1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 30/06/2007
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    quiter để bác vovara ơi, em nghĩ là bác cũng hiểu, bác bì bả này củ hành thế chưa đủ hay sao, chẳng nhẽ bác ko nhận ra những gì mọi người nói là thật sao, là bả này ko yêu bác đâu, chỉ muốn củ hành bác thôi.
    Mà em nói thật, bác đừng ở HN nữa, vào quách HCM đê, em giới thiệu chị yêu cho nè, chị Linhcabincrew ấy.
    @chị yêu, chị yêu xấu nhất trên đời, ghét chị yêu lắm lắm, chị yêu thấy chả này giống em ko bảo chả một lời, may mà ng em yêu ko giống chả, chớ mà. Chị yêu xấu xí, chị yêu đáng ghét, chị yêu đáng ghét nhất trên đời, thế mà luôn mồm gọi mình là vịt với mèo với bé, chị yêu đáng ghét. Hum nào chị yêu ra đây em phải bắt đền chị yêu
  3. bsweqze

    bsweqze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trên này bạn đã được rất nhiều sư phụ chỉ giáo cho cách cưa cẩm cô gái của bạn. Việc còn lại là bạn tự chắt lọc những lời khuyên và kết hợp với linh cảm của mình với bạn gái, với tình yêu của mình để tìm được cách chinh phục bạn gái.
    Hy vọng với tấm chân tình của bạn, kết cục cô ấy sẽ yêu thương bạn.
  4. tuhucon

    tuhucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác có tương lai đấy chứ, phấn đấu tấn công đổ thì thôi bác ah
  5. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Up phát nào!TÌnh yêu như trong tiểu thuyết thế này phải lưu truyền hậu thế , các thế hệ sau đọc và suy ngẫm.Chú Vova post tiếp để cho anh em biết cái kết thúc, dù có cay đắng hay hạnh phúc cũng là 1 câu chuyện để đời.
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Lâu rồi không vào đây, thực ra bây giờ nói là nhờ mọi người tư vấn thì chẳng đúng, chỉ đơn giản là nhiều khi buồn quá, để lòng mình dịu lại tôi lại vào đây đọc những gì các bạn viết. Để nhẹ nhõm hơn thôi. Có vẻ ích kỷ quá. Nhưng đúng là bình thường thì chẳng mấy khi muốn viết hay tâm sự kiểu này. Biết đến bao giờ có thể quên.
    Tôi sẽ viết nốt cho đến hết câu chuyện này, để cho có đầu có đũa, trước đây tôi nghĩ có thể kết thúc sẽ còn lâu, vài 1,2 năm nữa, nhưng bây giờ có lẽ tôi kết thúc được rồi.
    Có lẽ ngày mai lại sẽ là một ngày mới.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, khi từ Đức về, tôi đã nghĩ bạn với anh kia chỉ mới bắt đầu, anh kia vẫn đang tấn công bạn mà chưa chính thức gì cả. Thế những rồi mọi thứ khác hẳn những gì tôi nghĩ.
    Sau một thời gian dài gặp nhau, rất nhiều lần tôi đã bảo bạn nói cho tôi nghe về người yêu của bạn, bạn luôn nói với tôi rằng bạn chưa có người yêu, và bạn nói với tôi rằng bạn chưa muốn yêu ai bây giờ cả, rồi bạn theo chủ nghĩa độc thân. Tôi sẽ phải nghĩ sao nhỉ, tôi sẽ phải nghĩ là bạn chưa có người yêu.
    Trước đây đã rất nhiều lần tôi nghĩ bạn khó hiểu. Nhưng rồi bây giờ đây tôi thấy bạn thật dễ hiểu, tôi hiểu những gì bạn làm với tôi suốt từ tết đến giờ, tôi nghĩ lại và dần tôi hiểu từng hành động của bạn.
    Quả thực con gái vẫn là con gái.
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ thích hay yêu một cô gái đang có người yêu, vậy mà cuối cùng hình như tôi vẫn mắc.
    25 tuổi, có bạn nào chưa một lần yêu nhỉ.
    25 tuổi, vật vã như con nghiện vì một người mà mình không hiểu có nên chăng.
    Nhưng cũng nhờ bạn ấy mà tôi đã trưởng thành nhiều, nhờ bạn ấy mà tôi càng ngày càng biết mình phải làm gì để những người quanh tôi cảm thấy vui.
    25 tuổi.
  9. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bác lại mắc tật kể són rồi vova ạ. Nói luôn đi, cứ spam bài thế. Nhưng mà thôi thì cũng chúc mừng bác. Đời bác thế là đã tìm ra ánh sáng. Kinh thật, chuyện của bác đáng được ghi thành giáo trình dạy anh em đấy, trc'' tiên là dạy em, dể gà bớt cúm. Chúc bác vui vẻ và tìm đc 1 cô mới tử tế hơn.

Chia sẻ trang này