1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiểu mình là gì nhỉ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi vipxinhdep, 03/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vipxinhdep

    vipxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hiểu mình là gì nhỉ?

    Mình thì buồn lắm, có rất nhiều chuyện buồn. Nhưng mà chuyện gì thì nó cũng qua đi rồi. Tôi đang trưởng thành, mọi chuyện rồi nó cũng ổn, cái gì thì nó cũng sẽ qua. Nhưng trong cuộc đời thì có rất nhiều người mà ta yêu quý. Những người mà ta sẽ không thể quên trong cuộc đời. Đó không hẳn là tình yêu nó pha lẫn lộn giữa những tình cảm khác nhau, tạo thành một tình cảm khó nói khó diễn tả mà chỉ do ta tự cảm nhận.
    Mình mất mẹ từ rất sớm, chẳng có ai là ngưòi hiểu thực sự mình cả. Tất cả cuộc sống giờ đây mình tạo dựng đưọc, công việc, học hành... và nhiều điều khác là tự do mình làm được. Nhưng mình cô đơn lắm, muốn có rất nhiều bạn bè để có thể nói chuyện cùng, đi chơi cùng.
    Nhưng mình lớn trưóc tuổi, chẳng ai hiểu nổi mình. Duy nhất có 2 người không bao giờ nói rằng họ rất hiểu mình nhưng mỗi lần nói chuyện và nhìn họ mình cảm nhận được rằng họ hiểu những gì mình nói, những điều mình làm. Chỉ cần mình nhìn họ, nói chuyện là mình cảm thấy thoải mái và vui lắm, bớt cô đơn đi rất nhiều. Đó chính là bà nội và 1 người mà mình rất quý và kính trọng( đó có phải là tình yêu không nhỉ). Mình rất muốn hỏi một ai đó xem có phải đó là tình yêu không nhưng chẳng ai có thể trả lời được ngoài chính mình. Và mình muốn đưọc chia sẻ với tât cả mọi người trong hội. Có thể mọi người đọc sẽ chẳng hiểu hay chẳng thèm quan tâm, nhưng mình tin chắc trong cuộc đời mỗi ngươì ai cũng có những phút giây cần được chia sẻ, cần yêu cần cảm nhận. Và mình muốn được chia sẻ với tất cả mọi người.
    Thầy giáo, bố mẹ, bạn bè.... người xa lạ một trong họ có thể là những người không hiểu bạn thực sự nhưng có thể tự nhiên bạn nhìn vào mắt họ bạn sẽ tự cảm thấy họ rất hiểu mình. Bạn chỉ cần nói tôi muốn................. là họ sẽ trả lời bạn muốn gì. Mỗi người sẽ đi tìm nửa còn lại của mình nhưng có thực sự là của minh hay không thì khó quá nhỉ.
    Mọi người đừng nói tôi hâm nha! Đang ngồi buồn mà. Tâm sự với mọi người cho đỡ buồn. Mọi người thấy thế nào!


    Yêu Châu nhất!
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là hâm cả. Ai chẳng có lúc cần được tâm sự, cần được mở lòng mình với người khác. .... Hì, nhưng mà
    1 người mà mình rất quý và kính trọng( đó có phải là tình yêu không nhỉ). Mình rất muốn hỏi một ai đó xem có phải đó là tình yêu không nhưng chẳng ai có thể trả lời được ngoài chính mình. Và mình muốn đưọc chia sẻ với tât cả mọi người trong hội.
    Chỉ thế này thì mọi người làm sao biết được mà chia xẻ chứ. Cần cụ thể hơn, cụ thể hơn..... Rồi đôi khi đâu sẽ vào đó.... ;-)
    Thầy giáo, bố mẹ, bạn bè.... người xa lạ một trong họ có thể là những người không hiểu bạn thực sự nhưng có thể tự nhiên bạn nhìn vào mắt họ bạn sẽ tự cảm thấy họ rất hiểu mình. Bạn chỉ cần nói tôi muốn................. là họ sẽ trả lời bạn muốn gì. Mỗi người sẽ đi tìm nửa còn lại của mình nhưng có thực sự là của minh hay không thì khó quá nhỉ.


    ---> đoạn này hiểu chết liền....
     
  3. VirtualPerson

    VirtualPerson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    vipxinhdep, ngồi buồn đặt ra tình huống hay nhỉ, tuy nhiên mình nghĩ tình huống này không có dính dáng gì đến vipxinhdep đúng không. Trong tình huống nay thì cũng không khó để tìm ra câu trả lời bởi vì chính nhân vật tôi cũng thừa nhận mình là một người khôn trước tuổi còn gì. Vậy thì phải tìm dược câu trả lời thông qua cử chỉ, hành động của người thứ hai đó chứ? Chúc may mắn và .....
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Khi đến với hội cún cũng có nghĩa là bạn đang có rất nhiều bạn rùi đấy. Ở trong hội thì các thành viên chủ yếu thích đùa vui bô lô ba la trên trời dưới bể ... nhưng cũng luôn luôn lắng nghe chia sẻ với nhau những nỗi phiền muộn .
    Có thể nhưng lời bạn nói sẽ được lấy làm chứng trước toà ... (bở sừ ... nhầm ) ...... Những lời bạn nói chúng tớ không thể hiểu hết , nhưng chắc chắn mọi người bạn trong box sẽ luôn luôn lắng nghe .. luôn luôn sẻ chia nỗi buồn(rao trước nỗi buồn thì chỉ chia sẻ 1/4 thui à còn lại là niềm vui đấy) với bạn.
    Cuối cùng .........
    Chúc cả làng năm mới vui vẻ cả ngày cười như lắc lẻ ạ .
    Và quan trọng nhất là ... Tết đến rùi ... Tết đến rùi ... cả nhà chúng ta cùng đi vui Xuân . Mà theo dự định từ hôm Noel thì sẽ có 1 bữa "đậu phụ chùa" cuối năm . Cả làng chuẩn bị tinh thần lẫn vật chất (xiền ấy mà) đi làm bữa đú cuói năm nào
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thực ra ở đời ít ai hiểu được mình lắm, chỉ có mình hiểu mình ( ở đời thì phải biết mình là ai chứ ) và làm cho họ thấy mình thế nào thôi. hihi.. lúc đó thì may chăng họ hiểu.
    Ví thử như kiểu đàng ấy cho một bài tâm sự dài như vầy thì ít ra cũng có lão Vi béo hiểu đến chết thôi , có tớ, có măm măm phẹt và thành viên box 82 hiểu qua ( tạm thời thế )
    nì, cậu có nhát ko vậy? người ta ko hiểu vì ấy khép kín quá chẳng hạn hii.. chốt hạ là đàng ấy đừng khép kín quá nhé. độc lập lắm thì hay có cảm giác tự tin chứ sợ gì nào.
    ủa té ra là muốn tìm nửa kia hiểu à hihi cốt lõi lại ở đây cưa đấy
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à quên
    hiểu mình là gì nhỉ?
    hihi là xem xem máy móc có hỏng hóc giè ko?
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký thành viên vào đúng ngày 1/1 à vipxinhdep. Cún này có vẻ cô đơn đấy nhỉ
    Thật ra mà nói thì he he tớ ko bao h hiểu nổi tớ cả
    Lonely number one!!!
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế thì ấy cứ cố gắng làm sao cho cái mũi tên xanh xanh canh cái nickname của ấy trổng ngược xuống phía dưới đi. Làm được như thế thì ấy sẽ hiêu được hết thôi
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  9. minhanh2008

    minhanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hiểu mình là một con cún đáng yêu trong vô vàn cún đáng yêu khác :)
  10. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Hề muốn nó chổng xuống fải làm wen với mấy con cún luyện Tịch Tà Kiếm Pháp mất. Mờ cái này tơ ko thích lắm, thui nhường cho MMF
    Lonely number one!!!

Chia sẻ trang này