1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    đang đón chờ hồi tiếp bác kể nốt đê cho anh e khỏi nóng ruột
  2. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    bác oai...bác wên để dấu kờ
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    đang vui thì đứt dây đàn
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em ra về, như lạc vào rừng rậm, cái xe chật ních những người là người, xung quanh mấy bác bán gà, mấy chú công nhân, các mợ các cô đi làm về gật gù chen chúc. Chẳng ai để ý đến cái mặt thần ra của một thằng cu. Lại nhớ.
    Thời gian lại vẫn trôi.
    Gọi điện cho bạn đã thành thói quen không thể bỏ của em mỗi tối.
    Và bạn không nghe máy là em thấy lo, đầu nghĩ ra đủ thứ kịch bản, ích kỷ không thể tưởng.
    Lúc ấy sao em không tự nghĩ đến bạn nơi xa, nơi cái thị trấn chẳng có gì ấy, bạn cũng có thể buồn, lúc ấy em gọi cho bạn chắc chỉ để thỏa mãn thói quen của mình, thỏa mãn cái tôi và thỏa mãn chính cái ghen đang dằng xé. Em gọi cho bạn mỗi tối làm gì còn mục đích là chỉ để nghe giọng bạn, mà em gọi vì em muốn biết bạn đang làm gì.
    Nghĩ lại vẫn còn thấy buồn.
    Tất cả tuột dốc không phanh.
    Em gọi điện mời anh đã đưa em ra bến xe mời anh khi lên Hà Nội đi cafe với em. Anh ấy và em đã có một lần nói chuyện thật lâu, thật dài. Người yêu của anh ấy làm cùng tổ môn với bạn,
    Hôm ấy em đã say, em đã uống để thỏa mãn cái sĩ diện của thằng con trai. Em đã không kiềm chế bản thân mình nữa.
    Hai anh em đã nói chuyện với nhau thật nhiều, về cái thế nào gọi là một thằng đàn ông đích thực.
    Đó không thể là một thằng làm gì cũng ngại được.
    Đó không thể là một thằng ôm khư khư những gì mình nghĩ được.
    Anh ý biết em không thích uống rượu, nhưng anh bảo em uống.
    Bởi anh nói nếu em không uống em sẽ chẳng nói ra cái gì cả.
    Từng chén, từng chén.
    Anh đó kể cho em nghe bạn ý đã mong chờ thế nào mỗi chiều để về Hà Nội gặp một người, anh đó kể cho em nghe bạn đã kể về em với mọi người với tất cả niềm tự hào như thế nào.
    Em ngồi, đầu nóng bừng, hơi rượu hay cái gì làm ra tất cả?
    Không thể hiểu nổi nữa.
    Em ngồi, nhìn anh đó, em tin anh ý, dù chỉ mới gặp anh một lần.
    Em say.
    Em kể cho anh ý nghe, em đã thèm khát như thế nào khi ở bên bạn, em đã ước ao thế nào được đặt lên làn môi bạn một nụ hôn.
    Em khát khao, nhưng em vẫn cố giữ cái thứ đạo đức rởm của thằng mọt sách.
    Tất cả như quay cuồng, đường về em phóng như một thằng điên, tăng hết ga, để nước mắt chảy ra bay ngay ra khỏi má.
    Cảm giác của một thằng biết mình hèn không thể nào chịu nổi.
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Từ sau lần ấy, em hay gọi điện cho anh đó để hỏi thăm về tình hình của bạn. Cũng không nói chuyện được nhiều vì đúng là lúc không say thì 2 ông đàn ông với nhau không muốn nói chuyện tình cảm. Mà có nói cũng không thể thoải mái được. Chủ yếu là do em và do chính cái sĩ diện hão của em.
    Nhưng em biết rằng cái anh thích bạn ý, cái anh quan tâm nhiều đến bạn ý và rất khéo léo kia đang tấn công bạn ý quyết liệt.
    Mà anh ý khéo lắm.
    Anh với bạn lại ở cùng khu, nói năng cũng giỏi.
    Và một bạn gái cùng tuổi làm cùng bạn cũng nói hình như bạn ý đang phân vân và lựa chọn.
    Em nhớ lại bạn đã kể qua với em về anh ấy với sự ngưỡng mộ nhất định, bạn ý đã kể anh ấy rất tự chủ, anh ta có một người anh trai bị tật nguyền mà vẫn bươn chải kiếm sống. Và anh ta cũng rất quan tâm đến bạn. Lúc ấy trong em đã nổi lên cảm giác khó chịu rồi.
    Em còn nhớ bạn kể có nhiều anh thích bạn lắm, 4,5 anh chọn không nổi, và có một anh còn bảo em có người yêu cũng chẳng liên hệ gì tới anh cả, việc anh anh cứ làm. Bạn ý kể em nghe thế.
    Lại không hiểu cảm giác của mình khi nghe những điều ấy.
    Em chat với cái anh thích bạn và đang cưa rất quyết liệt kia, em muốn chat vì em muốn biết bạn nói anh ta nói chuyện hay là như thế nào. Em lo. Vì có bao giờ bạn nói gì khen em đâu. Và mỗi lần em với bạn nói chuyện là một lần chẳng có gì mấy để nói với nhau cả.
    Nhưng vẫn chẳng thu thêm được điều gì.
    Cảm giác ghen và tức tối càng ngày càng tăng.
    Nhất là khi bạn ở lại trên đó ngày càng nhiều.
    Và về Hà Nội bạn thường tìm lý do để em không đón bạn nữa ....
    Buồn.
  6. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Rất khâm phục. Bạn không có gì phải xấu hổ vì cái mà bạn cho rằng bạn là gà như thế này, 1 người sống thật với bản thân mình bao giờ cũng dễ sống, đúng không? Tuy nhiên thành công hay không lại là chuyện khác.
    Nếu chuyện chưa kết thúc thì...
    Mình muốn nói 1 chút để bạn yên tâm, khi người con gái như bạn ấy (có thể gọi là con gái ngoan) đã thích bạn, yêu bạn và biết rằng bạn cũng yêu bạn ấy thì cơ hội của bạn còn rất nhiều vì con gái khi đã mang hình bóng của 1 ai đó thì thường rất khó phai. Tất nhiên, trong thời điểm này thì chỉ có 2 con đường: hoặc là để ông kia cuỗm mất hoặc là bạn nói ít thôi, làm đi.. mà phải nhanh lên không đê sắp vỡ rồi đấy!!!
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Ông bạn viết hay lắm, đóc rất cuốn hút, làm tôi ngồi cả buổi chiều chỉ để đọc topic này thôi đấy.
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 13/04/2007
  8. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50

    Hết chưa hay còn tiếp nhỉ, nếu còn tiếp thì viết tiếp đi ông bạn ơi.
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    sắp phải có chiến thuật cụ thể rồi đấy, không thể thực hiện mãi theo cảm tính như thế được. Hứng lên là làm thế này thế nọ là không ổn chút nào.
  10. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Anh rất ít khi post bài nhưng đọc chuyện của chú anh đếch chịu nổi nữa rồi.Chú ăn nói kém ừ thì do bản tính của chú,chú không biết chỗ nào đi chơi ừ thì vì mọt sách.Cái đó có thể thông cảm được nhưng đã đến mức độ này thì chú hết thuốc chữa mịa nó rồi.Thay vì nhớ nhung,buồn bã,tự ti,ghen tị etc...chú hãy thử 1 lần dũng cảm xem sao,cứ coi như là 1 lần duy nhất trong đời chú dũng cảm đi,dũng cảm cầm hoa hồng đến cơ quan em ý,quì gối xuống mà dâng hiến mà thề thốt mà xé toang cả ***g ngực trao cho em ý cả con tim đỏ hon hỏn của chú.Chú mà không làm được như thế chú sẽ mất em ý mãi mãi và mãi mãi chú cũng chỉ là 1 thằng hèn,không xứng đáng cho em nó trao thân gửi phận.Không biết chú post bài này để gặm nhấm nỗi đau trong quá khứ hay thuộc về thì hiện tại nhưng anh vẫn mong chú hãy thử dũng cảm 1lần.

Chia sẻ trang này