1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hihi, Tết nhất thế nào bà kon nhở? :)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi MaxFire, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hihi, Tết nhất thế nào bà kon nhở? :)

    khì khì, lâu quá mới lại được vô đây nhòm mẹt bà kon, cho em xin lỗi bà kon là do sáng mồng 1 Tết em đã bị công an bắt sau 1 đợt "tổ vỉa" suốt từ 3h -->6h30 sáng khắp cái TTVN nì, đến đoạn 83 SG thì bị mấy chú dân quân xóm tóm được khi đang dừng tạm bên đường để "giải quyết" chả biết lúc đó mình có chuếnh choáng sau 1 chai Ken và vài ly sâm banh ở nhà của ..[​IMG]..mà em thấy em chẳng có lỗi gì cả, thế là vùng dậy đấu tranh cho chính nghĩa, kết quả là bị công an xích cổ vô đồn mất 5 ngày may hôm nay được anh Cu_lan bảo lãnh nên mới được an toàn, lành lặn chở về nhà bằng xe cứu thương (thanh kiu anh Culan nhiều nhiều). Năm mới năm me đã gặp chuyện xúi quẩy , bực quá, hôm qua tức mình sang nhà ông bạn ngủ, buổi đêm 3 thằng ngồi tâm sự đến 4h30 sáng thì mình làm được 70k, coi như có miếng cơm trong mấy ngày đói rách sắp tới...
    È hèm, không biết bà con nhà mình vừa rồi ăn tết thế nào nhể?kể ra đây cho mọi người biết đê, em xung phong kể lể trước nhé:
    -30 Tết: hihi, chả biết năm nay đầu óc mình để đâu, 30 tết rùi mà mình lại cứ ngỡ 29 mới chết chứ , đến khi có người gọi điện đến giục mới biết rồi cuống cuồng lo dọn nhà, giặt quần áo... bà chị hẹn 8h tối phải có mẹt thì 8h45 vẫn đang hì hục trồng cây quấthihi, thế là đành bỏ của chạy lấy người, phi vội vào nhà tắm hì hục kì cọ chả biết đã sạch hay chưa, rồi mặc vội quần áo phi ngay đến chỗ hẹn mà vừa đi vừa ngẫm xem mình có mặc thiếu cái gì ko[​IMG]hì hì, và cuối cùng thì mình cũng đến được chỗ hẹn, rồi lại còn được ngồi chờ thêm 30' nữa mới chết chứ...
    Đêm 30, hix, chả biết mình nên vui hay nên buồnvui vì cũng được hưởng trọn vẹn hương vị của 1 đêm giao thừa, này nhé, được hoà mình vào dòng người tấp nập, (nhìn những khuôn mặt đần đần đang ngơ ngác trên đường thì hình như họ cũng chẳng biết họ đang đi đâu thì phải), lâu lắm mới thấy HP mình đẹp như thế này, người qua lại đông như kiến, nên vội vàng hít thật sâu căng phồng ***g ngực để xem cái vị tết, cái không khí của đêm giao thừa nó thế nào, hoá ra là toàn mùi xăng khét lẹtRồi đi kiếm mãi mới có chỗ để dừng chân (quán Hồng Nhung), những quán khác đều báo hết chỗ rồihehe, lúc đó do chưa ăn uống gì cả nên đang đói, gọi liền 5 cái "chô cô pai" chén hết 4 luôn nhâm nhi được chai Ken thì anh bạn trai của bà chị đến, chả biết lúc đó mình nên làm gì, ngồi ở đâu cho hợp lý nữa, được khoảng 30' thì đứng lên xin lỗi "...em phải đưa chị í về để hoàn thành nghĩa vụ với papa (ko biết có nên gọi là papa mình ko nhể)", về đến nhà thì , ôi thôi, cửa khoá im ỉm, thế là"..chị em mình được xem pháo hoa rùi..." rồi lòng vòng ngay ra đầu đường Hai Bà Trưng và đầu ngõ Đào Ký xem bắn pháo hoa (pháo hoa năm nay bắn chán thế ko biết), xem xong 2 chị em rủ nhau đi mua cành lộc (có 2 tờ 10k mới coóng định mừng tuổi cho người mình iu quý thì chả biết vội vàng thế nào lại lôi ra trả cho họ mới chết chứ, So ri em iu nha), lại có chuyện này nữa chứ, 2 chị em đang "tổ vỉa" trước vài chục nghìn người để tìm đường về nhà thì gặp ngay cô bạn cùng lớp, hỏi "người yêu Tân đấy ah??" quác quác, trong đầu thầm nghĩ "chết cha tôi rùi" nhưng miệng lại hỏi "người yêu tao xinh ko??" ặc ặc, rồi rồ ga trốn mất, hé hé, bà chị mình đần mặt ra chẳng hiểu mô tê gì cả, haha. Về đến nhà, yeah, đã đủ cả, mình được papa "em iu" mừng tuổi đầu tiên nhá, còn chúc gì thì chẳng nhớ nữa sâm panh nổ cái "đùm" , rượu bắn tung toé lên người "em iu", sao lúc đó trông bẩn thế ko biết, rồi lại "Dzô..."làm luôn mấy ly, ngồi tán phét một lúc đến gần 2h30 thì Goodnight, byebye.
    Còn buồn vì chẳng được "hand in hand" đón giao thừa với người mình thích, cú thật, đi chơi mà tâm trí cứ nghĩ đến "em iu đang làm gì, ở đâu..." thì vui thế quái nào được, chả biết "em iu" có nghĩ rằng sẽ rất lâu nữa mới có cái giao thừa mà có đủ mặt 2 đứa hay ko?huhu, sao em ác thế hả em.....
    Mồng 1 Tết: buổi sáng sớm, sau khi từ nhà "em" về, phi thẳng vào hàng Net ngồi tán phét đến 6h30 sáng rồi và làm một giấc đến 12h30 luôn, hehe, chả hiểu hôm đó thế nào lại gặp anh BiBi trên mạng, 2 thằng đang buồn chả biết làm gì nên đành đóng cặp "tình nhân" với nhau rử nhau đi ăn uống một lúc rồi a lê hấp ra cổng giảng đường HH bắn Halflife, khì khì, ko ngờ bác Bibi nhà ta bắn tởm thế, lần sau đi nhớ rủ em cùng nhá, buổi tối 2 đứa bạn thân đến rủ đi uống nước thế là hết ngày mồng 1....
    Mồng 2: Cũng làm một mạch đến 11h luôn, hôm đó đã hẹn mấy đứa bạn đến nhà định "đánh chén" rùi, nhưng vì lí do đột xuất nên " ...ko chén nữa, để mai đê...", rồi chả hiểu thế nào lại lò mò ra cái công viên Rồng Biển cùng với mấy người "đặc biệt" của đêm 30, chơi cái trò gì mà cao 50 "cm" đó, ặc ặc, bà chị thì tái mét mặt còn cô em thì giang tay cười ha hả mới chết chứ, pái phục, pái phục, buổi đi chơi phải kết thúc giữa chừng vị có việc đột xuất xảy ra...thế là tranh thủ vù ngay đến nhà mấy đứa bạn thân chúc tết rồi lại nhà "em iu" thẳng tiến[​IMG]
    Mồng 3: lại đến 11h thôi mở mắt là phải phone ngay cho "em" đã "...goodbye and goodluck to ya..."hehe, buổi chiều lại cùng mấy đứa bạn thân đi gặm chân gà, hix, sao chuối thế, vừa kinh vừa bẩn mà cửa hàng đó vẫn đông khách là sao nhở?, 4 đứa ăn xong thì 3 đứa kêu buồn ói, kinh tởm quá, tay vừa quét rác, vừa nhào than mà lại dùng để nướng chân gà á, đúng là dân VN, buổi tối lại đi chúc tết mấy đứa bạn nữa là coi như hoàn tất thủ tục 3 ngày tết..

    hì hì, nói nhiều mệt quá, em đã kể chi tiết, tường tận cái khoản tết nhất của em, còn các bác thế nào thì kể ra hết đê, cấm giấu nhá

    -----------

  2. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nghe bac kể vậy em vui thay,,,nhưng mà thấy buồn cho mình...
    xa nhà, xa bố mẹ, xa bạn bè...
    hichic
    đến hôm nay thực sự là em rất thèm 1 bát bún ngan VN mình
    hic hic
    anh đứng trên cần cẩu
    Giương súng bắn diều hâu
    Bỗng nhiên cần cẩu gãy
    Anh biết bay về đâu...
    hehe
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    em cũng chịu thua ông anh MF này thui. Mấy ngày tết mà cứ làm loạn cái XÓM BỤI THÔNG BÁO của em làm em đau hết cả đầu. Nhưng mà qua rồi thì bác cũng đừng tổ vỉa thié nữa nhá em sợ lém rồi
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    4 ngày Tết của em là online, online và online. Nhưng được cái là nhận được lì xì của autumn_heart_2207. Chút nữa thì mất Tết đấy. May mà còn có chút đỉnh gọi là có
    Signature never legal ( Tạm dịch : chữ ký không bao giờ hợp lệ )
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em góp chuyện với nhé... khì...Tết ở chỗ em cũng vui.. em cũng vui.. bọn bạn em cũng vui.. tóm lại là ai cũng vui.. oè nhưng mà chất lượng nhất là em học được 1 món ăn mới hôm 5 tết vừa rồi... món này là thèng anh cùng nhóm em nó dạy..nhưng mà nó cũng không biết món này là món gì... khì.trong khi 4 đứa con gái bọn em thì cũng chịu... vừa nhìn bàn tay hộ pháp của nó gấp gấp gói gói.. vừa nghe nó bảo ban.. thế này thế khác... hỏi nó 1 câu.." thế củ hành để ở đâu.. ?" nó nghĩ 1 lúc ( thầy giáo mà ngu thật ) rồi tặc lưỡi Thì.. tất cả đè lên củ hành.... thế là cả gần chục cái đầu đen tối rúc rich cười... đến bữa mang cái món ấy ra mời nhau...món này gọi là món tất cả đè lên củ hành he he ai muốn thử không ạ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 06/02/2003
  6. buiduytan

    buiduytan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tặng "em iu " bài hát anh định hát đêm giao thừa để tặng em, nhưng ko được, bi h đành gửi tặng em trên này vậy:
    Khung trời mộng mơ!
    Hỡi em yêu sao em lại buồn?, hỡi em yêu sao em giận hờn?, Mình có nhau bên nhau, hãy cho nhau niềm vui thiết tha, nhớ không em bao nhiêu kỉ niệm, lãng quên đi bao nhiêu muộn phiền, mình hãy giữ lấy...niềm tin yêu ngày sau.
    Từng ngày anh vẫn hằng mong, mong em đừng xa vắng
    Từng ngày anh vẫn hằng mơ, sẽ bên em trọn kiếp.
    Hỡi người biết chăng, anh đang sầu nhớ, hỡi người biết chăng, anh luôn đợi chờ, được thấy em trong từng giấc mơ...dòng đời đưa em về đâu...
    Hỡi người biết chăng tim anh rạn vỡ, hỡi người biết chăng anh luôn đợi chờ, một ngày đôi ta sẽ rắt tay nhau đến khung trời mộng mơ...
  7. buiduytan

    buiduytan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài hát em đã muốn tôi hát tặng em, nhưng hôm đó do ko thuộc nên ko thể hát cho em nghe được hihi đợi hôm nào em về nhé:
    Hát với dòng sông
    Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông, dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người, từng chiều em hát, cho vơi đi nỗi buồn, nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương.
    Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông, ánh mắt bờ môi, rạng ngời ấm áp mùa đông, dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót, khi ánh mắt của em, vương vấn giọt lệ buồn...
    Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ, em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng...
    Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời, dù dòng đời không êm ái như dòng sông...
  8. buiduytan

    buiduytan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    to langthanginternet: cái chú nì anh mà muốn quậy á thì chú và mấy tên dân quân xóm đó chẳng có ngày nghỉ ngơi đâu, mà sao thấy anh vô đó mà chú mất tích thế để chúng nó quây trói chân tay, nhét giẻ vào mồm anh như thế mà chú ngồi nhìn được à?hì hì, tốt nhất là chú đừng để anh gặp nhá, ko là anh cho chủ đi bụi đời internet luôn đó
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... hehe EM YÊU của chú Max là ai thế, anh cũng nghi nghi ... Nhắn offline cho anh 1 phát không thì anh em lại sứt đầu mẻ chán thì chít ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] It's not yrbusiness ![​IMG]

Chia sẻ trang này