1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

High School

Chủ đề trong 'Canada' bởi bluesunflower_to_on_ca, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Minh học 2 năm trung học ở đây, cũng biết một chút ít về môi trường học ở xứ lạnh lẽo này.
    Học high school của Ca, cũng không cần phải đặt trọng vấn đề trường nào tốt nhất, trưồng nào giỏi nhất, trường nào khá nhất đâu. Mình thấy giữa các truwòng không có khác nhau là mấy.
    Nhận xét, về mặt bằng kiến thức, thì high school ở Canada là thấp so với các nước ở châu âu, và ngay cả với Việt Nam mình nữa.
    Tuy nhiên, về phương pháp cũng như cơ sở vật chất thì không phải bàn rồi.
    - Thầy cô giáo rất tâm lý và thoả mái với học sinh. Các bạn có thể thấy đuwọc sự tận tuỵ của các thầy cô ở đây khi bạn học trong các lớp ESL.
    - Chương trình học cơ bản, và phương pháp thì luôn luôn mở, theo hướng phát triển từ học sinh. Trong các lớp math hay sciences các bạn biết rồi đó, bài tập không có hóc và đánh đố học sinh. Tuy nhiên, những thông tin, lời trích dẫn luôn luôn tạo sự tò mò và khơi gợi những câu hỏi, khám phá từ học sinh. Không căng thẳng, không bị đè nén, đó cũng là một điều nổi bật trong high school của Canada, trái ngược với ở Việt Nam mình. Bạn có thể chọn môn học mình thích. Và trong lớp, thầy cô giáo giao tiếp khá thoả mái. Mình nhớ, khi mới vào lớp History 12, mình sợ và run lắm . Trong đầu mình liên tưởng tới những tiết học thuộc lòng lịch sử ở lớp 9 ( năm đó thi tốt nghiệp có môn lịch sử), và ở những năm cấp III. Mình run vì tiếng anh mình còn quá non, học lịch sử chẳng những đòi hỏi phải nhớ nhiều, mà còn phải có ngôn từ phong phú, thì mới trả lời , phân tích được các câu hỏi. Tuy nhiên, những buổi học đầu đã làm mình thấy tự tin và bớt căng thẳng hơn. Vào lớp, chả phải đọc thuộc lòng...ngày này năm xưa... Ông giáo hôm nao cũng hỏi " what''s up", lần lượt, từng người được làm phát thanh viên. Mình thích cái kiểu học này, luôn luôn update được các thông tin trên thế giới, đồng thời có thể nêu quan điểm của mình về vấn đề mình nói, mình được nghe. Có khi, thầy còn mang đia nhạc khổ lớn để lớp nghe, và không thể thiếu là mục movies. Tất nhiên, những hoạt động đó đều nằm trong chương trình dậy, và xoay quanh chủ đề mà thầy giáo muốn nói tới trong ngày. Một không khí học thoả mái và thú vị.
    - Các hoạt động ngoại khoá: Nó là cơ hội để giao tiếp và khẳng định mình. Nhà trường, và đặc biệt là nhóm SAC luôn luôn có các hoạt động, để tạo cho học sinh không khí thoải mái sau mỗi giờ học, là dịp để đóng góp , tham gia "sức " của mình. Sắp tới có cuộc vân động Terry Fox Run ( for cancer research) rất quy mô, và diễn ra ở tất cả các trường dưới đại học của Canada. Thể thao, làm sao thiếu được chứ, phần lớn các học sinh trung học đều có một môn thể theo mình thích và tham gia ở trường học. Rồi các buổi camp, các chuyến đi chơi, tham quan. Và một hoạt động nữa, ( cái này là bắt buộc đó là làm việc công ích, 40 community hours, chắc ai ai cũng biết rồi nhỉ). Điều mình muốn nói chính là việc tạo cho học sinh không những khá về kiến thức mà còn tốt về thể chất, thông qua các hoạt động ngoại khoá này.
    Qua 2 năm học trung học, mình có đôi lời...
    - Đừng có quá shy trong lớp học, như vậy bạn sẽ tự làm mất đi những cơ hội học tập , đặc biệt là ngoại ngữ trong lớp đó.
    - Đừng có chủ quan, bạn học math hay science thấy nó dễ, tuy nhiên nếu bạn chủ quan, thì kết quả sẽ không có tốt đâu. Nó chẳng những ảnh hưởng ở những năm cuối cấp mà còn ở trên đại học nữa. Có mổt khoảng cách về kiến thức rất lớn giữa high school và university, do đó, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần tốt, bằng việc theo dõi, cũng như tham khảo các giáo án, hay bài giảng trên ĐH trước.
    - Định hưóng cho mình, lớp 11, lớp 12 cũng lớn rồi, nhất là qua xứ người học, nếu không định hướng tốt, sẽ bị sai đường mất. Các thông tin luôn rất đầy đủ, chỉ cần bạn nhấc phone là mọi điều bạn hỏi đều có thể được trả lời. Ở Vn, thì mình chọn trường chứ không trọn nghành, ở đây thì khác, trọn ngành chứ không trọn trường. Chả ai nói bạn học college thì kém hơn học university cả đâu.
    - Cơ hội : ngày từ khi qua đây, chắc các bạn cũng đều có nghĩ tới từ này. Chúng ta có nhiều cơ hội hơn các bạn hiện đang ở Vn, như vậy khả năng chúng ta nắm giữ được cơ hội cũng nhiều hơn. Đừng để thua kém những bạn đang ở Việt Nam.
    - Làm và học: high school students, người bản xứ chắc không có đi làm, chỉ có người nhập cư hay du học sinh như chúng ta mới phải đi làm thôi nhỉ. Tuy nhiên, các bạn đừng có theo bước chân của các cô, các chú đã qua đây 30,20 năm trước nhé.
    Nếu đã xác định qua xứ người, thì cũng nên học cho ra trò. Học giỏi, học tốt ở high school thực ra cũng chưa có làm được gì cả. Ngay cả khi cầm tấm bằng đại học trong tay, còn làm chăng ra trò, nói chi đến tấm dilopma ở high school.
    - Điều gần cuối... ở cái xứ này, nếu chỉ sông cho riêng mình, cho bản thân mình thì dễ quá. Nhưng các bạn đều đã từng ở Việt nam rồi đó, nếu có thời gian, nếu có tâm, có sức, hãy ngó tới những người xung quanh một chút. Nó là việc nên làm, và cũng là việc đáng làm. Ở nữa trái đất bên kia, có nhiều người đang mong đợi chúng ta đó...
    P/S; Mọi vướng mắc trong học tập, đặc biệt là các môn sciences và math, các bạn có thể trao đổi, ở đây cũng được ah.Nghe nói có mấy bác ở Montreal đang làm Ph.D mà, vậy mấy nhóc học high school bọn mình chắc chằng có lo...không làm được bài tập nhỉ. HIhihi, đùa thôi. Nếu bạn có câu hỏi gì về 2 môn Toán, và Lý, cứ mạnh dạn trao đổi với mình, có thế mình giúp được đó, không kể high school hay đại học .
    Have a wonderful Sunday !
  2. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ủa t0hế hử ,a đâu có nhìn thấy (dạo này ít sao quá đi kiếm sao tí
  3. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    To Cow: Thanks. Bài viết hay quá. Anh cứ tiếp tục đóng góp nhiều nhiều nhé.
    To yaimhy: bluesunflower_to_on_ca = hoa hướng dương xanh tại toronto,ontario, canada.
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko biết nữa nhưng em cũng đang học high school đây
    năm nay là graduate nè,
    em thì ở nhà quê hẻo lánh thui nhưng mà em thấy học ở đây là tốt nhất, nó chỉ là một thành phố nhỏ thôi, ko sầm uất busy như toronto han Van.....chính vì thế ko có nhiều người Việt cho lắm........em học ở trường cùng với hầu hết là Canadians, học sinh nc ngoài thì có khoảng hơn 30 đứa, hoc sinh VN thì em là đứa thứ 2 hì hì....học chương trình 100% giống học sinh bên này học, ko khác gì hết, cũng phải làm đầy đủ mọi thử để graduate....Được cái tiện là nó kiểm tra xem mình học như nào, nếu tốt thì nó chuyển điểm từ VN sang mình được get cre***s để tốt nghiệp chứ ko phải học lại nữa..........hạnh phúc nhất đấy
    Học HS thì còn vui, trường nhỏ bạn bè biết hết chứ em nghe kể học uni đông học sinh mà các thầy cô giáo ko helpful nghe cũng choáng...........
  5. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy nè. Em cũng học trường bình thường. Nhưng trường em hơi đông ESL students, khoảng 2,3 trăm đứa trên 1600..Đặc biệt nhiều Chinese. Vietnamese cũng có nhưng đa số là bọn sinh ra ở đây. Mấy đứa từ VN sang em biết tên thì 3,4 nhưng gặp mặt thì mới một.
  6. Asian_girl

    Asian_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em đang học highschool ở bên này. Năm ngoái em học public thì đóng hết tất cả cũng là gần $ 11000 CAN, năm nay em chuyển sang học trường tư, mặc dù có hơi xa nhà một chút nhưng em thấy rẻ hơn được rất nhiều, điều kiẹn học tập cũng rất tốt. Trường em đang học chỉ cần đóng có $900 cho 1 crea***, học nhiều đóng nhiều, học ít đóng ít. Nhưng trường này hầu như là dành cho những đứa đi du học, người bản xứ cũng có nhưng không nhiều vì ai đi học cũng phải đóng tiền mà.

Chia sẻ trang này