1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh hay điều gì khiến bạn thấy thú vị nhất khi vô tình gặp khi đi trên đường?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi andythao24, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mà nói chung, nếu u cứ vừa nhìn vừa lên như thế, dễ lên trên ấy ấy lắm , chúc cẩn thận
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có thú vị kô, chỉ thấy bùn cười khi sáng nay đi đường có hai chú nhóc biển 99 nhìn mình soi mói rồi lượn lên, lượn xuống suốt dọc đường, hay tại cái đít 99 củ mìn?!
  3. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Con đường từ nhà mình tới office luôn phải đi qua những chỗ tắc đường, mà điển hình nhất là Ngã Tư Khổ, à quên Ngã Tư Sở.
    Nói nó "khổ sở" là có nguyên do cả đấy, ai mà chả biết sáng sớm đến tối mịt con đường này lúc nào chả đông nghịt xe cộ qua lại. Đường bé, người lắm, tắc đường là một tất yếu khó tránh khỏi. Hầu như người nào cũng nắm chắc tay ga, bặm môi nhích từng phân một cho qua quãng đường vừa gồ ghề vừa nghẹt khói xăng xe.
    Sáng hôm ấy, trời mưa lay phay đủ để con đường ấy phải lầy phải lội, phải lấm tấm bùn đất khiến người ta thêm khó chịu khi phải qua "cửa ải khổ sở" này. Tôi cũng chẳng hơn gì, cũng bực mình khi có thằng tạt đầu "tặng" cho một vệt bùn lên mặt, cũng tức điên khi lao đúng vào cái ổ gả sũng nước vừa sóc vừa bẩn.
    Ấy thế mà khi nhìn thấy một cảnh tượng thú vị này, tôi chợt thấy ấm ấm hơn trong cái lạnh của một ngày mưa đông. Một chiếc xe buýt sa lầy xuống cái gọi là "ổ khủng long", toàn bộ tài xế và hành khách xuống và ra sức đẩy. Cảnh này không khác gì trong quảng cáo OMO "Tết làm điều phúc, sung túc cả năm, ngại gì vết bẩn".
    Lúc tôi vượt qua họ, chiếc xe vẫn chưa thèm nhúc nhích, nhưng tôi tin thế nào chiếc xe ấy cũng vượt qua khỏi hố. Bởi khi ngoái nhìn, lẫn trong làn mưa lạnh tôi thấy giọt mồ hôi nóng ấm lăn tăn trên gương mặt họ, những khuôn mặt không nhăn nhó vì lạnh vì bẩn mà rạng rỡ một nụ cười tươi sáng.
    Tôi như vui lây cái vui của họ cũng mỉm cười và vọt ga đi, để lại sau lưng những tia bùn vung vẩy...
    Chợt ngẫm ra bao bài học, bao kỷ niệm, bao khoảnh khắc đẹp ta gặp trên mỗi con đường ta qua, thú vị biết bao khi thấy cuộc đời này vẫn còn thật tươi đẹp. Ơi cuộc sống mến thương...
    (Mịe, sao hôm nay ta sến thế này, đúng là trời mưa)
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    oài, sao ngày nào cũng lượn đường này mà ko gặp cảnh đấy nhỉ, tiếc ghê, phải mình ở đó đã bán đc cơ số áo mưa rồi ko , bác này đúng là dã man, ko chịu báo với anh em một tiếng , định ăn mảnh hả?
    hum qua, đi ngoài đường, tâm hồn mình đang phơi phới, tự dưng nghe một âm thanh khùng khiếp phát ra ở bên cạnh ..chưa kịp tỉnh hồn thì một thứ nc nhầy nhầy bắn phọt vào chiếc áo yêu wuý của mình , báo hại hnay phải giặt nó, bố khỉ, để bà biết thằng nào bà..băm thành thịt xiên nướng

  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bà ui, con chỉ có bộ xương còm thui, bà có băm thành cháo sườn thì băm, chứ thịt xiên nướng thì con nghĩ chả ổn tí nào đâu bà ạ.
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ủa, thế ra là cái nhà chị àh, quái,hôm đó mình thấy rõ là thằng đó mặt mày trông cũng nhẵn nhụi bảnh bao ( mình chỉ giả vờ lu loa lên 1 tí, để biết đâu nhỡ nó có trên này còn có cớ) thì mà lại vớ phải bà hàng tôm hàng tép, rõ chán, mai về thay kính
  7. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    miẹ, chiều nay đi đường gặp lão già hơn 6 ọi ngồi trên con SH mới coong ,mà thèm nhỏ nhãi!
  8. cf105e6

    cf105e6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhiều không kể xiết...Từ những hình ảnh đầy xúc cảm đến những hình ảnh hài vãi bô
    Dạo này hay phải về BN công tác thấy quy hoạch và phát triển của TP BN thay đổi không nhận ra nữa Anh Thảo công nhận giỏi phết
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi cho em hỏi từ đây đến công viên Thống nhất còn xa không?"
    "Không xa đâu em ạ! À, nhưng mà em hỏi đường chim bay hay đường chim đi xe đạp?"
  10. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ buổi chiều
    Ra đường mới thấy rất nhiều xe hơi :((

Chia sẻ trang này