Chào các ban, Mình 18 tuổi và đang đứng trước vài sự lựa chọn.Bố mẹ mình muốn mình ra nước ngoài theo học và định cư nhưng mình chỉ muốn ở lại VN.Mình đang hoc lớp 12 và thực tế là chỉ vừa bắt đầu học vì mình đi hoc chậm hơn các bạn cùng tuổi tới 6 tháng. Mình rất muốn thi đai học ở đây vì nói chung là mình thấy sống ở VN thật thú vị và mình lại còn đang fall in love nữa......Chúng mình cùng trao đổi nhé. A`, mình có một số sách vở ,thông tin về du học tại Úc mà trước kia mình đã chuẩn bị. Bây giờ ko cần nữa, mình sẽ tặng bạn nao thấy cần thiết. Chúc vui nhé!
Đi hay không là tùy vào bạn thôi. Nếu thấy VN thoải mái, lại fall in love thì ở VN sống. Nếu muốn có 1 cái gì đó mới mẻ thì sang nước ngoài. Ở nước ngoài thì không bằng Vn ở chỗ nhộn nhịp, vui vẻ, nhưng có cái hay là bạn sẽ học thêm được nhiều điều. Nhưng bạn cũng phải hy sinh nhiều lắm đấy.
Tui thay du` gi` thi` gi` fall in love cung ko the bang su nghiep cua minh duoc.minh nghĩ ban cu nen di du hoc di thi` hon. co biet bao nhieu nguoi rat muon duoc nhu ban nhưng ko dươc đó. tam thơi cu gac chuyen love 1 bên di ban nhe ME-VO-BIN-LA-DEN;