1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÌNH ẢNH PHONG CẢNH, CON NGƯỜI, CUỘC SỐNG VÀ NHỮNG SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NHA TRANG - KHÁNH HOÀ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi yphuong123, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang sớm nè Phọt nè, ngâm dưới biển mát ...quá!
    [​IMG]
  2. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Copy serie ảnh bên Vnphoto về nhà tham gia share với ACE NTC cho vui.
    Em báo cáo sơ bộ hết vài tấm tiêu biểu đợt đi vừa rồi chia sẻ với anh em cho vui.
    Mặt trời cuối xuân dậy muộn, còn õng ẹo lấy khăn lau mặt khi ACE NT chuẩn bị ra Hòn Khói.
    [​IMG]
    Trên đường đi, ACE dừng chân ăn sáng ven biển Lương Sơn, Đầm Nha Phu sớm thật thơ mộng.
    [​IMG]
    Hạnh top vươn mình hít thở không khí thiên nhiên buổi ban mai
    [​IMG]
    Ra đến đồng muối, ACE tập trung tìm art, mỗi người một góc nhưng hầu như đều muốn thể hiện nỗi vất vả của diêm dân với từng hạt muối nặng trĩu giọt mồ hôi.
    [​IMG]
    Nhịp điệu đồng muối
    [​IMG]
    Những núi muối được chất đống cao dần lên theo những dòng người
    [​IMG]
    Diêm dân, một gánh hai gồng dưới cái nắng dường như cũng không dịu mấy sau những đám mây.
    [​IMG]
    Tiếp một tấm leo xuống ruộng muối.
    [​IMG]
    Trời có mây nhiều vậy mà cũng vẫn nóng ran người, tội nghiệp em Remediot mới ra ruộng có chút mà đen hết.
    Sau khi nghỉ trưa, trên đường về, ACE dừng chân tại bãi biển Hòn Khói, một bãi biển xa, vắng trên Vịnh Vân Phong, cuộc sống quanh đây vốn trầm lắng, hiền hòa đã thu hút sự chú ý của các ACE.
    Mọi người tập trung săn art
    [​IMG]
    Phong''s Art tìm cho mình một góc riêng để thể hiện
    [​IMG]
    ArTuan vốn có duyên với miền rừng núi, luyến tiếc với chút vị của rừng ra đến biển.
    [​IMG]
    Flora cũng chạy đi tìm art không khéo mấy ông kia săn hết.
    [​IMG]
    Ai cũng thoải mái tìm art khi cuộc sống của những đứa trẻ thơ miền biển hồn nhiên với nụ cười đậm vị mặn của muối cũng như nước da của chúng.
    [​IMG]
    Còn Hạnh top, sau một hồi tìm art mới nhận ra rằng :"Trong đôi mắt em, anh là tất cả" :innocent:
    [​IMG]
    Mải mê với miền đất lạ, không ngờ thời gian trôi nhanh thật. Vội vã chia tay 3 anh em về lại Nha Trang lo công việc buổi chiều. ArTuan, Phong''s art và biendaikho còn đi chụp hoàng hôn, mau mau báo cáo serie hình "giấc mơ hoàng hôn và những tuyến đường đầy cạm bẫy". :goodluck:
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hì.... hì.... nhìn tướng này tương lai lên "top" thiệt.
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thêm vài hình ảnh thân quen của Nha Trang iem chộp hôm rồi đi làm ở Con sẻ tre
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    *Con sẻ tre*
    [​IMG]
    [​IMG]
    ngắm về Nha Trang
    [​IMG]
    [​IMG]
    4s - ko có chưn máy hehe
    [​IMG]
    iem cay cú làm sao khi cái hình em chụp qua VinPearl lúc lên đèn nó chạy đâu mất tiêu sau khi giao cuộn phinh cho tiệm tráng scan, hu hu hu
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ( topic này cho cả Khánh Hòa nên viết bài này vô đây luôn - hình ko đóng khung chụp bằng máy PnS mang tính lưu niệm he he )
    ************************​
    t6 ngày 26 - 3 vừa rồi mấy anh em đi chơi cắm trại trên hồ chứa nước Thủy Điện Ye-KrongKru ( em biết viết chính xác tên nó em chết liền á ), đây là vùng núi thuộc Dục Mỹ - Ninh Hòa, độ cao khoảng gần 700mm so với bồn tắm nhà. Từ cầu Dục Mỹ ( gần chợ DM ) rẽ phải đi thêm khoảng 6km nữa, qua hai buôn người Rhade và Giarai là tới - vì đi vội nên em không chụp về khu vực này, âu cũng là sự thiếu sót quá lớn
    đường đi bây giờ rất tốt, trải nhựa láng o, đi lúc xế chiều nên khi vừa leo lên đã thấy se se lạnh rồi. Tới đỉnh núi thì chỉ còn chút ráng chiều
    [​IMG]
    [​IMG]
    vì trời quá tối - chỉ có đoạn đường ngắn chỗ ở làm việc của công nhân mới sáng điện - nên cả nhóm quyết định không xuống suối cắm trại mà ăn chơi ngay gần trạm gác, món vịt xiêm giả cầy và rượu mang ra
    [​IMG]
    theo kế hoạch, món chính sẽ là cháo cá, hỡi ôi mặc dù hai ông anh hăng hái ngâm nước vớt qua lại mấy bận mà vẫn toàn là nước, trời tối thui mà ... đã vậy còn bị rớt cái điện thoại, nên anh em giỡn vui " đi vớt cá được một con bự dã man hehe "
    [​IMG]
    [​IMG]
    may sao người bạn ở đó chỉ qua phía kia hồ, có mấy cậu nhỏ nuôi bè cá lóc, mua bán nhanh chóng 2 con chắc nụi, một nước một nấu cháo, vậy là buổi tiệc rôm rả như Tết
    hai anh bạn đang gác tại đây và cô MC duyên dáng của Ninh Hòa
    [​IMG]
    không thể thiếu Văn Nghệ cây nhà lá ... rừng
    [​IMG]
    trời càng về khuya sương càng dày, nhưng nhờ rượu gạo Ninh Hòa quá ngon nên không ai thấy lạnh, nhắp ngụm rượu, gắp miếng cá nướng thơm lựng ... vị ngọt của cá quyện với men rượu, thêm chút mặn mà muối tiêu nữa ... rồi thả nắm lá Tía tô vô nồi cháo, vừa hụp vừa xuýt xoa vì quá xá đã ...
    chỉ có mình em là mang túi ngủ, mấy người kia sơ sài quá nên chui vô trạm gác làm một giấc êm ấm cho nó khỏe, thiệt chưa từng thấy đi núi mà sướng cỡ này hehe, thiệt ra thì cách đây 2 năm ông anh trong nhóm làm điện tại đây còn rất hoang vu, không có gì hết, đúng là may mắn
    sáng sớm hôm sau trời lạnh như cắt, rượu bay đi thì càng thấm thía cái khí hậu khắc nghiệt xưa nay của Dục Mỹ. Ở ngay giữa rừng mà hổng dám mò vô vì nghe nói rừng rú rất hoang dã, rắn rít lung tung, vỡ cái mộng chụp Ray trong tán lá rừng. Thì chụp cảnh xung quanh vậy. Đứng nhìn xa xa là hòn Vọng Phu. Miền trung có 2 cái, một ở Tuy Hòa và cái còn lại ngay trước mắt tha hồ mà ngắm. Mây mờ ảo lượn quanh ...
    [​IMG]
    mặt trời nhẹ nhàng lan tỏa, xuyên qua màn sương vuốt ve hồ trên núi
    [​IMG]
    bắt tay hẹn gặp lại, quyến luyến lắm, sẽ rất nhớ và chắc chắn sẽ lên núi nữa
    trạm gác, khá đầy đủ nhưng với lịch gác 1 tháng mới đổi 2 người khác thì e là quá buồn, chắc là nằm coi tivi suốt ngày thôi
    [​IMG]
    trạm ... gì hổng biết, phía dưới là người ta thả cá
    [​IMG]
    đường về xanh ngắt màu hoang sơ
    [​IMG]
    bên kia cũng có người gác, đây là Tháp điều áp, khi nước đột ngột tràn về ( lũ ) thì sẽ theo ống dẫn chạy lên Tháp, do đó bớt đi áp lực
    [​IMG]
    [​IMG]
    quang cảnh tuyệt làm sao, chỉ tiếc buổi sáng sương quá dày hạn chế tầm nhìn, nếu là chiều - hoàng hôn thì tốt hơn
    [​IMG]
    yêu quá màu xanh quê hương
    [​IMG]
    nếu không có gì trở ngại đột xuất thì đầu tuần sau chúng em đi tiếp, hehe, máu quá rồi, chuyến sau chuẩn bị chu đáo và giờ giấc ngon lành hơn, vừa khoái nhậu vừa mê chụp hình, ai mà không mất ăn mất ngủ với Hồ thủy điện Ye-KrongKru ?
  6. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Sao ông này ổng post tới 2 lần, 1 lần là đủ lắm rồi nghe. DM, để lâu lâu nữa đi, đang thời kỳ nóng mà cứ đem mấy cái cảnh xấu quắc ra phe dzới mình, ai chịu cho nổi?
  7. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất cô nàng Mờ-Cờ của lão Phọt, tay lại chưa đeo nhẫn, hớ hớ... Bán cái qua cho em đê! (có % đang hoàng)
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    cứ gọi là vớ vỉn quá, con gái NTC dễ xương vầy mà ngó đâu xa ... Ninh Hòa vậy em chai
    [​IMG]
  9. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tên chính xác của nó là Thủy điện Ea-Krong-rou. Em vừa mới alo hỏi ông anh đang làm việc tại đấy.
    Hẹn cuối tuần sau lên đó chơi 1 bữa, các cô các bác có nhu cầu thì gặp iem trước thứ Năm tuần sau để em thu tiền luôn thể.
    @ Phọt-ra: riêng cưng thì khỏi góp, với điều kiện cưng phải nằm chung túi ngủ với anh.
    Được viva78 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 03/04/2009
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ kết nạp cu Lầy vào Hội bán nam bán nữ NTC, Hội trưởng nhể!

Chia sẻ trang này