1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bạn vấn còn đang rất nặng tình đấy nhưng mà đây là chuyện trước kia à , bạn hãy cho mình bít tình trạng hiện nay của bạn đi , có vẻ vấn chưa khá hơn là bao nhỉ
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    3 tờ thì chỉ đủ đề mở bài thôi
    Hình như hồi trước làm văn, cô giáo toàn phải mang cân đi để cân bài của tớ.
    Vì đếm tớ nhiều quá đếm không nổi, dễ nhầm
    Tính theo cân nó dễ.
  3. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    HIện tại của tớ à
    Hiện tại của tớ là cày bừa trâu bò
    Trống rỗng thì cố cày bừa
    Thân lừa cứ cày khỏe thì chắc là ổn thôi.
    Mà cày bừa vừa tập thể lực vừa no bụng, lên trình, hiệu quả.
    Khi nào cầy mêt mỏi thì lên đây, vào tư vấn tình yêu đọc những bài các bạn viết, để thấy đủ mọi kiểu yêu,
    Kể ra cũng vui
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác viết rất hay , nhưng dài quá , tâm trạng thật
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bác viết văn dài thế thì ko cưa được gái cũng phải vì cái người ta cần là xúc tích , dễ hiểu và nhất là với tính cách con trai là phải mạnh mẽ
    hiện tại cô ấy và bác ra sao rùi , tại sao ko mạnh mẽ làm đòn quyết định . Post tình trạng hiện nay lên đây , để xem anh em có thế tư vấn gì cho bác được không , nghe bác kể mà ngay đến em còn chán nữa là gái . con trai gì mà nhát quá đi
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    25 rùi phải ko , cày đến bao nhiêu đây
  7. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đồng ý bác này , vớt cú chót làm quả quyết định kô đưọc thì té , đời thiếu gì gái chứ
  8. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    tớ ko phải là người con trai trong chuyện trên nhưng đọc những tâm sự của bạn Linh, cũng hiểu tâm tư của con gái phần nào và từ đó cũng rút ra được những kinh nghiệm riêng cho bản thân.
    Hì, với tớ yêu ai là tớ sẽ nói, chỉ là nói sớm hay muộn, chờ thời điểm hợp lý, hợp lý nhất sau khi đã suy nghĩ thì sẽ nói, có ngoại lệ là sẽ thất bại nhưng tớ tin là thành công Dù thất bại hay thành công thì là đàn ông, cũng phải nói chứ
    Có nhiều điều học tập đc sau khi đọc cái topic này của bác vovara.
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    lời nói của cô bé này có lẽ là toàn bộ nhưng gì mà chúng ta muốn tâm sự cũng bạn Vovara
  10. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    cuộc chiến vẫn còn cơ à . anh này còn lâm ly hơn chuyện của em Trc e cũng như anh nhưg sau một thời gian vào box này và tư vấn của mấy ông Quân sư quạt mo thì cũng đã xong .Nhiều lúc cũng sên sên như e hồi trc

Chia sẻ trang này