1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiểu sao về thái độ đối với NIỀM TUYỆT VỌNG trong Nhạc TRỊNH?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi fantom_chapter, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantom_chapter

    fantom_chapter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hiểu sao về thái độ đối với NIỀM TUYỆT VỌNG trong Nhạc TRỊNH?

    Thánh Trịnh có một câu nói mà em rất thích :" hãy đi cho đến tận cùng của sự tuyệt vọng , để thấy tuyêt vọng cũng đẹp như một bông hoa" .Em đã sống ,trải qua , và đã nhiều năm rồi bây giờ em mới thấm thía câu noí đó , ...vâng , tôi cảm thấy bông hoa tuyệt vong nó thật thà , gần gũi và trần truị , không maù sắc , không hương thơm , chỉ có sự điêu linh của tâm hồn ....
    Thế nhưng , chắc quí dzị ai cũng biết tên 2 baì hát :" gần như niềm tuyệt vọng và đừng...tuyệt vọng tôi ơi , thế thì...tôi phaỉ hiểu sao đây caí triết lí nhà người , có hay không sự tuyệt vọng , và đâu là hư ảnh cuả đời !
    Note: quí dzị naò muốn nghe các ca khúc trước 75 , ghita mộc do chính thánh Trinh "độc tấu" thì xin liên hệ với em !
    thank
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười...
  3. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Răng bạn fantom_chapter gọi là "Thánh" rứa hè?! Tâng cao quá bác í ngợp lắm đó.
  4. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bạn fantom_chapter bỏ dấu lung tung cả lên ! Đọc nhức mắt quá !
  5. Cuoicungchomottinhyeu

    Cuoicungchomottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    fantom_chapter có tiến thoái lưỡng nan do trịnh tự đàn và hát không?
    Nếu có thì chia se nhé.

  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin phép fantom_chapter cho lys đổi tên chủ đề thành "Hiểu sao về thái độ đối với NIỀM TUYỆT VỌNG trong Nhạc TRỊNH". Hy vọng đây sẽ trở thành một topic thú vị.
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Niềm tuyệt vọng chỉ là niềm tuyệt vọng
    Cũng bình thường như những nỗi niềm riêng
    Niềm tuyệt vọng gần như niềm trọn vẹn
    Giấu trong mình không ai được biết tên
    Niềm tuyệt vọng là bông hoa dị ngọt
    Kết trái riêng cho kẻ đến tìm xem
    Niềm tuyệt vọng là im như người bệnh
    Tắt đèn đi và lặng lẽ buông rèm
    Niềm tuyệt vọng như mặt trời lẻ bóng
    Chờ trăm năm không thấy được đêm nằm
    Niềm tuyệt vọng trong veo như ánh nắng
    Mênh mang buông theo mọi thù hình
    Niềm tuyệt vọng với tay về vũ trụ
    Kéo về lòng muôn vạn cái vô biên
    Niềm tuyệt vọng như người trôi trong biển
    Họng cháy khô vì nước mát quanh mình
    Có thấy không khi nói về tuyệt vọng
    Nốt nhạc ngân lên từ đáy vực tâm hồn
    Chảy ra ngoài và tan vào cõi thế
    Mà trần ai thì rộng tới.... tuyệt cùng.
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi Hoa tàn có đẹp không ?
    [​IMG]
  9. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Dại gì không "tuyệt vọng" để nhìn thấy "bông hoa đẹp" mà đi hát í a rằng "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" , nói tóm lại câu trên chỉ là một câu hết sức ngớ ngẩn, thế thôi
  10. fantom_chapter

    fantom_chapter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Dại gì không "tuyệt vọng" để nhìn thấy "bông hoa đẹp" mà đi hát í a rằng "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" , nói tóm lại câu trên chỉ là một câu hết sức ngớ ngẩn, thế thôi"
    Ngớ ngẩn á , mình không nghĩ thế đâu bạn ơi ??
    nhắn riêng bạn beenagirl83 :" hoa tuyệt vọng " không phải là hoa tàn bạn à .Nếu tàn thì đâu gọi là hoa , có chăng chính ta soi thấy ta trong "trầm luân "kiếp người thôi (tui nghĩ vậy :D)!
    Ôi !Mấy lúc ta nhìn thấy ta trần trụi mà không tục lụy , hư vô mà gần gũi , hệt như cõi vô thường chỉ còn nắng xế soi bước ta đi , thì chính lòng ta là hoa chứ đâu!
    "hãy đi cho đến tận cùng của sự tuyệt vọng ....!" mấy ai dám thế , giống như ,mấy ai dám nhìn thấy mình cũng héo úa ,cũng tàn tạ ,cũng sinh lão bệnh tử ???

Chia sẻ trang này