1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    chẹp, tớ thấy cậu đang bất lực với chính tình cảm của cậu khi cậu đứng trước cô bé kia.. nói thật chứ tớ thấy cậu dừng lại đi thôi, có bập vào nhau được thì rồi sau này cũng không sướng gì đâu.. cậu cứ tiếp thu thêm thật nhiều kinh nghiệm về mấy cái khoản này đi đã rồi tính sau.. có một thời tớ y như cậu, thầm thương trộm nhớ, hì hục làm mấy đồ hand made, nhưng cái thời đó là cái thời tớ còn ở lớp 9.. lên cấp 3 thì tớ chẳng ham hố gì, lên đại học thì yêu, yêu thật sự luôn, và chắc chắn là chẳng gà như cậu rồi.. mối tình đầu đó của tớ đã kết thúc, và tớ bây giờ trơ lỳ rồi, giờ kiếm tiền đi nhậu với bạn bè cho sướng
    chúc vui nhé
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    nghe đau xót nhỉ.. năm lớp 12 thì mình thơ thẩn đến mức còn làm thơ... đại học thì vật vờ trong chuyện tình cảm.. giờ thì còn mỗi 1 mối tình chông chênh.. có lẽ nó tồn tại hay không không còn phụ thuộc nhiều vào mình nữa.. chai tim mất rùi.......
  3. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc sơ sơ tình cảnh của bạn này, chẳng hiểu có còn vào đây không, nhưng vẫn muốn khuyên vài câu. Tớ đây cũng gặp tình trạng y như cô bạn của bạn đấy, cũng rất có tình cảm, nhưng nếu người kia cứ tỏ ra lạnh lùng, thiếu quan tâm và nhiệt tình thì mãi rồi tớ cũng không thể tin vào cảm nhận của mình là người kia cũng thích tớ được. Nói chung là mệt mỏi lắm, nhiều người nói rồi bạn tự rút ra kết luận cho mình nhé, nếu bạn không tiến bước lên bày tỏ tình cảm với bạn gái thì làm sao các bạn có cơ hội. Một người đàn ông tốt và chân thành là điều mà bọn tớ rất trân trọng, nhưng bọn tớ cần biết và cảm nhận được tình cảm của những người đàn ông như thế, chứ không chỉ là những gì họ dằn vặt trong lòng đâu.
  4. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì còn có thể du di thông cảm cho chú, nhưng chú cứ lún nứt/chảy nước rỉ tới độ này thì đúng là còn hơn cả.. tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.
    Thôi chú cứ dẹp đi cho đẹp cái thung lũng tình ứa này, cái tượng của chú đúc bằng Cu phế liệu.. nên nó mới ra nông nổi như thế này. Trượt qua quả gái này chú cũng bị mất khá nhiều.. và hi vọng chú vẫn còn là đồng nam nguyên xi, để cái đời giai nguyên xi của chú sau này mà hiến dâng cho 1 gái xứng tầm hơn.
    Các cô/chú còn chút nhân đạo thì nên để cho chủ topic ngừng phiêu diêu, đáp xuống mặt đất. Chã nhẽ các cô/chú cứ rung đùi ngồi xúi bậy.. để cho chủ nhân topic mẹt càng ngày dày cui như hóa trang hát bội, thế là vui lắm hay sao.?

  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nói là xúi nhưng anh này có nghe quái đâu. Từ đầu mọi người đã bảo ảnh bị củ hành rồi còn ko chịu hiểu, thế nên mới nuôi hi vọng. Nói chung là bây giờ chắc cũng tỉnh ra rồi. ĐI nước ngoài mà kiếm vợ, vợ Nhật với vợ Hàn ấy, hay lắm, ngoan lắm, chiều chồng lắm.
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Trước đây bạn trách tớ đúng, nhưng bây giờ thì có lẽ là không đúng nữa rồi. Tớ đã làm tất cả để thể hiện tình cảm của mình, tớ đã nói chuyện với bạn gái đó rất chân thành. Những ước mơ, khát vọng tớ cũng đã tâm sự cùng bạn gái đó.
    Nhưng vẫn là không hiểu. Hay nói chính xác hơn là tớ cố tình không hiểu và tớ cố lái suy nghĩ của tớ theo chiều hướng không hiểu.
    Sau những gì các bác và các bạn khuyên tớ trên này, tớ cũng không phải đầu đất nên đã có rất nhiều cái thay đổi trong mối quan hệ giữa tớ với bạn, trong cách đối xử với bạn.
    Cho đến tận trước hôm sinh nhật bạn, bạn bảo tớ là bạn phải trốn, sinh nhật bạn mà bạn lại phải trốn ?
    Trước hôm sinh nhật bạn 1 ngày
    Tớ mời bạn ra ngoài, vì tớ muốn có một buổi tối đặc biệt chỉ riêng tớ với bạn thôi. Tớ đã mời bạn cùng cả một kịch bản thật lãng mạn trong đầu. Nhưng rất tiếc câu trả lời là bạn bận, bạn không đi được.
    Tớ đã rất buồn, vì tớ đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho buổi tối ấy.
    Tối trước hôm sinh nhật bạn 1 ngày. Bạn đã bảo tớ là bạn bận.
    Gần 8h thì bạn nhắn tin hỏi tớ đang làm gì, tớ ăn cơm chưa, rồi bạn nói là bạn không đi nữa. Rồi bạn lại nhắn tin với tớ là bạn muốn ra ngoài một mình.
    Tớ nhắn tin lại là tớ sẽ đi cùng bạn.
    Bạn bảo là 9h bạn mới đi, và bạn hẹn tớ sau 9h.
    Bọn tớ đi uống nước, được một lúc thì bạn bảo là bạn có chuyện muốn nói với tớ, nhưng bây giờ bạn quên mất rồi.
    Một lúc nữa lại nói là bạn là người rất khó hiểu.
    Tớ đã bắt đầu thấy sốt ruột.
    Tớ hỏi bạn thì bạn nhất định nói là bạn quên mất chuyện định nói với tớ rồi.
    Một lúc nữa thì bạn nói là bạn nhớ ra rồi nhưng quán đó đông quá nên khó nói. Bạn nói với tớ là có lẽ tớ sẽ buồn khi bạn nói chuyện với tớ.
    Thực sự lúc đó tớ bức xúc lắm rồi.
    Tớ kéo bạn về.
    Bọn tớ đi 2 xe.
    Trên đường, đến một chỗ khá yên tĩnh và vắng xe, tớ nói bạn dừng lại để nói chuyện.
    Hai bọn tớ đứng nói chuyện ở đó, bắt đầu rất dài dòng.
    Bắt đầu là bạn sợ già, ai chẳng sợ già, rồi bạn nói trông tớ trẻ quá. Rồi bạn nói bạn là một cô gái rất đoảng, nghe rất buồn cười.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn kể một lô một lốc những tật xấu của bạn, nào là bạn không bao giờ dọn phòng, rồi nào là bạn lười v..v và v..v. Bạn nói là lối sống và gia đình tớ và bạn khác hẳn nhau, bạn rất phức tạp, tớ không thể hiểu được bạn.
    Tớ đã nghe bạn rất chăm chú.
    Tớ nói với bạn là tất cả những điều đó không quan trọng với tớ, quan trọng với tớ là hiện tại, trước mắt tớ là bạn, và tớ đã nói hẳn với bạn là tớ muốn bạn là người yêu của tớ, là vợ của tớ. Còn vụng việc nhà thì có phải ai cũng đảm đang đâu.
    Bạn vẫn ngập ngừng, rồi bạn nói bạn muốn tớ có bạn gái, bạn nói tớ chưa yêu bao giờ, vì thế bạn không xứng với tớ, rồi bạn nói sau này tớ gặp nhiều cô gái khác tớ sẽ thay đổi ....
    Tớ lại phải khẳng định với bạn là tớ hiện tại làm việc trong một môi trường rất nhiều bạn nữ, nhưng trong tâm tưởng tớ hiện tại chỉ có một người. Thời gian trước đã có đợt tớ đi chơi với vài bạn gái rất dễ thương, nhưng đơn giản là dù gì tớ vẫn nhớ bạn và tớ thấy có lỗi với các bạn gái kia khi đi chơi với họ mà cứ nghĩ về bạn.
    Đường vắng, đêm thì muộn dần.
    Tóm lại, tớ hỏi bạn muốn tớ làm gì
    Bạn nói bạn muốn tớ có bạn gái.
    Tớ hỏi bạn có người yêu chưa
    Bạn nói bạn chưa
    Rồi bạn nói bạn có rồi
    Tớ hỏi anh ấy là người thế nào
    Bạn nói anh ấy là người cao 1m80, đang đi du học.
    Một lúc bạn lại bảo là không phải.
    Bạn lại bảo bạn không muốn tớ vì bạn mà không có bạn gái.
    Chán quá, tớ nói với bạn là nếu bạn không thích tớ hoặc muốn gì thì cứ nói thẳng ra.
    Lúc này chỉ có 2 người, bạn cứ nói thẳng ra
    Không gian im lặng.
    Chỉ có mỗi hai bọn tớ, đứng im lặng.
    Bạn nói bạn rất thích tớ.
    Rồi bạn nói bạn thích giọng nói của tớ, rồi linh tinh beng cả lên.
    Bạn nói là tớ có tất cả những gì mà bạn ao ước
    Bạn nói vậy đấy.
    Nhưng bạn nói tớ và bạn không hợp.
    Tớ hết chịu nổi
    Bọn tớ đứng rất gần nhau, tớ nhìn bạn, bạn thì không dám nhìn tớ, tớ cảm nhận bạn đang rất bối rối.
    Trước bọn tớ một đoạn là một đôi đang hôn nhau, bạn nhìn thấy, tớ nghĩ tớ phải làm, và tớ đã bắt đầu làm.
    Nhưng khi vòng tay qua bạn thì tớ thấy bạn không tự nhiên thực sự, nhìn vào mắt bạn tớ hiểu bạn bối rối thực sự.
    Tớ cảm thấy bạn sợ hãi và bối rối. Bạn tránh nhìn vào mắt tớ.
    Tớ hiểu bạn thực sự không yêu tớ
    Đúng là bạn chỉ thích tớ. Chỉ thích thôi.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 17/07/2007
  8. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ dừng lại
    Bạn nhìn ra chỗ khác.
    Rồi bạn cố phá tan không khi nặng nề ấy bằng cách trêu tớ, bảo tớ ăn mặc ***y, bạn cố để tớ cười. Nhưng có lẽ bạn hiểu tâm trạng của tớ lúc ấy. Bọn tớ im lặng đi về cùng nhau.
    Bạn cố để tớ nói, bạn bảo rằng làm bạn mãi thế này có phải hay không, rằng mãi mãi là bạn bè như thế này sẽ chẳng bao giờ cãi nhau, chẳng bao giờ làm nhau giận cả.
    Bạn nói trông tớ ghê quá. Tớ kệ.
    Bạn bảo tớ về cẩn thận, đường khuya rồi, tớ nói tớ sẽ không về, tớ muốn một mình.
    Đưa bạn về đến tận nhà, rồi tớ về.
    Chưa đến nhà thì bạn nhắn tin hỏi tớ về chưa.
    Tớ không trả lời
    Bạn gọi điện
    Tớ không nghe
    Một lúc sau bạn lại gọi
    Lại gọi
    Tớ không nghe
    Rồi bạn nhắn tin cho tớ hỏi là tớ giận bạn rồi à, bạn chỉ muốn điều tốt nhất cho tớ thôi, dù tớ không chơi với bạn cũng được.
    Tớ vẫn không trả lời.
    Bạn nhắn tin cho tớ nói là tớ đừng làm bạn lo lắng, bạn sẽ lo cả đêm nếu tớ không về.
    Mệt mỏi. Tớ nhắn lại cho bạn. Không phải lo cho tớ.
  10. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gần nhau sát sạt thế mà không nốc ao thì thôi rồi lượm ơi .
    Cô bé chẳng có tình ý gì đâu , có chăng chỉ là thương hại .
    "Nhiều đàn ông xem phụ nữ như một tai họa - ?oMỹ nhân ư độc dược? (người đẹp như thuốc độc) nhưng đôi khi ?otai hoạ? đó lại trở thành niềm hứng thú khôn cùng, nếu họ biết đương đầu và thưởng thức... thuốc độc. " ==> không biết cách , không đủ bản lĩnh mà cố tình đương đầu và thưởng thức thì độc dược sẽ bào mòn tâm hồn và thẻ xác bạn
    "Thật vô cùng hấp dẫn khi một phụ nữ rơi vào vòng tay của người đàn ông, nhưng có thể sẽ là một tai họa nếu người đàn ông rơi vào vòng tay một người phụ nữ " ==> tình trạng vovara hiện nay
    "Đàn ông nhiều khi ngạc nhiên thấy người yêu xem thường mình, nhưng đó là tâm lý của phụ nữ. Họ không coi trọng người săn đuổi mà lại yêu người "bơ" mình. Vì thế, các cô gái đẹp không thèm để ý tới những lời tán dương của cánh đàn ông hay nịnh đầm mà lại rất có ấn tượng với những ai không xem nhan sắc của họ là ghê gớm lắm " ==> điều này đúng khi đàn ông đó là người tương đối hấp dẫn , nếu không chẳng khác gì " Đông Thi nhăn mặt "
    ( Một phần trong bài viết trích ở :http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/07/3B9F82A1/ )

Chia sẻ trang này