1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÌNH ẢNH, TÌNH HUỐNG ĐÁNG YÊU bạn vẫn NHỚ MÃI về một nửa của bạn hoặc về một người bạn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueblueman, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về thằng bạn thân nhất của mình mà có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Cả năm lớp 10 ko bao giờ nói chuyện với nhau, vậy mà cuối năm lớp 10 di tham quan, mình bị đau chân thế là nó đã cõng mình Tình bạn trong sáng đó là vậy, sự quan tâm tới nhau.... Mùa hè năm đó đi nghỉ mát cả lũ bạn thân với nhau, nhớ nhiều lắm những buổi tối ngồi xích đu ngắm trăng sao và ngồi nghe nó kể chuyện cười. Mình thề là nghe cái giọng nó nói ra đã đủ buồn cười rồi, chứ chưa nói tới nó nói cái gì Nhớ cả lũ chơi trò đánh nhau bằng gối, con trai con gái xông fa ko còn biết đau đớn là gì.... Thế là vô tình nó dẫm lên chân mình một cách đau điếng, theo phản xạ thì mình sẽ kêu "Ouch"... Ko ngờ nó tự nhiên cuối xuống xem xét xem chân mình có đau lắm ko Sẵn có cái gối trong tay, mình đã fang cho nó 1 cái lật cả mặt.... Cả lũ bạn cười như được mùa Vui thật đó, rồi bỗng nhiên nó kêu nó thích mình..... chúng nó bắt đầu gán ghép, trêu thằng bé, bắt thằng bé làm đủ trò thì mới chịu giúp nó thích được mình.....
    Nhớ cú sút bóng vào gầm ghế cách 11m khá khó khăn chỉ để được kiss mình vào má (bọn bạn ra đk cho nó như vậy) thế mà nó cũng cố gắng hết sức để được kiss vào má mình. Và khi nó thành công, nó đã ko dám kiss nữa.... Hồn nhiên thật đấy, cái tuổi học trò cấp 3 chẳng bao giờ quên được Để rồi sau đó 1 tháng, nó lí nhí xin lỗi mình vì nó ko thích mình nữa. Mình biết nó và mình sẽ thành bạn thân với nhau nên mình rất trân trọng tình bạn này
    Để rồi hôm đi Sapa trên chuyến tàu đó, mình biết đó sẽ là lần cuối cùng mình được ở bên nó, được ở bên lũ bạn thân, được ở bên cái tập thể nghịch ngợm như vậy. Đã khóc, khóc vì thời gian trôi quá nhanh, khóc vì ko còn được ở bên chúng nó nữa. Một bàn tay ấm đã nắm chặt lấy tay mình.... dường như nó cũng cùng tâm trạng với mình, muốn an ủi mình nhưng mà chẳng nguôi đi được......
    Đã 4 năm rồi, 4 năm xa nó, 4 năm xa bạn bè.... để lại trong mình những kỷ niệm đẹp, hình ảnh đẹp về một thằng bạn thân đáng yêu và tốt bụng và mãi mãi sẽ luôn là bạn thân của nhau.
    "Khi nào mày buồn, hãy nhìn lên bầu trời và tìm ngôi sao sáng nhất nhé. Ngôi sao đó tượng trưng cho tình bạn chúng mình, ngôi sao đó sáng nhất vì chẳng có tình bạn nào trong sáng và ý nghĩa như tình bạn của chúng mình." Lời nó nói trước khi mình đi xa, sẽ mãi mãi là như vậy
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 04/06/2006
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng sẽ có quả lãng mạn thế này nhưng phải đợi x năm (x là ẩn số của 1 PT vô định), (có phải vậy không em?).
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 04/06/2006
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Vào đây đọc trộm thấy có nhiều chuyện vui phết.
    Hồi học PT có cô bạn gái cùng lớp cũng có cảm tình với mình. Mà trông cũng mảnh mai, xinh xắn lắm. Không hiểu sao mà mình cứ lạnh như... băng Nam cực vậy. Ra trường rồi mấy năm sau gặp lại nói chuyện với mình người ta vẫn đỏ mặt.
    Bây giờ nghĩ lại cũng... tự hào vì ít ra là cũng được... có ai đó đã từng yêu.
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Nụ cười em dưới mưa
    Vì anh sao dại khờ
    Không hỏi điều chi khác
    Lại hỏi: "ăn cơm chưa?".
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Có bài hát Nga tuyệt vời nhưng tìm mãi không thấy. Tạm post ca từ của nó vào đây cho vui.
    Điều ấy sẽ không bao giờ trở lại (Vĩnh biệt mùa hè)
    Rồi mùa hè sẽ qua, trở lại mái trường xưa, nhìn lên phía hàng cây xanh bao la nhớ nhung. Giờ học sao khó quên, mối tình đầu thiết tha, ngập ngừng trong ánh mắt ai, thoáng nhìn qua.
    Mãi trong ta còn nhớ, những phút giây bên nhau. Ngày nào ta chung lối, tay nắm tay nhau vui ca.
    Thoáng xa ngàn sao trên trời, cháy như tình yêu cuộc đời. Mãi mãi vẫn xanh trong tim chúng ta, vẫn còn thương nhớ. Có bao giờ ta trở lại, những kỷ niệm xưa êm đềm. Phút giây đã qua, cho ta trở lại, bên nhau.
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    mặt ngơ ngác nhìn mình như cầu cứu khi bị 2 con nhỏ bạn mình quây vào cùng nói, nhìn thằng bé ngộ quá yêu yêu à
    Lại còn lúc chào mình nữa chứ có phải nhất thiết toe toét vẫy chào như thế ko cứ như đứa trẻ con ý
  7. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi hình ảnh người anh,nụ cười hiền và đôi mắt có làn mi cong như con gái,ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng thấy dịu lòng xuống.Hôm đó em bắt gặp anh đứng chờ lấy học bổng cùng mấy người bạn.Anh nhường hết người này tới người khác,nụ cười vô tư vẫn tươi trên môi.Em chợt nhận ra em tự hào về anh lắm,anh họ!Cho đến tận bây giờ,khi anh đã đi xa mãi mãi ở tuổi 20.
    Nụ cười ấy vẫn luôn ở trong tim mọi người đã từng sống quanh anh.

  8. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào cái topic này, thấy nhớ nhớ về một điều gì đó, một điều thật khó diễn tả thành lời... Chỉ cảm thấy nhớ...
    @ Gà Con : tui thích bài vít của bạn trong topic này! Cám ơn bạn nhìu nhìu
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Điều làm tớ nhớ nhất trong quãng thời gian bọn tớ quen nhau là: một lần đi chơi với nhau, cả 2 cùng chưa ăn tối nên tạt vào một quán ăn xinh xắn trên một con phố không ồn ào lắm. Tớ đói quá nên đã gọi một phần cơm và hai phần thức ăn (làm chàng tròn cả mắt), vì tính tớ tham ăn mà, hihi. Tớ may mắn hơn chàng ở chỗ có đồ ăn trước, thế là hì hục ngồi xử lý đĩa cơm một cách nhiệt tình nhất có thể. Và khi ngẩng lên, tớ thấy chàng đang nhìn tớ và cười. Híc, sao mà lại có một ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng thế nhỉ (có khi chàng cũng chả biết nó ấm áp với tớ cỡ nào đâu), làm tớ lâng lâng không thể tả nổi, quên cả việc hai má đang phồng lên vì thịt và cá và rau và cơm..., cứ tự nhiên nở một nụ cười "dễ xương" hết cỡ để đáp lại ánh mắt mà đến bi h tớ vẫn có cảm giác như chưa từng có ai đc hưởng từ chàng vậy.
    (((Misssssssss You)))
  10. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh:
    - nép vào nhau che chung ô dưới trời mưa, ấm áp lạ, mặc dù vẫn bị mưa tạt ướt tay áo;
    - nụ cười hiền và cái gõ nhẹ vào trán khi bị mình trêu;
    - sự hồ hởi của anh khi bỏ xe chở em về trước trên chiếc mini của em, rồi ko bít anh đi về bằng cách nào khi đã quá muộn;
    - giọng cười trẻ con khi nghe em pha trò;
    - ánh mắt và nụ cười hiền trước những trò tinh nghịch của mình, cái nhíu mày khi không hài lòng và cả những lời trách nhẹ nhàng nữa; ... (kể ra thì quá nhiều)
    These memories belong to different people hi`hi`. Chắc tại trí nhớ tui tốt, chưa bao giờ quên ai hay việc gì, nhất là những thứ làm mình cảm động. Cái nì có phải tham lam ko nhỉ

Chia sẻ trang này