1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni mới chui vô đây đọc chuyện của bạn vova.
    Giá như bây giờ cũng nhiều tình yêu trong sáng và chân thực như thế này nhỉ.
    Thế hệ mới bây giờ yêu sớm và theo phong trào, bỏ bê học hành nhiều, nếu nhiều người được như thế này có phải giúp bao nhiêu cho xã hội không.
  2. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    vâng để ngày thứ nhất 21h về ko nói rì
    ngày thứ hai chuyển sang 22h
    ngày thứ ba sang 23h
    ...
    rồi qua đêm nhỉ!!!!
    tất nhiên fải mềm mỏng rùi anh trai ạ, ai lại quát chồng thế bao giờ
  3. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình,vẫn dậm chân tại chỗ hay sao ý nhỉ.Chú cứ kéo mama nó ra chỗ nào ấy,cương quyết đè ra hôn và nên nhớ cùng lúc ấy tay phải bóp mạnh vào ( vào đâu tùy chú ).Nhiều em dở hơi ngọt nhẹ đếch thèm nghe đâu.Nghe anh,nhất ăn cả ngã về không chứ cứ loằng ngoằng thế này khổ thân chú quá.
  4. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác vovara ơi. Chuyện của em cũng giống bác nè.

    Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__< http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/912231/trang-1.ttvn
    Hôm qua em thức đến 4h đọc bài của bác,(-_-) hic giờ buồn ngủ quá mà tối nay lại đi với bạn ấy, thiếu ngủ là em mất tự tin lắm .
  5. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác vovara ơi. Chuyện của em cũng giống bác nè.

    Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__< http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/912231/trang-1.ttvn
    Hôm qua em thức đến 4h đọc bài của bác,(-_-) hic giờ buồn ngủ quá mà tối nay lại đi với bạn ấy, thiếu ngủ là em mất tự tin lắm .
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Cám ơn các bác vì vẫn quan tâm, em thì em đang cảm thấy rối rồi.
    Thật các bác chứ càng ngày càng không hiểu các bác ạ.
    Không hiểu trước đây em làm gì mà bây giờ em bị quả cô nàng này chứ, em có mà nghĩ toét cả đầu cũng không hiểu cô nàng nghĩ cái gì, em có mà học nội công thâm hậu mấy mươi tầng cũng chịu.
    Cô nàng không phải cáo mà là gọi là vô cùng đặc biệt nên không diễn tả được các bác ạ.
    Cô nàng này khó hiểu quá đi mất, em muốn chốt hạ cũng không được, em muốn lùng nhùng cũng không xong, em làm gì gần như cũng bị lộ bài rồi.
    Khó hiểu quá đi mất.
    --------------
    Các bác có những ý tưởng lãng mạn nào hay ho không ạ, các bác nói giùm em.
    Thật chứ cô nàng cứ thế này, cuối năm mà em đi 3,4 năm thì sao nhỉ, chẳng ra đâu vào đâu cả, lúc ấy lại ôm kỷ niệm mà khóc sao.
    Cô nàng cứ bắt em chạy theo lẽo đẽo thế này.
    Thời gian thì còn chẳng nhiều nữa để em chiều cô nàng.
    Cô nàng của tôi ơi.


  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Cám ơn các bác vì vẫn quan tâm, em thì em đang cảm thấy rối rồi.
    Thật các bác chứ càng ngày càng không hiểu các bác ạ.
    Không hiểu trước đây em làm gì mà bây giờ em bị quả cô nàng này chứ, em có mà nghĩ toét cả đầu cũng không hiểu cô nàng nghĩ cái gì, em có mà học nội công thâm hậu mấy mươi tầng cũng chịu.
    Cô nàng không phải cáo mà là gọi là vô cùng đặc biệt nên không diễn tả được các bác ạ.
    Cô nàng này khó hiểu quá đi mất, em muốn chốt hạ cũng không được, em muốn lùng nhùng cũng không xong, em làm gì gần như cũng bị lộ bài rồi.
    Khó hiểu quá đi mất.
    --------------
    Các bác có những ý tưởng lãng mạn nào hay ho không ạ, các bác nói giùm em.
    Thật chứ cô nàng cứ thế này, cuối năm mà em đi 3,4 năm thì sao nhỉ, chẳng ra đâu vào đâu cả, lúc ấy lại ôm kỷ niệm mà khóc sao.
    Cô nàng cứ bắt em chạy theo lẽo đẽo thế này.
    Thời gian thì còn chẳng nhiều nữa để em chiều cô nàng.
    Cô nàng của tôi ơi.


  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi người ta tưởng nắm bắt được rồi nhưng rồi lại thấy là chưa có gì các bác ạ.
    Em biết nếu cứ lên đây hỏi thì chẳng hết bệnh được đâu, nhưng lên tâm sự cùng các bác vậy.
    Đợt vừa rồi mọi chuyện đã khá là tốt đẹp rồi các bác ạ.
    Em đã đến nhà bạn chơi nhiều lần, bạn cũng đến nhà em chơi, nhưng mà không có bố mẹ ở nhà. Chỉ có mỗi hai đứa thôi. Em ngồi với bạn ở nhà bạn nói chuyện thật nhiều, có mỗi hai đứa, càng nhìn càng thấy bạn duyên, em cứ ngắm mãi , rồi em quàng tay qua ghế qua phía bạn, bạn nhắc: cái tay kìa, vùng vằng, em đành phải rút tay lại, tóc bạn lòa xòa, em vuốt lại cho bạn, tóc bạn đẹp quá. Em về mà lâng lâng.
    Nhưng mỗi lần em đèo bạn, thì bạn không dám ôm em, kéo tay bạn thì bạn không chịu, ngoái đầu lại ngắm bạn thì bạn bảo nhìn thẳng không tại nạn. Đặt tay lên chân bạn thì bạn bảo ghét quá không chịu được. Nói tóm lại là bó tay.
    Bạn bảo em không để cái tay yên được hay sao thế.
    Em đi chơi với mấy đồng chí bạn Nhật, em mời bạn đi cùng, bạn đồng ý, hôm ấy bọn em đi chơi thật vui, chỉ có 4 người thôi, em đã giới thiệu với các bạn Nhật bạn là người yêu của em, Bạn cũng không phản đối gì cả. Hôm ấy bạn mặc váy nên đi xe phải ngồi ngang, lúc đầu bạn còn ngại không dám ôm em, sau em cầm tay bạn thật chặt, kéo bạn lại, để bạn ôm em, tối hôm đó bọn em đã rất tình cảm rồi, trên đường về bọn em nói chuyện thật nhiều. Em đã thật sự vô cùng hạnh phúc.
    Rồi những hôm sau em ra đón bạn từ trên trường về, bọn em đi chơi cùng nhau, nói chuyện về tương lai, em đã nói với bạn về ước mơ của mình, về kế hoạch em định đi học, về trường em đã chọn và về đủ các thứ nữa, em đã nói với bạn em muốn đi Nhật, và em đã được giáo sư đồng ý, em đã tâm sự với bạn về những anh chị ở trường em chồng đưa vợ sang để hai vợ chồng cùng học tiếp và làm việc, em đã tâm sự với bạn những ước mơ của em, về kế hoạch học tập và làm việc, và mặc dù không nói hẳn ra, nhưng em nghĩ bạn hiểu hình ảnh người phụ nữ em yêu trong những gì em kể chính là bạn. Em nghĩ là bạn hiểu.
    Bạn cũng nói bạn quyết tâm đi học tiếng Anh, bạn cũng nói bạn muốn đi học nước ngoài tiếp. Em thấy bọn em có cùng một mục đích và một con đường.
    Nhưng bạn vẫn rất chi là khó hiểu. Khi em và bạn đi chơi, em mà cầm tay bạn là bạn khó chịu, nói chung là ở chỗ đông người bạn không thích em thể hiện tình cảm với bạn.
    Và cái em khó chịu nhất là khi em vô tình thấy trong phonebook đt của bạn có một người bạn để là Anh, mở số ra xem thì người bạn ghi là Anh đó chính là cái bác kia, mặc dù bác kia không phải tên là Anh, mà tên khác. Và bác kia cũng gọi cho bạn nhiều.
    Em không biết nên làm thế nào, liệu có nên hỏi thẳng và nói chuyện với bạn về cách để như vậy không. Vì bạn có nói là bạn yêu em hay gì đâu, mà nhìn cách để của bạn như vậy thì em khó chịu quá. Mà phải có tình cảm thì mới ghi là Anh như vậy chứ, trong khi có bao giờ bạn gọi em là anh đâu.
    Mà bạn cũng không muốn cho em xem đt của bạn.
    Em có cảm giác bạn giấu em cái gì đấy. Rất buồn.
    Em muốn bạn tin tưởng em, vì vậy em đã làm tất cả, tâm sự với bạn về kế hoạch tương lai, mời bạn về nhà ăn cơm để gặp bố mẹ em.
    Nhưng bạn lại ngại về nhà em gặp bố mẹ em, thật là lạ, chẩng nhẽ bạn không muốn bọn em có một mối quan hệ nghiêm túc sao. Bạn đến cửa nhà em rồi mà em mời vào cũng nhất định không dám vào, lạ thế chứ. Bạn bảo khi nào đến cả nhóm đông người thì bạn vào. Chỉ một mình thì bạn không vào.
    Hôm trước bọn em đi chơi, bọn em nói đùa chơi vui vẻ, bạn bảo bây giờ có nhiều anh theo đuổi bạn lắm, bạn bảo là phải có đến chục anh, nhưng bạn chẳng thấy hợp anh nào cả nên bạn không muốn lấ y chồng, may ra đến 30 tuổi bạn mới lấy chồng.
    Em nghe vậy bảo là bạn kể cho em nghe xem những anh nào theo đuổi bạn nào. Bạn bảo là nhiều lắm, và nói sang chuyện khác. Lúc sắp về đến nhà em mới buột mồm nói là: "bạn phải ----chăn dắt ---- nhiều anh thế chắc là mệt lắm". Bạn bảo là em dùng từ đấy không sợ bạn giận à.
    Em nghĩ cũng hơi quá thật. Em xin lỗi bạn. Bạn lại bảo là chẳng có gì phải xin lỗi cả, bạn chẳng giận đâu. Bạn chẳng giận em bao giờ cả. Tối em gọi điện thì bạn lại bảo là bạn giận rồi. Bạn bảo là bạn giận. Bây giờ thì em nghĩ bạn giận thật rồi. Chẳng thèm nói chuyện với em nữa.
    Thực sự em chẳng biết bạn đang suy nghĩ gì và mong muốn gì ở mối quan hệ này nữa. Bạn không muốn tiến, bạn cũng không muốn lùi.
    Chị Quanh co và các bạn nữ khác có hiểu được tâm lý hiện nay của bạn gái em không.
    Thực sự trong đầu em luôn luẩn quẩn ý tưởng bạn đang chơi trò cút bắt giữa em với anh chàng kia, em muốn tin tưởng bạn trọn vẹn. Vậy em làm gì là tốt nhất bây giờ đây.
    Cuối tháng đến sinh nhật bạn, em gần xa hỏi xem bạn thích gì, bạn đoán ra, bạn nói là cuối tháng bạn sẽ đi trốn. Sao đến sinh nhật bạn bạn lại phải trốn nhỉ.
    Em đau đầu quá. Bây giờ bạn lại đang giận em rồi.
    Có chị gái hay bạn nữ nào hiểu được cô bạn của em đang tính toán gì không vậy ạ.
    Giá mà bác Quarker và các bác cao thủ cho đàn em vài đường nhỉ.
    Khó hiểu quá.
    Đau đầu quá.
    Phải chăng bạn chẳng có cảm xúc gì với em?
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 10/06/2007
  9. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Dứt điểm 1 cách tàn bạo vào , đừng mất thời gian nữa
  10. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    -------------------------
    Chịu, em thấy bạn cau mày lại có vẻ khó chịu là em thấy thương rồi.
    Mà vật người ta ra hôn thì nghe có vẻ không ổn các bác nhỉ.
    Em tưởng có cảm xúc thì mới hôn được chứ ạ. Em chưa hôn ai bao giờ cả.
    Càng xa càng nhớ, càng giận càng yêu.
    Chính ra yêu hiệu quả như các em 9X lại hay các bác ạ.
    Em già mất rồi. Chắc phải lượn nhiều thu thêm kinh nghiệm nữa.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 10/06/2007

Chia sẻ trang này