1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tớ mới login và đọc hết 29 trang topic. Tuy không phải là con trai nhưng nhiều khi cũng thấy mình trong đó. Dẫu biết là chia tay sẽ tốt cho cả 2 nhưng vẫn còn yêu đơn phương. Đi chơi với người khác thì lại có cảm giác tội lỗi, lại chờ đợi và hy vọng trong vô vọng...Biết là mình điên nhưng không tài nào thoát ra được...
    Theo tớ thì bạn gái kia không hẳn là không thích bạn. Có điều cô ấy có nhiều fan hâm mộ, nên cũng chưa biết con cá nào to nhất. Mà con gái thì luôn thích được quan tâm, nói thẳng với bạn là không thích thì lại mất đi 1 sự quan tâm, nói là thích thì lại sợ là lựa chọn sai lầm...Có thể bạn ấy chắc cũng đang phân vân không biết ai mới chính là 1 nửa đích thực mà số phận mang tới cho mình.
    Hãy giúp bạn ấy nhận ra rằng bạn chính là người đó, mạnh mẽ và quyết đoán hơn đi bạn ạ.
    Cả 2 đều 25 tuổi rồi, cũng đã không phải là quá sớm để đi đến hôn nhân và cũng đã mơ về một gia đình hạnh phúc?
    Bạn hãy hành động quyết định đi thôi. Nếu kịp vẫn có thể làm đám cưới rồi cả 2 cùng đi du học. Lúc đó thì ko còn gì phải nghĩ ngợi nữa rồi. Vừa có hậu phương vững chắc lại an tâm học hành hi`hi`, tương lai cứ thế mà sáng lạng thôi. hehe
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Phù, iem cũng lâu mới log in và cũng chiến hết 29 trang này trong mấy tiếng đồng hồ, chỉ biết cổ vũ mạnh mẽ cho bác Vova
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cái ông vova hết thuốc chữa rồi mà lắm người vẫn khoái cổ vũ nhỉ, chắc khoái xem phim truyền hình nhiều tập
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ngồi đọc hết cái topic dài thế này, theo thiển ý của em thì chị mà pak iu đấy ko xứng đáng với tình yêu của pak,thời jan sẽ xoá tan mọi thứ thôi. Chuc pak tìm đc natasha mới ;))
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    kiên nhẫn 2 ngày trời đọc hết tâm sự của chú VOVA này , nghĩ cũng tội cho chú nhỉ . Đổ công sức mà ko có được thành quả gì. Người ta trồng cây 2,3 năm là cây ra hoa kết trái có thể ăn được, đằng này chú trồng người từ hồi ôn thi ĐH, đến bi h chú thành người dạy SV mà vẫn chưa trồng nổi cây để mà gặt hái .
    Đọc tâm sự của chú thấy có fần nào anh trong đó, cũng hồi tưởng lại cái đêm 30 Tết fi xe ầm ầm hơn 100km về Hn,4h sáng đã có mặt tại HN chỉ để nhìn thấy cái mẹt đáng iu rồi về nhà ngủ .
    Nghĩ lại cũng hâm fết đấy chứ .
    Tuy nhiên trong trường hợp này thì chú em nên dùng đến nghệ thuật , nghệ thuật ở đây là âm nhạc, phim ảnh ... những gì tương tự thế . Và nên rủ em đi mum nhiều vào , thật dễ nhìn thấy những gì em ấy thích, những cách em ấy thường hàng động, thường nói vì cho dù em là cao thủ đến chừng nào đi nữa cũng ko thể giấu mình mãi được, sẽ lộ ra điểm yếu .
    Nắm bắt điều đó với dân IT như chú thì chắc ko có gì khó.
    À mà chú nên xem phim Bác sĩ Hẹn hò đi, có nhiều cái đáng học hỏi lắm đấy.
    khi nào rảnh tâm sự với tui nhá : YM Beckhamhp82 .
    Có nhiều cái tương đồng phết
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0

    Thân gửi anh Vovara
    Sau khi nhận được thư của anh. Cho phép gọi như vậy vì anh lớn tuổi hơn Linh, đáng ra Linh sẽ viết thư riêng cho anh, nhưng vì mấy hôm nay công việc bận quá, Linh chỉ tranh thủ lên mạng có 15'' nghỉ để viết cho anh ngay tại topic này. Mong rằng mấy dòng này anh sẽ đọc được.
    Linh thật sự không thể đọc hết tất cả tâm sự của anh để hiểu hết những gì anh đã nói và mong anh tha lỗi cho Linh. Nhưng Linh cũng đã phần nào hiểu những gì mà anh muốn nói. Anh rất giống một người bạn mà Linh đã quen, gọi là bạn thì không hẳn vì anh ấy lớn hơn Linh đến 10 tuổi. Nhưng những gì anh ấy đã làm giống y anh ngày nay và thú thật Linh cũng đã làm những gì mà chị ấy đã làm. Một điều đúc kết lại là theo Linh, chị ấy không hề yêu anh mà chỉ quý mà thôi, chỉ quý như một người bạn thân. Ở anh, chị ấy thấy có đủ phẩm chất của một người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng cần, chị ấy sợ mất anh, mất đi cái nguồn động viên, an ủi. Mất đi một người đàn ông khó kiếm trên đời, nhưng yêu thì không. Trong khi đó do bản tính nhút nhát hay đúng hơn là ngộ nhận về tình cảm của bạn gái của mình nên anh không dám bày tỏ tình cảm của mình để biến cái do dự trong lòng chị ấy thành tình yêu. Cũng như người đó cũng đã từng nói với Linh nhiều điều nhưng ngỏ lời thì không, cái điều mà Linh mong nó đến lúc cần, nó đã không đến.
    Chính sự không minh bạch trong tình cảm hai người, sự lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu, sự ngộ nhận và cảm giác không thể chấp nhận thất bại đã dẫn cả hai người vào ngõ cụt. Anh nói ra thì sợ bị từ chối, sợ mất chị ấy, trong khi ấy chị ấy không hiểu anh muốn gì. Nên cứ loay hoay mãi mà chẳng ai hiểu ai. Linh cũng đã từng như vậy. Linh cũng không muốn mất đi người bạn đó, nhưng rồi, Linh cũng hiểu ra rằng, tiếp tục quan hệ kiểu đó chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Một cuộc gặp gỡ, 3 tiếng tâm sự thẳng vào vấn đề đã giải quyết tất cả.
    Nếu Anh còn yêu chị ấy mà là yêu thật sự thì hãy tìm chị ấy, một cuộc gặp dù khó khăn cũng phải làm. Bày tỏ lòng mình dù quan hệ có chấm hết. Nếu như chị ấy còn tình cảm và muốn biến nó thành tình yêu thì đó chính là cái để hai người bắt đầu lại. Còn không, chia tay nhau là giải pháp tốt nhất, dù thật ra chưa có ai được nhận một tình yêu thật sự.
    Linh không phải là một nhà tư vấn vì Linh cũng như anh đều là những kẻ thiếu hiểu biết trong tình yêu, nhưng có lẽ Linh đồng cảm với anh. Mọi hành động của anh đều xuất phát từ tình yêu, nhưng một tình yêu đơn phương và có phần ngộ nhận. Nhưng Linh cũng phải nói rằng, là một người đàn bà không thể chấp nhận hành động của anh, nó nhu nhược và hèn nhát quá. Nếu anh mạnh mẽ hơn, thì cái quý ngày nào có lẽ đã thành yêu. Nhưng vì anh không quyết liệt giành lấy tình yêu cho mình và vun đắp nó nên tình yêu đã không nảy mầm dù nó có đủ những cái tiền đề cho một tình yêu phát triển. Anh không nên tự bao biện, tự bào chữa rằng là thế nọ thế kia, dù anh có sỉ vả cả ngày thì cũng không thay đổi được gì, quan trọng là anh hành động thế nào?
    Linh cũng mong rằng Vovara ngày nào đã đi xa, chỉ còn một vovara mạnh mẽ ngày nay. Một chỗ dựa cho niềm tin vào tương lai cho chị ấy. Còn nếu, chỗ dựa đó đã có rồi thì mong rằng sẽ có một niềm tin khác sẽ đặt vào anh, một bông hoa thật sự của lòng anh.
    Linh không tư vấn gì hết mà chỉ tâm sự cùng anh, để anh hiểu rằng trên đời này những người hiểu mình còn nhiều, tất cả những gì tốt đẹp và tươi sáng đều còn ở phía trước. Nếu ta biết giành lấy thì sau cơn mưa bão, ánh mặt trời sẽ chiếu rọi trái tim chúng ta. Mong anh mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và chúc anh đạt nhiều may mắn trong sự nghiệp và tình yêu.
    Em chào anh.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Những hành động nào của vova bị coi là nhu nhược và hèn nhát vậy ? Không rõ lắm.
    Vova rõ ràng là thiếu kinh nghiệm trong tình yêu. Không biết nắm bắt những khoảng khắc, không có sự nhạy cảm với cảm xúc của con gái. Ví dụ: ngay cả khi một cô gái rất thích một chàng trai. Nhưng nếu chàng trai đó không biết cách bày tỏ tình cảm. Tỏ tình vào những lúc cực kì ngang trái hoặc là khi những lúc cô ấy cực kì mong chờ thì Vova lại nghĩ là chưa đến lúc và delay nó lại. ==> vài lần như thế thì cảm xúc tụt xuống, cô gái cũng cảm thấy chán nản với tình yêu này. Cái vova cần lúc này là kinh nghiệm và cần bước vào tình yêu mới. Nhưng có vẻ như những cô gái khác không tạo ra hứng thú gì với vova cả ? Đúng không hả vova ?
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    nói thật, tống xong 30 trang vào cái đầu em, đầu em nó mún khùng, office em thì đang hối đi nhậu nhưng em cũng cố viết vài dòng cho ông anh
    nói thật, gặp ông anh, em mà k dần cho ông anh 1 trận thì em chịu không nổi . quả thật em cũng đồng ý là anh muốn 1 tình yêu đẹp như những câu chuyện khác, nhưng điều anh thiếu là k bao giờ thể hiện ra cho ng đó biết là a cảm thấy thế nào với her, khi bên her thì thế nào, sao k nói thẳng @#$#@%@# nó ra (em điên ông anh lắm roài, sorry) việc quái gì mà fải dấu chỉ là thể hiện cho biết, còn tình cảm của her thế nào thì tính sau. rồi thấy ông anh cũng vui tính, thế mà không biết cách tự pha trò sao cho nó vui, cứ phải theo bài bản làm cái $#$$#%&^ gì cứ làm theo đúng bản tính của mình. mọi ng góp ý nhưng cũng fải bít modified thế nào chứ, là thầy mà k có chút sáng tạo nào sao chài (hỗn lần nữa )
    bị hối wá roài, chút có xíu beer vào, em về em làm wả nữa cho bớt điên với ông anh
  9. thieunien

    thieunien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    @ To vo va
    Lâu rồi mói thấy một tình yêu như em. Quả thật là hiếm. Nhưng chỉ khuyên em mấy điều mà có lẽ các bác trên đây cũng đã nói rồi: Em có 1 tình yêu chân thành, thế nhưng cái mà bạn ấy cần thì khác : Bận ấy cần em phải truởng thành hơn, đàn ông hơn. Mà cái này thì bao giờ con gái cũng trưởng thành trước con trai đấy nhé (Chính vì thế mà co gái mau già hơn con trai ) .
    Ngày xưa , anh cúng như em, cũng có nhứng hành động điên rồ như em , và rồi cái kết cục cuối cùng là con số 0 thôi em ạ, tuy nhiên bây giờ vẫn là bạn của nhau, mặc dù cả 2 đều đã có gia đình.
    Cái vấn dề mà em gặp phải bây giờ là em còn có quá ít kinh nghiệm sống, vẫn đang mơ hồ lăm. Đừng để ý quá nhiều đến hành động của bạn ấy làm gì, đừng chỉ vì một câu nói mà phải trăn trở, vật vã làm gì. Tình đầu cao quý - thiêng liêng thật, yêu là 1 chuyện nhưng lấy nhau và sống được với nhau thì còn là cả 1 chuyện rất dài đấy em ạ.
    Bây giờ, em vẫn như người đâng sống trong mộng vậy thôi, kể cả bạn ấy bảo em là 30 tuổi mới lấy chồng, em cũng đừng quan tâm làm gì? Em hy vọng bạn ấy sẽ chờ em trưởng thành, hay nguợc lại, bạn ấy sẽ làm cho em tưởng bở rằng bạn ấy sẽ chờ em ???
    Kể cả những chuyện cầm tay... em cũng đừng cố quá mà thành gượng ép, ngừoi ta yêu nhau thì người ta có thể làm thế, nhưng không phải làm thế là đã yêu nhau đâu em ạ.
    Còn một điều nữa, là sao không thấy em nhắc tới bạn bè của em nhỉ, các bạn trai ấy. Em hãy bớt thì giờ đi chơi cùng với các bạn ấy em ạ, đi bia bọt với nhau hoặc tham gia 1 môn thể thao nào đó, đừng dành hết thời gian cho chuyện của em là gì, giống như con cá mắc lưới vậy, càng quẫy mạnh thì lại càng dính chặt vào thôi.
    Tranh thủ buổi trưa lan man vài dòng với em. Chúc em và bạn ấy có 1 kết thúc có hậu.
    Được thieunien sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 29/06/2007
  10. neverpoor

    neverpoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chuyện thật như pịa,hơ hơ

Chia sẻ trang này