1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_quan_81

    minh_quan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống hệt mình một thời. Nghĩ lại mà ... ~!@#$%^&*()
    Mình đọc cái này được 6 trang đầu thì không dám đọc tiếp nữa vì sợ những diễn biến tiếp theo, mình tìm ngay về trang cuối để xem kết cục thế nào, nếu có hậu thì sẽ đọc hết, còn khong có hậu thì thôi. Mình thực sự vô cùng tiếc cho bạn.
    3 năm đã trôi qua, giờ này bạn sao rồi ???
  2. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi thấy mình trong đó. Bây h 23 t rồi nhưng vẫn chưa có ng yêu, cũng có những cái sĩ diện đó, cũng từng thiếu hiểu biết vì k va chạm xã hội vì chỉ biết học.
    Mình thấy bạn cần phải trau dồi nhiều vào thì mới khá hơn được, mình hiểu cảm giác của bạn, khi muốn nói mà k biết nói gì, khi nói chuyện mà thấy nhạt nhẽo, căng thẳng.Nhưng để vượt qua thì không dễ, và cần nhiều thời gian.Ngay như mình cũng từng rất lâu sau mới ngộ ra được. Và dù có yêu ai đi chăng nữa thì mình nghĩ là bạn nên thay đổi theo hướng tích cực, cái gì làm nhiều sẽ thành quen.Mình thấy bạn nên tăng cường chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người xung quanh hơn, ví dụ như những chuyện vui buồn trong cuộc sống, công việc hằng ngày, vớ vẩn cũng được, vì từ đó từng người sẽ mở lòng hơn, và dễ nói chuyện hơn
    Mình nghĩ là bạn vẫn còn cơ hội, quan trọng hơn việc có cô ấy là việc cải thiện chính mình,Rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn.
  3. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dù k yêu đc cô gái đó bạn cũng nên cảm ơn cô ấy, ít ra cũng giúp bạn lớn hơn, hiểu những thứ mà nếu k trải nghiệm thì sẽ k bao h có.
  4. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.Bạn cho mình nói thật nhé.Mình rất thương bạn bởi trong chuyện này ng tổn thương nhiều có lẽ là bạn.
    Nhưng mình nghĩ người không hiểu mới là bạn, theo mình thì đúng là bạn hồi đó k hợp với cô ấy đc chỉ bởi 1 điều đơn giản: 1 ng con gái nhất là những người con gái thông minh luôn chọn 1 người con trai mà mình có thể "chia sẻ" "yêu thương" "hiểu" và" bao bọc" được cho cô ấy. Những thứ đó bạn không làm được cho cô ấy thì bạn trách ai, ngay cả chia sẻ tình cảm với ng mà bạn cho là bạn "yêu" bạn cũng k làm được thì khó có thể trách cô ấy.Bạn k thể trách cô ấy k chia sẻ bởi bạn cũng vậy.Những khổ đau là do bạn tự làm khổ mình hay chính sự nông cạn cạn nó làm khổ bạn.
    Nếu là mình thì mình sẽ thấy kết quả khi cô ấy đưa ra những tín hiệu đó, cô ấy nói như vậy chẳng khác j nói thẳng cả.
    Mình nghĩ bạn nên bình tâm lại.
    Mình biết bạn thấy bị xúc phạm.
    Và những điều bây h bạn cố gắng làm vì lòng tự ái nhiều hơn là vì tình yêu với cô ấy
    Nếu có thể hãy bình tâm và tìm một niềm vui khác trong cuộc sống, để quên đi những đau thương bạn đã chịu.
    Và tin rằng bạn xứng đáng có 1 tình cảm tốt đẹp với 1 ng con gái khác, bởi trên đời còn rất nhiều ng tốt, chỉ sợ bạn k có sức và quyết tâm yêu họ thôi.
    Mong bạn hiểu.

  5. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Her her, tự nhiên hôm nay đọc đến bài này của bác. Đầu tiên e phải xin khâm phục sự ... "ngây thơ" của bác. Hehe. Mà đúng thật, h zai đểu thì nhìu, mà zai như bác thì ... chắc pải được cho vào sách đỏ của thế giới chứ k pải chỉ riêng ở VN đâu ạ
    Đùa chứ, k hiểu kiểu đồng ý của "bạn" của bác thế nào, chứ .. đây là lần đầu tiên e thấy có kiểu "đồng ý" thế này. Con này bị ... điên chắc @-)
  6. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    E chỉ định bôi đen đoạn này thôi, mà k bít làm thế nào cả nên đành copy nguyên đoạn này ra vậy
    E hỏi thật chứ, "bạn" của bác ... mới trốn Châu Quỳ ra àh????
    "hot girl" nó chắc cũng k nghĩ ra nhìu trò quái đản thế này để làm khổ mấy thằng bám nó đâu, chắc bạn kia là .. hot boy chăng
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Anh thật cảm cảnh khi những cái topic gà qué h5n1 cả đàn thế này cứ liên tiếp xuất hiện.
    TVTY là 1 trại gà, trong đó đến 99% số gà bị h5n1.
    Mà đá thế chúng nó cứ liên tục réo tên, anh lạy các chú.

Chia sẻ trang này