1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh người đẹp ĐHBK TPHCM

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi heartsniper, 22/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raucau

    raucau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tôi biết là bluess chắc chắn học k05 rồi, tôi đã ra trườg, như thế chẳng lẻ tôi lại khôg thể xưng chị, em à. Tôi xưng như vậy là lịch sự lắm rồi đấy nhá. Còn nếu không lẻ bluess thi lại 4,5 lần thì mới bằng tuổi tôi, lúc đó thì tôi không có quyền xưng chị. Thế Bluess vào diễn đàn, giới thiệu mình để làm gì mà người khác không biết. Tôi đả đọc nhiều bài Bluess viết trên diển đàn rối (vì ấn tượng quá, chủ đế nào cũng có mặt nên tôi rất ấn tương vì thế tôi biết rõ Bluess có thể học k04 hoặc k05). Tôi biết rõ ràng mới xưng hô như vậy nhé, như thế là không đàng hoàng à?!!?
    Thứ hai, tiếng Việt có nhiều nghĩa, các anh chị trong diễn đàn xưng hô "em, bác", "tui bạn" gì gì đó chẳng ăn nhập đến vấn đề tp6i nói ở đây. Đó là cách xưg hô trên mạng mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy rất hay. Nhưng hình như tôi chưa thấy ai không quen biết người ta mà lại bảo là con nhỏ. Ở đây Bluess gọi "con nhỏ" đó, nếu theo ý tích cực của Bluess chỉ là cách xưng hô của cư dân mạng thì suy ra Bluess biết rất rỏ người đó và hơi thân nữa nhỉ. Nhưng đọc kỹ lại đi nhé, tiếng Việt có nhiều nghĩa lắm, nếu thay từ "con nhỏ" bằng từ "nhỏ" thôi thì nó đã khác đi rất nhiều. Tôi nghĩ nếu ý Bluess diễn tả ở trên thì phải thay như vậy.
    Thứ ba, cái anh gì ấy post hình lên tôi không nghĩ là đã xin phép chủ nhân tấm hình vì anh ấy chỉ ghi trích nguồn "quanlysaigon" thoi. nhưg những tấm hình này khi đã post len dien dan quanlysaigon tức là đã xin phép chủ nhân hình, vì thế chuyện đem qua đây không có vấn đề gì. Ở đậy tôi chỉ muốn đính chính tại sao em lại khẳng định anh ấy đã xin phép chủ nhân hình!?!
    Tôi nghĩ dến đây là đủ, tôi không thích cãi lộn như vậy, nhưng tôi quá bức xúc , thành thật xin lỗi các anh chị trong diển đàn.
    Đây là tất cả những gì tôi muốn nói, Tôi sẽ không reply lại lần nửa đâu nhé Bluess, muốn tranh luận gì thì cứ tranh luận một mình, cứ nói cho thoả tính háo thắng của tuổi trẻ đi (mới có năm 2 nên còn rất vô tư, nhí nhảnh nhỉ). OK
  2. raucau

    raucau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tôi biết là bluess chắc chắn học k05 rồi, tôi đã ra
    trườg, như thế chẳng lẻ tôi lại khôg thể xưng chị, em à.
    Tôi xưng như vậy là lịch sự lắm rồi đấy nhá. Còn nếu không lẻ
    Bluess thi lại 4,5 lần thì mới bằng tuổi tôi, lúc đó thì tôi không có
    quyền xưng chị. Thế Bluess vào diễn đàn, giới thiệu mình để làm gì mà người khác không biết. Tôi đả đọc nhiều bài Bluess
    viết trên diển đàn rối (vì ấn tượng quá, chủ đế nào cũng có mặt nên tôi rất ấn tương vì thế tôi biết rõ Bluess có thể học k04 hoặc
    k05). Tôi biết rõ ràng mới xưng hô như vậy nhé, như thế là không đàng hoàng à?!!?
    Thứ hai, tiếng Việt có nhiều nghĩa, các anh chị trong diễn đàn xưng hô "em, bác", "tui bạn" gì gì đó chẳng ăn nhập đến vấn đề
    tp6i nói ở đây. Đó là cách xưg hô trên mạng mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy rất hay. Nhưng hình như tôi chưa thấy ai
    không quen biết người ta mà lại bảo là con nhỏ. Ở đây Bluess gọi "con nhỏ" đó, nếu theo ý tích cực của Bluess chỉ là cách
    xưng hô của cư dân mạng thì suy ra Bluess biết rất rỏ người đó và hơi thân nữa nhỉ. Nhưng đọc kỹ lại đi nhé, tiếng Việt có nhiều
    nghĩa lắm, nếu thay từ "con nhỏ" bằng từ "nhỏ" thôi thì nó đã khác đi rất nhiều. Tôi nghĩ nếu ý Bluess diễn tả ở trên thì phải
    thay như vậy.
    Thứ ba, cái anh gì ấy post hình lên tôi không nghĩ là đã xin phép chủ nhân tấm hình vì anh ấy chỉ ghi trích nguồn "quanlysaigon"
    thoi. nhưg những tấm hình này khi đã post len dien dan quanlysaigon tức là đã xin phép chủ nhân hình, vì thế chuyện đem qua đây không có vấn đề gì. Ở đậy tôi chỉ muốn đính chính tại sao em lại khẳng định anh ấy đã xin phép chủ nhân hình!?!
    Tôi nghĩ dến đây là đủ, tôi không thích cãi lộn như vậy, nhưng tôi quá bức xúc , thành thật xin lỗi các anh chị trong diển đàn.
    Đây là tất cả những gì tôi muốn nói, Tôi sẽ không reply lại lần nửa đâu nhé Bluess, muốn tranh luận gì thì cứ tranh luận một mình, cứ nói cho thoả tính háo thắng của tuổi trẻ đi (mới có năm 2 nên còn rất vô tư, nhí nhảnh nhỉ). OK
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vì em cũng biết rõ "con nhỏ" đó học K05 nên em mới gọi nó là "con nhỏ". Tất nhiên nếu chị biết rõ em học K05 thì chị có quyền gọi em là em. Cuộc đời phải công bằng như thế ạ
    Ớ mà em có "khẳng định anh ấy xin phép chủ nhân tấm hình bao giờ đâu " Đó là chuyện của anh ấy mà Sao lộn xộn thế nhỉ
    À ý em là cái anh đấy có đề nghị mọi người nhận xét về " các girl BK khoa QLCN" , anh ấy hỏi thì em trả lời ạ, em chả bảo con gái Bk bây giờ xinh hơn còn gì ...
    Chẹp, em cũng có muốn gây với ai đâu, mình tranh luận thôi mà chị Diễn đàn lập ra là để tranh lậun mà Có gì không phải thì cho em xin lỗi, chứ thắng thua gì mấy chuyện này

    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 20/01/2007
  4. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chị em ta vui nhỉ, có cái chuyện cỏn con đấy mà giận quá mất hết bình tĩnh.
    Chữ "con nhỏ" trong giao tiếp nghe cũng không nặng nề gì, thói quen nói chuyện của người nam bộ thôi. "hôm qua tao thấy con A đi với thằng B", "con nhỏ C dạo này nhìn ngộ quá...".... Dùng chữ "con, thằng" ở ngôi thứ ba làm cho cuộc nói chuyện bình dân, thoải mái hơn. Mizzu hơi vô tư mang cách nói chuyện thông thường vào bài viết nên phản cảm một chút. Câu nệ làm gì, nhắc mizzu cẩn thận tí là được. Tuy diễn đàn không ai biết ai, không khách sáo và cũng đừng dễ dãi quá.
    Bạn raucau cũng vui, vừa bắt bẻ người ta thì cũng đồng thời lặp lại một lỗi giao tiếp tương tự. Dù biết người ta nhỏ hơn nhưng đang khiển trách người ta mà dùng đại từ "bé" chẳng khác nào vỗ ngực xưng ta lớn hơn và ngươi là đồ nít ranh. 4,5 tuổi thì cũng chẳng là gì để mà tạo cách biệt như thế. Ra trường rồi cũng chỉ là đi trước người khác chứ không phải cái đó bảo đảm là chính chắn, trưởng thành hơn.
    Còn lịch sự thì nên gọi người ta bằng ngôi thứ cao hơn bất kể tuổi tác, sau này người ta đề nghị mình điều chỉnh hay thân rồi mới thay đổi. Mình có cảm giác bực mình khi chẳng biết tên đó già cỡ nào mà xưng là anh./chị mình thì người ta cũng có cảm giác đó.
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Từ đời xưa, thành Bê Kơ đã nổi tiếng là phồn hoa đô hội, thu thập anh tài. Người ta đã có câu:
    Trai Bê Kơ như chim anh vũ
    Gái Bê Kơ như củ sắn lùi
    Sự khó khăn, núi non hiểm trở đã là trở ngại cho các nữ nhi liễu yếu đào tơ đến với thành. Đâu đâu cũng chim anh vũ, gái quần hồng ẩn mình trong góc khuất như những củ sắn lùi.
    Sau khi có những đổi mới, khơi thông những đường huyết mạch, thành Bê Kơ ngày càng náo nhiệt hơn. Nam thanh nữ tú kéo nhau đổ về và Bê Kơ trở thành một trấn hưng thịnh bậc nhất thiên hạ. Đặc biệt một số nơi như phường Bê Nhị và phường Bê Thập do thiên thời địa lợi, nữ nhi quần hồng hội tụ khá đông cũng đã làm nên những đặc trưng riêng biệt cho thành.
    Quachtinh đại nhân thưở nhỏ vốn là người thành Bê Kơ. Sau bao năm chu du trong thiên hạ, bỗng buồn chân quay gót về thăm lại chốn xưa. Tiết sắp sang xuân, trăm hoa đua nở, vạn vật đâm chồi đã níu bước quachtinh dừng lại trước Bê Kơ đàn. Đây là một quán nhỏ nằm ở bờ thành do cách huynh đệ lập nên để thư giãn và luận đàm chuyện nhân tình thế thái. Tiếng cười đùa, tiếng nhạc,? tưng bừng. Quachtinh chọn chiếc ghế ở Mỹ Nhân bàn, một vị trí bên cửa sổ có thể ngắm nhìn các nữ nhi trong thành.
    Đang thả hồn theo gió theo mây, bỗng mặt chàng ngây đi, tay run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập và lắp bắp không rõ thành lời:
    -Mỹ nữ! Trời ơi mỹ nữ?
    Đó là do thời gian chu du, quachtinh đã luyện được phép thiên nhãn có thể nhìn xa vạn dặm. Ngồi ở đây mà chàng nhìn được các mỹ nhân nơi Quán Ly đàn?.
    (thăng giường đây mai sẽ viết tiếp về tiểu nữ mizzu)
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 20/01/2007
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

  7. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mèocon nữ hiệp đã nói dùm. Hôm qua Quách mỗ có quay lại xem chủ đề này, thấy có tranh cãi, sợ quá liền làm động tác sửa bài viết, xoá hình, ai ngờ đâu diễn đàn ghi một câu lạnh lùng đỏ chót:
    Có vấn đề
    Bạn chỉ có thể sửa bài sau khi gửi tối đa 48 giờ!​
    Buồn quá, chỉ còn biết ngồi nhìn.
    Mong các tỷ muội ở đây nhẹ tay chút xíu, không vì mấy tấm hình mà mất hoà khí.
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Xin meocon đại sư tỉ nương tay làm phúc, mở đường cho tiểu muội mizu hu hu hu Y_______Y
    raucau sư tỉ đã không nể tình đồng môn mà thẳng tay tung chưởng.
    Với thời thế loạn lạc này thì tiểu muội mizu chỉ còn cách ẩn mình chốn thâm sơn cùng cốc, đặng tu luyện thêm hu hu hu Y______Y
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 21/01/2007
  9. l2n

    l2n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ủa chiến tranh ngưng rồi à? Nhờ có 2 chị em bluesss_mizu_ha và raucau nên box BK mới sôi động được vài bữa, sao không tiếp tục cho vui. Nhắc bluesss_mizu_ha một chút là chị raucau ra trường rồi nên lúc chị ấy học có học môn "Tiếng Việt thực hành" tới lúc em thì môn này bỏ thế bằng môn khác rồi nên em đấu với chỉ bằng vũ khí tiếng Việt thì dễ thua lắm vì chỉ phải rành sự trong sáng của tiếng Việt mới qua được môn đó. Ráng lên, mọi người tranh cãi nhiều thì box mới hay chứ ...
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, sao anh (chị) lại nói thế? Làm gì có chiến tranh nào xảy ra ở đây? Chị raucau chỉ nhắc nhở em một chút thôi Chị ấy hơi mất bình tĩnh một chút chứ không giận em, em cũng không giận chị ấy Chị em trong nhà bảo ban nhau cũng là chuyện thường tình, em không thích anh (chị) nói thế đâu ạ
    Chị ấy là người đi trước, cũng có học cái môn tiếng Việt thực hành gì gì đó mà anh (chị) nói rồi, mà em thì đúng là chưa học môn đấy ạ Em chỉ mới học tiếng Việt có 12 năm thôi, chắc cũng đổ sông đổ bể hết cả rồi Nên em nghĩ là trong chuyện này em là người có lỗi thật
    Em đã biết lỗi rồi ạ Các cụ có câu "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", em xin các anh chị và các bạn tha thứ cho em ạ.
    Từ nay về sau, em xin hứa sẽ cố gắng chấp hành nghiêm ngặt các qui luật chính tả, ngữ pháp và văn phong tiếng Việt, để giữ gìn và phát huy sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt ạ.
    Em sẽ không bao giờ viết tắt, không bao giờ dùng các từ địa phương, các từ thuộc ngôn ngữ a còng, không bao giờ dùng các từ có thể gây nhầm lẫn về mặt sắc thái tình cảm, không bao giờ dùng các từ kiểu như :"em và các bác, con nhỏ, tớ, ảnh ( anh ), chỉ (chị) ,..." Em sẽ cố gắng có các từ "kính thưa" ở đầu câu và từ "ạ" ở cuối câu cho thêm phần trang trọng. Các từ gốc Hán cũng cần hạn chế sử dụng :"đại ca, tiểu đệ, tiểu muội..." vì chúng ta là người Việt nên dùng từ thuần Việt ạ.
    Mặc dù chúng ta là anh em một nhà Bách Khoa, diễn đàn cũng như nhà của chúng ta, em coi các anh chị như anh chị thật ngoài đời của em, song em đã hiểu ra là không nên thân mật quá ạ.
    Em xin hứa từ nay về sau sẽ post các bài viết đúng mực, thân mật vừa phải, câu cú ngữ nghĩa sẽ rành mạch rõ ràng chuẩn xác như một văn bản qui phạm pháp luật vậy.
    Em xin gửi tới chị raucau nói riêng và các cô chú, các anh chị, các bạn trên diễn đàn nói chung lời xin lỗi chân thành.
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 22/01/2007

Chia sẻ trang này