1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh buổi tân niên 3 box Bách Khoa, Kinh tế, SEC (9/2) - Xem từ trang 45.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi hét hò khản cả tiếng ... NangSaiGon về đến nhà vào hồi 11h5' ngày 13/10 với tốc độ 40km/h ... Đón Nắng ngay đích đến là momi yêu dấu với cặp mắt hình " tên lửa " và lời sấm truyền : KHONG BAO GIO CO LAN THU 2 NHA CON " ... vậy là mai mốt hông đi offline được nữa rùi ... hic hic
    I'm the one who wants to love you more ... hihihi
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hì hì... tớ đến chỉ còn kịp nghe lượt cuối của các ca sỡi vườn thui. hic. tiếc quá, k0 được chứng kiến cái màn kiss gì gì đó của bác Chec với ai đó đó. hic. tiếc dễ sợ. sao chưa ai post cái dzụ đó cho mình đọc vậy ta.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì, ko có gì nhưng mà em-be vội wá nên bỏ quên 2 món quà quí giá của mình rồi, ai nhặt được xin cảm ơn và hậu tạ, hì hì
    If you love someone, tell them
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hê hê... em bé về trước làm chú Fool bị fool, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến mức làm mất thẻ xe. còn quà của em bé thì đã nghe 1 giọng oanh vàng ngọt ngào nào đó xung phong giữ dùm rồi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều để nói nhưng phải đi ngủ rồi... Mai sẽ tường thuật cho bà con nhe!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Quà của Em-bé hình như anh bỏ vô bọc quà của bé Sea luôn rồi. Hihihi ai biểu bỏ về trước mà không chịu vòng tay cuối đầu lể phép chào bào con chi.

    CHEC
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    biết là momi của nắngsaigon sẽ có đôi mắt hình viên đạn mà. tại có người tự nguyện đỡ đòn cho mà không chịu. đó không phải là peace_do đâu mà là vệ sĩ của peace_do đó.
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tại fool ngồi cạnh sta nên lúc nào cũng bị fool...fool.... again hoài chính vì vậy nên mới mất thẻ xe đấy chứ.
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    kakaka thêm 1 số phận "móc bọc" như tui luôn .. còn wà cáp sinh nhật ai đó thì cũng gom lại thống kê giùm tui nhá, nếu có dịp offline khoảng cuối tháng 11 thì mình trả nợ cho đủ luôn.. Quỷ sòng phẳng lém wé hé hé mặc dù đi theo con đường chủ nghĩa khủng bố kakak
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc họp BKSG 13/10
    Đây là lần đầu tiên Sal tui tới trễ và khi tới thì hết sức sửng sốt vì các vị khách danh dự đã tới từ sớm (đáng tuyên dương) trong khi các quan chức BKSG chưa có ai. Lúc đó là gần 7PM. Mưa lả tả, tới nơi chạy lên phòng mở cửa ra nhìn thấy toàn người lạ, chỉ biết mỗi Sea_wolf - nhân vật chính của buổi họp.
    Hỏi ra thì biết được những người tới trước gồm: HTung, Ruby19, Honestvn2002 cùng bạn là chị Phương (phải chị hông ta?), Shogun tướng quân. Sau khi Sal vô thì cả Shogun và HTùng bỏ mặc Sal ngồi một mình giữa bốn bông hoa kiều diễm (chắc run quá). Sal đây cũng run lắm nhưng biết sao bi giờ đành phải lặng lẽ ngồi... ngắm từng cô từng cô kẻo mai mốt về trường không có cơ hội. Mang tiếng là vô phòng KOK nhưng hông ai hát, ngồi nói chuyện chay thôi.
    Tới chừng 7 giờ hơn thì NangSaigon với Embe tới. Hic, lại thêm 2 nàng nữa. Shogun với HTung vẫn biệt tăm nơi đâu chưa thấy quay lại. Kệ, có thêm 2 người để ngắm. Mãi sau mới có thêm một người đồng hội đồng thuyền với Sal, một tu mi nam tử hán xuất hiện. Hỏi mà không nói nick, chỉ "liếc con mắt qua phải, liếc con mắt qua trái". Mãi sau mới biết đó là 1088, một thành viên TTVN tới từ HN, hiện đã sống tại SG. Kế hoạch về thời gian coi như phá sản vì một nguyên nhân khách quan là mưa. Vậy nhưng lần lượt sau đó các thành viên xuất hiện từ từ. Đầu tiên là hội trưởng nhà ta cùng "phu nhien" Dirosemimi, Chec, Fool-agian, Trojan, Peace_do cùng bạn là Trung, Starry,... và còn nhiều nhiều nữa, đếm không xuể. Ai chưa có tên xin thông cảm, đếm không nổi mấy bác ơi! Cả cái phòng KOK 50m vuông như chật kín người, thở không ra hơi. Cái máy lạnh chạy một hồi bốc khói vì hơi người quá ngộp.
    Hội trưởng nhà ta nổi tiếng với các trò chơi độc địa bữa nay đã tung ra một trò mới. Phải công nhận là hấp dẫn! Kiểu như chiếc nón kì diệu vậy. Trên đó có nhiều thứ như: kiss (món này độc nhất), gift, mask (cái này dơ nhất), pass (xui),... nhiều, nhiều nữa... Vòng đầu có 3 người là Trojan, Sea_wolf và Kị sĩ ma Jeno (Sal tui á). Quay 2 vòng nhưng có mỗi Sal tui hên nhứt, được chúng ngay chỗ kiss. Dzị là Sal tui bèn liếc mắt khắp phòng tìm đối tượng. Quá phân vân vì nhìn đâu cũng thấy hoa là hoa, mà lại toàn hoa đồng cỏ nội mí chết. Hoa nào cũng đẹp, mười phân vẹn mười. Nhiều thì nhiều nhưng cũng khó chọn tại lỡ mà chọn nhè ngay đối tượng của ai đó mà kiss thì ra đường có ngày bầm mình. Cuối cùng nghe đại lời ai đó nên tiến thẳng về phía NangSaigon. Theo đúng kiểu lễ giáo trung cỗ chàng kị sĩ Jeno nhà ta qùi xuống cầm tay NangSaigon đặt lên một nụ hôn nồng cháy...
    Mí bác sau toàn là xui xẻo. Sea quay nhằm chỗ mask, thế là hội trưởng đành ngoan ngoãn nhận một vòng hoa nguyệt quế bánh kem trên mặt. Embe thì xứng đáng là người hên nhứt hội vì vô luôn 2 lần gift. Fool-again lến cùng Embe và Ruby19. Chưa gì đã thấy hắn cười một cách đáng sợ, chắc có âm mưu gì đây. Ruby19 xui xẻo ngay vòng đầu đành phải về chỗ mà ấm ức trong lòng vì vô ngay vùng loại. Fool thì nhằm ngay mask. Hắn nhìn khắp phòng xem ai xứng đáng được lãnh con rùa bánh kem của hắn trên trán. Không hiểu có thù sâu gì với Shogun mà sau khi quyệt đầy tay bánh kem hắn lừ đừ tiến về phía tướng quân. Trong chớp mặt con rùa đã nằm trên trán tướng quân tài ba nhà ta. Tướng quân chỉ có thể dành cho hắn một ánh mắt hình viên đạn chứ không nói được lời nào. Có người còn nghe tướng quân thề sẽ quyết báo thù tên Fool.
    HTung cũng hông hên hơn Ruby19 là mấy. Anh chàng đẹp trai này bị loại luôn từ vòng đầu. Tiếp sau đó là một người lọt ngay vùng kiss. Honest cũng bối rối hông biết ban thưởng cho ai. Mà chắc nhìn khắp phòng thấy ai cũng đáng ban thưởng nên còn lưỡng lự. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, băn khoăn trằn trọc thì quyết định dành cái vinh dự đó cho HTung để an ủi chú em thiếu may mắn này. Bạn Honest là Phương hình như chỉ nhận được một phần quà của hội trưởng. Shogun tướng quân bước lên pháp trường với ánh mắt trừng trừng nhìn về tên Fool. Con rùa vẫn còn trên trán, vết hằn vẫn còn đó. Tiếc thay lực bất tòng tâm, Shogun quay về mà lòng đầy hậm hực.
    Đoạn kết, Peace_do và bạn, NangSaigon, 1088, Chec lên cùng lượt. Mí bác này cũng không lợi gì tại quà thì hết, phần thưởng giá trị chả còn gì. Bác Chec thì hên nhứt, nhè ngay vùng kiss. Nhanh như sóc, bác nhẹ nhàng lướt tới trước mặt nhân vật chính của buổi tối, nắm nhẹ bàn tay theo kiểu "nắm tay nhau du ngoạn nhân gian" và đặt lên một nụ hôn còn nồng cháy... cháy... cháy như chưa bao giờ được cháy.
    Vậy là kết thúc hiệp 1. Các bác vô sau thiệt thòi ráng chịu! Hiệp hai xin tường thuật sau, ngủ cái đã.

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 14/10/2002

Chia sẻ trang này