1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hihi nhỡ đâu lại trúng số độc đắc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sweet_olive, 28/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vâng sợ thật đấy Cứ như lô đề là chuyên môn ấy.
    Thôi chuyển sang bốc thăm may mắn cho an toàn vậy. Có ai muốn tham gia hông
  2. tuoinaochoem

    tuoinaochoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

  3. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  4. HMKuong

    HMKuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  5. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mỗi hôm một câu chuyện tình yêu( bồi dưỡng tinh thần và niềm tin) :
    Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng và hơi thấp nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.
    Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Nghe đã thấy buồn cười. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
    Đôi khi tình yêu bắt đầu từ những điều hết sức giản dị
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng đó thích nhỉ.Có nhiều cô theo thế không biết.Nói đến thấy mình tủi thân quá.Thế mà!
  7. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất sâu sắc!
    Hề hề hề...
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chả giản dị lắm, thực tế, để cảm được một bài thơ hay (đã được công nhận) đã là khó. Vậy mà cảm được một bài thơ bình thường thì đâu có đơn giản. Nếu nói thế là giản dị thì sự giản dị này khó kiếm lắm đấy.
  9. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Các bác thích vào bốc thăm thì vào đi, cứ loanh quanh ở ngoài làm gì, lớn rồi, thích gì thì cứ phải thẳng thắn Olive nhỉ cho tớ xin một phiếu chỉ định thầu nhé, đỡ phải bốc thăm quân xanh quân đỏ mệt lắm
  10. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hihi Ku Sin cứ thẳng thắn quá cơ

Chia sẻ trang này