1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh một buổi chiều

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi psychocolate, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Psychocolate và nghe Chiều về trên sông làm Xitrum cũng hồn siêu phách lạc theo luôn .
    Từ nhỏ đã thích Thái Thanh với Ngàn thu áo tím, Nữa hồn thương đau,Ngọc lan, Nghìn trùng xa cách,đừng xa nhau,Anh đã quên mùa thu, Nước mắt rơi, kỷ vật cho em ...nói túm lại là thích gần hết , nhưng có lẽ thích ở đây cũng chỉ là một sự gán ghép, bởi nói đúng hơn là thích những bài TT hát chứ không hoàn toàn là thích chất giọng.
    Với giọng hát eo éo, vút cao và ngân dài tạo cảm giác quá sầu, bi thương và thảm não đến nỗi chẳng dám nghe hết những bài như : Đường chiều lá rụng hay chiều về trên sông ... đó lại là những bài hát thể hiện được "sức công phá" của giọng ca Thái Thanh, đặc biệt là Chiều về trên sông, chỉ đến khi đọc bài viết của Psychocolate mới nhận ra bài hát quá hay, hay không chỉ nhờ bài hát mà còn nhờ giọng ca của người thể hiện, cái chất giọng mà tôi vẫn cho là nếu giảm đi một chút thì sẽ hay hơn nhiều, nhưng với Chiều về trên sông thì khác, chính giọng hát réo rắt, dàn trãi, khi tuôn tràn khi lại lững lờ ấy làm cho người nghe như được đứng trước con sông dài rộng mà vắng vẻ, điều hiu. Chỉ với giọng ca thôi, chưa nói đến lời bài hát vậy mà TT đã diễn tả rất đạt hình ảnh con sông với dòng nước lúc thì lững lờ trôi, lúc lại cuốn mau,tuôn tràn mạnh mẽ và rồi người nghe như bị cuốn hút theo tâm trạng buồn buồn lúc nào không hay.
    "Buồn vì thương nhiều"," vì đời nhiều khi là mơ", "vì đời nào chỉ là thù oán ", hay đơn giản chỉ là "vì chiều buồn chiều về trên giòng sông" làm tâm hồn con người nghệ sĩ vốn đã nhạy cảm, đa sầu nay càng dễ sầu hơn. Và chữ TÌNH YÊU mà Psychocolate đã đúc kết lại theo Xitrum không chỉ đơn thuần theo nghĩa tình yêu trai gái, mà tình yêu ở đây còn mang ý nghĩa rộng lớn hơn, chủ đạo hơn, phải chăng đó cũng là tình yêu mà Huy Cận đã từng gởi gắm trong bài Tràng giang, cũng hình ảnh củi lạc giữa dòng, bọt bèo lênh đênh trên sông và nỗi buồn man mác nhưng thấm sâu vào cả đất trời, buồn cho cả một kiếp người hay cho một thế hệ bọt bèo, nỗi trôi, buồn khi phát hiện cuộc đời nhiều khi chỉ là mơ, đời nào chỉ thù oán ...
    Và rồi, như một lời nhắn nhủ :
    "Hãy cất tiếng ca cho đời thêm buồn
    Hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo"
    Thì ra là bốn câu thơ mà Xitrum đã từng ấn tượng và thích khi nghe Tuấn Ngọc hát trong bài Còn gì nữa đâu( bài này của ai nhỉ ???).
    Buồn, nhưng Phạm Duy lại không chìm đắm trong nỗi buồn đó mà kết lòng mình lại rất hay và nhân bản : " Vui buồn cho có đôi " , "Bể sầu không nhiều nhưng cũng để yêu".
    Một chút cảm xúc tràn về khi nghe bài này, mặt dù Psychocolate đã nói rất hay, nhưng nghe bài hát hay quá, vẫn muốn nói thêm chút gì đó.
    Chủ đề này hay quá Psy ạ, làm suốt ngày mở miệng ra là : "Chiều buông trên giòng sông Cửu Long ...". Bài hát về chiều còn 1 bài rất hay, cũng do Thái Thanh hát, đó là Cơn mê chiều nghe réo rắt và bi thương lắm.
    Cũng không biết treble hay bass nhưng thấy rằng càng về sau giọng Ánh Tuyết càng giống giọng Thái Thanh hơn là Mai Hương, với Cung đàn xưa hay Buồn tàn thu nghe Mai Hương hát mê không chịu được, theo Xitrum thì Mai Hương là người hát 2 bài này thành công nhất, hìhì lạc đề rồi, hỏi thêm 1 câu nữa : hình như Psy nhớ lộn bài Chiều nhịp 4/4 mà, sao có thể là Vasle được?
     
     
    Gieo hành vi ta gặt thói quen,Gieo thói quen sẽ gặt tính cách,Gieo tính cách thì gặt số phận.
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Hai câu "Hafy cất tiếng ca cho đơ?i thêm buô?n/ hafy cất tiếng ca cho lo?ng thôi khô héo" cufng được Tuấn Ngọc lấy phăng thêm va?o khúc dạo đâ?u ba?i Trên Ngọn Ti?nh Sâ?u (nhạc Tư? Công Phụng, thơ Du Tư? Lê). Co?n ba?i Chiê?u (nhạc Dương Thiệu Tước, thơ Hô? Dzếnh) đúng la? nhịp 4/4, va? chơi theo điệu Tango chứ không pha?i Valse.

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Hai câu "Hafy cất tiếng ca cho đơ?i thêm buô?n/ hafy cất tiếng ca cho lo?ng thôi khô héo" cufng được Tuấn Ngọc lấy phăng thêm va?o khúc dạo đâ?u ba?i Trên Ngọn Ti?nh Sâ?u (nhạc Tư? Công Phụng, thơ Du Tư? Lê). Co?n ba?i Chiê?u (nhạc Dương Thiệu Tước, thơ Hô? Dzếnh) đúng la? nhịp 4/4, va? chơi theo điệu Tango chứ không pha?i Valse.

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Duy Cường hoà âm bài đấy cho bố nhưng tiếc tôi vẫn chưa được nghe bản hoà tấu. Caddis có thể nói nằm ở CD nào không ? Xem trong Paris by Night 30 chủ để Phạm Duy-Người tình thì trong phần giới thiệu background một đoạn Chiều về trên sông không lời, không biết có phải của Duy Cường soạn ?
    Quỳnh Dao diễn tả Nương chiều hơi ?olạnh?, dùng chữ lạnh chính xác quá vì vốn giọng Quỳnh Dao đã lạnh rồi. Và tôi cũng không thích giọng bà này lắm, lạnh đến mức đóng băng, băng tan thành nước mà dính nước thì nghe như tape hư hehe . Bài thơ Cung TRầm Tường ?obị? Phạm Duy phổ nghe khá nhạt nhẽo, không biết có phải do thơ lục bát?
    Hello Xitrum, xitrum những gì xitrum đã xitrum cùng psychocolate ở topic xitrum này hehe nếu lạc phách xiêu hồn xitrum kinh động thiên địa nhất thì phải kể đến Cơn mê chiều của Nguyễn Minh Khôi xitrum nhỉ. Ai còn rùng mình khi nhớ đến Mậu Thân xác phơi trên mái lầu Đường nội thành đền xưa ai tàn phá ? Cầu Tràng Tiền bạc màu loang giòng máu Đừờng vào thành, hàng cây trơ trụi lá Đồi Ngự Bình thịt xương khô sườn đá ?
    Tôi thì không thích bài này lắm bởi những hình ảnh quá ?onhạc cảm?, hơn nữa tôi chỉ yêu nhạc tình, tình yêu . Và cũng vì tình yêu nên ở Cơn mê chiều thấy nổi bất rất hay ở chỗ, đằng sau những ?ohorror? nối liên tiếp nhau như vậy thì cuối cùng được kết bằng câu ?oVà chiều nay không có em, đường phố chẳng lên đèn? hay quá phải không. Nửa đêm nằm trên thành luỹ cố đô mà nghe Thái Thanh hát chắc thây ma đội mồ sống dậy lắm
    Còn cái vụ Chiều Hồ Dzếnh
    Duong_chieu_la_rung có thể tìm CD này để nghe Chiều tà
    [​IMG]
    Trở về mái nhà xưa (Back to sorriento ?" E.Curtiss)
    Chiều tà (Sérénata ?" E.Toselli)
    Mơ mộng (Rêverie ?" R.Schumann)
    Mối tình xa xưa (Célèbre valse de Brahms - Brahms)
    Dạ khúc (Serenade ?" F.Schubert)
    Tình vui (Plaisir d''amour ?" Giovanni Martini)
    Khúc hát thanh xuân (When we were young ?" J.Strauss)
    Chủ nhật buồn (Sombre Dimanche ?" Seress Rejso)
    Dòng sông xanh (Le beau Danube bleu ?" J.Strauss)
    Nhạc buồn (Tristesse ?" F.Chopin)
    deathuck, vndrake ...
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Duy Cường hoà âm bài đấy cho bố nhưng tiếc tôi vẫn chưa được nghe bản hoà tấu. Caddis có thể nói nằm ở CD nào không ? Xem trong Paris by Night 30 chủ để Phạm Duy-Người tình thì trong phần giới thiệu background một đoạn Chiều về trên sông không lời, không biết có phải của Duy Cường soạn ?
    Quỳnh Dao diễn tả Nương chiều hơi ?olạnh?, dùng chữ lạnh chính xác quá vì vốn giọng Quỳnh Dao đã lạnh rồi. Và tôi cũng không thích giọng bà này lắm, lạnh đến mức đóng băng, băng tan thành nước mà dính nước thì nghe như tape hư hehe . Bài thơ Cung TRầm Tường ?obị? Phạm Duy phổ nghe khá nhạt nhẽo, không biết có phải do thơ lục bát?
    Hello Xitrum, xitrum những gì xitrum đã xitrum cùng psychocolate ở topic xitrum này hehe nếu lạc phách xiêu hồn xitrum kinh động thiên địa nhất thì phải kể đến Cơn mê chiều của Nguyễn Minh Khôi xitrum nhỉ. Ai còn rùng mình khi nhớ đến Mậu Thân xác phơi trên mái lầu Đường nội thành đền xưa ai tàn phá ? Cầu Tràng Tiền bạc màu loang giòng máu Đừờng vào thành, hàng cây trơ trụi lá Đồi Ngự Bình thịt xương khô sườn đá ?
    Tôi thì không thích bài này lắm bởi những hình ảnh quá ?onhạc cảm?, hơn nữa tôi chỉ yêu nhạc tình, tình yêu . Và cũng vì tình yêu nên ở Cơn mê chiều thấy nổi bất rất hay ở chỗ, đằng sau những ?ohorror? nối liên tiếp nhau như vậy thì cuối cùng được kết bằng câu ?oVà chiều nay không có em, đường phố chẳng lên đèn? hay quá phải không. Nửa đêm nằm trên thành luỹ cố đô mà nghe Thái Thanh hát chắc thây ma đội mồ sống dậy lắm
    Còn cái vụ Chiều Hồ Dzếnh
    Duong_chieu_la_rung có thể tìm CD này để nghe Chiều tà
    [​IMG]
    Trở về mái nhà xưa (Back to sorriento ?" E.Curtiss)
    Chiều tà (Sérénata ?" E.Toselli)
    Mơ mộng (Rêverie ?" R.Schumann)
    Mối tình xa xưa (Célèbre valse de Brahms - Brahms)
    Dạ khúc (Serenade ?" F.Schubert)
    Tình vui (Plaisir d''amour ?" Giovanni Martini)
    Khúc hát thanh xuân (When we were young ?" J.Strauss)
    Chủ nhật buồn (Sombre Dimanche ?" Seress Rejso)
    Dòng sông xanh (Le beau Danube bleu ?" J.Strauss)
    Nhạc buồn (Tristesse ?" F.Chopin)
    deathuck, vndrake ...
  6. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Psycho xin giới thiệu một bản nhạc chiều nữa rất hay của Lâm Tuyền
    Hình Ảnh Một Buổi Chiều
    Trình bày: Khánh Ly hoặc Sĩ Phú
    Đàn chim tung cánh xa khuất mờ
    Chiều thu lưu luyến màu thương nhớ .
    Nhớ mái đầu ai nhuộm nắng vàng
    Buồn biết bao giờ cho hết nguôi.
    Lòng ta ai oán man mác sầu
    Nhìn xa xôi nhớ thầm mong ước
    Như sóng trùng dương theo cánh buồm
    Là lúc quên đời không tiếc thương.
    Bao năm qua ta sống giang hồ xa quê nhà .
    Nơi xa xôi muôn ý phiêu lưu dâng cho đời .
    Dù bao nhiêu cay đắng
    Đến làm nát lòng ta
    Tan nát rồi không đoái hoài .
    Dù bao nhiêu sóng gió
    Quyết đem chí tung hoành .
    Sống quên hết bao hận bên lòng .
    Hồn ta luôn vương vấn
    Bóng người khuất ngàn mây
    Ai biết lòng ta những khi chiều tàn .
    Nhìn ta say đắm man mác sầu
    Lòng ta tha thiết tình thương nhớ
    E ấp ngàn câu trong mắt buồn
    Người biết ta sầu muôn ý nao.
    Miền xa mây núi xanh ngát màu
    Hồn bơ vơ lúc hoàng hôn xuống
    Khi nắng vàng phai trên núi đồi
    Là lúc ta buồn bao kiếp nguôi.

    Ở đây xin không nói chữ chính trị, ta chỉ nói đến tình cảm những người xa xứ đã thiết tha thế nào khi nhớ về quê hương. Buồn biết bao giờ cho hết nguôi ? Trong Khúc hát ly hương, Thái Thanh cũng diễn ta được cái buồn khi phải "ra đi" của Lâm Tuyền ?oChiều chiều ngồi trông xa khơi mờ sóng, chơi vơi hồn ai tới chốn xa xôi? Và mãi mãi chiều im hơi nhưng buông rơi xuống đời người biết bao nỗi sầu thiên thu. Cứ thích than thở mãi câu ?oAi biết lòng ta những khi chiều tàn?
    Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
    Cho người thôi khóc thương ai
    Cho niềm yêu đến bên tôi

  7. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Psycho xin giới thiệu một bản nhạc chiều nữa rất hay của Lâm Tuyền
    Hình Ảnh Một Buổi Chiều
    Trình bày: Khánh Ly hoặc Sĩ Phú
    Đàn chim tung cánh xa khuất mờ
    Chiều thu lưu luyến màu thương nhớ .
    Nhớ mái đầu ai nhuộm nắng vàng
    Buồn biết bao giờ cho hết nguôi.
    Lòng ta ai oán man mác sầu
    Nhìn xa xôi nhớ thầm mong ước
    Như sóng trùng dương theo cánh buồm
    Là lúc quên đời không tiếc thương.
    Bao năm qua ta sống giang hồ xa quê nhà .
    Nơi xa xôi muôn ý phiêu lưu dâng cho đời .
    Dù bao nhiêu cay đắng
    Đến làm nát lòng ta
    Tan nát rồi không đoái hoài .
    Dù bao nhiêu sóng gió
    Quyết đem chí tung hoành .
    Sống quên hết bao hận bên lòng .
    Hồn ta luôn vương vấn
    Bóng người khuất ngàn mây
    Ai biết lòng ta những khi chiều tàn .
    Nhìn ta say đắm man mác sầu
    Lòng ta tha thiết tình thương nhớ
    E ấp ngàn câu trong mắt buồn
    Người biết ta sầu muôn ý nao.
    Miền xa mây núi xanh ngát màu
    Hồn bơ vơ lúc hoàng hôn xuống
    Khi nắng vàng phai trên núi đồi
    Là lúc ta buồn bao kiếp nguôi.

    Ở đây xin không nói chữ chính trị, ta chỉ nói đến tình cảm những người xa xứ đã thiết tha thế nào khi nhớ về quê hương. Buồn biết bao giờ cho hết nguôi ? Trong Khúc hát ly hương, Thái Thanh cũng diễn ta được cái buồn khi phải "ra đi" của Lâm Tuyền ?oChiều chiều ngồi trông xa khơi mờ sóng, chơi vơi hồn ai tới chốn xa xôi? Và mãi mãi chiều im hơi nhưng buông rơi xuống đời người biết bao nỗi sầu thiên thu. Cứ thích than thở mãi câu ?oAi biết lòng ta những khi chiều tàn?
    Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
    Cho người thôi khóc thương ai
    Cho niềm yêu đến bên tôi

  8. caddisfly

    caddisfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó Psycho, bản hoà tấu nằm trong CD Hoà Tấu Nhạc Tình Phạm Duy do Duy Cường soạn, phát hành đâu cũng lâu rùi năm 1988 thì phải.
    Ý Psycho nói bài nào? mới đây caddis được hân hạnh nghe bài Chiều Đông do ba cô Kim Tước, Mai Hương và Quỳnh Giao hát nghe cũng là lạ, và hào hứng lắm. Không đễn nỗi nào đâu, tưởng tượng giống như đang đi tàu lửa, băng ngang cánh đồng tuyết. Dòm ra cửa sổ ngắm tuyết rơi vậy. Rất thú vị...^^
    Chiều Đông tuyết xứ hoang vu, bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn...~
    I'm dreaming of a White Xmas...
  9. caddisfly

    caddisfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó Psycho, bản hoà tấu nằm trong CD Hoà Tấu Nhạc Tình Phạm Duy do Duy Cường soạn, phát hành đâu cũng lâu rùi năm 1988 thì phải.
    Ý Psycho nói bài nào? mới đây caddis được hân hạnh nghe bài Chiều Đông do ba cô Kim Tước, Mai Hương và Quỳnh Giao hát nghe cũng là lạ, và hào hứng lắm. Không đễn nỗi nào đâu, tưởng tượng giống như đang đi tàu lửa, băng ngang cánh đồng tuyết. Dòm ra cửa sổ ngắm tuyết rơi vậy. Rất thú vị...^^
    Chiều Đông tuyết xứ hoang vu, bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn...~
    I'm dreaming of a White Xmas...
  10. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vì thấy rằng lớp "trẻ " lúc đấy không còn nghe nhạc xưa nhiều mà cứ bám víu vào dòng nhạc trẻ , nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác một loạt các bài Rong ca ( 10 bài ) vào cuối thập niên 80 . Trong đó , mình thích nhất là Rong ca 6 ( Nắng chiều rực rỡ )và Rong ca 10 ( Rong Khúc ) . Bài đầu mình thích qua giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc , ca sĩ Thái Thanh có hát nhưng mình không thích lắm ( chữ lắm là dành tình cảm cho bà chứ đúng ra là không thích ) .
    Nắng Chiều Rực Rỡ (Rong Ca 6)

    Nhạc sĩ : Phạm Duy
    Trình bày : Tuấn Ngọc
    Chớ buồn gì trong giây phút chia lìa
    Khi chiều về lung lay trúc tre
    Cho buồn gì khi tan nắng đêm về
    Cho thuận đường âm dương bước đi
    Từng vạt nắng chói chan
    Còn chảy loang trước hiên
    Từng vạt nắng ấm êm
    Còn là bao ước nguyện
    Ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
    Nuôi thật dài hoàng hôn ái ân
    Ươc nguyện rằng khi đêm chết chưa về
    Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa
    Điệp khúc :
    Em có thấy không nắng chiều rực rỡ
    Em co thấy không nắng đẹp còn đó
    Nắng còn nắng lê thê thì đêm ơi vội gì
    Nang còn nắng bao la thì xin đêm đợi chờ
    Cho lịm người nghe anh sắp qua đời
    Anh chỉ còn bên em chút thôi
    Nếu phải lìa xa nơi thế gian này
    Còn một ngày vui muôn nỗi vui
    Cuộc tình anh với em
    Chỉ con giây phút thôi
    Thì tình xin cứ coi
    Là nghin tia nắng rọi
    Thế kỷ này tan trong nắng ban chiều
    Cho lòng người bâng khuâng nhớ nắng
    Trước cửa vào trăm năm rất xa vời
    Cho chiều đời yêu nhau rất lâu
    Được trời phú cho giọng ca cao quá ( cao quá đi các bạn àh , nghe thử em đi như chiều đi thì ..đứt bóng ) nên cái níu kéo khi chiều về trong bài này dai dẳng . Không nắng nào quý hơn nắng chiều , không nắng nào rực rỡ hơn nắng chiều . Lúc này mời thấy nắng thật buồn .
    Nắng còn nắng lê thê thì đêm ơi vội gì
    Nắng còn nắng bao la thì xin đêm đợi chờ

    Có phải ông ấy đang còn sức sống mãnh liệt thì tại sao tuỏi già lại kéo đến
    Vài lời cùng các bạn ,
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night

Chia sẻ trang này