1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn chỉ tiếp đi bạn.
    Có cách nào để giữ nhiêt cho một mối quan hệ nữa bạn nhỉ. Bạn nói hộ luôn nhé.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 17/05/2007
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác đã lấy vợ chưa bác, bác thấy lấy vợ sướng hơn hay tự do sướng hơn. Bác cho em cảm tưởng thật sự bác nhé.
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sẵn tiện có hơi bia ở đây cho em nói phét một tí. Bác vova lận đận đường tình duyên nhỉ. Chắc tại bác hiền quá, nhát quá, nghĩ về người mình yêu thánh thiện thiên thần quá.
    Chứ con nào mà sau về nhà em mà láo, em tát cho lệch mồm. Nó mà định ngoạc mồm lên khóc á, em tát cho cái nữa lệch sang bên kia cho cân.
    Thế thôi, tát cái thứ ba không còn bất ngờ chắc là trượt.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em này chắc chưa yêu bao giờ. Danh ngôn mà giải nghĩa tường tận thì mất cả hay. Đợi lớn rồi hiểu.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có vợ chán phèo.
  6. Quanhco

    Quanhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chị Quanh Co vẫn đang theo dõi mà. Nhưng mà thấy mọi thứ vẫn cực tốt đẹp đấy chứ.
    Bạn đi ra đường mà có lần chủ động khoác tay, là tín hiệu cực đẹp. Thường gái làm thế là cảm thấy rất ngượng. Chị Quanh Co ra đường với chồng, mà cũng phải chỗ tối tăm mới dám thò tay ra khoác tay chồng . Chính vì cảm thấy ngượng nên cô bé mới rút tay ra.
    Nếu pro một chút thì cậu phải kẹp chặt tay cô bạn vào nách (Hy vọng là nách thơm ). Rồi lấy tay còn lại nắm vào cái tay đã bị khoá chặt đó (Hay là tay kia lại đang bận xách đồ ?). Làm được thế cô bé sẽ thấy tự nhiên, không sái và quan hệ sẽ thân thiết hơn lên.
    Chị Quanh Co rất thích Vô Va vì cái tình cảm chân thành. Thấy tự xác định là tự thân vận động rồi mà.
    Còn nữa này. Vô Va trong quan hệ với cô bé phải tỏ ra như là cô bé của mình rồi. Như là điều hiển nhiên ấy. Ví dụ:
    - Tỏ thái độ không bằng lòng khi cô ấy có quan hệ với người khác
    - Cô ấy chểnh mảng không nghe kể chuyện thì dỗi
    - Lâu không gặp thì nói là nhớ
    - Đòi hỏi cô ấy làm nọ làm kia cho mình (Riêng chuyện XXX thì chị Quanh Co chống đấy nhá)
    Cô ấy sẽ có phản ứng: "Ô hay ?!". Thì cứ kệ nhá. Dần thì cô bé sẽ quen với suy nghĩ là cô bé là của Vô Va.
    Hôm khác kể chuyện nhà cho Vô Va biết lấy vợ xong nó "khổ ải" ra sao. Hôm nay thế đã nhá.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh xin phép được liệt kê trước những nỗi khổ mà chú sẽ phải nếm trải sau khi lấy vợ:
    1/ 1h đêm bị vợ dựng dậy đi mua hủ tiếu.
    2/ Tối thứ 7 nào cũng phải đi đổ rác.
    3/ Chủ nhật nào cũng phải rửa chén.
    4/ Không được coi bóng đá quá khuya.
    5/ Không được tán tỉnh ai, dù chỉ là trên mạng.
    6/ Đi ra đường không được ngắm gái đẹp.
    7/ Khi nào vợ bảo đi ngủ là phải đi ngủ, không là tối hôm sau phải ngủ một mình.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Những điều trên kia cưa gái cũng phải làm . Nhưng một đằng là bỏ tiền leo núi để du ngoạn, một đằng là phải leo núi vì bị đi đày . Khác nhau hoàn toàn .
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em lại tưởng là con gái mới làm nũng vậy thôi chị a.
    Em cám ơn chị nhiều. Anh nhà chị có sợ chị không chị ?
    Dã man thật anh ạ
    Thế lấy vợ có cái gì sướng vậy anh mà anh quyết định xông pha vậy.
    Em đọc các bài của anh bài nào cũng rất cô đọng và súc tích, hàm ý rất nhiều.
    Chưa hiểu ý của bạn.
    Rất khó hiểu.



    Mỗi lần đọc bài trả lời của chị Quanh co và các bạn là mỗi lần em thấy thật vui, thật hạnh phúc vì mình nói thoải mái và được chia sẻ.
    Có lẽ vì thế mà em vẫn muốn lên đây nghe chị và các bạn tư vấn.
    Ngồi đọc lại tất cả từ đầu những gì mọi người viết em thấy yêu thật thích, thật hạnh phúc.
    Những ấn tượng, những cảm xúc lần đầu và mong là mãi mãi.
    Dù có khó khăn, dù có vất vả, dù phải đau khổ thì em vẫn chịu.
    Đúng là em phải tự quyết định cho mình, khi bắt đầu topic này em cũng không ngờ được nhiều người quan tâm thế.
    Dù bây giờ vẫn còn rất tâm trạng nhưng qua topic này em cũng biết thêm nhiều điều và có thêm nhiều người bạn.
    Cái gì rồi cũng phải dừng lại, và topic này cũng khá dài rồi.
    Nên có lẽ em nghĩ nó đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Em biết em còn phải chiến đấu và tự hoàn thiện bản thân hơn nữa để có thể thành công.
    Con đường để hiểu bạn và để bạn yêu em say đắm còn dài lắm.
    Cám ơn tất cả các bác đã đọc topic loằng ngoằng này:
    Các bác: i1, busicare, spidermanutd, SsSsSsS, khongthe,
    gaumeoxinhxan, nato102, Mr_De, Dante_from_hell,
    trai_tim_bi_danh_cap, dark_black_metal,
    river_sound46, Stephen_Cuong
    JonnyQuest, tuanhnbk, billideath, lamsao.wen,
    manhmouse, dien_bk, ksk07, goatuk, antihack, gwens83,
    dracula83, The_classic, nangcarmen, phamhongtan,
    cuopbienxxx, codocbenem, vuducviet1984,
    meonhocdangyeu, Carnavaro, chanquayxoan,
    Lan_than, mazibata, xmenbmw,
    scopis, revenant, lino1, ducmnm,
    nghingolam, redsunvnb3, pittypat, shadowy, tuxedo2110,
    dory_and_sadness_123, mameo007, matranbientinh,
    chipkiss, APboy07, haclua, Paradise_Lost,
    a_gia_bon_chen, Modular_1980, AnhSeNhoMai,
    soniczzz, linhthao99, nightmare0809, Tigi_King,
    NhoDensisi, July123, nangmuadong_20dn, kutixbiti,
    theInvincible, Kimminhanh, bekhongdeokinh,
    gia_toc_sat_thu, GaneCao, A_li_bo_bo,
    boy_da_gia_con_xau, Sulik, DVD2004, thelastStorries,
    và chị Quanhco.
    Chúc cả nhà vui vẻ .
    Em sẽ lập một topic mới khi em cưới bạn ấy

    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 18/05/2007
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đơn giản là thế này: nếu bạn vo va thấy yêu khổ như vậy thì đừng yêu nữa . Chọn em khác yêu cho đơn giản . Yêu không phải là để cưới mà là để giải trí . Tuổi trẻ còn dài cơ mà ?
    Còn cái đoạn trên: để lấy được lòng tin của một cô gái, để cô ta "thích + khâm phục + tin tưởng + ngưỡng mộ = yêu" thì bạn cũng phải bỏ mồ hôi và công sức ra một chút . Nhưng khi đã lấy về rồi thì chữ yêu đã đạt được rồi . KHông còn động cơ nữa nên khi cưa cẩm bạn thấy những việc đó là tuyệt vời nhưng khi lấy nhau rồi bạn thấy đó là "ác mộng ban ngày"
    Chữ "tin tưởng" và "ngưỡng mộ" trong công thức kia hơi ngược nhau một chút . Nếu làm những việc cu li .. làm tôi mọi cho gái nhiều quá thì sẽ mất hết sự ngưỡng mộ mà nếu không làm gì thì không đạt được chữ tin tưởng . Tình yêu phức tạp thế đấy !

Chia sẻ trang này