1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh offline với Ớt Đỏ và Letmebe đê!!!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nghung, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh offline với Ớt Đỏ và Letmebe đê!!!!!

    Chào bà con! Chương trình tường thuật xin được phép ?ocon-ti-niu?!!!
    Đến hẹn lại lên, bà con box CT kéo nhau đi offline cùng hai người bạn otdo và letmebe.
    Trước giờ hẹn, trời đổ mưa bất chợt, làm không khí se se lạnh nhưng không cản được những trái tim nóng của bà con cô bác, (waaaa, dạo này văn hơi bị hay nhễ!!)
    Đúng 6h30, những thành viên đầu tiên đã đến Sao Mai và?.chờ.
    Do người viết cũng đến trễ nên ko thể ?opáo cáo? chính xác ai là vị chủ nhà đầu tiên đi tiếp khách.
    7h ngộ mới tà tà tới chỗ hẹn, khi đó đã có 2 lão già ham vui datct, gautruc và các thành viên trẻ khoẻ đẹp: ngoisaotimban, sv_ct, Kytty_A và thành viên danh dự của box Nga_xitin cùng 2 vị khách Đè nẵng, TPHCM ngồi tự bao giờ. Sao một vòng sorry bà con, ngộ gia nhập vào hội?.chờ.
    7h15, otdo nhìn đồng hồ, cô nương có vẻ bị cồn cào bao tử rùi đây, vì đã nhịn đói từ 2 ngày nay chờ bữa ?opạt-ty? của box CT.
    đúng 7h25, wwwwa, sự chờ nào cũng có kết quả, một nhóm thành viên nữa đã đến với lủng lẳng quà, và?.quá trùi thang thuốc bổ (cười ấy mà..) gồm Natalia, huyenmai, khoa_ghe và 2 thành viên danh dự khác Hanh_nhi và Nhung_baby .
    Không đợi thêm giây phút nào, cả bọn cùng ?oHoàng Đạt? trực chỉ. Không ai nói cũng biết bác Đạt là người chạy đầu tiên.
    Khi mọi người đã vào vị trí chiến đấu, ?ongồi kề bên nhau chờ...đồ ăn tới, đầu đũa hổng có cái quái gì treo!!!?, otdo và letmebe bị tấn công...mọi thông tin chi tiết cần biết đều được trình bày rõ ràng, lôi cuốn (mấy bác không đi, ở nhà có biết là gì không?? đóng tiền phạt đi thì ngộ nói cho nghe!!). Cuối cùng, giờ G cũng điểm, pà con cùng nhau xông pha vào hai nồi lẩu nóng hổi thơm lừng, cùng một chai rượu nho ngọt như....rượu!!! Do ngày hôm sau phải tiếp tục cuộc chiến đen trắng (đánh cờ ý mà), nên letmebe và otdo chỉ nhắp môi một tí cho có vị (làm mấy người còn lại...cắn lưỡi, chỉ có bác datct là cười khà khà, còn bác Gautruc và SV_ct thì cười tũm tĩm).
    Chu kì ăn, nói, cười cứ lặp đi lặp lại tới phát....no! Gần 9h thì ?obình khô rượu cạn?, pà con kết thúc cuộc chiến, mặt ai cũng hồng hồng (mấy cô xinh ác)!! Thế thì sao không chụp vài pô kỉ niệm? Thế là cả nhóm lại Ninh Kiều thẳng tiến. Ý chết, em quên, trước khi rời vùng chiến đã xảy ra một chuyện vô cùng, cực kỳ xúc động, không lời nào có thể tả hết, (dzậy tui khỏi tả ngheo bà con). Đạt sư huynh từ từ tiến đến bên otdo và letmebe để....trao quà lưu niệm, tình cảm tràn trề, mặt bác Đạt nhà ta tình cảm ra phết,(nhưng không biết vì tấm lòng chân thật hay vì tiếc cái đĩa nhỉ??). Box cũng có chút tấm lòng với bạn phương xa, có chút ?osú vơ nia?, otdo gắn chặt tình cảm bằng...một món quà cho Box, (đẹp lắm, giá chí ít cũng 2-3 ngàn đô, huyenmai giữ á, bà con đòi chia phần đê). Sau màn trao đổi tấm lòng, cả bọn đánh một vòng đến Ninh Kiều để làm vài pô,
    Tất nhiên nhân vật chính đêm nay là otdo và letmebe, ai cũng muốn chụp hình, nhưng thời gian có hạn, (ngân sách cũng có hạn), nên chỉ những thành viên danh dự và các mod được ưu tiên (ngộ đả đảo, mai mốt ra Đà nẳng chụp riêng cho bõ ghét!!). Nhờ tý hơi men mà mặt ai cũng đẹp, nam đẹp giai, nữ đẹp gái, nên hình chắc chắn sẽ không thua mấy giải hoa hậu với hoa vương trên thế giới. (chờ xem hình ngheo bà con).
    Tròm trèm 9h40, cả bọn đưa otdo và letmebe về khách sạn, hic..hic....
    Người đi một nửa hông tui chết..ngắc.
    Một phút phân li ngàn phút nhớ....
    Ai cũng bịn rịn chia tay otdo và letmebe , hẹn gặp em.....trên cao lộng gió....ý không, ở Đè nẵng để thưởng thức đặc sản Đà Nẵng và giao lưu cùng box ĐN.
    Hic....hic....thời gian trôi nhanh quá, ai cũng quyến luyến từ biệt quay về, chỉ có ngoisao nán lại giây lát, (theo tin của 007, thì ngoisao hỏi thăm về các nữ ĐN để tiện bề tìm một nủa trái tim!!!!).
    Chính xác 10h, cả bọn rời khu vực đau thương, trung tâm thương mại Cái Khế Cần thơ.
    Chương trình tường thuật của nghung tới đây là hết rùi, thân chào bà con và hẹn gặp lại ở một kì tường thuật khác, có thể là đêm trung thu .

    Gửi riêng otdo và letmebe nhá, tạm biệt các bạn, cơ hội gặp nhau online chắc còn nhiều lém nhưng offline đầy tình cảm như thế lầy thì chẳng biết bao chừ, chúc các bạn thành công.
    Riêng otdo , chuẩn bị đi nhá, sau hôm nay nhiều công tử CT đòi làm rể đất miền Trung rùi á.
    bye bye.




    vĩnh biệt ngày hôm qua



    Được nghung sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 28/08/2003
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Xạo pa? cố, ngoisao tán lại một chút đê? xem ot vê? như thế na?o chứ bộ, chứ có cái ý nghif gi? đâu. Hô?ng tin thi? ho?i ot đi...
    ngoisao với SVct là những người đầu tiên đến nà, đúng 6h30'' nhé, thế muh, hichichichich...............giá như treo nick Mod được nhỉ, treo nick 2 mod đó chơi cho biết mặt....
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa otdo@ và lemebe@ cám ơn các anh, các chị và các bạn đã nhiệt tình đón tiếp :)
    Cái món lẩu bao tử ấy ngon "tuyệt cú mèo" nhưng mà mau ớn quá . Chứ nếu không otdo@ xơi tái hết cả nồi lẩu ấy rồi . Tại vì anh datcantho@ bảo "của chùa" không ăn thì phí đi hihihi...
    otdo@ thẳng thắn "phê bình" các anh gautruc@, datcantho@, bạn nghung@ ,svct@, natalia@ , và em ngoisaotimban@, nhé, mọi người tích cực làm việc với cái nồi "lẩu", trong khi các người đẹp chưa ai cầm đũa do lẩu chưa chín hí hí hí......( đùa tí mọi người đừng giận nhé, mà có giận cũng chẳng sao hihihi :D)
    Món quà mọi người tặng hay thật, bất ngờ nhất là kèm theo những mãnh giấy có nét chữ của mọi người ...Hy vọng một ngày không xa Ớt cũng sẽ đón tiếp mọi người ở Đà Nẵng......

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều ! thật sự Q đã có được 1 buổi giao lưu hoà đồng ấm áp . Dn Cần Thơ hiếu khách thật đấy , và đã để lại trong lòng tụi mình những ấn tượng khó wên ! Có dịp các bạn nhớ ghé lên TP nhé , mình sẵn sàng làm 1 hướng dẫn viên nhiệt tình cho các bạn ! Những cái nick và cả Box dễ thương này sẽ đi vao My Favourite . thanks
    NoThing is Successful than Success
  5. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hề hề, mấy hôm nay bận wá nên vẫn chưa lấy hình để Post cho bà con xem nữa, thông cảm ha. Hẹn chủ nhật này bà con sẽ có hình để xem. Anh GT ui, mau mau họp Box lần nữa đi để bàn thêm về Tết Trung Thu cho trẻ em ha, huyenmai liên hệ chỗ bán bánh rồi, sẽ được giảm 10% đấy.
    Good, to forgive
    Best, to forget
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Mày dình warm, ngà?y mai gơ?i tiẮp...
    <MARQUEE><FONT size10><FONT colorgold>S'ng trên 'ời này cần có mTt tấm lòng, dù chẳng 'f làm gì, dù ch? 'f gió cu'n 'i.</FONT colorgold></FONT size10></MARQUEE>
  7. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    HM nhờ Ngoisao post tất cả 8 tấm ảnh lên diễn đàn luôn nhé! Các bạn ko đi offline thì thử đoán xem ai là Ớt Đỏ và Letmebe nè??
    Good, to forgive
    Best, to forget
  8. nghinh_phong

    nghinh_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Box Cần Thơ chào tạm biệt hai bé Letmebe và Ớt đỏ hén. Chúc hai bạn dzìa nhà an toàn và giữ liên lạc luôn luôn với Box Cần Thơ nghen. À, chúc hai you đánh đau thắng đó hén, khi nào có bàn thắng mới thì báo tin cho bà con ở đây mừng chung với. Thân. See you soon
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    <MARQUEE><FONT size10><FONT colorgold>Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.</FONT colorgold></FONT size10></MARQUEE>
  10. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Em về đến SG rồi , nhưng thấy những tấm ảnh này lại nhớ đến các bạn wá . Loay hoay mãi cải lại Windows hôm nay mới lên mạng được . Hẹn chat nhé !
    NoThing is Successful than Success

Chia sẻ trang này