Hình ảnh Tết Việt Nam Chào mọi người, mình chuẩn bị phải làm một bài viết liên quan đến Tết ở nhà, nhưng tìm mãi không thấy có nhiều hình ảnh liên quan để minh hoạ cho bài nói. Mọi người xem giúp với nhé, hix hix, sắp đến hạn nộp rồi
Em vào topic ảnh Hà Nội đính phía trên cùng ấy, trong đấy có mấy cái ảnh Tết rất đẹp, nhất là 1 cái ảnh chụp phố Khâm Thiên. Đang rảnh định tìm hộ em luôn nhưng nghĩ lại để em tìm cho đúng tính chất nghiên cứu Đây là 1 cái ảnh anh chụp được trong 1 cuốn Vietnam photos của các nhiếp ảnh gia nước ngoài, ảnh chụp lại nên nhoà (do bóng) và có 1 vết gập rất rõ. Cứ share, em dùng được thì dùng. Có 1 bài về Tết Hà Nội xưa của cụ Hoàng Đạo Thuý ở trang thingsasian.com (đã được dịch sang tiếng Anh), không biết bây giờ nó có còn ở đấy ko, em muốn tham khảo thì Google thử xem. Làm tốt
Nhìn bức ảnh này lại thấy nhớ tết ngày xưa quá, trẻ con được cho những băng pháo tép, những quả pháo thăng thiên, nhị thanh, pháo lợn ... trong tay đứa nào cũng có một que hương để đốt pháo, những đứa bạo dạn thì cầm pháo ném, nhút nhát hơn thì kiếm một chỗ nào đặt quả pháo vào, châm hương rồi chanỵ thật nhanh ra xa bịt tai chờ pháo nổ. Từ trước tết mấy ngày mọi người đã đốt pháo rồi nhưng ít thôi, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng của một vài quả pháo nhưng đến 30 tết thì người ta đốt hàng băng, có nhà còn nối vài băng đốt một thể. Sau khi ăn cơm tất niên, trẻ con bị bắt đi ngủ để lát còn dậy đón giao thừa. Đang nằm trong chăn ấm đứa nào đứa nấy giật mình tỉnh giấc vì tiếng pháo vang lên khắp nơi, mũi phập phồng hít hít mùi pháo. Sáng ra khắp nơi đầy xác pháo trông sao mà yêu đến thế.
Hichic...nhắc đến vụ đốt pháo sao nhớ ngày xưa thế nhỉ? Hichic...nhớ mỗi dịp đến Tết là rồng rắn rủ nhau sang Bình Đà mua thuốc pháo và pháo về đốt. Nhớ năm nào hì hụi kiếm giấy báo cũ, sách vở cũ rồi ngồi cuốn pháo với anh trai. He...nghịch ngợm, hơi nguy hiểm nhưng vẫn thích. Hì...anh thì lấy cái lõi to để cuốn, cũng bắt chước lấy cái đũa ra làm lõi rồi cuốn. Thế mà sản phẩm cũng nổ to ra phết. Nhớ lúc bé thì cầm que hương đốt quả pháo tép, nhỉnh hơn một chút thì một tay cầm hương một tay cầm quả pháo đùng, châm lửa rồi ném (thế mới biết ngày xưa mình nghịch thật, chẳng bù cho bây giờ, hiền như đất ). Ấy là còn chưa kể đốt quả nào to quá thì phải châm giấy vào ngòi rồi chạy ra xa, nghe tiếng ĐÙNGGGGGG, sướng tai và ít nhất là phá hoại mất mấy viên gạch trong Công Viên. Nhớ đến anh trai hồi bé, được bao nhiều tiền mừng tuổi là đem ra mua pháo hết, bị mẹ mắng cho, rồi lại bị đem ra so sánh với thằng em họ và anh nói một câu mà nhớ đến tận bây giờ " Thằng nào chẳng thích pháo như thằng nào". He...mình còn thích nữa là con trai. Hichic...nhớ năm nào cũng được đi đón giao thừa cùng anh trai và bố. Ba bố con ra ngoài công viên hái lộc, he...hai anh em chỉ nhăm nhăm chỗ nào thuận tiện là đặt pháo cối để đốt. hichic...may mẹ không biết, không lại mắng cho là phá hoại. Nhớ có lần phóng pháo thiên thanh, tưởng nó bay thẳng lên trời, ai dè nó lại xà vào áo của một bà hàng xóm mới diện cái áo nhung mới. hichic...bị bà ý đuổi cho cả lũ chạy gần chết. Lại còn bị nghe chửi, giông cả năm.... Lại nhớ có năm học cấp hai, cả lớp chung tiền rủ nhau đi Bình Đà, mua pháo về treo lên trên xà nhà của lớp châm ngòi một băng pháo đùng rồi cả hội chạy ra ngoài. Hichic...Ban Giám Hiệu lên bắt cả lớp viết kiểm điểm, thấy đứa nào cũng khai giống nhau là đang ở trong Nhà Vệ Sinh....thế là cô Hiệu Phó kêu là các em họp lớp ở trong nhà Vệ Sinh à, Hichic...nhắc đến cái ngày xửa, ngày xưa với cái Tết sao thú vị thế nhỉ? và sao thấy nhiều kỷ niệm thế. Hichic...mới chợt nhớ ra, ngày xưa mình nghịch thế. Hèn gì, ngày xưa, suốt ngày thấy hàng xóm sang mách con trai út nhà bác mặt mũi hiền lành thế mà toàn cầm đầu tụi trẻ con nghịch phá thôi (he...tại ngày xưa cắt tóc và mặc quần áo giống anh luôn mà)..... Nhớ...nhớ nhiều thứ thế không biết.... Hichic...có bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa để viết thế nhỉ? ...TUỔI THƠ ƠI, ĐÃ XA RỒI CÒN ĐÂU....BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA NHỈ? ...(Hì, tự nhiên thấy hôm nay hơi sến) Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 25/11/2004