1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh buổi tân niên 3 box Bách Khoa, Kinh tế, SEC (9/2) - Xem từ trang 45.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spotty

    spotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic, uoc gi ngày 17 minh co mat o nha [​IMG]
    Spotty
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    đi với nhỉ......:)
    linh
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hic, rất xin lỗi mọi người vì không thể dự được ! Ai kể dùm cái đi , hic hic!!!!
    whisper@
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hic. Ngồi kế Tiểu Bảo. Hic. Bạn ấy mời nhiệt tình quá, k0 thể từ chối. Hic. Kỳ này về chắc lên cỡ chục ký chứ k0 ít đâu.

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ha` ha`hom nay khong co ma`n o^m ho^n nhu quang ca'o(tha^'t vo.ng) Nhung bu` lai duoc ngoi canh "em" Starry-River. Sao kho^ng co' tiet muc o^m ho^n nguoi ben canh minh nhi?
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp mặt box BK ngày 17 tháng 11
    Cuộc họp offline tháng 11 của box BK đã thành công tốt đẹp, số lượng thành viên và khách mời danh dự đã tăng lên nhiều. Bên cạnh những thành viên cũ một số thành viên và khách mời lần đầu tiên đã ghé tới tham dự, mong được gặp lại các bạn lần kế sau, trong cuộc họp tháng 12. Biết để chi hông, để thu tiền quĩ đó mà, lần đầu thì mọi khách mời đều free...
    Đang đi trên đường thì gặp Starry, cô nàng tời nhà chị Honest rồi đi chung. Sẵn tiện Sal tui hộ tống 2 người từ nhà tới quán @ cho đúng luật BK nhà mình, bảo vệ phụ nữ... Tới quán @ thì gặp luôn NangSG và Trojan vừa tới, cả đám kéo lên lầu... Trên lầu lúc này đã có Shogun tướng quân, Sea-wolf, TieuBao, và còn ai nữa thì hông nhớ... Hình như là anh Chec với hội truởng nhà mình!?
    Ngồi trò chuyện rôm rả một hồi thì mẫu hậu Chichchoe nhà mình tới. Bữa nay mẫu hậu hình như xinh hơn nên mấy chú mấy bác ngớ ngẩn hẳn ra, ngay cả tên Fool cũng vượt qua giới hạn tuổi tác khen nịnh mẫu hậu một câu, khen xong hắn lãnh chọn một cái liếc bén ngót... Vừa tới là Chichchoexixon (CCXX) lập tức thu qũi, hehe, đúng là dân chuyện nghiệp, làm ăn hổng chê chỗ nào được!
    Hội trưởng hông biết bận chuyện quái qủi gì, chắc là quan trọng lắm nên vội ra về, giao lại cho hội phó Chec công chiện tiếp quan khách dzới lại thành viên. Mọi người lần lượi tới. Bác Peace_do với một vệ sĩ mặt lạnh như tiền bước vô, Có vẻ vệ sĩ của bác này sẵn sàng lăn xả chiến đấu níu có ai mà dại dột đụng tới. Bác này chuyển qua làm ăn lớn có khác, không như cái thời buôn dưa lê ...
    Lúc này cả lầu trên quán @ chật cứng. Lúc đầu là hội nghị bàn dài sau chuyển qua hội nghị bàn tròn cho thân mật. Cái lầu quán @ đâu có nhỏ, con muỗi nó bay từ đầu này tới đầu kia chắc nó xỉu luôn nói chi con ruồi... Chắc cũng thẳng cánh ruồi bay mí bác he. Mọi người chưa tới đủ nhưng có thể kể ra là:
    - Thành viên: Whisper, Chec, CCXX, Sea-wolf, Shogun, Saladin, TieuBao, Fool-agian, Trojan, Em-be, NangSG... Hình như còn nhiều mà hổng nhớ...
    - Khách mời danh dự: Starry, Honest, 1088, Peace_do và vệ sĩ... Còn cả chục người mà hông nhớ nick, trí nhớ dạo này kém quá...
    Sau đó là anh Phong khệ nệ bước lên lầu với bình rượu cần nặng chắc cũng chừng 50-60kg (anh nhỉ?). Rồi sau là anh Mặt trời bé con (MTBC), một hồi nữa là bạn của anh MTBC, một bạn (hay là chị) gì đó xinh xinh bên hàng không...
    Khi mọi người đã ỗn định, cuộc trao giải sao sáng và sao xẹt được tiến hành. Sao sáng là... tui, Saladin...hìhì. Tại ngồi ngay dưới bóng đèn nên sáng cả một vùng. Sao xẹt là CCXX. Hic bất công, sao sáng mà hông có quà gì hết, sao xẹt thì được một phần quà to đùng ôm không xuể... Chả biết trong đó có gì!
    Trao xong giải sao sáng và sao xẹt thì thêm 3 vị khách mời tới tham gia. Sal tui bữa trước online tự nhiên gặp Pippo84 (người mà Fool-agian luôn gọi là Zippo) nên mời tới chung vui. Pippo dẫn theo 2 người bạn một nam một nữ đều cùng học Nhân Văn. Chẳng biết cái yếu điểm con trai BK thích con gái mặc váy có truyền qua tới Nhân văn chưa mà cô bạn của Pippo diện một bộ váy với áo đỏ... Hic, người đâu mà lịch sự, vừa vô là cô bạn áo váy đỏ khoanh tay "chào các anh các chị" . Chuyến này khối anh chàng BK nhà mình bị hớp hồn rùi. Cô bạn của Pippo là [blue] Thy [blue]. Bạn kia là Bình, con trai Nhân văn thứ thiệt, đẹp trai rạng ngời...
    Cuộc chơi tiếp theo với trò thực hiện một lời đề nghị khiếm nhã may rủi mà người chơi được quyền tự lựa chọn trong bong bóng... Cuộc chơi xoay vòng từ anh Chec rồi Pippo, Thy, Bình, Chichchoe,... Cái ông Fool vậy mà gan. Bà lớn, bà nhỏ, ghệ nhí ngồi ngay đó mà dám lên chụp hình với bạn Thy, còn choàng tay qua ôm nữa... Một hồi cũng tên số đỏ này nhảy với Starry... Hic, ghen tị thiệt!
    Một hồi nữa Bình và Thy (bạn của Pippo) xin phép về. Trước khi về cô bạn Thy có hứa lần họp sau sẽ ở lại lâu hơn vì tối nay không xin phép đi khuya và có hứa sẽ chịu mọi hình phạt... Bà con tính trước đi nhe. Sal tui dám có chuyến này Pippo thế nào cũng nhận được cả trăm cái mail nhờ mai mối cho coi!
    Hic, khuya rồi, phải đi ngủ rồi, ai viết tiếp đi... Nhớ tường thuật lại từ chỗ chơi bong bong đi, Sal hông nhớ nên viết vắn tắt hà! Rồi cái chỗ đàn hát tưng bùng khúc sau, cái chỗ đọc thơ văn nữa...

    Saladin

  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Họp dzìa tủi thân hết sức, mình từ mtbc bé bỏng vầy mà bị bà con kiu là "ông mặt trời", hic hic...
    Úi chà, sao uống có tí rượu mà sáng nay nói năng lảm nhảm hết sức, phải ngủ một cái mới được...
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  8. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ui sao xẹt, hehe, thật cảm kích mọi người đã bình bầu.
    Chỉ phải cái HT lựa cái quà sao mà xấu hoắc, màu mè thí ghê
    Được chichchoexixon sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 18/11/2002
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chec tường thuật tiếp phần sau:
    Phải nói lần họp mặt kỳ này có rất nhiều tiết mục nghệ thuật hơn hẳn những lần trước.
    ở trò chơi "lời đề nghị khiếm nhã" nhiều tình huống mắc cười đã xảy ra. Em zippo mới vừa vào đã châm trúng cái bong bóng " vừa há miệng vừa phùng miệng" , mtbc thì được cái bong bóng " tập thể dục buổi sáng"., sea_wolf thì "đi một một vòng cho bà con vuốt mũi" ( sau tối hôm qua, cái mũi cao cao của út cưng sẽ bị tịt đi ít nhất là 1 mi li mét... hihi). Mẫu hậu CCXX thì " tỏ tình, tỉnh tò". Sau 5 giây suy nghĩ, Mẫu hậu "hùnh hổ" tiến đến Shogun tướng quân và "hét" lên một câu bất hủ " I love you, OK?" làm tướng quân nhà ta cứ ấp a ấp úng " areee... you sureeee....??". Độc chiêu hơn hết là màn độc tấu ghita của Phong. Không gian lắng đọng khi tiếng đàn của bác Phong vang lên trầm bổng du dương. .. Mỗi người sau khi chơi trò này thì được mời "kéo" một hơi rược cần rất ngon, ngọt, cay.
    Khoảng 9h, khi bạn của zippo đã về thì tiết mục đặc sắc nhất của box BK mới được vén màn, dựng cảnh. vâng thưa bà con, đó là tiết mục kịch sân khấu "Chec&Whisper" do hai kịch sĩ Sal và Fool bỉu diễn. Hai kịch sĩ với hai cặp kiến đen nhìn như là điệp viên..không không thấy ( chứ không giống 007 ) đã thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. NangSG là người đọc lời dẫn của vở kịch. Hết người này đến người khác không thể nhịn cười, tiếng cười vỡ oà ra khi tiếc mục này kết thúc.
    Đến 9h30..một số bạn ra về do ...đến giờ giới nghiêm của gia đình. Những thành viên còn lại ngồi xích lại gần hơn và ngâm thơ. Một vài bài thơ trên box BK đã được chính người gởi bài đọc cảm xúc hơn cho bà con nghe lại. Sau khi đọc thơ thì dàn đồng ca của box BK với "Cây ghita số một, Phong", "giọng ca chính" mtbc, "giọng ca hát bè" NangSG.. cùng các thành viên đã cất cao bài hát "Katjusha" do Nhóc_Tì post lên ( Tiếc là người gởi không có mặt..) vui không để đâu cho hết...
    khoảng 10h..chỉ còn lại Chec, CCXX, 1088, Peace_do, Trojan, TieuBao, mtbc, Phong, NangSG, Fool, Shogun. Hũ rượu cần được mọi người thay nhau uống. Khí thế hát hò tiếp tục dâng cao..
    Hình như 10h30 bà con mới ra về trong sự nối tiếc...

    CHEC
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 18/11/2002
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bữa hôm qua lão lái buôn xỉn mất rùi. Xỉn vì nhìn thấy quá nhiều người đẹp nên loạn cả mắt. Ăn uống quá nhiều cho nên bi giờ đầu óc lú lẫn hết rùi. Ngồi làm việc mà tâm hồn lại nhớ về ngày hôm qua.

Chia sẻ trang này