1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiểu thế nào về ??ođêm chôn dầu vuợt biển??????

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nongdanopho, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hiểu thế nào về ?ođêm chôn dầu vuợt biển????

    Em nghe nhạc vàng cũng kha khá và rất kết ca sỹ Duy Khánh. Mới rồi đuợc nghe ca khúc ?ođêm chôn dâu vuợt biển? rất thích mà chưa hiểu mô tê ra sao. Có cao nhân nào rành chuyện này, xin lí giải giúp em.
    1. về ?ovuợt biển?: qua lời bài hát em có thể đóan đấy là trào lưu vuợt biên sau những năm sau sự kiện 30/4/1975. Ko biết em hiểu thế có đúng ko?
    2. sao lại là ?ođem dầu ra biểu để chôn????
    Kính mong các cao nhân chỉ giáo cho giúp.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    hết sức đơn giản: có lẽ thời đó bao cấp, việc mua bán dầu rất khó khăn. Mà muốn vượt biên thì phải cần dầu chạy thuyền, Nếu ai mua dầu hoặc vận chuyển dầu với số lượng lớn sẽ rất dễ bị nghi ngờ là gian thương hoặc chuẩn bị vượt biên. Nên việc vượt biên phải tiến hành bí mật. Việc đem những phi dầu ra biển đer chôn sau đó khi vượt biên thì đào lên là chuyện hết sức dể hiểu.
  3. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    té ra sự việc lại đơn giản như rứa. Thế ra, thời đó ai mang dầu ra biển cất giấu thì rõ là phạm vào 2 tội: (1) buôn lậu dầu và (2) vuợt biên.
    Nhưng ko biết bao nhiêu dầu mới có thể vuợt biên được??? mà em cũng nghe nói hình như chỉ cần gắng sang Philippones hay Malaysia, hay Indonesia gì gì đó là đến với vùng đất tự do rồi.
    ko biết người dân lúc đó vưọt biên ở vùng nào???
  4. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Không cần đến tận Phi, Indo, chỉ cần ra hải phận quốc tế chờ thuyền nước ngoài vớt. Chỉ có những gia đình tự vượt biên, thường là dân đánh cá miền biển có thuyền, đi vài người trong gia đình, chuẩn bị tốt, mới đủ sức đi đến tận đó. Còn đa số là chủ tàu thu vàng, tổ chức vượt biên cho vài chục đến cả trăm người thì làm theo kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, đến lương thực, nước uống dễ gom góp còn không đủ nữa là xăng dầu.
    Mình có người quen, thuyền cả trăm người trôi trên biển hai tháng, hết dầu hết lương thực, gặp hải tặc mấy lần. Lúc đó vô tư không hỏi xem mọi người sống kiểu gì. Sau này gặp một cô khác đi cùng thuyền chuyến ấy, mọi người kể là rất thù c s, do phải chịu tận mắt nhìn con mình bị ăn trên đường vượt biên. Lúc đấy mới lờ ngờ thấy một bức tranh thê thảm.
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Thế à!
    Ở đây có ít dòng về chuyện vượt biên, mời đọc qua cho biết về kiểu "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", và những ai làm như vậy! http://ttvnol.com/forum/f_533/1088024/trang-67.ttvn#16248695 http://ttvnol.com/forum/f_533/1088024/trang-67.ttvn#16275242 Vài dòng tự sự của một trí thức, từng là người vựơt biên viết về chuyện "vượt biển"
    http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/ngay-304-va-chuyen-hoa-hop-hoa-giai.html
    http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/nhung-ngay-ti-nan-au-tien.html
    Vậy sao!
    Vậy những người thừa sồng thiếu chết trước những người vượt biên đó đó sẽ phải thù ai cho thoả lòng họ???
    Khỉ, dám làm dám chịu, dám đi dám chết, bày đặt căm thù này nọ, vô duyên, căm thù kiểu đó thì những người ở đây http://ttvnol.com/forum/gdqp/1129656/trang-35.ttvn#16531109 http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/?id=10670831 sẽ phải căm thù ai đây?
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/08/2010
  6. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Những người tham gia sâu vào chế độ cũ ở miền nam
    cố vượt biên đã đành, nhiều người bình thường cũng vượt
    biên do kinh tế hoặc do bị dụ dỗ tuyên truyền. Vượt biên
    bằng đường biển thì 1 phần sống 9 phần chết, rồi hải tặc,
    rồi bị lừa đảo vượt biên ... dẫn đến chết chóc tang thương...
    quay ra thù hằn c s lung tung. Không trách mình trước mà
    cứ đi trách người.
  7. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Cái đó mình thấy ở rất nhiều người VN, chỉ thích đổ lỗi cho người khác chứ chưa bao giờ tự nhận thức là hậu quả ngày hôm nay là nguyên nhân do bản thân mình tạo ra trong quá khứ.
  8. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    cám ơn những đưòng link của bác dinhphdc.
    Truớc khi đọc những chuyện của một ''thuyền nhân'', em cũng có thể mưòng tượng ra được sự nguy hiểm khi vuợt biển là như thế nào. Đại duơng mênh mông, đâu là bờ bến, khi bản thân biết chắc chắn rằng: ta có 9 phần chết, và 1 phần sống. Thế mà đã xong đâu.
    Lên đến bờ tuởng đã tới đưọc vùng đất của tự do, nào ngờ lại gặp phải bọn cuớp ngày. Thật thuơng thay, mà cũng giận thay!!!
  9. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    còn cái này em lại nghĩ khác.
    tinh thần "dám làm, dám chịu" nó khác bác ạ.
    con người ta, ai chả uớc mơ đến TỰ DO và HẠNH PHÚC. Thế nên, ở đâu có những thứ ấy, người ta sẽ đổ xô đến. Họ sẽ căm thù và phản kháng lại kẻ nào đè nén, tước đi những quyền đó của họ. Thế có gì là VÔ DUYÊN.
    Còn khi đã xác định dem dầu ra biển chôn thì, (theo em) họ nghĩ, lúc đó cũng là lúc chôn mình vào bụng cá rồi.
    Còn chuyện nhà tù, tra tấn và khủng bố,.. hay các tệ nạn xã hội, thì xã hội nào mà chả có. Những cái đó, em tin rầng: CỘNG SẢN có DÃ MAN, thì bên TƯ BẢN cũng KHÔNG KÉM GÌ.
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Thưa bác nongdanopho, nhà em thời gần ấy, cái thời còn vượt biên bằng thuyền cũng đã nằm dưới thuyền cả tháng chờ vượt, thuyền lòng vòng hềt bền này dến bãi nọ mà chưa đi vì chủ thuyền chưa lừa được đủ người, chưa kiếm đủ số để khi quay về mua con thuyền nát khác, tổ chức đi tiếp.
    Sau chán nhà em bỏ về, mất 5 chỉ vàng đăt cọc. Còn may chán, sau này nghe tin chuyến đó chết cả.

Chia sẻ trang này