1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp với thanh niên ngày nay.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Yasunari, 30/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp với thanh niên ngày nay.

    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​

    Được Yasunari sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 30/04/2005
  2. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi kính trọng những người vừa có tài ( thiên tài ) và có tấm lòng yêu nước như Bác Hồ và cụ Giáp .
    Quê nội tôi ở Nam Đàn còn quê ngoại thì ở Lệ Thuỷ ( quê cụ Giáp ) . Hồi bé tôi có đứng cạnh cụ Giáp 1 lần khi cụ về thăm quê ( hồi ấy cụ còn khoẻ nhiều lắm , cách đây cũng chừng 18-19 năm rồi chứ không ít )
  3. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới được gặp Cụ Giáp và được chụp ảnh với Cụ cách đây không lâu, thấy hạnh phúc vì được nói chuyện 1 tí ( vì Cụ không được khoẻ, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm) với người anh hùng của dân tộc Việt Nam.
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy hôm rồi mà bài viết vẫn trong tình trạng bị kiểm duyệt, chắc mấy chú Mod lười. Post lại vậy. Đọc kỹ rồi hãy xử lý nhé.
    -------------
    Tối nay đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Trông ông gầy tóp, cử động chậm chạp nhưng giọng nói vẫn vang và suy nghĩ vẫn mạch lạc. Thấy ông cười và kể về Bác Hồ, trong tôi dâng lên niềm kính trọng. Nhớ mấy năm trước, có lần ông mặc lễ phục trả lời một chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Bác Hồ, lúc đó ông còn khỏe, nhanh nhẹn. Ông nói đại ý rằng cố gắng xây dựng đất nước là thể hiện tình yêu đối với Bác Hồ. Tôi cảm thấy trong những lời đó có một chút ẩn ý gửi đến những người đang công tác cho Đảng.
    Hơn bảy mươi năm kể từ khi Đ.ảng C.ộng S.ản Việt Nam ra đời, hai cuộc chiến trôi qua, nhiều chuyện đã xảy ra, hai cái tên vĩ đại nhất còn in dấu trong tâm trí thế hệ sau là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Suy từ bản thân và qua những cuộc trò chuyện với bạn bè, tôi nghĩ rằng đa phần thế hệ thanh niên ngày nay vẫn rất kính yêu Bác Hồ và đại tướng, dù lòng tin vào chế độ không mãnh liệt và vô điều kiện như thế hệ cha ông.
    Nghĩ rộng và sâu hơn, thanh niên ngày nay dựa vào những gì để tin và tôn sùng hai vĩ nhân ấy ?
    Thanh niên hiện nay không được tận mắt thấy Bác Hồ, không được chứng kiến những hoạt động chính trị, quân sự của hai người. Họ biết đến hai vĩ nhân nhờ giáo dục và tuyên truyền.
    Nhưng hệ thống giáo dục nặng nề đã không làm tròn nghĩa vụ truyền đạt đúng đắn hạt nhân của thế hệ trước cho thế hệ sau mà chỉ càng khiến thanh niên không ưa thích những gì được dạy, trong khi hệ thống tuyên truyền nói những điều sáo rỗng nhiều đến mức mỗi thông tin của nó đều bị đặt nghi vấn.
    Nếu hình dung thế hệ thanh niên qua một ngọn tháp hình tam giác, ta có thể phác thế này:
    Ở đỉnh tháp, đa số đám con cháu quan chức và con nhà giàu lao vào ăn chơi. Chính đám này là nhóm ít biết, ít hiểu, ít yêu Bác Hồ, tướng Giáp nói riêng và chế độ nói chung nhất.
    Ở giữa, những thanh niên con nhà trung bình, được giáo dục tương đối tốt và có suy nghĩ độc lập, biết tìm hiểu mới có hình dung về Bác Hồ, về đại tướng Võ Nguyên Giáp và nảy sinh lòng kính yêu.
    Phần gốc, ở dưới cùng và to nhất, là thanh niên con nhà nông, con cái người lao động nghèo. Vất vả, ít được học hành, họ không đủ thời gian và điều kiện mà biết Bác Hồ đã làm gì, tướng Giáp đã làm gì để hiểu tại sao mình yêu quý hai con người ấy.
    Vậy có hai vấn đề đặt ra:
    - Một, kết luận đa phần thanh niên ngày nay yêu kính Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp là sai. Thế thì không có gì để nói. Ta sẽ đi theo hướng phân tích khác sau.
    - Hai, kết luận trên đúng. Nhưng sao lại đúng ? Ta phải tìm hiểu nguyên nhân. Phải chăng nguyên nhân nằm ở bản tính người Việt ? Người Việt chân thành và tin yêu những hình tượng một cách vô điều kiện ?
    Phải chăng tình yêu dành cho thần tượng cũng nằm trong quá trình di truyền văn hoá ?
    Phải chăng họ yêu vì một lý do gì khác, một lý do tức cười, nảy sinh từ sự nhầm lẫn vô tình từ bộ máy tuyên truyền. Bộ máy tuyên truyền thất bại trong ý đồ tuyên truyền của nó nhưng ăn may gây được ấn tượng ở một lĩnh vực khác.
    Tôi chưa có thời gian suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Ta hãy cùng tìm hiểu, phân tích, dự đoán, đặt câu hỏi.
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo như những đoạn quét vàng thì bài của cậu bị del là có lý rồi.
    Đúng là thế hệ chúng ta, những 7X, 8X, 9X ... chỉ được biết đến 2 vĩ nhân này qua giáo dục và tuyên truyền, may mắn lắm thì được trực tiếp gặp, nói chuyện, chụp ảnh với bác Giáp như bác tbminh hay thichatoz nhưng đa phần đều kính yêu Bác Hồ và Đại tướng. Tớ nghĩ rằng sự kính yêu này ở ngay trong mỗi 1 đứa trẻ từ khi đi học mẫu giáo, ở trong sự hào hứng, phấn khởi nâng niu tấm ảnh Bác Hồ mà nó được tặng khi đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" cơ. Đứa bé 5 tuổi bên cạnh nhà tớ cũng vậy, nó chưa học lịch sử để biết được công lao, tài năng, đức độ của những người con ưu tú, xuất sắc của dân tộc này nhưng lòng kính yêu thì đã được nảy sinh từ khi đó. Có phải chăng đó là do người Việt mình chân thành và tin yêu những hình tượng do quá trình di truyền văn hoá? Có thể, nhưng tôi nghĩ đó là do tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc nằm trong mỗi con người chúng ta từ khi cất tiếng khóc chào đời ( tôi ko nói đến những biến đổi tâm tính, tư tưởng sau này do các yếu tố môi trường tác động ) đã khiến chúng ta nảy sinh lòng kính yêu đối với những con người đã viết nên, làm rạng danh lịch sử non sông đất nước ngay khi chúng ta biết nhận thức thế giới xung quanh. Tôi chắc rằng, em bé 5 tuổi ấy khi lớn lên, khi học lịch sử, khi xem những bộ phim tài liệu lịch sử, khi tìm hiểu, nhận biết được nhiều luồng thông tin, tư tưởng mới thì nó cũng sẽ vẫn kính yêu 2 thiên tài, 2 con người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc, đất nước và cho lý tưởng Cộng sản ấy.
    Và dù ở đâu, đối với bất kì hệ tư tưởng nào thì những con người có thiên tài và lòng yêu nước như Bác Hồ, Đại tướng cũng đều được kính trọng. Cũng như chúng ta tôn trọng Lincôn hay Washington vậy. Tôi đồng ý với bạn tbminh ở điểm này.

  6. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến.
    Nội quy TTVN có một điều khoản nhỏ là không bàn đến các vị lãnh đạo Đ. và nhà nước VN. Khi đăng ký nick, các bạn đã đồng ý với các điều khoản nội quy của TTVN, như vậy mong các bạn tôn trọng nội quy mà không tiếp tục topic này nữa.
    Xin cám ơn.
    Admin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này