1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_swat

    cat_swat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đu?a chứ, em mất bao công sức đọc một mạch 28 trang liê?n. Em hiê?u ti?nh ca?nh cu?a bác vova lắm lắm, em nói thật đấy. Chuyện cu?a em cha? khác bác tẹo na?o luôn, tất ca? cufng chi? vi? tinh vi, tinh tướng, nhát co?n hơn ca? tho? đế. Em cufng chiếm được trái tim cu?a ngươ?i ấy nhưng ko dám thô? lộ, đê? rô?i khi nó đaf chín nâfu thi? ko thê? la?m gi? hơn được nưfa, ngươ?i ấy nói em quá nhát ko dám nói điê?u gi? đó với ngươ?i ấy. Em biết không thê? la?m gi? hơn đuợc nưfa, nên đa?nh quyết tâm quên đi, va? rô?i em lại được ngươ?i ấy cho thêm một cơ hội (cái na?y em khác bác, bác vâfn chưa rof ra?ng mi?nh co?n có cơ hội hay ko?). Va? em đaf lại kéo da?i thơ?i gian đó tha?nh nư?a năm mất rô?i, em nghif mi?nh lại đâm đâ?u va?o lối cuf. Nhưng đọc hết 28 trang topic cu?a bác, em nghif em fa?i chạy ngay đến nói với bạn ấy thôi, nhất định sef nói, em không thê? mất bạn ý đuợc. Chúc anh em ta cu?ng tha?nh công. Bác cố lên !
  2. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đọc dài quá, mất 5 tiếng lận. Mình cũng gà như ông bẹn này, chỉ có điều chẳng có em nào lâu như thế để mà thương với nhớ. Dự tính lợi nhuận tương lai hơi thấp là thoái đầu tư cho đỡ mất thời gian. Nhưng có mấy kết luận:
    - Ông bạn Vova ngày trước chẳng biến mất đi đâu cả
    - Giải tán thôi, cuối năm đồng chí đi du học 3,4 năm. Con gái có lứa có thì, em ý nói học tiếng Anh để đi du học là chống chế thôi; chẳng kịp đâu. Đ/c mà đi du học cái là em ý gửi thiệp ngay, pp luôn.
    - Mối tình đầu nào chả đẹp, con cá mất là con cá to. Nhưng bạn đang bị hiện tượng là "tự kỷ ám thị", kiểu ngày nào đêm nào cũng nghĩ về em ý nên mới thần tượng như vậy. Mà đã là giảng viên thì thiếu gì SV xinh tươi nhỉ . Thay đổi đi thôi. 5 năm nữa thế nào cũng chả quay lại luyến tiếc " Tại sao hồi đó mình mất thời gian như vậy nhỉ"
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    m,k, biết cái topic này muộn quá. Ngày xưa mình cũng là gà nên rất thông cảm cho cậu này, cũng bằng tuổi mình. Giờ thì nghe đây:
    -Còn tình cảm với cô bạn ý không,nếu xác định là còn thì chiến tới cùng đi. Cứng rắn lên một tý vì trong đời con trai cũng chỉ đôi lần ngỏ lời yêu hay cầu hôn thôi.
    Cuối tháng này sinh nhật bạn ý rồi, chuẩn bị một món quà nào đó, giản dị thôi nhưng mà quan trọng là ra siêu thị trang sức chọn lấy một cái nhẫn( nhờ bà chị họ tư vấn cho )
    Sinh nhật bạn ý đi rủ thêm 2,3 thằng bạn thân đi cùng nữa.
    Lấy hết sức can đảm vào, chọn đúng lúc đông đủ bạn bè, ngỏ lời cầu hôn đi, vì đã đến nước này rồi không ra đòn quyết định thì muộn mất. Có thể nói thế này
    " . . . tớ(anh) thật sự không thể quên được tất cả những gì đã trải qua. Em ( ấy ) là người duy nhất anh (tớ) yêu thương và muốn đi cùng suốt cuộc đời này. Nói chân thành vào rồi cầm tay cô ấy, xỏ nhẫn.
    Thằng kia mà phá hoặc tìm cách phá, bảo mấy thằng bạn thân tẩn ngay tại chỗ.
    Còn nước còn tát nhá, làm hết sức đi, sau này em có lấy người khác thì cũng không ân hận bởi vì mình đã làm hết cách rồi.
    Còn nếu ngại thằng kia quá, post tên tuổi địa chỉ nó lên đây, anh em trên này sẽ xử lý cho.
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác.
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã đi chơi với các bạn nữ khác và nói chuyện, quen nhiều bạn nữ, nhưng tớ nghĩ về bạn nhiều, và tự tớ thấy tớ không tốt khi đi chơi với một người mà lại nghĩ về người khác. Nói thật chứ chẳng hạn em gái nào đó đi chơi với tớ, quen tớ, thích tớ xong rồi tớ lại bảo tớ đang yêu một người rồi thì có phải khổ em ý ra không, mà dễ thế lắm và tớ muốn làm gì thì làm đến cùng. Vì vậy tớ sẽ cố gắng hết mức.
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi, ông vova ơi. Con gái nhà người ta đã ko thích ông. Ông vẫn còn cố bám lấy làm cái quái gì ko biết. Cái ấn tượng gà ban đầu khó phai lắm.
    Bây h, ông đi tìm 1 em khác, thể hiện cho tốt, đừng lộ cái chất gà vịt nhà ông ra nữa, may ra có hy vọng.
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Chú Guma vẫn chưa thoát kiếp thì đừng có tư vấn lung tung làm chú vora làm thật thì có mà......ăn cám, mà ăn cám là chắc chắn rồi, không cần bàn nữa. Ngoài đời chứ đâu phải film ảnh mà chú làm quả "chốt hạ ép duyên" giữa đám đông bàn dân thiên hạ thế này thì cô bé này sau này còn nhìn cái mặt táo bón đỉnh điểm của chú vora thì mới lạ. Mà cứ giả sử cô bé có thông cảm (dù chỉ trong lòng thôi )cho vora thì bạn bè cô bé và mọi người sẽ nghĩ sao về "chập cheng" mới lượn lờ ở vòng "gửi xe đạp" mà lại chạy vào đòi cái "ô tô" như thế bao giờ không??? NÓi chung trường hợp tốt đẹp nhất là cô bé có chủ ý trước về chuyện có hay không thì làm những vụ ồn ào giữa đám đông như vậy sẽ đưa có bé 1 áp lực cực lớn, khó có thể trả lời ngay được. Do đó tôi mới nói dẫu cô bé biết vora không phải "thằng điên" khi làm việc đó thì chưa chắc mọi người đã có chung 1 suy nghĩ đâu (tôi chả hạn!!) Hơn nữa ai cũng nhận thấy cô này là người hay lửng lơ con cá vàng, trả lơì Yes hay No không thuộc bản tính của cô ta, trong khi chú "thầy dùi" cho vora làm cái việc chỉ làm được 1 lần, đuợc ăn cả ngã về không thì đúng bằng "thiến" đi nốt cái tương lai mỏng manh của đôi này.

  8. boycauco

    boycauco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    a
  9. boycauco

    boycauco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn vova, máy nhà tớ tự nhiên bị lỗi nên gửi 1 cái ký hiệu, ko có ý spam đâu. Tự nhiên hôm nay buồn đời vô đây coi chơi, thấy bạn giống tớ hồi trước quá. Nhưng mà cô ấy của bạn vẫn chưa chống lầy chứ người thương của tớ thì chống lầy rồiT_T, giờ là sang hàng second rồi ko còn first love nữa
    Bạn giống tớ lắm, phường nhát gái cả mà. Nhưng bạn phải xác định được chính xác t/c của bạn với người ấy ntn, ở đây tớ thấy bạn nói yêu nhưng hình như tớ thấy bạn giống như 1 tên nhà giầu sợ mất của thì đúng hơn, bạn cứ để t/c trôi dần dần đi mất. Có rất nhiều cách để thể hiện t/c, tớ thì tớ cũng ngâm cứu mấy cái cẩm nang của azzu với quarker rồi nhưng thấy mình thuộc loại gà ko đủ trình nên với gái nhà tớ, tớ vác cuốc ra đào 1 cái blog rồi tương luôn vào, là tớ nhớ tớ thích ntn rồi cho gái đường link hiệu quả bất ngờ luôn. Đằng ấy lập 1 cái blog rồi copy hết vào đấy mỗi ngày tương 1 cái entry vào, cho gái nhà ấy cái link, bảo là đây là xyz của tớ, mong ấy đọc và j` j` đó, con trai yêu = mắt con gái yêu =/ tai, ấy chẳng nói được thì để blog nói nó hộ cho
    Cơ mà có ai biết ở HN chỗ nào vừa mát lại an toàn hơn ra hồ Trúc Bạch hóng gió không nhỉ, gt dùm cái
  10. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chẳng khác gì chủ TOPIC. Chán. Chịu khó lục lọi diễn đàn tiếp đi.

Chia sẻ trang này