1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cứ bạn bạn, mình mình, tớ tớ ...... thì làm thế quái nào được. Những đại từ đó tớ chỉ dùng khi muốn giới hạn mối quan hệ ở một mức độ bạn bè thôi. Có lẽ bạn chưa làm cho cô ấy hiểu được tình cảm của bạn. Tiếc thật.
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn lại mỗi em và bạn ý.
    Em ngồi nhìn bạn ăn.
    Em không biết nói gì.
    Em muốn chờ bạn ăn xong đã.
    Bạn thì chẳng nói gì cả, cứ thế ăn.
    Ăn xong, em nói bạn lên xe em lai bạn đi uống nước.
    Lại ra quán nước.
    Lại nhìn nhau.
    Cũng chẳng phải là nhìn, bạn thì cứ nhìn mãi vào cốc nước, không hiểu trong đó có cái gì.
    Em nhìn bạn, em cố nhìn ánh mắt của bạn, cố nhìn vẻ mặt của bạn để nghĩ xem bạn đang nghĩ gì.
    Nhưng chịu.
    Em phải nói gì với bạn đây.
    Em nói với bạn là em cảm thấy bị xúc phạm sao.
    Em nói với bạn là em cảm thấy bị coi thường sao
    Mà đúng là em cảm thấy như thế.
    Em là ai, bạn là ai.
    Bọn em quen nhau đã bao lâu rồi.
    Vậy mà sao em gọi điện bạn không thèm nghe, thà bạn reject luôn em còn nhẹ nhõm.
    Em muốn bên bạn, em lo cho bạn, nghĩ mà buồn cười, lo cái gì chứ, bạn cần gì em phải lo.
    Em gọi điện cho bạn mà luôn phải suy nghĩ là mình gọi có nhiều quá không, mình gọi thế này có làm phiền bạn không. Dù chỉ để nói rằng nhớ người ta lắm. Gọi nhiều quá thì lo là bạn nghĩ mình kiểm soát, gọi ít quá thì lại lo là không quan tâm.
    Sao mà lại sến thế
    Sến kinh khủng
    Chuối kinh khủng
    Những lúc ấy, cảm giác chỉ muốn đá bay, đấm tung tất cả.
    Và bây giờ bạn ngồi trước mắt em.
    Chẳng nói gì cả.
    Và chẳng còn một chút nào tôn trọng em
    Tối nay em hẹn bạn đi cùng em, vậy mà rất đơn giản bạn nói bạn đi cùng người khác.
    Chẳng còn một chút giá trị nào
    Vậy thì em phải nói gì đây.
    Em làm gì được nữa.
    Con người ta ai chẳng có lòng tự trọng. Chịu làm sao được chứ.
    Sao bạn không nhìn lên.
    Sao bạn không nhìn vào mắt em.
    Và nói những gì bạn muốn, những gì bạn nghĩ đi
    Không thể hiểu.
  3. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bạn có muốn nói gì không.
    Bạn vẫn im lặng, bạn bảo chẳng có gì để nói cả.

    Có gì để nói nhỉ
    Hành động đã thể hiện tất cả rồi mà.
    Anh kia gọi điện.
    Bạn nghe máy, ậm ừ một lúc, rồi bạn bảo ra đây đi
    Em biết rằng anh kia sắp ra.
    Ngao ngán không thể tả.
    Em muốn nói cũng không thể nói, và cũng chẳng nói gì được.
    Quán muộn thật vắng.
    Anh chàng kia ra.
    Ngồi nhìn em
    Anh ta nhìn em và bạn.
    Nhìn cái mặt anh ta mà em ghét chứ.
    Mà xưa nay chưa từng ghét ai như thế.
    Em bảo là về thôi.
    Em gọi thanh toán rồi ra khỏi quán. Em cảm thấy mình đang làm những việc điên rồ.
    Nhưng khi điên rồi thì khó dừng lại lắm.
    Khi đã đến mức chịu đựng giới hạn thì cái gì cũng có thể xẩy ra.
    Mà em thì sắp tới mức giới hạn của sự chịu đựng rồi.
    Em bước ra cửa thấy bạn đi ra cùng anh kia, hình như họ nói với nhau cái gì đó.
    Em chờ ở chỗ lấy xe, em vẫn muốn đưa bạn về.
    Và lúc ấy em nghĩ đó có thể là lần cuối.
    Em thực sự không hiểu những hành động của mình lúc đó.
    Nhưng em nhớ rất rõ là em đã nói với bạn là em sẽ đưa bạn về, và em muốn đưa bạn về.
    Điên thực sự
    Bạn thì nhất định bảo không, bạn bảo bạn phải đi cùng anh kia có việc. Việc gì, việc gì đây lúc 10h đêm thế này, em hỏi bạn vậy.
    Anh chàng kia thì đứng nhìn
    Anh ta đứng đằng sau nhìn bọn em
    Thế đấy.
    Em lấy xe, anh ta lấy xe.
    Ra đến cổng quán.
    Em nói thẳng với bạn là bạn có phải là bạn của em không, nếu bạn vẫn là bạn của em thì em cần đưa bạn về tối hôm đó.
    Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nhờ bạn giúp một việc gì,
    Và hôm đó là lần đầu tiên em yêu cầu bạn làm một việc cho em, đó là để em đưa bạn về.
    Sau này nghĩ lại em thấy sao em hèn và nhục thế.
    Lúc ấy có đưa về hay không thì cũng thế mà thôi.
    Vậy mà em nhất định muốn phải đưa bạn về.
    Anh chàng kia thì vẫn đứng đằng sau để nhìn.
    Anh ta nhìn cái gì nhỉ.
    Cuối cùng bạn bảo: Thôi em và anh ta oẳn tù tì, uyn đấy các bác, để xem ai thắng để đưa bạn về.
    Em nghe mà lộn tiết quá.
    Em nói thẳng với bạn: là Bạn nói vậy là không tôn trọng em và bạn cũng chẳng coi cái anh kia ra cái gì.
    Anh kia thì vẫn thế, đứng nhìn em và bạn, nghe em và bạn
    Anh ta thật quái đản.
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng là củ chuối gặp củ chuối thôi
    Em củ chuối gặp phải một ông củ chuối thế thì đành phải chịu
    Bạn nhìn em và anh chàng kia một lúc.
    Rồi bạn bảo bạn đi bộ về.
    Và bạn đi bộ.
    Em quay xe lại định đuổi theo bạn.
    Lúc này thì ông kia mới gọi em, bảo là em ở lại, ông ấy muốn nói chuyện với em.
    Em ngán
    Nhìn cái mặt ông ấy em không nhẩy vào đấm cho ông ý vài quả là may. Còn nói chuyện.
    Em bảo là chẳng có gì để nói với anh ta cả.
    Em quay xe lại để đuổi theo bạn nhưng không thấy bạn đâu cả.
    Vòng đi vòng lại vài lần cũng không thấy.
    Và ông kia cũng biến mất.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn, đọc mà tớ thấy bực cô gái kia quá, xin lỗi vì đó là người bạn yêu, chứ tớ chả thấy cô ta xứng đáng với tình yêu của bạn tẹo nào, nếu ko yêu thì dứt khoát quan điểm luôn cho người ta dễ sống, đằng này cứ hết dứ dẩm rồi lại vô tâm vô tình đến mức không thể chịu nổi, tớ thấy ghét nhất là cái điểm cô ta bị vuốt má trước mặt bạn mà cứ thần người ra, thần ra cái nỗi gì chứ, chả lẽ ko đủ sức để phản kháng lại hành động sàm sỡ đó à? Thứ hai là cái kiểu đi bộ xong tót lên xe ông kia, chẳng lẽ bạn ko thấy đó là một cái tát thẳng vào mặt bạn à? Tớ thấy bạn có tình cảm trong sáng nhưng không biết thể hiện đúng cách, và đặt không đúng người, chính bạn tự đưa mình vào bi kịch mà không tìm thấy lối ra thôi......Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn nhé, tớ mà là chị họ của bạn thì chắc bạn ko quá khổ sở đến thế này đâu
    Đọc xong vừa thấy thương vừa thấy bực, chả hiểu ra làm sao
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 16/04/2007
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy tất cả thực sự dừng lại
    Tất cả đã không còn gì nữa.
    Cầm cái điện thoại.
    Gọi hay không gọi đây.
    Nhưng em phải gọi, và em phải làm rõ được thực sự tình cảm của bạn, em phải được nghe trực tiếp bạn nói.
    Vì em biết nếu em không nghe được bạn nói rõ ràng, em sẽ mãi ân hận là em đã không làm hết sức.
    Em sẽ ân hận và sẽ suy nghĩ mãi.
    Em gọi, vừa gọi vừa mong là bạn đừng tắt máy.
    Bạn nghe máy, em nói.
    Em hỏi bạn ở đâu, bạn bảo là bạn sẽ đến nhà một người bạn gần đó để ngủ, em về đi.
    Em bực, em biết bạn nói dối.
    Em bảo nếu em không gặp được bạn tối nay thì em sẽ lên nhà bạn và chờ bạn trên đó cho đến khi gặp được bạn thì thôi.
    Em đoán lúc ấy ông kia đã đón bạn rồi.
    Đấy là cảm giác, là cái mà em tin rằng em nghĩ đúng.
    Em phi như điên lên nhà bạn.
    Khuya rồi, em đứng trước cửa nhà bạn.
    Lại gọi cho bạn, nói em đứng trước cửa nhà ban rồi, em cần gặp chỉ để nói với bạn vài câu thôi.
    Bây giờ nghĩ lại, thực ra lúc ấy em cũng chưa nghĩ ra cái gì để nói với bạn cả.
    Nhưng bạn nhất định không chịu
    Bạn bảo em về đi, đừng đứng trước cửa nhà bạn, hàng xóm sẽ cười bạn.
    Em đau.
    Cuối cùng em nhắn cho bạn rằng, em hiểu tất cả, nhưng để em giữ được những gì tốt đẹp về bạn, thì bạn nên nói chuyện với em.
    Em điên thế đấy
    Lúc ấy em không nghĩ được một cái gì nữa hết
    Thực sự em không suy nghĩ nổi, em chỉ muốn duy nhất một điều là gặp bạn ngay lập tức.
    Thế thôi.
    Em chờ, ra đầu ngõ chờ.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngõ nhà bạn vắng, em đứng ở chỗ khuất chỉ đủ để nhìn thấy bạn về thôi.
    Em thấy anh kia chở bạn về.
    Chua chát.
    Chẳng còn gì nữa cả.
    Em hiểu tất cả đã tan nát rồi.
    Quả thực bát nước đã đổ đi thì khó mà lấy lại
    Hình như niềm tin của em vào bạn đã tan nát tất cả rồi.
    Em về.
    Em chẳng muốn chờ nữa.
    Em phải về nhà.
    Đường khuya, dường như lúc ấy cảm giác một mình em trên đường, một mình thôi.
    Em nghĩ thế là cuối cùng cũng chấm dứt.
    Chấm dứt tất cả rồi.
    Cố mấy cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Em nhắn cho bạn, tin nhắn mà em đã nghĩ sẽ là tin nhắn cuối cùng.
    Em cám ơn bạn, em cám ơn bạn vì bạn đã là người đầu tiên mang lại cho em những cảm xúc, là người đầu tiên khiến em phải tự nhìn lại chính mình.
    Em nhắn tin cám ơn bạn vì em đã hiểu em là ai, em đang ở đâu sau những gì xảy ra.
    Em cám ơn bạn vì tất cả.
  8. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng cảm ơn chú vì chú đã nhìn nhận ra vấn đề,cái mà nhẽ ra chú phải hiểu từ lâu rồi.Chú và em ấy ko hợp,mối tình đầu day dứt nhưng ko phải là ko bước qua được chú ạ.Cố lên,học hành làm việc rồi thành đạt,gái theo ầm ầm.
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Gái kia là mối tình đầu
    Tình đầu còn có tình sau cơ mà
    Tình đầu - bài học trải qua
    Đời còn nhiều gái chờ ta đến tìm
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng còn gì để nói!

Chia sẻ trang này