1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiểu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a-lo-ha, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a-lo-ha

    a-lo-ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hiểu?

    Chán! Người mà tôi tưởng là hiểu tôi nhất rốt cuộc cũng chẳng hiểu gì.




    A-lo-ha
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì con gái các bạn khó hiểu bỏ xừ đi,cho dù có sống với nhau cả đời cũng chẳng hiểu nổi ấy chứ,như vậy càng khám phá thì mới thấy thú vị,nhưng như thế cũng hay lắm đó,con trai tui tôi cứ tưởng là mình thông minh,hiểu vấn đề,nhưng thực ra không phải thế đâu,
    HO CHI MINH MUON NAM[/size=5]
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì con gái các bạn khó hiểu bỏ xừ đi được,có khi sông với nhau cả đời cũng chẳng thể hiểu hết nữa là,nhưng như thế mới hay,càng phải khám phá để hiểu nhau hơn đúng không?
    HO CHI MINH MUON NAM[/size=5]
  4. lifegiver_magic

    lifegiver_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu này bạn nói hay lắm đó
    ------------------------------------
    life
  5. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hehhehhêh
    tri nhân tri diện bất tri tâm mà bạn
    làm sao có thể hiểu dcj mình chứ?
    tình cờ tôi gặp dược em
    tình cờ tôi lại yêu em mất rồi
    tình cờ lại gặp tình cờ
    yêu em chỉ có tình cờ hay sao
    devil
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người là một thế giới riêng,đâu phải dễ dàng mà hiểu được.
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  7. a-lo-ha

    a-lo-ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói cũng đúng. Mỗi người là một thế giới...

    A-lo-ha
  8. huyhk

    huyhk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta tưởng mình hiểu được nhiều. Đến một lúc, chợt bàng hoàng nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo giác. Ta chẳng hiểu ngay cả bản thân ta thì làm gì có thể hiểu được người khác.
  9. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà hiểu nhau để làm gì kia chứ?
  10. Hix

    Hix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại một tí, ê, thế bạn co cho la bạn hiểu người ta không mà đòi hỏi thế hả?

    Black Tulip

Chia sẻ trang này