Hiểu lầm ! Ta gặp rất nhiều chuyện hiểu lầm. Tác hại của nó nhiều lúc rất tai hại, làm mất lòng tin, gây hận thù. Ví dụ có một người bạn rất tốt với ta, vì một lý do nào đó khiến ta hiểu lầm xấu về bạn thì ngay lập tức một cảm giác giận dữ trào dưng. Càng quý mến bạn bao nhiêu thì càng giận bạn bấy nhiêu. Đúng như người ta nói ?ogiận quá mất khôn?. Cuộc sống có nhiều kẻ xấu, chúng lợi dụng yếu điểm này của ta để gây lòng hận thù. Nếu ta không khôn ngoan tỉnh táo thì ít nhất là mất đi người bạn thân, nguy hại hơn nữa chính ta là kẻ thù của người bạn mà ta hằng yêu mến, thân thiết. Kẻ xấu thì chúng không trừ một thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu nào. Chúng có thể tạo nên những kịch bản rất nham hiểm, chúng lật lọng, vu khống bôi nhọ thanh danh của người khác mà không hổ thẹn. Mặt khác chúng ca ngợi kẻ xấu, những kẻ mà chúng muốn đưa lên. Những người nào có thể trở thành nạn nhân của kẻ xấu ? Tất nhiên là người nhẹ dạ cả tin, người thiếu khôn ngoan , người không có lập trường vững vàng. Người tốt phải cẩn thận khi chơi với những kiểu người này. Để đối phó với kẻ xấu chúng ta phải làm như sau : Không dể gì mà tin kẻ khác nói. Nếu ta thấy bức xúc thì ta phải tìm cách kiểm chứng rất cẩn thận. Nhiều khi nó đúng là sự thật thì ta cũng phải bình tỉnh, xem nguyên nhân sâu xa của nó là gì. Con người chứ không phải là tiên bụt, có nhiều khuyết điểm và sơ suất. Chúng ta dể khen và cũng dể chê mà thôi, chứ khi bắt tay vào làm thì mới thấu hiểu bao nổi đắng cay, gian nan. Biết bao oan nghiệt cũng từ chổ con người không chịu thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Kẻ xấu luôn nham hiểm và mưu mô, nếu ta tin vào kẻ xấu, không bảo vệ được bạn hiền thì ta đã tiếp tay cho cái xấu, giết chết bao nhiêu điều đẹp đẻ. Bài học giành cho người tốt : Không nên tin vào ai cả, luôn luôn nữa tin nữa ngờ kể cả những người luôn bên ta. Cẩn thận với mọi phản trắc, có câu nói : ?olòng người khó lường?. Những người mà không có lập trường thì càng phải cẩn thận. Với họ, việc xoay 180 độ là rất dể dàng.
nhầm ùi... xã hội bao h cũng có kẻ xấu ng tốt... dù mình có cố tốt đến đâu cũng luôn có những hiểu lầm.. cũng lun có những ý kiến thế này thế nọ... và đó là 1 phần của cuộc sống.. và càng không phải vì điều đó mà lại mất hết lòng tin vào người khác được.. Vẫn phải tin tưởng chứ.. vẫn phải yêu thương hết mình chứ.. Đôi khi.. chính kẻ ác lại làm ta trưởng thành.. 1 lần ngã là 1 lần lớn lên....
Biết bao oan nghiệt cũng từ chổ con người không chịu thấu hiểu và thông cảm cho nhau. ______________________________ Mình đồng ý với bạn ở điểm này
Chít rùi, bản thân tớ là 1 người rất hay quay ngoắt 180độ. Vây là cũng phải đề phòng với cả bản thân ah
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT CỦA PHẬT Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 19/03/2007