1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ là con gái. Tớ cũng rất muốn bạn nắm lấy tay bạn gái kia và nói là muốn cưới bạn ấy làm vợ. Bạn có sẵn sàng cho việc ấy không ? Dù có đang có tình cảm với anh củ chuối kia thế nào, bạn ấy cũng sẽ đồng ý.
    Có thể bạn cũng nên nghĩ xem làm cách nào đó để bạn gái đổi chỗ làm về gần bạn.
    Ôi cầu trời là kết thúc có hậu.
    Tớ yêu cả hai bạn
  2. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đúng rồi!!! Đưa ra chỗ nào đó thật lãng mạn... rồi nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt mà thì thầm: " Làm người yêu anh nhé!!!"
  3. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối topic của bác, có lẽ ai cũng cảm thông cho bác, vì những tình cảm đè nén mà bác đã dằn xé bấy lâu. Bác yêu cô ấy, và tình cảm của cô ấy giành cho bác cũng lớn không kém, nhưng sự hờ hững, lững lờ của bác rồi sẽ cuốn phăng cô ấy đi.
    Có lẽ cô ấy cảm nhận được tình cảm của bác, nhưng với cô ấy, bác giống như một áng mây, lúc lượn lờ, lúc bay xa, không thể nào nắm bắt được. Bác mọt sách, kém ăn nói, kém kiến thức thực tế, có thể những điều đó lại làm cô ấy yêu bác hơn bác nghĩ.
    Có lẽ những giây phút ở bên bác, những lúc bác cầm tay, cô ấy cũng ước ao, cũng khát khao biết bao một sự táo bạo bất ngờ ở bác, cô ấy cũng mong đợi một nụ hôn, bất ngờ nhưng mạnh mẽ từ bác. Mong đợi những cử chỉ, dù là nhỏ nhất để cô ấy hiểu rằng, với bác, cô ấy là một người không thể thiếu.
    Những bí kíp của các bác như Quacker, Tè Tường hay bác 3www, bác tdna, những đại cao thủ (dạo này mai danh ẩn tích cả thì phải), trong trường hợp này đều là vô nghĩa, vì bạn đã áp dụng quá máy móc mà thôi.
    Câu chuyện của bác đang kể dở, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có một kết cục buồn! Phải chăng cô ấy không thể chờ đợi lâu hơn ở bác, khi bác không thể hiểu được những tình cảm của cô ấy, từ những biểu hiện đơn giản. Phải chăng cô ấy đã ngả vào vòng tay người đồng nghiệp kia? Con gái ai cũng có một thời xuân thì, không thể mãi chờ đợi, nhưng là chờ đợi một người hờ hững như bạn.
    Bạn có nghe bài hát 25 Minutes chưa? Đừng để cô ấy phải chịu chung số phận như cô gái trong bài hát, và bạn cũng đừng làm nhân vật chính ấy. Buồn lắm, thảm lắm! Cô ấy yêu bạn biết bao, và bạn cũng yêu cô ấy biết bao. Qua những cử chỉ, những hành động mà cô ấy thể hiện, có thể thấy cô ấy yêu bạn, một tình yêu vĩnh cửu. Cô ấy có thể ngả vào vòng tay người khác, nhưng nếu bạn có đủ tự tin và dũng cảm, bạn cũng sẽ đủ sức kéo cô ấy quay lại với mình.
    Nếu chưa quá muộn, hãy quay lại, vẫn còn kịp. Cô ấy đang hạnh phúc bên người mới ư? Có ngại gì khi mà bạn không gặp cô ấy 1 lần, và nói rằng anh yêu em xiết bao. Đừng tự sống trong dằn vặt mãi như thế.
    Hay chí ít, tại sao không gửi link topic này cho cô ấy? Chí ít, cô ấy cũng hiểu rằng, tình yêu của cô ấy vẫn được đền đáp lại.
    Chỉ e rằng xe hoa đã đưa nàng đi...
    Được antihack sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 14/04/2007
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác và các bạn thật nhiều.
    Nhưng mong mọi người đừng vội nghĩ cho câu chuyện một kết cục buồn, vì đến giờ phút này mọi thứ vẫn đang tiếp tục.
    Chỉ có điều em như người đi trong cơn bão, khi sóng lên, khi sóng xuống, mênh mông chẳng biết thế nào.
    Em sẽ kể nốt, kể để cho lòng minh nhẹ nhõm, và cũng để ai đó từng như em hay có thể rơi vào trường hợp như em tránh được một quãng đường. Đường sẽ bớt dài nếu bên mình có người chia sẻ.

    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 14/04/2007
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em ghen.
    Thực sự là tự mình ôm trong mình cái ghen vô cớ.
    Nhưng từng cái nhỏ nhỏ em gặp và em thấy trong mối quan hệ giữa em và bạn, giữa bạn với anh ta cứ chất thêm ngày ngày, trong em lúc này cái ghen nhiều khi lớn hơn nỗi nhớ.
    Thời gian này em chẳng làm gì thêm được để vun đắp tình cảm và kéo bạn lại, thay vào đó là những cục tức chẳng thể giải tỏa và tự mình ấm ức bản thân.
    Nhưng mà nhớ.
    Nhưng mà vẫn sĩ hão và vẫn tinh vi.
    Em đi xe lên đó mang cho bạn mấy thứ nhỏ nhỏ, lên gặp bạn, ngồi nói chuyện, nhìn bạn, ước ao làm sao hiểu được trong lòng bạn nghĩ gì, lúc bạn gần mà lúc lại quá xa. Thế nhưng vẫn nhất quyết nói với bạn em chỉ đi qua đó mà thôi, chỉ là vô tình qua đó nên đưa cho bạn thôi. Không muốn mang tiếng là lụy tình mà. Điên các bác ạ.
    Gần cuối buổi thì anh kia gọi điện cho bạn, biết em đang ở đó, anh ta ra quán nước nơi em ngồi với bạn cùng mấy anh nữa, nhưng hôm đó em chỉ ngồi lại thêm được một lúc, em về để bạn lại với 3 chú đàn ông, trong đó có một người đang tấn công bạn.
    Sao lúc ấy em không dám nói thẳng vào mặt ông ý nhỉ.
    Sao lúc ấy em không dám đổi ghế ngồi cạnh bạn thể hiện thân mật với bạn một chút.
    Em cũng không biết nữa, nhưng vẫn có một cái gì, một khoảng cách.
    Đỉnh điểm của sự ích kỷ là 14/2 năm ngoái.
    Em không biết nên tặng bạn quà gì, vì quá ít nói chuyện nên bạn thích gì em cũng chỉ biết rất lơ mơ. Mấy ngày trước em đã tìm mua socola để tặng bạn, em gọi điện cho bạn hỏi xem bạn có về trong đợt 14/2 năm ngoái không. Nhưng bạn bận. Thay vì nghĩ là bạn bận thật, em tự cho rằng bạn tránh mặt em, bạn muốn ở trên đó để gặp người khác.
    Cái qủy quái trong em nó bùng lên dữ dội. Không còn gì có thể ngăn cản được nữa.
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tối 13/2 năm ngoái, em gọi điện cho bạn thật lâu, em đã nói rất nhiều với bạn, bạn nghe em thật chăm chú, bạn vẫn nghe, em đã nói với bạn với một ngụ ý đại để kiểu như em có tình cảm với bạn, nhưng nếu bạn có tình cảm với người khác thì bạn nói thẳng với em, em sẽ rút lui, em không muốn làm người thứ 3, kiểu kiểu như thế.
    Kiểu kiểu như là em thông báo với bạn là 14/2 em sẽ gặp bạn, và em muốn bạn chọn, em muốn bạn không nhận quà của bất cứ ai khác ngoài em. Kiểu kiểu như vậy.
    Bạn nghe em thật lâu, và bạn bảo em, nghe như em đọc diễn văn vậy, chắc là em viết ra giấy rồi em đọc lại cho bạn nghe.
    Em như vỡ òa.
    Đêm.
    Em ngồi cả đêm viết cho bạn một lá thư thật dài.
    Cố gắng nắn nót,
    Cũng lâu rồi không ngồi viết, từng dòng cảm xúc trải ra trên trang giấy, em viết cho bạn từ những ấn tượng đầu tiên, những cáu giận, những hờn ghen. Em nhắc lại cho bạn 2 lần em tưởng bạn đã thuộc về người khác. Và em ghi em luôn chờ bạn, luôn yêu bạn dù bạn có thế nào.
    Trong lá thư ấy, em đã viết lại một điều rằng em luôn nghĩ tình yêu bền vững bắt nguồn từ sự tin tưởng và lòng chung thủy, chua chát thế.
    Nghĩ lại, em đã viết vậy nhưng em có tin tưởng bạn đâu. Thay vào đó em tự mình xây nên những kịch bản, tự mình nghĩ ra bao nhiêu thứ quái gở xung quanh mối quan hệ của bạn với những người quanh bạn.
    Em tồi tệ.
    Em cố tỏ ra là một kẻ trên tầm, em đã viết cho bạn rằng em coi thường những kẻ làm người thứ 3, những kẻ cố tình nhảy vào phá hạnh phúc của người khác. Em nói với bạn là em coi những kẻ làm người thứ 3 là không có danh dự, những kẻ đó không tôn trọng tình yêu của người khác thì sẽ không thể tôn trọng tình cảm của chính bản thân mình.
    Nghe thật mỹ miều. Nhưng viết thế do em suy nghĩ thì ít mà do em cay cú với anh kia thì nhiều hơn, do muốn bôi nhọ anh chàng kia thì nhiều hơn. Ngụy quân tử.
    Trong lá thư ấy em đã viết yêu.
    Em đã viết với bạn rằng tự em, em luôn đặt câu hỏi với bản thân mình rằng em đã yêu bạn chưa, hay đó chỉ là em thích, hay đó chỉ là em cố tình làm tất cả để thỏa mãn cảm giác được chinh phục, cảm giác của một kẻ hiếu thắng.
    Nhưng dù gì cuối cùng em cũng viết. Em yêu bạn nhiều.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 14/04/2007
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi xe lên gặp bạn, em đã nghĩ nếu bạn không chịu gặp em thì sao, không nhận hoa thì sao. Em cũng chẳng thể biết bạn ở đâu nếu bạn không trả lời điện thoại.
    Em đi lên đó. Đến nơi nhắn tin cho bạn nói em muốn gặp bạn vài phút. Đang trong giờ làm việc, bạn còn làm việc. Em chờ.
    Bọn em gặp nhau đầy cảm giác gượng gạo, tặng hoa và quà cho bạn, đưa cho bạn lá thư, em cố nhìn vào ánh mắt bạn mà không được. Bạn bảo em đang làm gì thế. Em không cần phải làm thế. Bạn nói bạn rất bận và bạn chỉ gặp em được 10 phút thôi. Đúng 10 phút không hơn không kém.
    Em cáu. Ừ thì 10 phút. Em nhìn bạn, quanh quẩn một lúc hết 10 phút, bạn vẫn nhìn em. Cốc nước cũng sắp hết rồi. Đồng hồ vẫn quay. 15 phút, 20 phút, bọn em ngồi nhìn nhau, từng khoảng tĩnh lặng. Thỉnh thoảng chêm vào vài câu về công việc, về đối xử với mọi người. Nhát ngừng.
    Em lúc ấy cảm thấy bạn đã ở thật xa. Xa lắm
    Em nhắc bạn đã 5h chiều rồi, đến giờ bạn phải đi như bạn nói.
    Em về Hà Nội, cảm giác trống rỗng, muốn quên đi tất cả mà không tài nào quên được.
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó là những ngày dài dằng dặc.
    Em với bạn gần như mất liên lạc.
    Bạn không hề hồi âm cho em.
    Bạn không hề trả lời gì.
    Em cũng không biết bạn ở đâu, đang ở Hà Nội hay đang ở tỉnh ngoài.
    Em gọi cho bạn thật nhiều, mỗi ngày vài ba lần, nhưng bạn không hề cầm máy. Em cứ cầm máy, gọi cho bạn chỉ để nghe tiếng tút dài chờ đợi, em chờ nhưng bạn nhất định không cầm máy.
    Cái em nghe vẫn mãi chỉ là những tiếng tút tút. Chán vô cùng tận.
    Em nhất định không nhắn tin cho bạn. Em nghĩ nhắn để làm gì chứ.
    Nhưng không thể chịu được.
    Không thể ngồi yên, em nghĩ ra đủ trò.
    Em mua một sim mới để nhắn tin vào máy bạn, em dùng sim mới đó để nhắn những câu những lời yêu thương. Khi bạn nhắn lại thì nhất quyết em không nói là ai.
    Trẻ con không thể chịu được.
    Mùng 8/3, em mua quà cho bạn, lại xuống nhà mà không gặp, nhắn tin cho bạn cũng không có hồi âm. Em đi suốt ngày nên không thể lên trường tìm bạn. Cũng không hẳn là không thể thu xếp. Mà cái sĩ diện hão nó giữ em, em nhất quyết không lên trường nữa.
    Em nghĩ người ta thiếu gì người tặng hoa trên đó, cần gì đến mình.
    Em biết bạn thường về Hà Nội cuối tuần, em xuống nhà bạn nhưng không gặp. Bạn tránh mặt em, em xuống nhà, bạn ở nhà bạn cũng không ra gặp. Bạn biết em biết. Bạn nhắn lại là chẳng có gì để nói với em ở thời điểm ấy cả. Đơn giản là chẳng có gì để nói.
    Những tuần dài lê thê.
    Em không thể làm gì và cũng không biết làm gì.
    Em nhắn cho bạn nhiều, càng về sau càng ép bạn lựa chọn nhiều hơn. Em muốn gặp bạn. Em nói em muốn gặp bạn một lần để làm rõ tất cả. Dường như em đang ép bạn, đang chờ bạn nói ra câu gì đó. Em hiểu em đang trốn trách nhiệm, em muốn bạn là người nói kết thúc. Em muốn đổ trách nhiệm của sự đổ vỡ cho bạn.
    Và mãi rồi, sau bao nhiêu tin nhắn, bạn cũng nhắn lại cho em bạn không chọn em. Bạn chỉ nhắn đơn giản thôi.
    Bạn đã không chọn em.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 14/04/2007
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em không đọc hết topic của anh được vì dài quá!
    Hai cái vàng là hai cái anh không nên nói.
    Cái thứ nhất: anh còn muốn gì nữa, anh muốn cô ấy phải nói với anh "không anh đừng đi, em yêu anh à", nếu anh mà còn ngại nói thật cảm xúc của mình thì anh nghĩ cô ấy còn thế nào nữa. Cô ấy bảo anh nói như diễn văn, thực ra là ý nói, "sao anh không nói thẳng chủ đề đi, sao anh không nói điều anh muốn nói_và cũng là điều em muốn nghe đi_ sao anh không nói anh yêu em".
    Không phải con gái không nhận biết là ai yêu mình, nhưng họ vẫn muốn con trai nói ra điều ấy. Nói tôi yêu một người tức là thừa nhận tôi yếu đuối trước người ấy, tôi có thể bị người ấy ảnh hưởng, sai khiến, là để lộ ra phần sâu kín, dễ bị tổn thương nhất của tôi cho người khác thấy. Người ấy có thể chấp nhận nó, có thể cười cợt nó, và cũng có thể lợi dụng nó. Vì thế, nói tôi yêu anh/em, tức là tôi đã chấp nhận cho anh/em làm gì tôi cũng được, cười cợt hay lợi dụng tôi cũng được, miễn sao tình cảm của tôi có thể được thể hiện ra, miễn sao tôi được nói điều ấy với anh/em.
    Vàng 2: anh chê những người thứ ba như thế, cô ấy đọc, sẽ có cảm giác là anh cũng sẽ không coi trọng những người con gái đi theo người thứ ba. Nếu thế thì coi như anh chặn luôn cửa cho cô ấy đi theo anh rồi.
    Tuy nhiên,may là ở lá thư này, anh đã thổ lộ tình cảm của mình.Vì thế em hy vọng là cô ấy hiểu rõ tính anh là ngố như thế, biết là anh đang nói ngược lòng mình, nên sẽ hiểu cho những sai lầm trên của anh.
    Hy vọng là cô ấy sau lá thư này sẽ cảm động trước tấm chân tình của anh mà thông cảm cho sự rụt rè của anh!
  10. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ....Bài của bác dài quá xá , nhưng càng đọc càng thấm ,càng thấy thương bác hơn là trách bác, người ta bảo tình yêu có đầy đủ mầu sắc của nó và bác đã chứng minh được điều đó , mặc dù hơi buồn , hơi hụt hẫng ...Đúng là tiểu thuyết tình yêu ....hay thật ...đợi tin bác !

Chia sẻ trang này