1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh buổi tân niên 3 box Bách Khoa, Kinh tế, SEC (9/2) - Xem từ trang 45.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể thêm mới biết út cưng Sò Biển hôm đó phải đi lên đi xuống chờ mọi người như dzậy. Cộng thêm cái dzụ phải "hít xì dầu" 50 cái chắc út cưng ấm ức lắm đấy. Trưởng ấp ơi, chắc anh dzới em phải tự nguyện phạt lao động công ích ,dzô nhà bếp nấu ăn một tuần quá. Trưởng ấp thì đỡ rồi, có "phu nhiên " mách nước làm giúp, còn Phó ấp tui chắc tả tơi trong cái nhà bếp BK quá!.
    Kỳ này em bé Sea dzề mấy chú Sal, Fool cố gắng bù đắp nhen.
    CHEC
    http://www28.brinkster.com/nlatrung/
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ui, em bận quá nên hổng viết tiếp được, may mà có chị Honest. Hic, oan ức quá chị ơi... Bữa đó ngay lúc có khách là em tới lượt phải hát. Em biết cái tên Fool kia hắn định nhân dịp này tiêu diệt em nhưng muh hổng bít cậy ai bi giờ. Starry dzô thì lại hổng ngồi gần thành ra hông có tiếp được.
    >>Fool: Ông thiệt là dã man, biết trước tui hát dở hơn ông nên bày mưu hãm hại phải hông?
    Thì ra miss Phương với miss Ruby19 song ca 100 điểm mà mình hông biết, biết là nhờ vả rùi.
    Chị Homest lần sau đi nữa hen. Mấy ông anh nhà em còn nhiều trò độc lắm... Độc nhưng mà ghiền, thấy ác ác nhưng mà cũng hấp dẫn lắm nhe. Mấy ông anh cũng phải phát huy cho bà chị em từ từ thưởng thức đi...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tui nhớ rùi! HÔm đó tui được ôm hun ẻm honest mụt cái! Tới bi giờ còn phê nè! Ôi chu choa ơi, nhìn ánh mắt lựu đạn ganh tị của mấy ông mới đáng thương làm sao í!
    Còn lão Sal, bài trước ổng hát có 84 điểm à! Chiếu theo luật là cũng bị nện luôn( nhỏ hơn 85 điểm rùi còn gì) hehehe
    Cuối tuần này bé Sea về, mình phải ẳm nó đi ăn bánh để đền bù thiệt hại mới được!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ẵm nổi hông? cái tướng ông ròm ròm dzị mà cũng đòi làm chiện chơi nổi. nhắm thử coi sau khi ẵm bé Sea xong rồi (tui đang giả sử là ông ẵm nổi. giả sử thôi nhe, đừng có tưởng thiệt.) thì liệu ông còn vẹn xác dzí bác Chec dzí lợi bác Shogun hông? ngó lại cái thân ròm của ông trước khi phát bỉu nhe. rồi còn em bé nữa đó. ông mà ẵm bé Sea xong thì mặt mũi đâu mà dòm em bé hử? trời ơi trời. sao mà có người fool quá vậy nè trời. thiệt tình, k0 hỉu seo mừ bao nhiêu cái thông minh lanh lẹ ông trời cho tui hết trơn mà k0 cho ông miếng nào vậy ta? nè, có cần k0, tui bán cho ông 1 miếng thông minh lanh lẹ nè. còn nếu mà k0 có xiền thì năn nỉ chị Hai đi, rồi chị Hai chừa lại cho 1 xí hen. hồi đó đệ tử tui nó cũng giống ông, mà giờ nó khác lắm rùi đó. khè khè...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Á á á, chị Sta ui em ứ thích chú Fool đâu. Em thích chú Sal cơ, em iu chú Sal cơ, hơ hơ hơ
    Nhưng mà em ko nỡ
    Ko nỡ
    Làm chủ cuộc đời chú ấy
    NHƯỜNG CHỊ ĐÓ, hơ hơ hơ ^_^
    If you love someone, tell them
  6. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, bữa đó em là người hạnh phúc nhất . Ngây ngất đến tận bây giờ mà vẫn chưa tỉnh nè (chỉ tiếc là honestvn2002 hơi bị lớn rùi )
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, một tuần mới lên một lần, nãy giờ sea ngồi đọc bài của mọi người mà cười rách cả mép (!), hì hì hiện giờ thì sea vẫn ở Thủ Đức , hít đất 1 lần ko nổi 50 cái nên cuối tuần ở lại hít bù ! Nhưng mà giờ mới thấy mình hên vì hình như dzề còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần!!!
    Đầu tiên là sea xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị trên forum nha : anh whisper nè, anh Shogun nè, anh chec , anh Sal, anh fool , trojan ( bỏ chữ anh được hông dzậy?!), HTung, 1088, peace_do và bạn của peace_do, chị em_be, dirosemi, honest , chị Phương, rubi, starry, nang_SaiGon và cả anh cowboyhat không đi nhưng đã gửi card chúc mừng sea. Thiệt tình là sea happpy và xúc động vô cùng lun nên hông bít nói gì hết á. Vả lại vì sea sinh ra tính tình đã hiền lành ( 1 bằng chứng cụ thể nhất chống lại việc fool xếp sea là người hiền chót box đó nhen!) mờ! Lúc đầu sea định chịu phần hậu tính nhưng mà cuối cùng được mấy anh lo cho từ A đến Z , đúng là làm g của box sướng thật đó nhen , mấy anh trên box anh nào cũng tuyệt dzời (hơ hơ nịn đó!!!)
    Công nhận hôm đó mấy chị hát hay dễ sợ, chắc hôm nào sea phải đến nhà mấy chị xin học một khoá luyện thanh wé ! Hồi nhỏ đến giờ sống ở biển chỉ biết ...hú chứ đâu bít hát đâu!
    À hồi lúc trên box anh trojan có bảo la` đưa cu Tí cho sea trông nhưng lúc sea hỏi cu Tí đâu rồi thì anh í nhìn qua chị starry cừ bẻn lẻn!
    Còn anh chec , hihiih, sea rất dzui dzì anh chec lúc nào cũng khen sea xinh , đề nghị anh chec đừng bao giờ đi khám mắt nhen để sea cứ được anh khen mãi, khà khà khà! Mà công nhận lúc đó anh chec chỉ kiss vào tay thui mà sea thấy cả người lạnh toát lên lun, tim đập bình bịnh như trống trận dzậy đó (!)
    Hì,túm lại là hôm đó tuy sea nói ít thật nhưng mà ngồi nhìn mọi người là sea thấy dzui rồi! Vả lại lúc đó trong đầu sea cũng đang hoạt động dữ dội lém chứ, đang tính xem ai sẽ là nạn nhân cho cái "cắn iu để đời" của sea ( mí anh cứ khăng khăng là sea có bảo sẽ cắn ai đó trong khi sea ko nhớ là mình nói lúc nèo!) nhưng mà tính hoài cho đến lúc dzề vẫn không ra đáp án! (may cho mấy anh ghê!)
    Lời cuối nha : Không được gọi sea là ....Sò biển (ực ực ) đâu đấy , gọi người ta bằng cái tên gì mà dễ bị xơi thế không bít ??? ( anh chec nhớ đấy nhá!)



    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi tui muốn hét lên thiệt to cho tan tành vũ trụ...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Sao thế hả chú fool, có gì từ từ nói chứ. Anh chec mới hun tay bé sea thôi mà, đâu có gì ghê lắm đâu. hihi
    whisper@
  10. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc của Dimi sau khi đi dự buổi họp mặt tháng 10 - SN bé Sea :
    1. Tại sao anh Shogun & bé Sea hôm ấy ít nói lạ thường .
    2. Tại sao mặt HTung lại đỏ lên như trái ...ớt , mắt mơ màng , và cười bẽn lẽn khi Honest kiss .
    3. Tại sao Sal cứ 1 mực nhào vào đòi ngồi kế NSG .
    4. Tại sao chị Chích Chòe vắng mặt ko một lời giải thích .
    5. Tại sao bé Sea cảm ơn toàn mấy anh trước rồi mới đến mấy chị hả ? Nên nhớ là Lady first nghe em . Qua bên SEC đi chị dạy lại mới được.
    Mọi người làm ơn giải thích giùm Dimi cái . Chứ mấy hôm nay ăn ko ngon ngủ ko yên hoài sắp lăn đùng ra bệnh luôn rùi nè.

    DIMI

Chia sẻ trang này