1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xem xong đau hết cả người. Phải mình thì xong rồi. ông vovara này đúng là có vấn đề, mịa yêu đến thế lại còn này nọ. Cứ yêu đi đã, thương hại hay không quan tâm mịa gì.
    Anh và em chứ chẳng có ấy tớ cái con mịa gì. Anh mới yêu em chứ ấy không yêu tớ. Nghe chẳng ra đâu vào đâu. Anh ôm em một cái mai không thì chia tay. Ai về nhà nấy là xong. Còn nói nếu em không yêu anh thì quan tâm đến anh làm con mịa gì.
    Hay thế này, ông vovara thuê mịa tôi làm chân gỗ cho. Tư vấn ăn tiền cứ 100K /1giờ. Cưa đổ mới lấy tiền. He he.
    Nghe mà cứ như là dịch vụ làm sổ đỏ và chủ quyền nhà thế còn gì.
    Rõ chán.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 17/07/2007
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    100k/h thôi à bạn.
    Giá đó còn rẻ quá, nếu bạn có thể giúp tớ làm cho người đó yêu tớ thực lòng không hối tiếc, không lăn tăn, không chọn lựa thì giá đó quá rẻ bạn ạ.
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    dài quá nhỉ , thế tóm lại giờ bạn ra sao rùi hả vovara
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau sinh nhật bạn
    Tớ mang 25 bông hồng, đến thật sớm, vì muốn gặp bạn và giúp bạn chuẩn bị sinh nhật.
    Bạn còn ngủ chưa dậy, bạn nhận hoa và mời tớ vào nhà.
    Bạn rất vui
    Bạn nói bạn chuẩn bị đơn giản lắm, nên tớ không phải giúp đâu.
    Ngồi một lúc tớ về, hẹn tối đến.
    Tối, tớ mang theo món quà đã chuẩn bị rất kỹ từ trước, phi đến nhà bạn, và tự đoán chắc tớ sẽ gặp ai ở đấy.
    Tớ muốn khẳng định lại những suy nghĩ của mình.
    Đến nhà bạn, trong nhà bạn là cả đội bạn cũ, một cậu người yêu năm thứ nhất, và tất nhiên là cả ông anh kia, cái ông anh nhân vật chính.
    Đoán được trước rồi nhưng tớ vẫn thấy ngán, mà nhìn cái mặt ông ấy thì cũng chẳng tự nhiên gì, mặt bạn thì cũng chẳng thoải mái được.
    Nghĩ cũng hài
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải vào thôi, chẳng nhẽ tớ lại về.
    Vào vẫn ngồi, vẫn cười, lại ngồi đúng cạnh ông kia, rồi chạm ly, rồi leng keng, ngán quá, chẳng nhẽ lại hắt nguyên ly rượu ra đấy. Mà kể ra ông kia ông ý chắc cũng chẳng dễ chịu gì.
    Đời cái thằng con trai kể ra nó cũng hay.
    -----------
    Hết tiết mục ăn là đến tiết mục karaoke, thì lại lên hát, chẳng nhẽ chuồn về sớm.
    Ngồi nói chuyện rất thân thiết với cậu bạn người yêu cũ của bạn ấy, mối tình đầu của bạn ấy, ra chiều tâm đắc. Cậu ta hôm nay đến sinh nhật cô bạn cùng một người bạn gái, người yêu cậu ấy.
    Xem ra cũng được.
    Tớ muốn về.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn vẫn chưa hết cơ à , nghe từ đoạn này cũng được nhưng mà đáng ra nó phải ở bên Tâm sự mới đúng
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ về
    Sau hôm đó, bạn lại đâm ra hay nhắn tin gọi điện cho tớ
    Trước đấy có bao giờ thế đâu.
    Rồi tớ đi chơi với cu em họ của bạn. Cu em mới lớp 3, trẻ con nhưng mà anh em nói chuyện lại vui, chẳng lăn tăn gì. Cu em kể anh XXX, cái ông đó, đèo chị em đi chơi suốt, đi chơi đến toàn 12h mới về, rồi về muộn quá thì đành ngủ lại nhà chị em, vì ông ấy ở tỉnh ngoài mà, về muộn không về được.
    Rồi thì ông XXX được chị em đưa đi chơi khắp nơi, đưa về quê, đưa đi gặp cô dì chú bác.
    Chốt lại là họ hàng đều coi là người yêu cả rồi.
    Cu em lớp 3 nói năng đâu ra đấy, nghĩ lại mình ếch hơn cả đứa lớp 3. Hồi mới về ngồi nói chuyện với bạn bao nhiêu lần, hỏi han bao nhiêu lần, rồi chat chit mệt nghỉ, vây mà bạn luôn nói là bạn chưa có người yêu, bạn chưa muốn yêu. Ếch nổi.
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hồi đầu là tớ cần tư vấn thật
    Nhưng bây giờ thì thôi, viết gì thì viết cho chót
    Chuyện nó cũng hết rồi mà
    Dạo này bạn hay nhắn tin rủ đi chơi, thỉnh thoảng cũng nhắn tin quan tâm, xem ra cũng khác dạo trước.
    Nhưng cảm giác bây giờ thực sư chán
    Hôm nọ vừa đi nói chuyện với bạn
    Hai đứa ra Mỹ Đình ngồi
    Vẫn rất gần
    Ngồi vẫn rất sát.
    Trông như người yêu.
    Nhưng mà không phải
    Tớ nói tất cả những gì tớ nghĩ.
    Tớ nói với bạn rất chân thành với bạn là cách bạn đối xử với những người yêu quý bạn như vậy rất không tốt.
    Bạn lại bảo tớ là người thứ hai nói với bạn như vậy, cái ông XXX kia cũng nói thế với bạn.
    Hay phết, tóm lại con trai ai cũng có suy nghĩ như nhau.
    Kể ra ông XXX kia cũng là người
    Tớ cũng là người
    Có lẽ một nụ hôn bây giờ cũng vô nghĩa.
    Chẳng có vị gì cả
    Chẳng cảm giác
    Chẳng cảm xúc
    Chẳng có gì cả
    Vô nghĩa quá.
    Từ tận sâu trong lòng, tớ mong thấy bạn thay đổi.
    Vì tớ biết bạn không thay đổi thì bạn sẽ có thể chẳng còn gì.
    Và cái anh XXX kia chắc cũng khuyên bạn như thế.
    Muốn giúp bạn cái gì quá mà không được
    Muốn giúp bạn thực sự là bạn mà không được.
    Dù sao bây giờ tớ cũng đã nói chuyện được thẳng thắn với bạn
    Ngày mai là một ngày mới
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng thực sự
  10. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa hết chuyện để viết cơ à , hồi trước làm văn chắc bác toàn làm dễ đến 3 tờ ý nhỉ ?

Chia sẻ trang này