1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới vào lại . Quả thật topic này ngốn nhiều thời gian để đọc .
    Nếu vovara muốn biết bạn gái vovara đang nghĩ gì thì nên hỏi nightmare0809 . Cá nhân tôi thấy nightmare0809 dường như là hình bóng của bạn gái vovara ..
    Nhưng biết chỉ là để bớt nghĩ ngợi , bớt phác hoạ ra những phương án ngớ ngẩn có thể xảy ra . Và để mình tinh tế , tâm lý hơn trong việc đối nhân xử thế .
    Chứ nếu biết để luôn làm vừa lòng nàng , luôn chiều theo ý thich của nàng ( ngay từ trước khi nàng nói ra ) thì sẽ dẫn đén tình trạng luỵ tình --> nàng coi thường -->tất nhiên là sẽ không yêu ( Vì trong sâu thẳm trái tim , không ai muốn trao tình yêu cho người mình coi thường ) .
    Phân tich 1 chut về 2 bạn :
    + Vovara thì quá rõ rồi thích nàng từ đầu đến cuối , chỉ mong được tắm mình trong tình yêu . Nhưng cũng như bao người yêu lần đầu , vovara chỉ biết đắm mình trong cảm xúc của chính vova , và vì không biết làm cách nào để nàng yêu nên vovara sợ không dám bày tỏ = lời nói hoặc hành động . vova thu mình vào vỏ ốc và vạch ra phương hướng : học , học nữa , học mãi . Cố học thật giỏi để sau này có công việc ngon cơm , hi vọng lúc đó nàng đột nhiên sẽ thích vova
    Sau khi ra trường , vovara tim cách tiếp cận nàng nhưng thất bại . Vì con trai khác con gái : con gái chỉ cần có điểm gì đó thu hut người khác giới là đủ làm cho người đó yêu mình ( mà chẳng cần phải làm gì cả ) , con trai dù ngon cơm đến đâu mà không có kỹ năng sống , không có sức hút của 1 thỏi nam châm thì mãi mãi vẫn chỉ là cậu bé , và con gái nói riêng , phụ nữ nói chung thường chỉ yêu những người đàn ông ( và thương hại những cậu bé )
    Có lẽ không cần phải phân tích nữa , vovara đã biết mình phải làm gì trong thời gian tới . ( Nhưng nói nhỏ nhé , vovara không thể ap dụng phương pháp của quake đâu vì không hợp )
    + Về cô gái : Trong khoảng thời gian vài năm đầu tiên , nàng căn bản không coi vovara là người yêu ( nói thế cho oai chứ thực ra nàng không có ý nghĩ tơ tưởng gì đến vovara cả ) , hoàn toàn nàng chỉ coi vovara là 1 người bạn cùng thế hệ .
    Sau khi vovara học xong , lúc đó con gái đã căn bản biết tình yêu là cái gì , và định hướng người tình trong mộng là thế nào . Khi đó nàng cảm thấy vovara có thể là bạch mã hoàng tử , và nàng nhen nhóm cảm tình với vovara .
    Có câu chuyện về Vova mà ai cũng biết : ngày đầu tiên vova vào lớp 1 , vova nhìn thấy 1 cô bé xinh đẹp . Lấy hết can đảm vova viết 1 mẩu thư và trao cho cô bé :" chiều nay chúng mình ra công viên chơi và nói chuyện nhé " . Cô bé xì 1 tiếng rồi nói : nếu chỉ có thế thì mày về mẫu giáo mà học
    Kể ra câu chuyện trên chỉ để minh hoạ cho ý rằng nếu người con trai mà không hành động cư xử như cô gái cho rằng phải có ( về việc tán tỉnh , cả bằng lời nói và hành động ) , thì chàng trai sẽ lập tức bị coi là cậu bé
    Tình cảm vừa nhen nhóm đã lụi tàn , nàng vẫn luôn cư xử đúng mực : như những người bạn cũ với nhau . Còn tình yêu thì hướng tới những thanh niên được coi là có tiềm năng là người đàn ông đích thực .
    Khi đén tuổi lấy chồng ( hoặc là đến khi mẹ nàng nhắc nhở : chọn đứa nào có tương lai rùi yêu đi mà cưới ) , nàng nhìn quanh và thấy vovara đáng đưọc qua vòng loại ( gửi xe ) , cùng vào vòng trong với vovara là 1 số thanh niên( ko rõ số lượng ) . Lúc này để cho công bằng ( nàng nghĩ thế ) , nàng không công khai thân mật ngoài nơi công cộng với ai cả .
    Biết rằng vovara si mê mình , nàng còn cực đoan hơn , cấm cả những hành vi thân mật khi chỉ có hai người ( chẳng qua là kiêu 1 chut cho cao giá , và cho rằng như thế thì đỡ thiệt thòi nếu chia tay ,mặc dù trong thâm tâm nàng ham muốn điều đó và có thể nàng sẵn sàng cho phép nếu vova không tỏ ra si mê đến như thế )
    Và mới qua vòng loại , nên nàng cũng không muốn mất công thể hiện vẻ con hiền dâu thảo trước gia đình vovara ( ngại không vào nhà mặc dù đã đến cửa )
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay lâu lâu vào lại cái topic của cậu vovora mà tôi đọc xong cũng tức muốn chết muốn đạp cho con ghẹ nhà chú 1 cái. (Xin lỗi hơi nóng) nhưng không rõ chú già đầu rồi nên hâm hâm dở hơi biết bơi mới dính phải 1 người như vậy.
    Tôi cũng chưa kịp đọc lại mấy posts cũ nhưng hình như 2 người cũng khoảng 25-27 ròi thì phải. Cái lời nguỵ biện 30 mới lấy chồng là....bố láo, cái này có thể chỉ tạm áp dụng với những người quá bận bịu đang làm ăn thành đạt chứ 1 người bình thường dù nam, nữ, les, gay..... đã trưởng thành mà thấy xung quanh dân tình quấn quýt, hôn hít, cháo lưỡi, xúc than uỳnh uỳnh....... mà không như ngồi trên đống lửa thì mới lạ. Cậu muốn có sự tin tưởng ư? Cậu cứ đọc lại những gì mình đã viết đi, có phải cậu đã bị quay như dế hya không? Cậu muốn quan hệ nghiêm túc ư? Tôi thâý điều khả dĩ nhất cậu có thể mơ đến chỉ là 2 người là "có" mối quan hệ bạn bè với nhau thôi, mà đó cũng là khả dĩ nhất, nghiêm túc nhất rồi đó. Thật sự trong tâm trí cô ta, cô ta chắc chắn chưa coi cậu là một người "đàn ông" cho đúng nghĩa để tính chuyện yêu đương này nọ đâu( nếu cô ta có tính toán, mà tôi tin chắc là có). Phụ nữ thường là phát triển hơn đàn ông các nhận thức về gia đình, hôn nhân, tình mẫu tử.... nên thường hướng tới tình yêu, hôn nhân sớm hơn là đàn ông con trai. Bây giờ nếu muốn có sự thay đổi nào đó cậu hiểu được điều đó trước tiên đã. Cho dù cậu có đang đi làm, có vẽ viễn cảnh này, viễn cảnh nọ.... nhưng viễn cảnh đó không phải những gì cô ta cần đâu!! Tôi nhớ rằng hình như có lần cậu than khả năng nhận biết của cậu về cô ta là cực kém thì phải, (yên tâm là cậu cũng không phải và sẽ không phải là người duy nhấtà vậy thì rõ ràng cậu đến giờ vẫn chưa hiểu gì về cô ta hết cả. Gái mới "vùng vằng", "kêu giận".... là cậu đã "són đái" ra rồi là không thể nào có thể chấp nhận được. Cậu hoàn toàn vẫn chưa quan niệm nổi làm gì là đúng, làm gì là sai, ngượng nghịu, chưa dám chịu trách nhiệm về những hành động, cử chỉ, lời nói, thái độ... của mình thì thì không biết sẽ đến bao giờ cô ta mới nhìn cậu với con mắt khác được!!
    Cứ như những cử chỉ đơn giản như nắm tay, vuốt tóc, ôm eo...... vừa qua hoàn toàn chẳng có gì là SAI cả (nhưng tôi cũng không nói là có ĐÚNG hay không đâu!!!) Cậu không có gì phải sợ, phải ngượng nếu những hành động đó là từ đáy lòng, những cảm xúc chân thành của cậu! Nếu cậu có cảm tình với 1 người đàn bà thì đó là những gì...tối thiểu cậu phải làm. Cậu phải tự tin vào bản thân để tự phân biệt những hành động, cử chỉ yêu thương, muốn được gần gũi với những hành động táy may trẻ con , sàm sỡ dâm dật, quấy rối ******** .....nói kháy về khoản "chăn dắt bò" (dê, cừu và 1 con lừa... có thể chính là chủ topic này), cái gì đúng mình không ngượng, cái gì sai thì mình nhận trách nhiệm. Tôi không rõ cậu cứ viết trên này nhưng chắc chưa dám nói nhiều được về cảm giác những hành động đó thế nào đối với cậu cho cô ta biết !!! Nếu cậu chỉ cần cầm tay cô ta mà đã cảm thấy hạnh phúc như thế, cậu có "rặn" ra nổi 1 câu là "anh rất hạnh phúc khi được nắm tay em như thế này" không? Cậu đã nói cho cô ta "hôm nay mình đi chung tình cảm quá, em quàng qua ôm anh mà anh muốn được mãi mãi không rời" chưa? Nếu cậu đã cảm thấy "hạnh phúc", cậu đã có nói nay cậu "cảm thấy hạnh phúc" không??.................... Hay là đối với cậu, những hành động đó chỉ như là khúc xương thỉnh thoảng "cô chủ" ban phát cho "cún con" ngoan, "cún con" sướng quá quên cả cảm ơn, nâng niu, ôm ấp , gặm xương 1 cách dè dặt, ngập ngừng chỉ sợ nó biến mất????????????????? Cái chuyện con bé nói là có cả chục "con lừa" chạy theo đuổi thì thay vì hoang tưởng là chỉ có mỗi cậu là hợp với cô bé thì liệu cậu có hiểu nhầm thực chất cậu cũng chỉ thuộc đàn lừa đó không??? Nếu cậu cảm thấy cái gì, cậu NÊN phải nói ngay đi, ngay cả nếu cậu thấy khó chịu nữa??? (tất nhiên không phải nghhĩ gì nói nấy) ....Nếu gái cảm thấy ngượng nếu cử chỉ thân mật ở đám đông thì không lẽ câu cũng tin cô ta cũng ngượng ngịu khi khi còn 2 người ư?? Cậu cứ tiếp tục "em thấy ", "em nghĩ ", "em tin" với "em không tin" thì 10 năm nữa hẵng nghĩ đến chuyện yêu nhé!!! Tôi thấy những chuyện cuả cậu như những năm đầu cấp 2 thích nhau vậy!!!!!!!
    Cái đó chỉ là một số tâm tư bên trong cậu mà tôi muốn góp ý thôi. CÒn về bên ngoài, nhiều việc cậu đã làm đúng (nhưng chưa rõ có đạt hay không) như bàn về tương lai, chuyện giới thiệu với gia đình, bạn bè này nọ..... nhưng cậu phải yêu cầu cô ta nghiêm túc với những điều đó hơn nữa. Đơn cử như chuyện học cao học chả hạn, cô ta có nói gì nữa mà cậu đã nhảy ngay ra là 2 người có chung 1 mục đích, con đường. Thay vì cậu tự ngộ nhận như vậy, sao không nhìn rõ hơn đó như 1 lời chối khéo là con đường học hành công danh của cô ta có thể khá dài cậu nên kiếm mối khác??? Tất nhiên có thể tôi đa nghi, nhưng trong mọi vấn đề cậu phải nghĩ ngược, nghĩ xuôi 1 chút cho thấu đáo 1 chút. Cậu (tôi giả sử) ép cô bé ra mắt 2 cụ bên nhà, okie, nhưng cậu sang nhà cô ta nhiều nhưng đã có những động thái tích cực "vận động hành lang" "lobbying" các cụ bên nhà cô ta được nhiều chưa??? Cái gì cũng nên có đi có lại vất vả 1 chút, cậu tưởng ngay cả muốn "nghiêm túc" thì cũng dễ thế thôi à??? Mặc dù cô ta không (chưa) chịu chấp nhận tình cảm của cậu (tôi nghĩ thế) nhưng sao cậu có thể "vô tình" xem phonebook của cô ta để mà đau đớn???? DM, tôi buộc phải văng tục nên đừng có giận nhưng sao cậu "ngu" thế hả? Cậu "vô tình" làm gì, nguyên tắc đừng bao giờ xem ví, điện thoại, thư từ, những cái gì "riêng tư".....của đàn bà vì cậu chỉ có thể tìm thấy trong đó sự dối trá, éo le và "đau buồn" mà thôi!!! Thay vào đó cậu cần phải "tác đôngn" bên ngoài để cho cô ta vì cậu mà phải tẩy sạch những "bí ẩn cậu không nên biết"(Tất nhiên đây là mơ ước của tòan bộ đàn ông con trai nhưng dẫu sao biết được mục tiêu để phấn đấu thì tốt hơn!!)
    Chốt lại nhưng chắc tôi phải nói trước nhận định của tôi là cô ta thiếu tôn trọng cậu. Tôi thực sự cảm thấy khó khăn khi giải thích cho cậu thế này nhưng trước tiên cũng một phần vì cậu không có được sự tôn trọng chính bản thân mình nên cho phép cô ta đối xử hời hợt với cậu ngay từ những ngày đầu. Tôi cũng là một người khá giống cậu nhiều khi cũng nhịn không nói những điều mình nghĩ ra, nể này, nể nọ ai ngại nên cũng phải tuột nhiều cơ hội trước đây. Muốn thể hiện cái tâm tư của mình nhiều khi cũng cần phải học và luyện tập đó. Một điều cuối tôi muốn chia sẻ với cậu thôi, đó là tình yêu KHÔNG PHẢI là cái nồi cơm Thạch Sanh, nó cũng sẽ có giới hạn mà thôi, sự nhường nhịn, bỏ qua những chi tiết nhỏ lúc ban đầu thì càng về sau, con người càng dễ chấp nhận trước các tình huống quái dị hơn nữa, dù đau khổđến đâu thì cũng tự an ủi còn hơn là không được ở bên nhau, dù uất ức đến đâu cũng huyền hoặc rằng mình có lẽ được hơn kẻ khác. Hãy đừng trở nên như thế!!!!
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh này viết rất nóng, nhưng mà em đồng ý! Nhất là câu vàng vàng.
    @chủ topic: Theo em, học cách thể hiện tình cảm của mình, sự hoài nghi, thất vọng, giận dữ, yêu thương, chấp nhận, tha thứ, mong đợi của mình là một điều quan trọng.
    Có vẻ anh không thể hiện tình cảm một cách cụ thể, yêu cũng không nói trực tiếp, nghi ngờ cũng không thẳng thắn bộc lộ, có ghen, có giận và cảm thấy mình không được tôn trọng, nhưng cũng không thể hiện với chị ấy một cách rõ ràng, để thỉnh thoảng lại bộc phát ra một câu hơi nóng, rồi sau đấy lại thấy day dứt, hối hận, lại tự thẹn vì hình như mình đã quá lời!
    Em nghĩ, đầu tiên anh hãy nói thật rõ ràng về tình cảm của mình đơn giản, trực tiếp như kiểu "I like you, I like you a lot, do you like me?" Nói thế, là chấp nhận phơi bày tâm tư của mình, chấp nhận là sau đó bị từ chối, nhưng cần phải như thế, vì có bày tỏ tình cảm như thế, đồng thời đòi hỏi ở chị ấy một câu trả lời như thế, thì nếu chị ấy đồng ý, thì mới có quyền ghen tuông, hay bộc lộ nghi ngờ với chị ấy. Nếu không làm như thế, anh phải chấp nhận là không có lý do, tư cách gì để chất vấn về các mối quan hệ của chị ấy.
    Nếu chị ấy yêu anh: rõ ràng là đang đợi câu này, chỉ cần anh nói một cách rõ ràng, chân thành, hoặc là e thẹn nói là anh cho em thêm thời gian, rồi sau một thời gian sẽ bộc lộ, hoặc là cũng thể hiện luôn tình cảm của chị ấy. Tóm lại là anh có thể kê cao gối ngủ mà chờ câu trả lời. Song qua những gì anh kể, em không nghĩ chị ý yêu anh.
    Nếu chị ấy không yêu anh: thì đang muốn chăn thả anh càng lâu càng tốt, chắc chắn sẽ muốn trì hoãn câu trả lời rồi, và nhiều lần là khác. Nếu vậy thì tốt nhất là anh tỏ vẻ thất vọng, sầu khổ, etc và hé lộ ý đồ ngãng ra đi. Song ngãng ra theo kiểu là "Vì bạn không yêu tớ, tớ cũng không có tư cách gì đòi bạn phải yêu tớ, tớ biết làm thế nào bây giờ, tớ yêu bạn lắm, cả đời này tớ chỉ yêu bạn thôi, tớ sẽ luôn cầu chúc cho bạn hạnh phúc, etc ".
    Đây là em lấy ví dụ cực đoan để anh dễ thấy cái sắc thái của sự ngãng ra này (chứ tất nhiên là anh sẽ không nói cái câu sến sến này rồi): đấy là một mặt thì khẳng định là tớ chỉ yêu bạn, mặt khác tuy vậy bỏ nhỏ một ý là tớ có lẽ sẽ không tiếp tục theo đuổi bạn được nữa đâu, vì tớ thấy tớ vô vọng quá. Em nghĩ anh rất không nên nhắc gì, không bình luận, trách móc, nêu giả thiết gì về người thứ ba, cho dù anh có biết rõ mười mươi đi chăng nữa. Hãy tỏ ra là anh tin tưởng chị ấy tuyệt đối, chỉ là anh từ bỏ vì anh nghĩ là anh hết cơ hội, hy vọng rồi.
    Nếu chị ấy là người chăn thả thật, chị ấy sẽ phải tìm mọi cách để kéo anh lại, phải dỗ dành, chiều chuộng để khiến anh nghĩ hoá ra mình còn có cơ hội; phải hạn chế các mối quan hệ biết đâu là nguyên nhân khiến anh nghi ngờ (dù anh không nói ra); tóm lại là nhất thời chị phải lùi một bước, nâng anh lên mối quan tâm hàng đầu, gạt các anh khác xuống hàng thứ yếu, vì anh lúc này là thị phần sắp mất, khách hàng quen thuộc sắp bỏ mối cũ tìm nhà cung cấp mới, mà chị ấy lại nghĩ là anh định ngãng ra chỉ vì chị lỡ làm anh mất hy vọng hơi sớm, bây giờ chị phải nuôi cấy lại hy vọng, đợi bao giờ nó lơn lớn, cứng cáp một tý, tức là đảm bảo là anh không còn ý định từ bỏ nữa rồi, lúc đấy chị mới có thể quay sang chăm những mầm hy vọng khác của những người còn lại được.
    Thực ra, điều này khiến anh có thể được chị ấy quan tâm hơn bình thường một thời gian, và trong thời gian này, có lẽ anh sẽ chẳng gặp chuyện gì khiến anh phải ghen tuông nữa đâu, nhưng mà cuối cùng thì chị ấy không thể tiếp tục chỉ chăm anh mãi, khi mà chị ấy có cả một tiểu đội cần phải chăm lo thế kia! Nếu chị ấy là một người tính toán, chị ấy có thể tạm thời khi chưa biết tiềm năng anh thế nào thì không dại dột để anh chạy mất lỡ sau này lại tiếc, nhưng về lâu về dài, có lẽ chị ấy sẽ chỉ lựa chọn dựa trên năng lực thực sự của các ứng viên. Vì thế, cái cách phía trên, nó chỉ là giải pháp, để trong một thời gian anh được vuốt ve nhiều hơn, anh không phải khó chịu vì sự có mặt của các ứng viên khác (hoặc vì chị ấy sẽ hạn chế, hoặc là chị ấy sẽ giữ ý hơn không để anh biết), chứ nếu anh muốn vào vòng chung kết, thắng trận cuối cùng, nếu anh muốn có chị ấy thật sự, anh chỉ có cách như anh codocbenem nói, làm sao chứng tỏ anh là người mạnh nhất, phù hợp tiêu chuẩn của chị ấy nhất!
    Thực ra em đặt trường hợp chị ấy yêu anh là hơi thừa, em nghĩ (và em nghĩ là anh cũng nhận ra, sau khi mọi người đều đã nói, và anh cũng cảm thấy những khác lạ trong cách cư xử của chị ấy) là chị ấy không yêu ai cả, mà đang tính toán. Lúc đầu thì em rất ngạc nhiên là tại sao nhận ra điều ấy mà anh vẫn yêu chị ấy? Sau thì em nghĩ là, thế thì chắc hẳn chị ấy phải có cực kỳ nhiều ưu điểm, khiến anh bỏ qua điều đấy, và anh chấp nhận nó. Vậy thì theo em, anh không nên tiếp tục áp dụng chiến thuật dùng sự chân tình của mình làm cho chị ấy cảm động, mà anh nên theo hướng là đoán biết những tính toán của chị ấy, biết cách nương theo nó, cộng với năng lực bản thân, làm sao để sau khi chị ấy tính toán, kết quả cuối cùng chính là anh!
    Chính vì thế, em mới mạn phép khuyên anh như trên, cái cách mà theo em có thể cũng hơi không được chân thành lắm, hơi thủ đoạn một chút chút, nhưng em nghĩ có thể sẽ có tác dụng với chị ấy. Nếu yêu một người chân thành, hãy đem tấm lòng mình ra đãi, nhưng khi yêu một người hơi tính toán, anh nên chấp nhận sự tính toán ấy, và nên học cách uốn mình theo nó thì hay hơn!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 11/06/2007
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nói tóm lại là chú yêu đơn phương .
    Nếu cô bé chú ấy nó là người sống có tình cảm ,thì nếu không yêu chú , tình cảm của chú dành cho nó là một gánh nặng , một món nợ đối với nó .
    Nếu cô bạn chú ấy , cô bé đó có nhiều người yêu đơn phương giống chú ,nó chẳng nhớ chú đâu
    Chị nói thật
    Thế nên là tốt nhất là , mở rộng mối quan hệ đi chơi kết thêm nhiều bạn mới vào .
    Ngồi ngắm 1 ngôi sao thì thấy nó long lanh ..hic lúc ngồi ngắm 10 ngôi sao chẳng biết ngôi sao nào long lanh hơn ngôi sao nào
    Mà chú yêu nó cũng chẳng sâu đậm đến mức hiểu hết con người nó , thói quen , sở thích của nó đâu nhỉ
    Chị đọc chị biết
    Đây chỉ là tình cảm đầu đời của chú mà thôi , nên nó mới nhút nhát ,nên nó mới e dè như thế .
    Nhưng tình cảm này nó chưa chắc là tình yêu đâu ,rồi đến ngày chú sẽ hiểu tình yêu thực sự nó là cái gì
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh lấy 1 vdụ minh họa cho chú dễ hiểu nhé.. chắc chú biết tay Võ Đại Lang. Tại sao tay họ Võ đó trở nên hèn hạ trong mắt Phan thị.? 9 là vì cái "thái độ" của hắn đối với nàng.. cút cung tận tụy, ngày ngày mần bánh bao đem ra chợ bán để kiếm vài đồng bạc lẽ đắp đổ qua ngày. Tối về đến nhà được Phan thị ban phúc bằng cách.. vuốt ve vài 3 cái, cho cầm 2 cái bánh bao thịt người => họ Võ cảm thấy cuộc đời như thế là đã mùa hè xanh lắm rồi, xung và sướng lắm rồi. Rồi sẽ đến lúc chú sẽ được mãn nhãn: cái bọn đại quan nhân khỉ gió gì đó.. nó và gái nhà chú sẽ đối đãi với nhau khác xa, chúng coi cái hành vi bé tí chú được thụ hưởng nhỏ bằng cây tăm xỉa răng.
    Anh xin mạn phép được gọi cái sự xem lén, rình mò truy cập thông tin bất hợp pháp.. là 1 hành vi rất hèn hạ. Thậm chí nó còn tỏ ra hèn hạ hơn cả những hành vi.. qùy mọp trước gái của tay Võ Đại Lang đã được đi vào sách sử.
    Xưa kưa Mạnh Tử tam di, 3 lần bà mẹ Mạnh Tử dời chỗ ở cho đến lúc tìm được nhà gần trường học.. cũng là cái "chữ" cho con. Chú ngày nay còn hơn là mẹ của Mạnh Tử, chú đã có hơn chục lần leo 5 năm 7 núi chỉ để được dòm gái.. cũng là vì 1 chữ "gái" gú. Lẽ ra sau 1 tgian dài lội bộ thiên di vì gái.. chú đã phải sáng 2 con mắt ra. => nhưng ngược lại con mắt chú ngày càng kéo mây và mọc cườm, còn cái lưng thì đã cong vòng. Hết thuốc chữa, Trả về địa phương, Chờ gái mang hòm đến tẩm liệm.
    Võ lâm Đại hội Gà kưa gái sắp diễn ra ở xứ Hà thành, nếu chú có tham gia.. chú chịu khó làm 1 vài pô hình => để tetuong anh và đồng đạo được thưỡng lãm cái mặt nạ xác chết chảy nước vì gái nó là như thế nào.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Buồn và chán
    Chẳng muốn nói gì nữa cả.
    Mà chắc cũng không có gì để nói nữa.
    Tối nay mưa. 9h mới về. 9h15 gọi điện cho Khongthe, mưa to quá.
    Trời thật mát.
    Đêm nay lang thang một mình
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 11/06/2007
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chi bằng trực chỉ Lâm Trang,
    Chị em nườm nợp, ông vờn thoả phanh!!
    Đùa tý thôi chứ chuyện của nhiều anh em còn đau đớn thế thảm lắm, buồn làm gì? Blốc bliếc viết yêu đương ác liệt, đẹp dzai nhất nhà thế thì lo gì!!

    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 11/06/2007
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thấy bạn Vova viết tiếp, đang định hỏi thăm, thì lại bạn lại viết. Nhưng xem chừng ko sáng sủa hơn tí nào nhỉ.
    Nhưng bạn Vova đừng quá buồn, mọi người nói vậy chứ, tớ vẫn thấy chuyện của bạn Vova cũng chưa đến nỗi. Có thể bạn gái của bạn vẫn có tình cảm với bạn. Chỉ là ko dám đi tiếp. Bạn nghĩ xem, cái viễn cảnh vừa yêu nhau mà người yêu đã đi xa 3 năm. Tớ ko biết mọi người thế nào, chứ phải tớ thì tớ cũng ko dám. Khi tương lai ko rõ ràng thì việc ko để cho tình cảm của hai bạn phát triển thân mật hơn cũng là điều dễ hiểu.
    Ko biết thế nào, nhưng tớ thấy cái viễn cảnh bạn gái sang học cùng bạn cũng chông chênh lắm, trừ khi gia đình các bạn đủ tiền nuôi bạn gái bạn đi học bên đó.
    Nếu thật bạn gái bạn cảm thấy như vậy, thì bảo cô ấy bỏ bạn ngay cũng khó, gì chứ tình cảm làm sao bảo thôi là thôi ngay.
    Vì vậy, bạn Vova đừng nên chỉ nhìn thấy cái nhăn mặt của cô ấy mà phải tìm hiểu được cảm xúc thực sự của cô ấy cơ. Như vậy bạn mới biết chính xác nên làm gì tiếp theo.
    Vui lên nào, cái gì ko phải của mình thì ko bao giờ là của mình cả, còn cái gì của mình trước sau gì cũng là của mình. Cố lên bạn, cố gắng để sau này ko tiếc vì đã ko làm hết sức. Đã làm hết sức rồi, mà ko được thì cũng ko có gì hối tiếc nữa.

    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 12/06/2007
  10. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý cái khoản về cái sự so sánh các gà của girl, chú nhân vật chính mà không học ngon, đi ra nước ngoài , tương lai lởm như mấy thằng chỉ được cái khéo mõm (thằng mà nữ nhân đặt tên là Anh trong phonebook đó) thì chú cũng là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ ao thôi, có lẽ em sợ rằng chú chỉ là của để dành của nàng vì nàng đang đợi (và chưa tìm thấy) một người thực sự hơn chú về đầu óc và sự nghiệp mà lại manly chứ không nhát gái hơn nhát ma như chú. Dĩ nhiên em ủng hộ chú và mong nó có hậu, chỉ có điều, ngẫm ra lắm lúc sao cái hội kia chúng thật đáng sợ biết bao......

Chia sẻ trang này