1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh buổi tân niên 3 box Bách Khoa, Kinh tế, SEC (9/2) - Xem từ trang 45.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chiều 13/10 Bác Ông Trời chào đón Sinh Nhật của em bé Sea bằng một trận mưa tả tơi, tơi bời, khó tả. 5h30 tui gặp em NắngSG. NắngSG bảo sẽ đội mưa ra đi họp mặt... cho Bác Ông Trời thấy Nắng SG thì sẽ ửng hồng, tạnh mưa. Khí thế quá!!! Đúng là đại sứ của box BK.!!! Hoan nghênh Nắng SG ( và mong em quên cái món Ô mai mơ muối gì đó mà tui chạy loanh quanh 10 phút cũng chẳng biết mua ở đâu luôn cho tui nhờ hìhì ).
    7h20 tui đang mua quà thì Trưởng ấp Whisper alo "hỏi thăm sức khỏe" làm tui phải chạy cái rẹt, thắng cái kít, phóng một hơi từ ground lên đến tầng 205 ( hic hic bà con tưởng tượng nổi không, box BK họp ở tầng thứ 205 của toà nhà Fa Sol la Si Đo .. chát... bùm..cốc xèng đó).
    Khoảng 7h30 thì em bé sea phát biểu cảm nghĩ và thổi nến sinh nhật. Hôm nay "Sò Biển" xinh xắn không bút mực nào tả nỗi. Em mặc chiếc váy trắng tinh làm đầu óc tôi cứ "chập cheng leng keng tàu điện". .
    Tối hôm đó mọi người đua nhau thi giọng hát Chaien. Fool, Trojan, Nang SG, Ruby hát hay và hay hát quá xá làm mọi người định xúm lại tính tẩm quất cho một trận vì cái tội khác người hihihihi.
    Buổi họp mặt kết thúc lúc 10h. Sau khi đã ôm hôn thắm thiết lẫn nhau mọi người tiếc nối ra về. à một chi tiết cực kỳ hấp dẫn là "Sò Biển" thực hiện cái màn cắn yêu để đời. Thực hư như thế nào thì chỉ có ai đi dự mới biết, không tiện kể ra đây, cho những ai không đi tiếc chơi.. hehehe.

    CHEC
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic, đúng là 1 buổi SN nhớ đời. Em-be đi lúc trời mưa như trút nước. Xui xẻo cái Fasol đó phải quẹo phải (từ Công trừơng Dân chủ đi lên) thì mình lại quẹo trái. hichichic thế là đi gần hết cái đường đó luôn, chưa kể vòng lại 2, 3 lần vì tưởng mình đi quá
    Bù lại được Sea đón từ tầng 1 luôn nhe. Nhân vật chính bữa nay sao hiền quá , toàn ngồi im re, hổng có léo nhéo như bữa trước nữa, 19 rồi mà, hihhi
    -Nói chuyện với Sea 1 lúc thì mới biết người chịu trách nhiệm chính bữa tiệc đó là anh Shogun. Anh Shogun dễ thương hết sức nhỉ[. Tặng anh 5* nhé
    -Anh Whis cũng hi sinh dữ lắm đó nhe, thấy ảnh ngồi ghi điểm của các giọng ca Chaien (phải ko ta). Trò chơi của anh hay lắm, 5* nhá
    -Cuối cùng cũng biết được tên thật của mọi người. Bữa trước thì chỉ toàn gọi bằng nick thôi (chị Sta tới trễ mà ko thèm giới thiệu nhe, phạt đi)
    -heheehe, Fool mở miệng lúc nào cũng "Sai lầm vẫn là em" thế mà lại hát bài "Sai lầm vẫn là anh" (chung với Sal).Tiếc là em-be dzìa sớm, ko thấy màn tẩm quất 2 nhân vật xa rời quần chúng này
    -chỉ có lúc chơi trò của Whisper là sôi động thôi, còn ai cũng ngồi chờ tới lượt hết. hichic em-be dzìa sớm nên hổng thấy màn cắn iu dới ôm hun í. Kể nghe đe^iiiii
    Chời ui mình cúi chào đúng điệu Nhật Bổn luôn mà anh Chec dám nói. Hicchichic, thế là 2 gói quà lưu lạc ở phương nào rùi
    If you love someone, tell them
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    phải nói lúc bước vào phòng run thật, chẳng quen 1 ai biết mỗi chích choè thì nhìn mãi chẳng thấy đâu ( bữa nào gạp phải bắt đền vụ bỏ bom này ekekek ), hic tim đập chân run 1 lúc, thấy mấy cô bé trông cũng hiền lành, ko thấy ai có ý định ăn thịt nên cũng bớt sợ...hhêhhhe....sau 1 hồi trấn tĩnh,lại phải nói mấy câu giới thiệu, lai còn là người đầu tiên nữa chứ....ac ac.. bây giờ vẫn chưa nhớ nổi là đã nói gì lúc đó nữa. :) sau vòng chào hỏi được 1 lúc , bỗng từ đâu xuất hiện thêm mấy nhân vật lạ hoắc nữa cũng may là nhiều boy nên cũng đỡ ghê hơn. các bác hát to quá làm 1088 tui không thể liên lạc được với cô bé ngồi ngay bên cạnh ( không nhớ nick, chỉ nhớ là hát bài gi` bồng bềnh gì đó rất hay, ngồi nghe mà thấy lắc lư chao đảo...) mà có hát bé thì cũng không dám vì trông mặt rất là hình sự....hehheh , đêm càng về khuya càng thấy mọi người rất là vui vẻ, ai cũng dễ mến cả, sắp bắt được sóng, chuẩn bị nổ 1 tràng thì lại đến giờ tạm biệt ...:) cảm ơn box bksg vì 3 tiếng đồng hồ rất là hồi hộp và vui vẻ hy vọng có dịp gặp lại mọi người :)
    linh
  4. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chết Sal rồi Sal ơi, xếp chỗ lộn xộn rồi, chạy trốn đi, hội trưởng đang truy lùng đó. Chạy qua bõ KT xin Sta cho một chỗ nhá. Í quên, Sta bị bắt giam cùng Shogun rồi, thôi qua đây chị chỉ chỗ cho núp cho.
  5. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cái bác 1088 này coi ít nói vậy mà ghê wá ta, bác Whisper coi chừng nhá, ai bảo có phu nhân xinh xắn mà lại để Sal xếp đặt chỗ ngồi lung tung.
    Dù sao cũng rất vui khi được tham gia box BK, vui thiệt đó, có nhiều chuyẹn muốn nói nhưng đợi từ từ nhá. Shogun ơi, có tin này hay lắm, muốn nghe không?
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    í....í, bác 1088 này ăn nhằm phải thuốc liều rùi, lái buôn như tui mà không dám buôn bán mà đành phải chịu lỗ vốn đó. Người yêu của trưởng ấp whisper đó. Đụng vô là chít liền đó. Ngồi sát Whisper mà không thấy đôi mắt hình hai trái lựu đạn của ấp trưởng ư.
  7. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bà con thông cảm cho bác 1088 đê ! Bác ý mới vào cái đất Sèi gòng, nạ lước nạ cái ko lắm rõ tình hình mà.
    Thật ra chú em Sal cũng có chủ ý sắp xếp Whis phu nhân ngồi gần bác 1088 là dzô cùng chí ní. HT bận việc đại sự thì phu nhân phải tiếp khách chớ, ai ngờ đâu Whis phu nhân chẳng chịu tiếp khách gì cả mà cứ ngồi hát bồng bềnh...gì gì đó một mình làm bác 1088 nhìn thấy cũng muốn bồng bềnh lun. chán wá đê !
    Số HT nhà ta cũng khổ, giờ thì đã chết chìm trong 2 cái lúm đồng xu của Dirosemi rùi, nên đi đâu cũng phải canh chừng ko để người khác xảy chân vào đó, chậc chậc...
    >> Hotnessvn: Bà chị định nhắn tin gì đứa em này nữa? Hay hôm đó bà chi vẫn cảm thí đói hả ?hehehe....
    Nếu đúng thế thì..em xin thua cả 2 tay !
    >> Em bé đợt trước chắc đã thưởng thức mấy cái gift tồn kho của HT nhà ta nên lần này giả bộ quên chớ giè ?
    >>Còn cái vụ tẩm quất tính sao đê ? Chú Fool, Sal và bác lái buôn Peace thống nhất thời gian mà còn lên nộp mạng đi chớ ! Làm ăn phải uy tín, ăn quỵt hông được đâu nha !

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun Genernal



  8. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể mà bắt...thèm. Hehe. Không tới, mất 1/2 cuộc đời rùi. Tiếc ghê, tiếc ghê. Chậc!
    Nhưng trong cái rủi có cái may, vì ko phải chơi cái trò chơi mới gì của HT í. Ông này toàn nghĩ ra mấy thứ "độc địa" thui hà!
    ->To 1088: Sorry 1088 nhen, hổng phải CC cố ý không tới đâu. Có nguyên do hết í chứ, nhưng mà ...... cực kỳ bí mật (nhưng đã bật mí cho lão Whis nghe mất tiêu rồi). Lâu ngày chưa gặp lại, đọc mấy dòng mọi người viết, thấy khen 1088 nhiều lắm nghen. Bữa nào phải hẹn gặp lại mới được
    Ờ mà bữa trước quên dặn cái vụ phu nhân của lão Whis, bây giờ thì có mà bị lão ấy truy lùng cũng ráng mà chịu nhe, ai biểu "bồng bềnh" chi. CC không dám lao ra cản phá đâu (hổng phải cầu thủ mừ)
    Được chichchoexixon sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 15/10/2002
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    chít tui rùi, qua đây làm ăn lỗ vốn rùi. Còn phải đi tẩm quất nữa chứ. Chắc bữa nào gặp mặt tui phải phân công thôi. Sal va Fool thì lo việc tẫm còn peace_do thì lo việc quất. Hì....hì lúc đó phải tìm cái roi nào to to quất cho bác Shogun tuongquan một trận. Cũng sướng tay đó nhẩy.
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình đã xếp chỗ thế mà mọi người chả tận dụng được cơ hội tí nào. Bác Shogun thì ngồi giữa hai nàng xinh như hoa thế mà cứ gọi là im thin thít. Bác yếu quá, phải cố gắng nhiều để không hổ danh BK nhà ta.
    Hội trưởng thì tớ cho sang ngồi với bé Sea, để cho "phu nhien" ngồi với 1088. Sal tui tính coi hai anh chị này làm sao đây? Cuối cùng thì lộ rõ trắng đen, 2 người nhìn nhau giữ ý chả dám ngọ ngoạy... Hehe, hội trưởng cũng biết điều đấy nhỉ.
    Chỗ ngồi sáng giá nhất là của Sal tui. Một bên là NangSaigon lung linh ấm áp, một bên là "hội trưởng phu nhien" xúng xính xinh tươi. Khà khà, ai cũng phải ghen tị với ta!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.

Chia sẻ trang này