1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh buổi tân niên 3 box Bách Khoa, Kinh tế, SEC (9/2) - Xem từ trang 45.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    nam mô a di đà phật......thiện tai...thiện tai.......hic' mới post mấy dòng cảm nghĩ về " phu nhân" bác whis mà dư luận đã như thế....hhehelai còn bi truy lùng nữa chứ, suýt tý nữa thì 1088 tui post cả 1 bài dài , đôi điều cảm nhận về con gái bk, may qua'....phù.......... bi cả trường bk truy lùng thì chắc tiêu quá ...kekkeke, kể cũng vẫn còn may.....:) kiểu này ra đường nhìn thấy con gái bk chắc ba chân 4 cẳng chạy mất dép...." nhầm, mất giày " ...hêhhhe. 1088 tui có ý kiến thế này, box BK nên lập ra 1 topic danh sách con gái BK và các vệ tinh đi kèm, để cả thiên hạ cùng biết, mà các bác giữ khư khư như thế, chị em nào mà ế 1 cái thì làm sao mà đền cho nổi, hơi sợ nhưng cũng phải nói thêm 1 câu " con gái bk trông ai cũng dễ thương cả " hhehhê, thui, 36 kế chắc tui chuồn đây....:)
    linh
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    chỉ có fool là được ngồi một chỗ hợp tình hợp lý nhất! hi hi hi...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Thông tin ít được ai biết
    + Shogun lên nhà bé sea sáng hôm sau chở bé sea đi lúc 5h lên TTGDQP2 nhưng rốt cuộc bé sea vẫn điểm danh trể, bị phạt hít xì dầu 50 cái. Hổng hiểu tại sao nhưng mà Shogun tuyên bố Shogun chỉ cần 15 phút là chạy lên tới TTGDQP2 ????
    Để kiếm thêm vài cái thông tin bí mật nữa rồi post lên nữa, hehe.
    whisper@
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái. Vào cái giờ đó mà chạy với vận tốc đó lên trung tâm GDQP chắc chắn gió thổi ào ào. Giờ đó cũng lạnh nữa. Hông biết khoảng cách an toàn của anh Shogun với bé Sea là mấy milimet ạ??? Em nghe nói khi lạnh người ta gần gũi nhau hơn muh.

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  5. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó cũng hỏi nữa. Shogun đỏ mặt hết rùi kìa. Đỏ má bên phải. Đỏ má bên trái... Ủa cái này giống bị ai "nhẹ nhẹ tay chút bớ ..." quá !
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm vẫn là Gun!!!!!
    Ôi trời, sáng sớm chưa ăn gì vào bụng mà phải hích 5 chục cái thì còn gì là Sò Biển nữa! Amen! Chúng ta hãy cầu nguyện cho bé Sea bé bỏng tụi nghịp! hic hic...
    Í, vậy là tụi mình phải họp bàn kỷ luật tên này mới được! LÀm mất mặt anh em hít rùi!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ah, còn tin này mới nữa nè! Bữa đó mượn cái vòng của hụi trưởng về, tui dán mấy con số lên trên đó! Chạy qua bên Kinh Tế dụ mấy đứa nhóc ở bển chơi trò quay số ăn tiền! Mới có 1 ngày mà lời gần triệu rùi nè! hi hi hi
    Cám ơn hụi trưởng chiếu cố nhá!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tên Fool nói sạo thế, vừa qua box kinh tế để zụ mọi người, ai ngờ gậy ông lại đập lưng ông. Thua hết tiền còn bị đập cho vài chục hèo đuổi cổ về. Ở đây chỉ biết ba hoa thôi. Anh em BK ơi, hùn tiền lại cho Fool sang đó giao cho tui đê.
  9. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bớ Sal, sao chờ mãi mà hổng thấy hồI 2 của chú đâu vậy. Thôi để bà chị này tiếp sức nha.
    Hôm đó, tui thấy rất vui, đây là lần họp mặt đầu tiên thấy vui nhất (hai lần trước đi vớI box KT hổng vui bằng, chết rùi, chắc bị mấy mod KT lôi về xử wá). Vì nghĩ là khách mờI nên honest tui hổng dám đến trễ wá, cũng hổng dám đến sớm wá (vì sợ hổng có ai tiếp đón), đến nơi thì ướt lóp ngóp như chuột vì mưa thì thấy một một nam nữ đang dáo dác ngóng trông ai, nghe phương bảo hình như hai ngườI này học BK (chắc nó nghe lén hai anh chị thì thầm to nhỏ, hihih) nên tui liền hỏI ngay và đúng chóc là hai Sờ của BK, Sờ nam là Shogun và Sờ nữ là nhân vật chính của buổI họp mặt bé Sea_wolf. Được nhân vật chính đích thân đưa lên tận phòng, vinh dự ghê. Trong phòng KOK lúc đó chỉ có ba ngườI, vắng tanh, lạnh ngắt. Bé Sea có vẻ lo lắng, bồn chồn, hổng biết mấy ông anh BK đâu mà để Út cưng cô đơn nơi đây, hết đi ra đi vào, đi lên đi xuống (may là mấy bữa nay học quân sự nên khỏe hơn ngày thường, nếu không đã bị xỉu vì mệt rồI), mấy ông bạn BK nhớ tẩm bổ lạI cho cô em cưng nhá.
    Sau một hồI chờ đợi thì xuất hiện thêm Htung va Ruby19. Tranh thủ ít ngườI Phương và Ruby19 lo luyện giọng và không ngờ hai ngườI song ca bài ??oĐường xưa??? đạt điểm kỷ lục là 100. Vì nghĩ hai bạn này chắc chưa biết được luật tẩm quất vô cùng củ chuốI của BK nên honest tui thương tình thông báo trước nên khi bước vào cuộc thi chính thức cả hai đã hổng dám trổ tài lần nữa. Công nhận mình tốt ghê, thương ngườI dễ sợ. (hehehe)
    RồI những VIP của BK cũng lần lượt xuất hiện đầy đủ, căn phòng hồi nãy rộng bao nhiêu thì bây giờ chật bấy nhiêu, báo hại tui ngồI hổng được thoảI mái lắm vì cái ghế bên lồi bên lõm, hic hic, có được cái mặt bàn là bằng phẳng dễ ngồi nhưng ôi trờI, sao bánh đâu ra nhiều thế, sau bao ngày lang thang nơi phòng khách ăn bánh ảo và bị đuổi khỏi nhà bếp BK tui mớI thấy nhiều đồ ăn thế, chú Shogun chắc muốn mọI ngườI bị bộI thực, khi đi thì tui lo đói hổng lết nổi về nhà, ngồI tạI đó thì lo no quá hổng nhấc ngườI nổI để về.
    Bác hộI trưởng Whis có bộ đồ nghề bán kẹo kéo hay thật, trò chơi độc đáo đấy. Hổng biết số honest tui bữa đó gọI là hên hay xui nữa (vì vừa bị kiss vừa bị bắt kiss). Mấy chú như Sal thì có vẻ háo hức, khoái trá khi được vào vòng kiss, thấy mắt ai cũng sáng rỡ. Còn tui thì, hic hic, khi quay cầu trờI cho thoát khỏI cái vòng cấm địa ấy nhưng ông trờI hổng thương (bình thường tui cũng ăn ở hiền lành lắm mà hổng biết sao ông trời chơi tui quá), khi kim dừng ngay chữ kiss thì tui bốI rốI thực sự luôn, nhưng cũng may là toàn em út nên cứ kiss đạI một chú nào đấy và nghĩ như đang kiss thằng cháu trai 1 tuổI rưỡi ở nhà, hihihi, và chú Htung hổng biết là ngườI may mắn hay xui xẻo đây, chú này cũng được đấy, biềt mở chai nước suối dùm bá chị này.
    Bữa đó chú Sal xếp chỗ hổng vừa ý nhiều người nha. Nghe nói chú Shogun bữa họp mặt trước nổ như pháo mà sao bữa nay chắc bị xếp ngồi giữa hai bà chị (í wên, chỉ có honest là chị thôi, còn Miss Phương cùng tuổi Shogun mà) nên im re (hay tạI Shogun bị hớ khi ban đầu kiu honest là em nên hổng dám nói nhiều, hihihih, nhiều ngườI nhầm rồI hổng riêng gì chú đâu, kể ra mình cũng trẻ nhỉ, mèo lạI khen mèo dài đuôi rồI, í quên tui là rắn chứ hổng phảI mèo). ĐốI vớI tui thì cảm thấy buổI họp mặt rất vui, như là đã quen biết mọi người từ trước nên cảm thấy thoảI mái, không có gì ngại ngùng. Còn Phương thì bảo không vui lắm. Chắc tại nó lạ nước lạ cái, ngồI bên chú Shigun mà chú hổng chịu bắt chuyện gì cả. Nói nhỏ cho chú Shogun nghe nè, lúc mớI vào Phương bảo nó hơi bị choáng vì chú trông giống ??ongườI quen??? cũ của nó, thế mà chú ngồI im re, hổng biết tận dụng cơ hội (Phương trông cũng được đấy nhỉ, hic hic, mình lạI nói năng lung tung mất rồI, coi chừng bị nắng SG đuổi ra khỏi đây luôn quá, bỏ qua nha). Mà sao người giống người nhiều ghê ta, chú fool thì cũng bảo Phương giống bạn cũ. Vậy có ai thấy honest giống gì gì cũ hông?
    Nói về vụ thi KOK mớI tức nghe, cái mấy ấy bị tâm thần hay sao ấy, hát thế mà chỉ có 78 điểm (may mà cái lão lái buôn xuất thần quá cứu nguy cho mình), khi Phương hát tui còn nghe chú Shogun bảo là giống Trần Thu Hà, cũng tự tin lắm nhưng khi có điểm rồi thì ??????,hic hic, hay tạI có giọng mình bon chen vô, nếu để Phương hát một mình là điểm cao rồi (ông trờI lạI hổng thương mình). Sal à, may cho em đấy nhá, nếu nhờ bà chị này cứu bồ cho vụ tẩm quất là thua chắc rồi.
    Theo tui và Phương thấy thì nữ box BK cũng xinh lắm. Bé Sea và embe online thì phát biểu hùng hồn lắm nhưng sao offline thì hơi e thẹn, lần sau mấy em cứ tự nhiên lên, nói nhiều lên chứ để Sal và fool nói suốt buổi à, vả lại bé Sea là trưởng ban đối ngoại mà, mạnh dạn lên. Nắng SG thì hoạt bát, nhanh nhẹn cả online lẫn offline(hihhihi, hát cũng nhiều mà ăn cũng nhiều), ai như cái lão lái buôn ngồI kế bên, online thì nói khiếp còn offline thì ngồi im re (hay tạI ngổI kế nắng nên đổ mồ hôi hột). Phu nhân của bác Whis, Dirosemimi, thì cũng đúng là xinh như mọi người nói, nhìn là biết là VIP, lãnh đạo SEC mà ha, hổng biết có còn lãnh đạo ai nữa hông? Ruby19 thì có giọng hát khỏe quá, cũng hay nữa. Mà sao thành viên nữ nào của BK hát cũng đạt điểm cao hết vậy (hay tại có chichchoexixon gi đó luyện giọng cho, chichchoe chắc hót hay mà ha), tui chắc phảI đăng ký làm thành viên của BK luôn quá để có giọng hát hay.
    Mãi đến hôn đó mớI tận mắt thấy mod Starry nhà mình cũng có giá lắm chứ, đâu bị đối xử như Ôsin hay tội đồ của BK, vừa đến là mấy chú foool, trojan tíu tít hỏI thăm, hai bên hai chàng nói liên hồi. Chỉ có chú Sal trưởng ban đốI nộI là dở ẹt thôi, đốI nộI gì mà khách danh dự vào bên trong mà hổng lo đón tiếp, chỉ lo chọn bài hát thôi.
    Mấy bác lớn lớn trong BK được lắm, lo cho sinh nhật của be Sea rất chu đáo, cho 10 điểm, nhưng trừ 5 điểm đối vớI Whis và chec vì chơi giờ dây thun làm bé Sea ngóng hoài nên cổ bị dài ra nửa mét (từ Sói Biển chuyển qua thành cò mất, hic).
    Còn cái ông khách mờI 1088, thì cũng như lão lái buôn, trên mạng thì cũng 8 lắm nhưng ra ngoài thì cũng nhát quá. May cho ông này là phu nhân của bác Whis có bọê mặt hình sự, nếu không thì ổng đã bị trở thành tội đồ của BK rồI và sẽ bị nhốt chung cùng CGSM.
    Mà nè, trong chương trình giớI thiệu có màn ôm hôn thắm thiết và tẩm quất mà có thấy đâu. Cái này mai mốt phảI bù a nghen, tui tưởng đâu được chứng kiến hai kẻ đốI đầu với sếp Starry là fool và peace_do bị hành xử, ai dè cả hai đều thoát nạn.
    Nói chung buổI họp mặt thành công tốt đẹp. Chơi vớI BK vui quá, mai mốt đi nữa nhớ mời tui nha, hihihi, lại bon chen nữa rồi. Bài tường thuật hơi dông dài, mọI ngườI đọc thông cảm nhá, tạI có hứng thú mới viết được như vậy, chứ từ trước đến giờ tui đâu có siêng vậy.
    Phù, mệt quá, lại vào nhà bếp lục bánh ăn lấy sức đây, hổng biết có bị nắng SG xua đuổi nữa hông.
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Híc híc,Sorry Chị Honest nghen,Hôm đó Trojan ko đưa chị Honest với chị Phương về được Đành tạ tội với 2 chị sau vậy

    Trojan@

    http://trojan.idz.net

Chia sẻ trang này