1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, trường hợp này gọi là bị "tình vật"
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Kiểu như bác em đã có gặp rồi. Chậc, nhưng giờ có lẽ hiếm nhở
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    tui đọc chuyện của ông mà mỏi cả mắt để mai đọc típ. nói chung la ông giống tôi . ai yêu cũng thế cả. nói hết cho nhẹ người đê.
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em đã suy nghĩ có lẽ em nên làm lại từ đầu.
    Làm lại những cảm xúc đã có.
    Làm mới lại tất cả.
    Sắp đến ngày sinh nhật của một người bạn trong nhóm. Từ hôm em đưa bạn về cũng đã 3 ngày rồi. 3 ngày dài dằng dặc.
    Em gọi điện cho bạn mời bạn tối hôm đó đi cùng em ra ngoài.
    Bạn đồng ý, đồng ý rất nhanh đến mức em cũng ngạc nhiên.
    Tối hôm ấy bạn phải đi học nên em chờ bạn.
    Em gọi điện cho bạn để hỏi bạn đã tan chưa
    Bạn dập máy. Chắc là bạn đang học. Em nghĩ vậy.
    Gần một tiếng sau em gọi lại. Bạn không nghe máy.
    Em lượn lờ chán, cũng sắp 9h rồi.
    Em gọi lại.
    Lần này thì bạn nghe máy. Bạn nói bạn đang đi với anh kia, bạn đang đi chơi với anh chàng ấy.
    Em nghe mà lộn hết cả ruột.
    Em muốn dập máy.
    Em cầm máy một lúc.
    Em hỏi bạn đang ở đâu.
    Bạn bảo em là bạn với anh ý đang đi chơi, nếu em muốn gặp bạn và anh ý thì em ra ngã tư.
    Em đi ra đó, thực sự đầu óc em lúc ấy không nghĩ gì nữa hết. Em chỉ biết rằng em cần đi ra đó.
    Thế thôi.
    Ra đến nơi, đứng một lúc em chờ.
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh đó đèo bạn ra chỗ em.
    Em nhìn bạn, xem bạn có chuyển xe không
    Sao lúc ấy em củ chuối thế không biết, em không dám bảo bạn sang để em đèo. Em lại kệ.
    2 người đó nhìn em hỏi đi đâu. Em hỏi bạn ăn gì chưa, bạn bảo chưa, em nói 2 người ra một quán gần đó.
    Lúc ấy em như sôi lên. Nhìn mà ghét quá.
    Em cố gắng hết sức để kiềm chế.
    Chẳng nhẽ lại chửi thẳng vào mặt ông kia.
    Nhưng mà cũng chẳng nghĩ ra cái quái gì để chửi.
    Mà cũng chẳng biết chửi thế nào.
    Em cũng chẳng muốn nhìn mặt bạn nữa.
    Em cứ thế đi
    Hai người đó đi theo.
    Đến cái quán đó, em vào ngồi, em nhìn cả 2 người ấy.
    Em phải nói gì bây giờ nhỉ
    Chắc nhẽ lại kéo cổ ông kia ra đấm nhau
    Nhục không chịu được.
    Ngồi nhìn một lúc, em bảo ông đấy là em có việc cần nói chuyện riêng với bạn ý, em muốn nói chuyện riêng với bạn ý.
    Em bảo anh kia để em nói chuyện riêng với bạn ý.
    Anh kia xách xe đi
    Chỉ còn lại em với bạn ý thôi

  6. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiếp đi, đang đến hồi hay
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Bắt đầu bản lĩnh lên rồi đấy, sau lần đấy mối qh sẽ khá hơn là cái chắc.
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...he he ..đang hay ... đuổi được Cáo sắp bắt được thỏ rồi ...!
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    không thử....sao biết....
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    LÂU LẮM RỒI MÌNH MỚI ĐỌC 1 CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG THẾ NÀY. NHỮNG CẢM XÚC RẤT THẬT, CHỈ TIẾC BÁT NƯỚC ĐỔ ĐI RỒI, CÓ BAO GIỜ LẤY LẠI ĐƯỢC HOÀN TOÀN, MÌNH CŨNG CHƯA PHẢI LÀ KẺ ĐÁNG THƯƠNG!!!

Chia sẻ trang này