còn phải có một bề dày kinh nghiệm về cách cư xử, kinh nghiệm về cảm giác của cáo đối với mỗi động thái của ta để tuỳ hoàn cảnh có cách cư xử thích hợp. Một chàng trai tuy hay thật đấy, tốt thật đấy. Nhưng tốt và hay chỉ để làm chồng thôi, còn làm người yêu thì chán ốm. Mà bây giờ gái vẫn chưa muốn có chồng, chỉ muốn có nhiều người yêu để được chăm sóc và chiều chuộng thôi, để sống cho xứng với tuổi thanh xuân của gái. Bởi thế nên gái cần chàng lớn hơn một chút nữa hoặc là bao giờ gái già cần chồng thì gái sẽ chiếu cố. Vova sẽ "vẫy đuôi le lưỡi và rối rít chạy vào rọ". Thế thôi.

Chia sẻ trang này