1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh của Miền Bắc và MTGPDT MNVN trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi quangtri72, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    He he! Coi chừng có chỗ chưa đúng đấy bác, lính ngụy đi lính là bị bắt quân dịch chứ chẳng có trả đồng nào cả, trừ sĩ quan thôi! Lính VNCH chẳng ai muốn đi lính cả, ai mà muốn chui vào chỗ chết, nếu cho bác chọn giữa tiền bạc và tính mạng bác chọn cái nào , chẳng ai ngu mà muốn chết để lấy tiền cả! Nói như bác thì tại sao lính VNCH đào ngũ cả đống ra đấy, họ chiến đấu ko có lý tưởng ,chẳng qua bị ép đi lính thôi, sĩ quan thì ăn tiền cấp trên nên lười ra trận, bắt lính chết thay mình, trong cuốn " Người bị CIA cưa chân sáu lần" có 1 viên đại úy Ngụy khoe với anh Nguyễn Văn Thương : " Tôi là đại úy Huệ, thi trượt nhờ ông bà lo tiền nên chỉ làm việc ở văn phòng, chưa biết mùi chiến trận là gì cả! Làm lính như tôi cũng sướng 1 đời trai , chẳng dại như bồ...!" Như vậy đó, bác thấy tụi VNCH như thế nào, chưa kể mấy ông tướng tham nhũng , buôn lậu ma túy...Tinh thần binh lính chán nản, đào ngũ nhiều tới mức ko thể bù kịp, nhất là năm 72-73, chưa kể còn" lính ma",ghi danh đăng ký đi lính mà ko chiến
    đấu, ngồi ko ăn lương, bê bối tới mức như vậy, chẳng thằng nào có tinh thần chiến đấu cả!
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã chỉ giáo thêm.
    Em thì em thấy bên VNCH cũng ko fải là ko có những sỹ quan giỏi. Có những người đc đi huấn luyện ở MỸ. Và cũng ko ít nguời chiến đấu mà ko có lý tưởng.
    Cái em băn khoăn là liệu rằng cho những người lính CH sự lựa chọn giưã
    +1bên là theo VC
    +1 bên là vẫn tiếp tục chiến đấu cho nên CH.
    Thì họ sẽ chọn bên nào. Vì chiến đấu cho cả 2 bên họ đều fải chết, nhưng chiến đấu cho chính fủ VNCH thì gia đình họ đc sống ít nhất là đầy đủ hơn so với chính fủ BẮC VIỆT.
    Em còn nhiều điều chưa rõ, bác nào biết chỉ dùm em cái!
    Thanks!
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Vậy "lý tưởng" của họ là gì mà họ phải phân vân thế????
    Phía BV, những người có lý tưởng "thống nhất Tổ Quốc, trừ ngoại xâm" mới có nhiều người đói, khổ mà vẫn sắn sàng, tại sao cái "lý tưởng" phía bên kia không định hướng được cho người bên ấy, bạn nhỉ?
  6. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    VNCH có lính dù, thuỷ quân lục chiến, biệt động quân, biệt cách dù là lính tình nguyện (không phải là lính quân dịch), còn thiết giáp, không quân thì k bít.
    Refer cái vàng ở trên:
    1. Nhà giầu - bỏ tiền ra làm lính kiểng
    2. Nhà khá- trốn quân dịch
    3. Nhà nghèo: thôi thì đi Quần Lủng Vá Nhiều Chẳng Hết kiếm cái ăn qua ngày
    4. Nếu gia đình bị VNCH đè nén thì theo VC
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Cáu này của bác panzerlehr:
    [​IMG]
  8. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Cậu này mãi chưa hiểu: Chế độ VNCH trả lương cho họ từ đâu? Chẳng khác lính Bảo đại thời kháng chiến chống Pháp cũng ăn lương của ai?
    Mỹ mới giảm viện trợ đã kêu ầm ĩ.
    Có người đứng đầu nào cảu cái chế độ ấy nói trái ý người Mỹ mà tồn tại không (kể cả cái diễn văn từ chức của ông Thiệu)?
    Chiến đấu cho chính fủ VNCH thì gia đình họ đc sống ít nhất là đầy đủ hơn so với chính fủ BẮC VIỆT. Nếu họ cam lòng phục vụ, giúp người Mỹ tàn sát đồng bào họ (xem lại topic Mỹ Sơn)!
    Còn người lính giải phóng thì không phải họ chiến đấu vì mấy đồng đô la mà hôm nay Mỹ hứa, ngày mai Mỹ dọa cắt, giảm ấy. Đơn giản nhất là họ muốn đánh đuổi những kẻ đến quấy nhiễu nhà họ!
    Khẩu hiệu của Chính phủ BẮC VIỆT hồi đó không hứa cho họ thêm tiền, thêm đô-la mà chỉ mỗi câu "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", không tin cứ đi tìm tất cả các câu khẩu hiệu hồi đó của họ mà xem!
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề ảnh nên không đưa gì ngoài hình ảnh. Các bài bình luận về ảnh, nội dung ảnh sẽ bị xóa.
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Bác coolpix thông cảm cho Bolsa88 cái, nếu căn cứ theo nick thì bạn này có thể sống ở khu Bolsa và sinh năm 1988 = thế hệ F1 sau 75 đấy. Như vậy khả năng gia đình bạn ngày trước ở "phía bên kia", thế thì cách nhìn về cuộc chiến của bạn sẽ xuất phát từ cái nhìn của người lớn gần gũi bạn nhất và các chú bác hàng xóm. Nếu họ là tầng lớp trên, sỹ quan thì chắc chắn là chống + ác rồi vì trước 1975 họ là tầng lớp được hưởng nhiều quyền lợi. Nếu họ là lính trơn thì khác biệt nhiều lắm rồi. Bạn chịu khó đọc những hồi ký của các cựu binh VNCH (nhưng nhớ bỏ qua những phần tự ca ngợi hùng khí cá nhân của họ nhé) chắt lọc thông tin để biết được cuộc sống của họ và suy nghĩ của họ trước đã, lúc đó bạn sẽ hiểu họ có lý tưởng gì hay không. Tôi còn nhớ một ý trong "tháng ba gãy súng" của cựu C phó TQLC Cao Xuân Huy như thế này "việc thất thủ Ban Mê Thuột không làm anh ta quan tâm bằng việc tìm quán để nhậu và nhà thổ để chơi gái...". Khi nào bạn có cái nhìn tương đối bao quat rồi thì hẵng tìm hiểu thêm về phía bên kia.

Chia sẻ trang này