1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh sưu tập về Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi metalwarhn, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Welcome:
    http://phpforum.club81.com​
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Welcome:
    http://phpforum.club81.com​
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Welcome:
    http://phpforum.club81.com​
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì vỡ mạng mất, tôi không nghĩ là post nhiều ảnh lên thế này là một giải pháp tốt!!!! Nếu như làm được một đường link đến đến các trang ảnh của trịnh thì hay hơn. Mỗi một đường link bạn sẽ chỉ dẫn một cách cụ thể. Còn nếu bạn post hình ảnh lên thì chỉ nên post những hình ảnh có mặt Trịnh trong đó là đủ. Không cần đưa nguyên cả anbulm ảnh của Khánh Ly hay Hồng Nhung lên làm gì. Nếu có, chỉ cần post lên 1 lần 3 hình ảnh ca sĩ đặc trưng là Khánh, Vĩnh, Hồng thôi. Để cho mọi người biết là những ca sĩ nào có những thành công và ảnh hưởng đến nhạc sĩ và chú thích ở dưới là OK! Như thế tôi nghĩ là sẽ tập trung hơn.
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì vỡ mạng mất, tôi không nghĩ là post nhiều ảnh lên thế này là một giải pháp tốt!!!! Nếu như làm được một đường link đến đến các trang ảnh của trịnh thì hay hơn. Mỗi một đường link bạn sẽ chỉ dẫn một cách cụ thể. Còn nếu bạn post hình ảnh lên thì chỉ nên post những hình ảnh có mặt Trịnh trong đó là đủ. Không cần đưa nguyên cả anbulm ảnh của Khánh Ly hay Hồng Nhung lên làm gì. Nếu có, chỉ cần post lên 1 lần 3 hình ảnh ca sĩ đặc trưng là Khánh, Vĩnh, Hồng thôi. Để cho mọi người biết là những ca sĩ nào có những thành công và ảnh hưởng đến nhạc sĩ và chú thích ở dưới là OK! Như thế tôi nghĩ là sẽ tập trung hơn.
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  6. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vào đây 1 tấm ảnh về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
  7. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vào đây 1 tấm ảnh về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh chị,ở trên anh Temely đã nó đến một tấm hình giả mạo.Đó là tấm hình mà Trịnh Công Sơn chụp chung với vua hề Charlie Chaplin và con gái.Chính TTCN,trang chính đăng hình cũng đã đính chính lại ngay sau đấy.Tuy nhiên em lại mới tìm được một bài viết của tác giả Hữu Thu(TTVN) về việc xác nhận thêm sự thật của tấm hình đó.Toàn bộ bài viết đó như sau:
    TTCN (13-2001) đã đăng bức ảnh được chú thích là Trịnh Công Sơn chụp chung với vua hề Charlie Chaplin (Charlot) và con gái. Sau đó, tòa soạn đã nhận được điện thoại của gia đình cụ H-T-K. cho biết người được cho là Trịnh Công Sơn trong ảnh thật ra chính là cụ H.T.K. Về việc này, TTCN xin ghi nhận và sẽ tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên có dư luận cho rằng Trịnh Công Sơn chưa bao giờ gặp Charlie Chaplin. Ðiều này có chính xác hoàn toàn? TTCN vừa nhận được bài viết của nhà báo Hữu Thu, trưởng ban thời sự Ðài truyền hình VN tại Thừa Thiên - Huế, với nội dung như sau:
    Tháng 3-1998, chính xác là vào trưa 26, tình cờ tôi gặp anh Trịnh Công Sơn đang ngồi uống bia tại khách sạn Hương GIANG VỚI ANH BỬU Ý - một người bạn tri kỷ của anh Sơn. Vốn là chỗ anh em thâm tình của một thời cơ cực, anh Sơn giữ tôi ở lại để hàn huyên sau một quãng thời gian khá lâu không gặp nhau. Thấy anh gầy yếu, tôi cốt tìm chuyện vui để nói rồi đề nghị một cuộc phỏng vấn và cuối cùng anh Sơn thỏa thuận: "Lần cuối đành cho Thu một cuộc phỏng vấn đó nghe!". Y hẹn, khoảng 9 giờ sáng hôm sau, thấy tôi đến khách sạn Morin để trò chuyện cùng anh là nhà báo, nhà văn trẻ Văn Cầm Hải - phóng viên ban thời sự Ðài truyền hình VN tại Huế. Cuộc phỏng vấn, theo lời anh Sơn, là "dài nhất trong đời anh và chỉ dành cho Huế" nên mặc dù chị Bội Trân nhiều lần giục nghỉ để dùng cơm trưa nhưng anh Sơn không dứt ra được. (Văn Cầm Hải đã trích đăng một phần cuộc phỏng vấn trên tạp chí Sông Hương và Tuyển tập Trịnh Công Sơn - một người thơ ca, một cõi đi về của NXB âm Nhạc và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Ðông Tây). Cuộc phỏng vấn kéo dài mấy tiếng đồng hồ, không chỉ có anh Sơn trả lời mà có những lúc dịch giả, NHÀ VĂN BỬU Ý CŨNG HỨNG khởi tham gia đàm luận một cách sôi nổi. Cuộc gặp gỡ này chắc để lại trong anh Sơn nhiều ấn tượng nên trong lưu bút của Trịnh Công Sơn dành cho Văn Cầm Hải, anh đã viết: "Về Huế tháng ba. Trời đẹp ở Morin, nơi ngày xưa Charlot đã tìm ở. Thấy vui vì Huế như được phục sinh", cùng lời ký nhận 1.000 viên tạp lô của Hải tặng.
    Theo anh Bửu Ý, NĂM 1959 KHÁCH SẠN MORIN TRÊN DANH nghĩa đã được giao cho Viện Ðại học Huế (do linh mục Cao Văn Luận làm viện trưởng), nhưng lúc này Viện Ðại học Huế chỉ mới lấy một phần ở tầng trên để mở các lớp dành cho sinh viên văn khoa và dự bị khoa học, còn phần dưới ông Nguyễn Văn Yến vẫn sử dụng để làm khách sạn, nhà hàng do cô Cúc trực tiếp quản lý. Nhà hàng Morin lúc ấy vẫn lớn nhất Huế. Cũng cần nói thêm anh BỬU Ý QUEN ANH TRỊNH CÔNG Sơn từ năm 1957, thuở anh Sơn còn là một chàng thanh niên trai tráng, rất đẹp trai, khác hẳn với hình ảnh gầy guộc sau này khi anh đã là một nhạc sĩ thành danh. Vì vậy hình anh của anh Sơn của thập kỷ trước 60 khác xa với hình ảnh của nhạc sĩ tài ba sau những năm 70 như mọi người thường thấy.
    Dịch giả Bửu Ý CÒN HÉ LỘ MỘT BÍ MẬT VỐN ÍT AI biết: Sơn thường lui tới khách sạn Morin lúc đó là vì anh thân thiết với cô Hồng - ái nữ của cụ Nguyễn Văn Yến - chủ nhân phần khách sạn nhà hàng mang tên Morin. Việc anh Sơn gặp vua hề Charlot tại khách sạn Morin, theo anh Bửu Ý, LÀ HOÀN TOÀN CÓ THẬT. Còn theo nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, anh Trịnh Công Sơn từng kể cho anh Tạo nghe về việc gặp Charlie Chaplin tại khách sạn Morin.
  9. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh chị,ở trên anh Temely đã nó đến một tấm hình giả mạo.Đó là tấm hình mà Trịnh Công Sơn chụp chung với vua hề Charlie Chaplin và con gái.Chính TTCN,trang chính đăng hình cũng đã đính chính lại ngay sau đấy.Tuy nhiên em lại mới tìm được một bài viết của tác giả Hữu Thu(TTVN) về việc xác nhận thêm sự thật của tấm hình đó.Toàn bộ bài viết đó như sau:
    TTCN (13-2001) đã đăng bức ảnh được chú thích là Trịnh Công Sơn chụp chung với vua hề Charlie Chaplin (Charlot) và con gái. Sau đó, tòa soạn đã nhận được điện thoại của gia đình cụ H-T-K. cho biết người được cho là Trịnh Công Sơn trong ảnh thật ra chính là cụ H.T.K. Về việc này, TTCN xin ghi nhận và sẽ tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên có dư luận cho rằng Trịnh Công Sơn chưa bao giờ gặp Charlie Chaplin. Ðiều này có chính xác hoàn toàn? TTCN vừa nhận được bài viết của nhà báo Hữu Thu, trưởng ban thời sự Ðài truyền hình VN tại Thừa Thiên - Huế, với nội dung như sau:
    Tháng 3-1998, chính xác là vào trưa 26, tình cờ tôi gặp anh Trịnh Công Sơn đang ngồi uống bia tại khách sạn Hương GIANG VỚI ANH BỬU Ý - một người bạn tri kỷ của anh Sơn. Vốn là chỗ anh em thâm tình của một thời cơ cực, anh Sơn giữ tôi ở lại để hàn huyên sau một quãng thời gian khá lâu không gặp nhau. Thấy anh gầy yếu, tôi cốt tìm chuyện vui để nói rồi đề nghị một cuộc phỏng vấn và cuối cùng anh Sơn thỏa thuận: "Lần cuối đành cho Thu một cuộc phỏng vấn đó nghe!". Y hẹn, khoảng 9 giờ sáng hôm sau, thấy tôi đến khách sạn Morin để trò chuyện cùng anh là nhà báo, nhà văn trẻ Văn Cầm Hải - phóng viên ban thời sự Ðài truyền hình VN tại Huế. Cuộc phỏng vấn, theo lời anh Sơn, là "dài nhất trong đời anh và chỉ dành cho Huế" nên mặc dù chị Bội Trân nhiều lần giục nghỉ để dùng cơm trưa nhưng anh Sơn không dứt ra được. (Văn Cầm Hải đã trích đăng một phần cuộc phỏng vấn trên tạp chí Sông Hương và Tuyển tập Trịnh Công Sơn - một người thơ ca, một cõi đi về của NXB âm Nhạc và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Ðông Tây). Cuộc phỏng vấn kéo dài mấy tiếng đồng hồ, không chỉ có anh Sơn trả lời mà có những lúc dịch giả, NHÀ VĂN BỬU Ý CŨNG HỨNG khởi tham gia đàm luận một cách sôi nổi. Cuộc gặp gỡ này chắc để lại trong anh Sơn nhiều ấn tượng nên trong lưu bút của Trịnh Công Sơn dành cho Văn Cầm Hải, anh đã viết: "Về Huế tháng ba. Trời đẹp ở Morin, nơi ngày xưa Charlot đã tìm ở. Thấy vui vì Huế như được phục sinh", cùng lời ký nhận 1.000 viên tạp lô của Hải tặng.
    Theo anh Bửu Ý, NĂM 1959 KHÁCH SẠN MORIN TRÊN DANH nghĩa đã được giao cho Viện Ðại học Huế (do linh mục Cao Văn Luận làm viện trưởng), nhưng lúc này Viện Ðại học Huế chỉ mới lấy một phần ở tầng trên để mở các lớp dành cho sinh viên văn khoa và dự bị khoa học, còn phần dưới ông Nguyễn Văn Yến vẫn sử dụng để làm khách sạn, nhà hàng do cô Cúc trực tiếp quản lý. Nhà hàng Morin lúc ấy vẫn lớn nhất Huế. Cũng cần nói thêm anh BỬU Ý QUEN ANH TRỊNH CÔNG Sơn từ năm 1957, thuở anh Sơn còn là một chàng thanh niên trai tráng, rất đẹp trai, khác hẳn với hình ảnh gầy guộc sau này khi anh đã là một nhạc sĩ thành danh. Vì vậy hình anh của anh Sơn của thập kỷ trước 60 khác xa với hình ảnh của nhạc sĩ tài ba sau những năm 70 như mọi người thường thấy.
    Dịch giả Bửu Ý CÒN HÉ LỘ MỘT BÍ MẬT VỐN ÍT AI biết: Sơn thường lui tới khách sạn Morin lúc đó là vì anh thân thiết với cô Hồng - ái nữ của cụ Nguyễn Văn Yến - chủ nhân phần khách sạn nhà hàng mang tên Morin. Việc anh Sơn gặp vua hề Charlot tại khách sạn Morin, theo anh Bửu Ý, LÀ HOÀN TOÀN CÓ THẬT. Còn theo nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, anh Trịnh Công Sơn từng kể cho anh Tạo nghe về việc gặp Charlie Chaplin tại khách sạn Morin.
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    EM LÀ BÚP MĂNG NON.

Chia sẻ trang này