1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hihi! 7X già rồi mà vẫn đú quá nhể !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh nhầm rùi em có nói là thích "chim"bao giờ đâu.Em chỉ thích dưa thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Cong chuyện của anh Com mọi việc đã sáng tỏ rùi nha.Em vô tội.Mà anh đừng thấy anh Com đi vắng nói xấu nha.
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sáng cái gì mà sáng, em có thấy sau khi màn bóp chát của em làm Com bị mất tích một thời gian không. Chẳng hiểu phải đi nâng cấp sửa chữa ở đâu nữa. hic hic tội nghiệp quá.
    Ơ thế lần trước có lần em nói là thích cả "chim" và "dưa" cơ mà,bây giờ lại đồi lại còn một thôi sao, nhưng thế cũng được vì cả hai đều cùng chủng loại thôi mà. he he he
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh Co có bị mất tích đâu,em cho anh ấy đi bảo dưỡng đấy chứ,anh lại nói oan cho em rùi ,hic hic.Bây giờ đã mạnh khẻo va có thể chiến tiếp rùi.
    Thích gì cũng một thôi chứ,anh làm như em tham lắm ấy
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế em cho Com đi bảo dưỡng ở đâu mà nhanh thế, hôm trước anh nghe nói nặng lắm cơ mà, thế mà mới đi có 1 tuần là đã khỏi rồi cơ à. Nhưng mà anh sợ sau đợt đi bảo dưỡng định kỳ này Com không dám chiến tiếp cùng em đâu, thôi kiếm thêm anh khác để chiến đê em à.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh này tò mò thật đó,chuyện riêng tư cứ hỏi lung tung,muốn ăn đòn hả.
    Anh Com ơi!Lên tiến đi anh,để cho TULIP nói em như vậy a,hic hic
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi như vây để còn biết lỡ lần sau nếu mà có bị thì còn biết cho mà đi chứ, có gì đâu mà riêng với tư hả em.
    Thế em không để cho Com dưỡng thường thêm một thời gian nữa hay sao mà lại lôi ra chiến sớm vậy. Thế thì nhanh hỏng lắm em à. Phải giữ gìn thì mới được lâu chứ he he he.....
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ê hai người chát ở đây đấy phỏng.
    Dê con
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp định kỳ của nhóm ăn trưa:
    Hì, thực ra thì nó cũng chẳng định kỳ lắm mà ngẫu hứng thì đúng hơn. Thôi thì vừa gọi nó là định kỳ vừa gọi nó là ngẫu hứng vậy. Và cũng bởi hôm nay được bay bổng trên phố nhớn + với ông bạn lâu ngày không gặp vừa từ trong Sài Gòn bay ra - Tomcad, thế cho nên: Ăn trưa .
    Hẹn nhau 12h, 11h30 lên chỗ Store đã thấy cụ Vịt già ngồi chễm trệ trên nóc tủ , vào chưa đầy một phút lại thấy Bigdoremon lồm cồm chui từ gầm bàn ra . Quái, mấy lão này đú đởn gì ở đây không biết. Chưa hết, lát sau lại thấy nào Dragone, nào Tomcad ngã nhào từ trong tủ ngã ra , chắc ở trong đó đánh nhau chí choé. Mấy lão còn đang run rẩy nhìn nhau thì Binhminh từ đâu phăm phăm chạy đến đánh ghen . Nhìn cái cảnh đấy lại nhớ đến vở kịch Thị Hến. Ầm ĩ một lúc, chí choé một lúc, tất cả kéo nhau ra quán ruột Cơm Duyên mà quên béng mất lão Trường chập cheng đang ngự trên tầng 5 (ai bảo lão lần nào rủ cũng có chút việc cơ ).
    Đến nơi đã thấy De, TDH, Coxuoc và Canhcaykho đến từ lúc nào. Gia đình nhà Var hôm nay vắng mặt. Rầm rầm rầm... kéo nhau lên tầng 2. Không, lên tầng 3 cơ, ngồi ở dưới sàn ý cho nó thân mật. Chỉ khổ lão Big, sang Mỹ có mấy tháng mà đã bị Mỹ hoá rồi, ứ ngồi được kiểu thế, kêu oái oái suốt buổi chỉ vì cái bụng không được thoải mái (ai bảo ăn cho lắm vào).
    Hic, lâu không tường thuật nên khó viết quá. Còn bao nhiêu chuyện vui nữa nhưng mà vì cười nhiều quá nên chẳng nhớ gì cả. Ai kể tiếp đi chứ nhỉ, còn cả màn uống nước nữa. Chỉ biết là gần 2h mới thèm đứng dậy đi về. Hì, vui thật
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Đả đảo, đả đảo!!!!!!
    Hội ăn trưa khai trừ anh em nhà em với Lazier từ khi nào vậy?
    Đã thế thì dỗi, lần đầu tiên trong lịch sử VTV3!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe ,nói ra thì lại bảo bôi tro trát trấu vào mẹt các cụ nhưng là ko fải iem bôi đâu mà tự các cụ trát đấy nhá nói chung dài dòng văn tự thì thế nhưng diễn tả ngắn gọn nó là
    đi thì xa (mệt)
    ăn thì đói (trả vờ lịch sự)
    ngồi thì lâu (ko có thời gian nghỉ trưa)
    ....
    SoS ​
    -----><----- ​

Chia sẻ trang này