1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÌNH ẢNH PHONG CẢNH, CON NGƯỜI, CUỘC SỐNG VÀ NHỮNG SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NHA TRANG - KHÁNH HOÀ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi yphuong123, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    sông Cái nhìn từ cồn Dê, trên cầu nhỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 18/06/2008
  2. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Há há! Bộ mặt các spamer NTC
    [​IMG]
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    SaoViet say quá viết lộn topic hả em ?
    ----
    cái này nhàm rùi nhưng chụp thử đồ nghề thui
    [​IMG]
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chen thấy mọi người chụp hình cầu, sông, biển, núi nhiều, đẹp, rất đẹp. Nhưng cảm thấy nó thiếu thiếu. Ít thấy được cuộc sống Nha Trang. Giả tỉ như chợ Nha Trang, chợ Vĩnh Hải đó . Hoặc hình ảnh nó sát sát sát với csống Nha Trang mình đi. Mấy ống kính phó nháy, được không?
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chen: để ý kỹ cậu sẽ nhận ra NTC mình có những tấm ảnh cuộc sống thường ngày, cuộc sống đường phố rất hay!
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Vậy là do cảm nhận của Chen ko tốt rùi. Vì chỉ có những hình ảnh của BDK là còn thấy gần gũi, chứ mấy hình của mấy phó nháy kia thấy nó xa xa thế nào í. Xem và ngắm nhưng ko đọng lại... Nghệ thuật, tùy cảm nhận mỗi người..
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    máy PnS hoặc Dslr chụp tùm lum mới hợp với Streetlife, còn máy phim chụp 1 hình là suy nghĩ thiệt lâu, vì vậy thiệt khó mà theo đuổi Streetlife
    mỗi người một cảm nhận, cũng không cần phải băn khoăn
    không lẽ cứ phải chụp xô bồ chợ búa mới là gần gũi, vậy 2-3h trưa nắng chói chang này thì sao
    [​IMG]
    vì vậy mới có người cầm máy không biết chụp cũng như coi hình mà không cảm nhận được vì chưa nghĩ đã nói he he
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi một bức hình chụp xong đẹp xấu không quan trọng. Quan trọng là cả một quá trình chuẩn bị, lau chùi đồ nghề; các thao tác khi chụp ảnh: cắt ảnh, chọn khẩu, đo sáng, rồi cái khoảnh khắc nín thở chờ cái rắc của cửa trập.
    Nhưng đó cũng có thể là cái cảm giác ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ.
    Thực ra không phải cứ mỗi lần chụp mỗi lần đắng đo suy nghỉ, cân nhắc kỹ lưỡng thì mới "pro". Vấn đề là triết lý hưởng thụ khi chụp ảnh. Lính ra trận thì chỉ đưa súng lên là bắn. Mà bắn là trúng, không cần nhắm. Ai nói họ không chuyên nghiệp?
    Bạn cầm trên tay một cái máy kỹ thuật số bình thường, hay là một cái máy cơ đúng kiểu bụi đời, hay là những dòng máy DSLR trong mơ không quan trọng. Quan trọng là kết quả bạn đạt được!
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bậy, mỗi loại nó hợp với những loại hình khác nhau, vậy đưa anh cái Dslr trong mơ đi hí hí
    thể loại hình nào cũng có ích, cả hình ***, nó giúp cuộc sống tươi đẹp hơn
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ko fải vậy là pro, mà vậy là biết chụp , ngay cả streetlife người ta cũng bỏ công quan sát 1 thời gian, hoặc nếu khoảnh khắc đến rất nhanh thì người ta cũng xử lý thao tác cực kỳ có trách nhiệm
    hồi trước dùng PnS anh chụp tá lả, tâm lý là xấu thì bỏ, bây giờ mới thấy tệ he he
    streetlife là thể loại rất khó, và nó có cái gọi là khoảnh khắc - quan trọng nhứt của nhiếp ảnh mà, nếu không có đồ nghề xịn e rằng rất khó mà bắt được
    cái câu " thiết bị không quan trọng " là của mấy ông già em ơi, nhàm lắm, mà cũng trật lất

Chia sẻ trang này