1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đi cưa là để cho nàng từ thích đến yêu. Để con gái thích thì cần phải có một số đặc điểm đúng với gu của gái. Nói thế có nghĩa là tùy loại gái nữa: có nàng thích kiểu này, có nàng thích kiểu kia. Trong quá trình đi cưa xảy ra hai tình huống: hoặc là từ thích sẽ chuyển thành yêu, hai là từ yêu sẽ chuyển thành chán. Một khi gái đã thích rồi thì cần phải chiếm được "nòng tin" của gái. Tuy nhiên phải làm một cách thích hợp và khéo léo. Ví dụ như cách cư xử, cách nói truyện...còn phải biết được điểm mạnh và yếu của mình. Ví như nếu gái thích vì vẻ ngoài của mình mà xuất hiện với dáng vẻ "anh vừa chạy xe tới hả ? " thì xong rồi. Trong quá trình cưa cẩm đó cũng không quá vồ vập, săn đuổi, già néo thì đứt dây. Gái sẽ xuất hiện tâm lý: mình không xứng tầm với gái và đi tìm một chàng trai khác.
    Còn khi chưa biết chắc tình cảm của gái thì chỉ nên dừng lại ở tình bạn. Không được đi xa hơn. Ví dụ như thính thoảng đi chơi cùng hội bạn (phải tỏ thái độ quan tâm hơn gái một tí-chỉ một tí thôi- so với những người khác) , *******, nhờ gì thì mình giúp. Không thì thôi.
    Thế làm thế nào để biết được là gái thích mình ? Cái này thì phải tự cảm nhận. Có thể là một ánh mắt ngượng ngùng. Thường thì cô gái nào cũng tò mò về người mình thích nhưng lại rất sợ bị người đó phát hiện ra sự quan tâm của mình. Hơ hơ... Nhưng nếu mới quen biết mà gái cho mình số điện thoại thì có nghĩa là: đèn xanh đã bật, tiến lên được rồi đấy.
    Để gái thích thì cái đầu tiên là hình dáng. Như đã nói: tất cả đều phụ thuộc vào gu của gái. Em này thích người này, em này thích người khác. Thậm chí có trường hợp gái rất xinh nhưng lại thích một thằng nhìn chẳng có gì chỉ bởi vì " anh ấy có cái nhìn giống bố của gái" Cái thứ hai mà gái thích là cách cư xử, về tính cách, về công danh, sự nghiệp. Nhưng vẫn phải nhớ: tùy nết của từng gái, gái này thích kiểu này, gái kia thích kiểu kia. Tuy nhiên vẫn có một số điểm chung:
    + đa số gái thích cơ bắp rắn chắn, khẻo mạnh. Bụng sáu múi... Thế nhưng vẫn có một số thích kiểu thư sinh bởi vì: "nhìn cơ bắp cuồn cuộn thấy ghê chứ không thấy thích"
    + Hầu như tất cả thích vui tính, ga lăng với con gái ( chứ không phải là chỉ với bạn thân gái ). Nó biểu lộ một tích cách hào phóng và hướng ngoại........
    Những cái trên là về gái nói chung: không đúng với trường hợp gái thấy cô đơn, gái tìm trai chống móm, gái đến tuổi lựa chọn lấy chồng hoặc ở vậy suốt đời. Các bác cứ thế mà ngâm cứu.
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi thứ đều đang đi đúng quỹ đạo, có điều chưa đến giờ G thôi . Bạn ý mà biết vôva lôi cả tập đoàn quân ttvnol đến hội đồng thế này thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ .
    Nhưng mờ cái gì đến sẽ đến thôi. Bạn ý về bản chất thì thích bạn, còn hiện vì có lý do nào đó nên chưa (hoàn toàn) chấp nhận tình cảm của bạn thôi. Mờ trong t/y thì cái chữ bản chất kia mới là điều quan trọng. Bạn giờ địa lợi nhân hoà đều có, cố gắng tạo thiên thời là xong thôi ^^.
  3. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vui thế là sướng quá rồi nhé,giờ bạn vovara tấn công đi-vứt quách cái kiểu nắm tay nhà quê đi,chơi kiss 1 phát vào má xem-ko ăn tát đâu mà sợ..mấy giờ rồi mà còn ngại?
  4. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn vova học bài KISS của tui đi. Đảm bảo ngọt ngào như ....(chả biết ví với cái gì, vì mọi thứ đều thua nó hết. thật ra chả ngọt tẹo nào ). Chắc chắn ko bị ăn tát đâu. Cố lên nhé.Chúc thành công!!!
  5. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi 1 câu là nếu mới quen mà có số DT (do mình chủ động xin) thì có phải là bật đèn xanh ko, hay là do cô ấy dễ tình vì em chẳng có cảm giác gì là cô ấy thích mình cả
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vẫn là đèn xanh chứ bác. Nhưng là đèn xanh cho chặng đường 50m đầu tiên của tổng quãng đường 100km!
  7. Vnese_deep

    Vnese_deep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục dài nữa
  8. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khá hay.
    Up cho lên top nào
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thế bạn đã bao giờ xin mà bị từ chối, xin mà bị gặp những câu đại loại như: thôi, anh đọc cho em số điện thoại rồi tí nữa em gọi cho anh ! Chắc chắn là trượt. Chờ em ấy gọi thì cứ chờ đến mùa quýt nhé.
    Khi trai và gái gặp nhau mà xin số thì làm gì mà gái chẳng biết trai định làm gì ? Trừ trường hợp xin vì công việc, xin vì có lí do chính đáng chứ mấy em nhất là mấy em xinh làm gì mà chả bắt bài những kiểu xin này. Họ lại chả gặp thường xuyên ấy chứ..
  10. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào AnhSeNhoMai
    Bạn có vẻ rất hiểu tâm lý phụ nữ nhỉ, bạn truyền nghề lại cho tớ nhé. Nếu ở Hà Nội tớ mời bạn đi uống cafe.
    Còn thông tin về bạn gái mà tớ đang hướng tới thì tớ có hơi ít.
    Vì vậy mà tớ luôn tò mò và khó hiểu về bạn.
    Bạn ấy là một cô gái khó hiểu. Không phải quá xinh, khi mới gặp thường không có ấn tượng rõ nét nhưng ngắm kỹ thì sẽ thấy có những nét riêng.
    Từ khi bạn bé bố mẹ bạn đã phải đi công tác xa nên bạn khá tự chủ. Có thể nói là có vốn sống, quen độc lập nhưng ẩn bên trong vẫn là ước muốn được chăm sóc quan tâm. Vì tự lo từ bé nên bạn sống khá khép kín, bạn cũng tự nói là bạn rất ít tâm sự và trò chuyện cùng bố mẹ và em gái. Bạn cũng hầu như không có bạn thân. Tớ hỏi bạn rồi bạn nói vậy đấy.
    Bạn thông minh, nhưng mà không chăm học lắm. Cũng như bao nhiêu bạn nữ khác, bạn thích mua sắm, thích ăn quà vặt.
    Bạn có những cảm xúc khác phái từ sớm. Bạn kể với tớ về những bạn nam thích bạn từ khi còn bé xíu. Một vài quan hệ cũ của bạn thì tớ cũng biết vì là bạn học, nhưng tớ không biết cụ thể.
    Hỏi bạn thích gì thì bạn bảo thích nhiều lắm, không liệt kê ra được. Mà thích nhiều thật.
    Nhưng bạn thông minh.
    ----------------------
    Có một điều đặc biệt là khi bọn tớ nói chuyện hỏi đùa là bạn đang nhớ anh nào, bạn luôn trả lời là bạn chưa và chẳng bao giờ phải nhớ anh nào cả.
    Bạn cũng nói chỉ có các anh phải đi cưa bạn chứ bạn thì cần gì phải cưa ai.
    Kiêu lắm.
    ------------------
    NhoDensisi à
    Bạn cứ bảo tớ cầu hôn bạn ấy, nhưng mà bạn ấy không chịu lấy chồng trước tuổi 30 đâu. Vẫn còn muốn chơi.
    Mà bạn ý không có cảm xúc với tớ thì tớ cũng chịu.
    Theo NhoDensisi thì làm sao để nhận ra một cô gái có tình cảm thực sự với mình nhỉ.
    Bạn nói giùm nhé, chị Quanhco đi đâu mất rồi, đâm ra tớ không có quân sư nữa rồi.
    ------------------
    Cám ơn các bạn
    Chiến trường khói lửa, sau khi huy động cả B2 - F117 ra trận, ai ngờ em đụng đúng giàn S300 phòng thủ.
    Cứ thế này em chắc chắn thành chú sợ vợ, thảm quá.

Chia sẻ trang này