1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh offline - Thương hải tang điền (1/5)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ối zời
    Cái hình của em trông... đúng ko khác gì thầy cúng đang gọi thần lửa về làng.
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    hè hè, mình làm chủ trì kiêm phù thuỷ lửa hôm đó đã thật! Tên AG mấy lần suýt bị lửa cuốn, lăn lông lốc tránh lửa như đặc công tránh bom
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Này kỵ sĩ, ông có biết trong lúc cuộn người làm động tác đó, một đặc công có thể làm được bao nhiêu việc không? . Mà ông xỏ tôi thì chả sao nhưng ông làm cháy làn mi yêu kiều - một công cụ đong hàng hữu hiệu của mấy chị em 7x thì lần sau làm sao họ dám đi nữa. Chán ông quá đi thôi.
    Anh Chitto khổ quá, đói mõm ruột đến mức phải mò đi ăn mà cũng chả được yên thân, bị một lũ ... yêu... hí hí... tinh... nó hành. Cái điện thoại của anh chắc phải nổ tung mất, em nghĩ nó còn phải nhức hết cả ic huống chi là anh. Mua đồ ăn về mà chả đứa nào cảm ơn ông anh một câu, cũng chả đứa nào mời anh nấy một miếng mực nướng, một hạt ngô vùi, dù là đen thui. Và cuối cùng, anh, vẫn lại là anh, là người cuối cùng đưa đêm về với giấc ngủ. Cả lũ chúng nó chán nhề anh nhề.

Chia sẻ trang này