1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh buổi tân niên 3 box Bách Khoa, Kinh tế, SEC (9/2) - Xem từ trang 45.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hừ, hừ, CC cay lắm. Mình tỉnh tò thế rồi mà Shogun chả ừ lấy một tiếng.
    Có iêu thì nói là iêu
    Không iêu thì nói một điều cho xong
    Làm chi dở đục dở trong
    Lờ đờ nước hến cho lòng...cay (cú) ghê
  2. pippo84

    pippo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hic, da noi rui, em ko phai la zippo ma, hic.
    Chua thay chang BK nao ho he nho em lam mai ca anh Sal, ma pip ko co mai free dau nha.
    Ma anh Sal lai nham rui, bon em ngay hom wa ko mot ai mac vay ca ( di nhien la tru Binh).
    Vui thi vui that do, nhung ma em xin moi bai Kạtúha thui ma nhat dinh ko cho, de bay gio em phai tu mo len mang ma load xuong ne, hic, keo wa.
    Pip - Hạt táo
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hà hà,phải công nhận là tửu lượng của Peace_do quá cao,hắn làm một "phát" hết gần nửa vò rượu cần,bà con sợ hắn uống hết không có uống nên la lên hắn mới dừng lại nếu không chắc hết rượu mà uống quá.TieuBao này phục sát đất luôn. Các bác nào nghiền rượu chớ có mời Peace_do đi nhậu đấy nhé,hắn mà uống thì quí dzị không có rượu mà uống đấy nhé.Nhưng mà mời TieuBao thì được vì tớ uống rất ít
    Hôm vừa rồi được ngồi cạnh 2 "em" :Starry-river và Gatgu.
    Lần này không biết cậu sal có ganh tị với tớ không nhỉ.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là hủ hèm mà lị. Lúc nào đi cũng phải có mùi mới đi được. Khà khà, tại sao hôm nay lại quên nhậu rồi?
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Ôi em bé chờ fool với vớiiiiiiiiiiiiiii! Khổ quá, sao mình lại đi tới đây? Về với fool đi mà! Ở đây mấy ổng thấy fool như dzầy...thiệt tình...quê lắm! Mất mặt fool hít!
    Fool giải thích sao bé mới chịu nghe đây hả? Fool làm vậy hôm qua là vì ... đại nghĩa mà! Cái đó fool vì mọi người chứ đâu phải dzì fool đâu!!!!!! hic hic...oan qué oan qué!!!
    Sao tự nhiên bé đùng đùng bỏ về có một mình rồi nhốt fool ngoài cửa sốt đim hum qua dzậy? hu hu... bộp, bộp, trúng một con muỗi, một con rồi một con nữa, lạy chúa, mùa nầy là dịch sốt rét đó bé à! Tha cho fool đi mừa!
    (hic, hết bà nầy rồi mình còn phải đi tạ tội với mấy bà kia nữa sao hả trời???)
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 18/11/2002
  6. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tướng tá bảnh tỏn như Fool mà hôm qua bị NangSaigon nắm tai kéo về trông thảm quá nhỉ!!!
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  7. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ca khúc "Kachiusa" cải biên tối hôm đó được Mtbc và mọi người thể hiện thật ấn tượng. Từ bé mình cũng rất thích nhạc Nga, Kachiusa là một trong những bài hát đó.
    Kachiusa là một loại pháo tên lửa có sức công phá khủng khiếp, là niềm tự hào của nhân dân Nga. Bài hát Kachiusa này dịch sang lời việt mình biết có 2 phần, không biết đúng ko? ai biết thì post lên để học hỏi nhá.
    Bài hát thể hiện một khung cảnh thanh bình của một miền quê nước Nga xô viết và tình cảm của người con gái gửi cho người mình yêu đang chiến đấu ngoài mặt trận.
    Kachiusa
    Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
    Lặng lờ trôi, mặt nước đã loang xương mờ
    Kìa thấp thoáng bóng ai đó tiếng Kachiusa
    Giữa trời mây, trên sông lộng gió chan hoà.
    Gửi về ai, lời hát thiết tha từ xóm làng
    Từ bờ sông, gửi tới cánh chim đại bàng
    Người chiến sỹ mến thương có hay chăng tấm lòng
    Chốn làng quê, có ai ngày nhớ đêm mong.
    (Lâu rồi nên có thể viết sai lời, mong cac bạn thông cảm. Có gì sửa giùm.)

    Shogun General


    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 19/11/2002
  8. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đi được, vì có chị 2 nhỏ của mình cấm đi !! Bó gối ở nhà, tiêu tan hy vọng làm quen với anh nị peace_do, nghe nói là hũ chìm !! Peace_do, bắt tay cái nào !!
    I am a liar
  9. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    May cho BKSG là nhoc_ti không đi. Chứ thôi là nhoc_ti quậy banh nhà ***g chợ rồi
    Nhóc Tì
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 20/11/2002
  10. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Nhoc_Ti không dám đi, sợ là mê con trai BK không biết đường về đấy chứ. Đâu có phải là cái chuyện kia đâu, hihihi.
    whisper@

Chia sẻ trang này