1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh offline ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Trungbdqn, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ chuyện mua vé trước nghen. Do ỉ y + tham khảo vài ng thì ai cũng nói rằng kg thể có chuyện cháy vé. Vậy nên Thỏ cứ bình chân như vại, ngày ngày lượn vào web của đường sắt vn xem thôi. Ngày 27 đi nhg 23 mới lò dò đi mua vé và quyết định đi với tàu SE2 nhưng hết vé của ngày 27 chỉ còn 1 vé duy nhất cho ngày 28 O. Thế là thay SE2 = TN4 vậy. Lúc mua thì hết sạch vé chiều về nhg cũng bấm bụng xí trước 1 vé cho an tâm chiều đi đã, sau đó call mách cho aMod nhà mình là hem có vé về em mà ở lại QN luôn là bắt đền aMod ah :-?o. Vậy là aMod nhiệt tình chạy kiếm được cái vé tàu D1 cho Thỏ nhg lại kg đúng lịch của Thỏ lắm =((, nhưng mà dù sao có còn hơn kg :D :-*
    Đây là lần 2 Thỏ được đi tàu lửa :?&gt; nên cũng hơi lo lo vì lần trước đi hong phải lo gì hết í. Nhưng lên tàu ngồi vui lắm, Được người ngồi kế truyền kinh nghiệm mua vé, nói đủ chuyện để giết thời gian vì đi từ 15.45- 8.30 sáng hôm sau mà. Lâu khủng khiếp luôn <
    Mới có 7h, mà có ng chuẩn bị đón Thỏ rồi. Chưa nói được lời cám ơn nữa í :?&gt; :-*. 8.30 tàu tới nơi, được aMod đưa về ks Thu Bồn. Tắm 1 cái rồi gọi cho Sunrose luôn vì Sunrose nhận nhiệm vụ đi chợ chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau picnic hoành tráng mà.9.30 gặp Sunrose ở nhà aBoy rồi 4 người kéo nhau ra chợ. Sunrose với Thỏ mua thực fẩm còn aBoy dzí aMod nhà mình thì mua vật dụng cần mang theo. Đi chợ xong, ai về nhà nấy. Thỏ nhận nhiệm vụ ướp thịt :?&gt;. Nhưng kiểu Thỏ làm theo mNam, may mà được hướng dẫn làm theo kiểu mTrung :?&gt;. Ướp xong cho vào tủ lạnh để đó cho ngấm ^^. Được thưởng thức bánh ít ngọt và bánh ít mặn của QN sau khi ăn trưa với món cá nấu ngọt (Thỏ tưởng cá luộc chứ :?&gt; ) :?&gt;. 6h ăn cơm chiều , với món cá hấp thật tuyệt vời.Làm theo kiểu QN, khác hẳn nhà Thỏ làm theo mNam, ăn thấy là lạ nhưng mà ngon ^^ Hồi xưa, Thỏ từng ngồi khóc vì nhớ món cá hấp của mama mà ^^.Dọn dẹp xong thì hẹn nhau cafê ở Đan Phượng. Thành phần ưu tú tham gia cafê: Thỏ, Sunrose, Mod, aBoy, aHoa_Phan. Ngồi buôn dưa lê dưa chuột chút xíu thì giải tán ai về nhà nấy :D. Hẹn hò nhau mai 7h tập trung đội hình nhà aBoy để lên Núi.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    29/4, mọi người đến nhà aB đúng h trừ 1 nhân vật đặc biệt là aHoa_Phan &gt;?&lt;. 7.30 mới thấy lò dò tới nơi &gt;?&lt;. Sau đó mọi người đi mua thêm 1 số thứ cần thiết: lò, than, bánh mì, nước suối và kéo qua nhà Sunrose. Thành phần lên núi thì: Thỏ, Sunrose, aMod, aBoy, aHoa_Phan thêm em trai aBoy là ku Long nữa ^^. Sau khi lên núi 1 lúc thì có thêm Bim (quên mất tên thiệt rồi :?&gt; ). Leo được lên núi thì bắt đầu hạ trại. Mí anh lo phần tấm trải cũng như tìm địa điểm nào mát mát để bảo dưỡng nhan sắc cho 2 fụ nữ :?&gt; . Sau khi an vị thì màn ăn uống bắt đầu. Màn ăn uống kéo dài từ sáng cho đến xế trưa luôn. Ăn sáng xong, bắt đầu kéo nhau đi chơi :D, tham quan khu vực núi Thiên Ấn. Đứng từ mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng phóng tầm mắt nhìn về trung tâm Tp thật tuyệt vời. Mây trời trong xanh ngược lại với đài khí tượng Boychandoi dự báo :P. Sau đó Thỏ với aMod vào chùa Thiên Ấn. Rủ mãi mà Sunrose dzí aBoy hong vào vì sợ xui < thế nên Thỏ dzí aMod vào với nhau vậy :?&gt;. Loăng quăng trong đó 1 lúc thì aHoa_Phan, Bim lẫn ku Long đều vào chơi nhường chỗ lại cho aB dzí Sunrose tâm sự :-?o. Thỏ định xin xăm xem tình duyên thế nào mà cứ lận đận mãi :-?o nhưng mà phải vào đại điện thắp nhang khấn mới được nhưng Thỏ hong làm được thế là đành đi ra 1 cách nuối tiếc <. Vậy là kéo nhau sang khu mộ của các trụ trì tham quan. Lang thang 1 lúc lâu thì kéo về trại chuẩn bị nổi lửa ^^.
    Mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút làm những người tham quan núi Thiên Ấn hôm í đi qua cứ trầm trồ ngưỡng mộ về sự chu đáo của mọi người :-?o :?&gt;. Sau khi ăn uống xong với món: thịt heo nướng, cánh gà nướng, bánh mì bơ nướng + nước suối + tráng miệng là bưởi và dưa hấu . Ăn xong thì bắt đầu gầy sòng, hịhị. Chỉ khổ thân Thỏ trình còi quá nên bị phạt quỳ từ đầu đến cuối luôn =((. Không làm sao mà ngồi xuống được í &gt;?&lt;. Thế mà chả ai nể nang khách ở xa đến chơi nhường Thỏ bàn nào để Thỏ ngồi xuống hết =((. Đã thế aBoy còn làm quân sư cho Sunrose nữa chứ =(( =(( =((. Ức kg kia chứ, Thỏ quỳ chả ai giúp chút xíu nào hết í thế mà lại giúp Sunrose =(( =(( =((.Lúc này bắt đầu màn khoai nướng :D. Chu cha, mùi khoai lùi thơm nức mũi luôn í ^^, làm mí người ngồi kế bên cứ khen mãi, hịhị. Lâu lắm mới được ăn khoai nướng như thế. Sau khi chơi chán thì aBoy giao lưu tìm được 1 cái võng về để thăng thiên ah ^^. Tiếp sau aMod nhà mình thấy hay quá liền kiếm về 4 5 cái nữa để mọi người cùng nằm luôn :-*. Bim giao lưu được cây guitar về cho các anh trổ tài nghệ sĩ. Thỏ may mắn được nằm kế võng aMod nên được ru ngủ = đủ các thể loại nhạc :?&gt;. Nằm ngủ đến 3h, mọi người quyết định nhổ trại kéo về để chuẩn bị chiều hẹn nhau 5h đi ăn don với KOK.
    5h mọi người tập trung ở nhà Sunrose đầy đủ mặt anh tài lúc sáng nhưng đợi mãi vẫn kg thấy aHoa_Phan nhà mình đâu. Để giết thời gian, aB bắt đầu đụng chạm nỗi đau của Thỏ :-s. Vì sau khi lên núi chơi có chút xíu mà bi h Thỏ đã có 1 làn da rám nắng như con gái xứ biển chính cống =((. Đợi aHoa_Phan mãi không được thì aB quyết định rút quân rồi aB xử aH_P sau <. Đến quán don ở 1 vùng ven có tên là quán Bà Thương, mọi người trong lúc đợi don thì ăn bánh tráng dzí tương ớt còn Thỏ dzí aB ngồi nhìn vì hong ăn được. Cay quá sá quà sa luôn í <. Mí zai nhà mình làm mỗi người sơ sơ 3 tô, còn Thỏ dzí Sunrose mỗi người cũng 2 tô :?&gt;. Ăn xong mọi người quyết định đi KOK ở con đường ca hát Trần Quang Diệu. Tại đây aH_P đã quyết định xuất hiện và dĩ nhiên là với màn trừng phạt khủng khiếp của Bim với aB. Khổ thân aH_P <. Đang hát ngon lành thì có đồng bọn liên lạc là 2 vợ chồng TTG đang ngồi ngoài bờ kè chờ &gt;:D&lt;. Thế là cả nhóm quyết định rút khỏi quán KOK Tùng Dương để ra tụ họp anh tài ngoài bờ kè :D. Ngoài bờ kè còn có cả gđ 2 vợ chồng mod nhà mình nữa chứ. Máu thật í. Làm hết 1 chai Lúa mới xong thì mọi người rút :D. Hẹn nhau hôm sau 7.30 ở quàn lòng chưng đối diện 1 Võ Tùng :D
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    7.30, 30/4 mọi người chào mừng 32 năm giải fóng đất nước bằng 1 chầu lòng chưng ^^. Mọi người ăn khí thế luôn ah. aMod, aB, aH_P mỗi người làm 2 tô còn những người còn lại là 1 tô hết ah ^^. Nghe giang hồ đồn mãi về lòng chưng, háo hức mãi mới được thưởng thức <. Ăn uống xong thì quyết định đi cafê sành điệu. Khổ, toàn 2 lúa nên muốn đi 1 lần để mở mang tầm mắt và để chứng tỏ đẳng cấp :D tại quán Ocean Blue (cái tên quán sao thế nhỉ @__@ ). Đang lò dò gửi xe thì mod TTG gặp aBuivantam ah. Thì ra anh ra thăm cxã với nhóc tì và trước khi lên tàu làm ly café thì không ngờ gặp đồng bọn ^^. Tiễn aBuivantam xong, mọi người cà kê 1 lúc thì cũng giải tán với lời mời của vợ chồng mod là trưa ghé ăn giả gâu gâu ^^ hịhị, câu nói hay trong buổi sáng hôm í ^^. Thỏ dzí aMod kéo nhau đi đổi vé nhg kg được T____T rồi về nhà để đợi trưa đi ăn giả gâu gâu. Đang hí hửng thế mà đùng 1 cái mưa xối xả luôn &gt;?&lt;. Ghét thế kg bít, gruuuuu. Thế là đành ở nhà nấu cơm ăn vậy.Do đinh ninh đi ăn xịt giả gâu gâu nên hong báo cơm nhà, ở nhà hong nấu cơm ai ngờ con mưa đã fá hỏng kế hoạch. Dzị là Thỏ giúp mama aMod làm ram bắp :?&gt;. Ăn mãi ở Tô Hiến Thành, hôm nay mới được cuốn ram bắp ah :P. Cuốn ram như cuốn chả giò í ^^. Sướng nhất là được ra vườn hái rau vào ăn, từ bé đến lớn chỉ có ra vườn hái rau càng cua trộn gỏi. Lần đầu ra hái rau thơm ăn như thế. Thích lắm í ^^.Ăn xong thì aH_P than đang đói mà chưa có j ăn, vậy là kéo aH_P qua thưởng thức ram bắp Thỏ cuốn ^^. Ăn xong, mọi người 8 với nhau chuyện bạn trai bạn gái chúng mình :P. Ngồi 8 đến 4h thì Thỏ dzí aMod đi ăn cơm khách :D. Lúc về gặp mưa =((. Ngày j mà chán thế kg bít, mưa hoài luôn &gt;?&lt; . 7h chạy xe từ quê lên mà tay lạnh ngắt &gt;"&lt;
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    1/5, Thỏ thất nghiệp vì mọi người rục rịch đi làm. 6h thức, 6.30 đi ăn sáng sau đó về nhà ngồi onl từ 7.30 đến 9h thì Sunrose qua 8 chuyện bạn gái chúng mính cho Thỏ đỡ buồn :-*. Sau đó Thỏ được đãi món gỏi đu đủ, cũng là cây nhà lá vườn =P~. Ăn ngon ơi là ngon :?&gt; =P~. Ăn xong, dọn dẹp rùi lại onl <. Đúng là 7job có khác, toàn ngồi bó chiếu, tay chống cằm onl thôi ah <. Sau đó 2.30 hú được Sunrose đi ăn bánh tráng ruốc (nhg Thỏ gọi bánh tráng mỡ hành :?&gt; ) với nem nướng. Ăn xong thì về nhà rồi chờ có người đi làm về để nói chuyện nhí nhố cho đỡ buồn chứ cả ngày phải nói chuyện nghiêm túc không ah :?&gt;. Ăn cơm xong, lại hú đồng bọn đi cafê ở quán Xưa ^^. Quán này làm Thỏ dzí em nhonnhonnhon hố hàng vì ngta trưng cái đàn piano nhưng hong có ruột làm 2 chị em hí ha hí hửng chạy lên coi ai ngờ <. Đang 8 thì Hoa_Quynh call nói fi tới sau khi vừa đi ĐL du hí về ^^. Ngồi 8 đã đời tới 9h thì giải tán vì Thỏ fải đi có việc nữa ^^ ( đi chơi mà cũng bận rộn gớm, kg bù với cả ngày j hết í :P )
    2/5, buổi sáng ăn sáng xong thì được thả về ks. Sau đó cafê với Hoa_Quynh và Sunrose nhưng cuối cùng Sunrose bận quá nên không tới được. Vậy là Thỏ dzí Hoa_Quỳnh 8 với nhau đến 8.30 thì giải tán vì H_Q trốn làm mà vào Osis ngồi toàn gặp ng quen :P. Về ks chuẩn bị đồ rồi về nhà ăn cơm, sau đó thì lên tàu lúc 12.30 ah S
    Thỏ cám ơn mọi người ở Qn lắm lắm ah, cám ơn sự nhiệt tình đón tiếp cũng như ăn chơi dzí Thỏ. Đặc biệt là cám ơn ?? :?&gt;. Hẹn mọi ng dịp khác nhớ ^^
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chà...chà...nghe Thongoc kể thấy cũng khá lý thú đó chứ. Hi vọng mọi người ngoài đó vẫn luôn thể hiện là người nhiệt tình và chu đáo, luôn sẵn sàng mua vé dùm và tiếp đãi khách ngoại đạo đến chơi Thiên Ấn và sông Trà 1 cách nồng nhiệt nhất!
  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Hân hạnh đón tiếp nếu Chen ghé quảng ngãi ^^
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Report của Thỏ làm mọi người liên tưởng đến một cuộc "ăn" hòang tráng.
  8. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ngoài quê mình dạo này ra sao nhỉ,có mưa nắng thất thường không các bạn 2 tuần nữa mình có mặt ở Quảng Ngãi
  9. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Quảng Ngãi do thời gian ở lại cũng ít nên muốn off với các bạn đang ở Quảng Ngãi phát,nếu các bạn có thời gian mời các bạn đến Cafe Đại Dương Xanh số 168 Trần Hưng Đạo vào 19h30 thứ 2 ngày 10/09/2007.(số máy của mình :0914 174 176)
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần cũ rồi, chuẩn bị tinh thân làm việc và ăn chơi tuần mới đi bà con.
    Đề nghị cuối tuần tới off đi chơi xa đi, bà con cô bác gần xa cho ý kiến lên kế hoạch nhanh nhanh. dzo

Chia sẻ trang này