1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình Ảnh-Âm thanh Ofline !

Chủ đề trong 'An Giang' bởi qpdbqp, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Post rồi trong topic album đó.
  2. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sorry bà con vì tường thuật hơi chậm. Hì hì, quả là có hơi nguội rồi nhưng không sao, để NTM hâm nóng nó lên chút hén.. Đây, offline An Giang theo cảm nhận của NTM...
    Hmm...lùi lại thời gian chủ nhật tuần trước, lúc 5h chiều, 3 cô nương (LeHoangAn, NgoThuyMien, Tuyền) tí tởn trực chỉ quán Bảo Giang, trong lòng hơi hơi lo, hông biết có bao nhiêu nhân khẩu nữa đây. Vừa đến nơi đã có một anh kính nhốp từ quán đi ra đon đả mời vào bàn. LeHoangAn suýt soa: "Trời, quán này có anh waiter xinh giai khủng khiếp" làm NTM tui phải vội vàng đính chính "Hông phải à, chủ xị buổi offline hôm nay á, Vidolaem á". Hehehe, cái mặt xinh xắn của nàng LHA vẫn còn mang vẻ ngẩn ngơ......Vào bàn Vidolaem đã đặt sẵn, thấy mới có mình anh chàng và thêm người bạn nữa ngồi chờ, cộng với 3 nhân vừa đến chỉ mới có 5 Trong bụng rủa thầm ông hh_nguyen sao mà đến muộn. May quá cả bọn tán phét được dăm câu thì hh_nguyen lọt tọt vào, theo sau là 1 thành viên với cái nick hơi bị ấn tượng AnhXeAnh (không khéo lại lầm, đọc là anh xê anh bà con nhá, chẳng có xé xiếc gì sất đâu) Ái chà, được 7 rồi...Liền theo hh_nguyen voi AnhXeAnh là 1 bạn trông vẻ hiền lành đi vào, bẽn la bẽn lẽn nhận là satthutinhdoi. Lại nghe TuyềnLHA thì thà thì thầm với nhau, thì ra trong trí tưởng tượng cùa 2 cô nương này thì đằng sau cái nick satthu phải là anh chàng nào trông hầm hố lắm cơ, chứ cái bạn này nhìn vẻ ngoan hiền đáng yêu đến thế cơ mà. Đi cùng với sát thủ là anh Bình và anh Nghĩa (riêng anh Nghĩa tự nhận là đi theo để "coi chừng thằng em satthu")
    Bắt đầu cái thủ tục "lý lịch trích ngang", giới thiệu một hồi thì ra đều có dây mơ rễ má với nhau cả. Trừ Vidolaem ở tận Nha Trang và sát thủ ở Sài Gòn đã lâu, còn lại đều là "cụ" học sinh Thoại Ngọc Hầu. Đang tán chuyện thì món ăn được dọn ra. NTM tui nghe rõ ràng có ai đang nháy nháy với nhau "tao gắp cho mày, mày gắp ngược lại cho tao nha) Sau mấy hồi thì tình củm càng trở nên thắm thiết, tâm sự càng rôm rả (hic, ông bà nói cấm sai, rượu vào thì lời ra, dù đây chỉ là beer). Lúc này hình như đã chia 2 phe rõ rệt, phe phụ nữ xúm xít tán chuyện "đời", bình luận mấy món ăn (sẵn đây tips cho bà con luôn nghen, cái quán Bảo Giang này có món xoài ngâm và món bánh khọt ngon ghê luôn vậy đó), và những chuyện linh tinh khác, bỏ mặc cánh mày râu đang say sưa với nào là vụ kiện cá basa, tôm, rồi lại xoay qua giải Trí tuệ Việt Nam...toàn là những vấn đề thuộc tầm vĩ mô không à!!!
    Cảm thấy tâm sự ở Bảo Giang chưa đủ, cả nhóm quyết định làm thêm...tăng 2 (ý, không phải tăng 2 tăng 3 giống mấy ông trốn vợ đi nhậu đâu nha, đừng hiểu lầm). Điểm đến tiếp theo quán cà phê trên lầu 6 của khách sạn Kim Anh (ấn tượng đầu tiên của NTM về quán này là ở trên tận tầng 6 mà vẫn có muỗi) Mấy dĩa trái cây đầy nhóc, rồi nước nôi được đem ra...Cả đám vừa thong thả tám vừa đợi 1 nhân vật trong box xuất hiện, nhưng mà chờ hoài chờ mãi, chờ sốt cả ruột mà cô nàng này vẫn bặt tăm. Cả đám 10 người đều thuộc diện con ngoan trò giỏi nên thống nhất phải về nhà lúc 9h thôi. Khép lại 1 buổi off lần đâu tiên còn nhiều bỡ ngỡ (và thiếu nhiều thành viên đăng ký nhưng không đi được) nhưng thật ấm áp, vui vẻ...
    Hic hic, viết đến đây cảm động quá Ai vào bổ sung tiếp NTM coi nào... If only I could turn back time...
  3. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    NTM kể thiếu một chi tiết khá đắt rồi, hehe. Hôm bữa offline, có một câu hỏi được hỏi tới 3 lần (tính luôn cái lần hôm trước đi uống cafe tui hỏi nữ là 4): "Anh Quang (là vido đó) về Long Xuyên rồi nghỉ ở đ6u nhỉ?". Câu hỏi này không có câu trả lời, chỉ có 2 người tụ dưng hơi cuối mặt, cười bẽn lẽn.
  4. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hình càng xem càng thấy ĐÃ .. xem đi xem lại mấy lần rồi không chán...
    Hey,mà sao không có âm thanh nào là an ủi ( hay mắng giết) những thằng đă đăng kí mà không đi như tui hết vậy. Tủi thân quá hu hu hu hu
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao không chuyển hình + tường thuật chung một chỗ cho dễ, sau đó thì có thêm tường thuật quang cảnh trước và sau bức hình đó, hì hì...
  6. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy bác đó ko đem chuyện đó ra "xử trãm" rồi mà bác Vinh cứ nhắc lại hoài, bác có biết người nữ mà NTM nhắc đến trong bài tường thuật là ai ko?
  7. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Cách mạng khoan hồng cho đó PTN ơi.
    To cobehanoi: cái vụ post hình bên kia là do mod kiu.
  8. fireseeker

    fireseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có 2 điều mình phải nói: Một là các bạn đa số là cựu học sinh của trường TNH và các bạn rất hãnh diện và hay đề cập đến chuyện đó, thậm chí có 1 topic về những rắc rối gì đó lúc cắm trại...Tôi nghĩ nó cũng OK nhưng có lẽ nó sẽ làm ko vui 1 số người ko phải là cựu học sinh trường TNH hoặc là học trò của thầy Thủy. Có lẽ quan điểm của tôi hơi khắc khe và cực đoan nhưng đây là Box chung không chỉ cho bạn và cho tôi và nếu các muốn có nhiều người cùng tham gia và đóng góp thì nên vì tinh thần chung, không chỉ là trườnng TNH hoặc chỉ nói về Long Xuyên, Châu Đốc mà phải Chợ Mới, Tri Tôn... Còn nếu các bạn vẫn giữ tinh thần như vậy thì tôi e là sẽ làm e ngại các bạn khác tham gia vào Box vì họ cảm thấy là không đồng lân để tương kiến và đồng khí để tương cầu. Một chút ý kiến đóng góp nho nhỏ và đang đợi phản hồi của các bạn.
    Điều thứ hai là: rất hoan nghênh nếu ai đó đứng ra tổ chức một buổi offline tại TP HCM vì theo tôi được biết đang có rất nhiều bạn đang ở TP. Tôi cũng tương đối bận nên không thể đứng ra tổ chức được nhưng nếu ai đó đứng ra tổ chức và cần sự giúp đỡ của tôi thì tôi rất sẵn lòng.
    Xin mod vui lòng set dùm cái title: "Sometimes what you want ain''t what you need" cho tôi. Xin cảm ơn.
  9. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến ofline tại Tp.HCM hay quá!!

    Dù chưa uy tín lắm nhưng tôi xin lãnh trách nhiệm!?
    Nói là làm liền, để lâu nó nguội (lấy hên đầu năm)....nhưng để thực tế và hữu ích hơn, chúng ta sẽ có 1 chủ đề cho buổi offline này.
    Tôi mạo muội đề xuất (đã trao đổi với 1 số bạn rồi):
    Chủ đề "CÙNG AN GIANG - ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG"
    Kế Hoạch:
    Thời gian: 8g30p - 10g00 06/01/2005
    Địa điểm: Quán cafe Tĩnh Lặng (gần cầu Kiệu-Q.Phú Nhuận)
    Số lượng: Khoản 10-25 người.
    Hoạt động:
    - Uống coffee (hy vọng tìm được tài trợ để được miễn phí)
    - Thảo luận về phát triển kinh tế cho AG-ĐBSCL.
    - Giới thiệu 1 vài sản phẩm.
    - Giới thiệu về 1 dự án, mô hình cụ thể nào đó.
    - Thảo luận về kinh tế và về "tương lai của chúng ta"
    - Tặng chữ thư pháp.

    Chúng tôi sẽ lên chương trình và thông báo ngay sáng 3/1/2005.

    Hy vọng các bạn có thể sắp xếp thời gian tham gia,đăng kí luôn nhe.(cần có thư mời không nhể!? )

    Dù bạn có ở đâu!Dù bạn đang bận! Đúng thời gian trên, hãy tin rằng tại địa điểm đó buổi offline đang diễn ra. Hãy sắp xếp đến để anh chị em chúng ta có thể gặp nhau dù chỉ vài phút bạn nhe. Và nếu không thể đến được thì hy vọng sẽ còn nhiều lần khác nữa.

    TÔI HỨA SẼ TỔ CHỨC Y KẾ HOẠCH, NHẤT ĐỊNH KHÔNG THAY ĐỔI CÁC BẠN YÊN TÂM.

Chia sẻ trang này