1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÌNH ẢNH, TÌNH HUỐNG ĐÁNG YÊU bạn vẫn NHỚ MÃI về một nửa của bạn hoặc về một người bạn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueblueman, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm đáng nhớ nhất với hai người bạn thân là một buổi chiều mùa hè mưa to khủng khiếp, 3 đứa rủ nhau ra Hồ Tây bơi thuyền. Thực tế thì trước khi đi bơi thuyền trời nóng như thiêu, bơi ra giữa hồ thì tự nhiên mây đen vần vũ kéo đến và mưa trút xuống nhanh chóng, 3 đứa ướt sũng, cố che cho nhau và điều khiển con thuyền đang xoay tít vì gió, đáng nhớ .....
  2. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi say rượu anh ấy đã chăm sóc tôi rất tận tình, thậm chí còn móc họng và lau mặt cho tôi nữa. Lần đó định uống say rồi đòi chia tay nhưng anh ấy biết, chỉ thì thầm nói là "anh ko muốn mất em lần nữa". Lúc tôi bắt đầu hơi tỉnh tỉnh thấy anh ấy đang nấu bữa tối cho tôi. Xúc động! Đó là lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên say và hi vọng là lần duy nhất luôn. Dù sao cũng chia tay roài, giờ say chả ma nào chăm sóc
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa thấy ai đáng yêu hơn thằng em mình, nói chẳng ai tin là nó đã 17t rồi: đến chơi với chị mà chẳng dám nói gì mún wa chỗ chị chơi mà ko dám vì sợ chị bắt nạt cứ lon ton bên này bên kia thỉnh thoảng mới chạy wa. biết là bị cướp mất quả bóng mà ko thể chứng minh đó là bóng của mình, bị bắt nạt đến thế mà vẫn toe toét cười đúng là thằng em mình
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè cũng chỉ là một khái niệm mà thôi!
  5. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Tết, tối uống rượu với hội bạn thân của nàng. Mình khá "phê" nhưng vẫn đàng hoàng đèo được nàng về nhà. Tới nhà đã khá muộn hơn 11h đêm, nàng pha nước cam cho mình uống, nói mình nghỉ 1 lúc cho giã rượu. Sau khi làm xong vài cốc nước cam, mình lăn luôn ra bộ xalông nhà nàng (tất nhiên sau khi đã được sự cho phép của mẹ nàng). Nàng lấy gối cho mình rồi sau đó nằm chèn ra phía ngoài mình. Ko biết là nàng thích nằm thế hay nằm vì sợ mình ngã xuống đất nữa. Sao lúc đấy cảm giác trong lòng mình dễ chịu thế, rất khó tả, ấm áp vô cùng, mình đã ước gì được như thế mãi. Hic hic.....

  6. Cherry_Huynh

    Cherry_Huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    1 lần,2 đứa rủ nhau xem phim nhưng khi đến nơi,ng ta bảo hết vé.cảm giác lúc đó có phần hụt hẫng.mình muốn xem phim đó lắm cơ.hix,2 đứa đành đèo nhau về.trên đường về,ng ta hỏi mình đã ăn tối chưa.mình bảo chưa.ng ta hỏi muốn ăn gì ng ta chở.mình nói ngay:bò bíathế là cả 2 đèo nhau ra trước cổng trường ĐHSP ngồi ăn.lúc ấy mình nói đùa:ko khéo bị công an bắt vì ngồi ăn ở lề đường.hehe.ko ngờ nói xong khoảng 10'' thì thấy cả con đường nhốn nháo.ai cũng đẩy xe hàng đi.2 đứa lớ ngớ chưa hỉu chiện gì(trứơc h có ăn lề đường bao h đâu)thì ông bán bò bía gần đó cầm cả cái bàn của 2 đứa đang ngồi chạy đi.hix,để 2 đứa ngồi đó,tay mình vẫn cầm ly nước mía.tự nhiên ở giữa 2 đứa,đang ngồi đối diện nhau,trống hoác.cả 2 nhìn nhau phì cườicũng may,đó chỉ là báo động giả,ko có CA gì sất.nếu ko thì ko bít seo ta
    h nghĩ lại,muốn way trở lại như ngày xưa wá.giữa 2 đứa có rất nhiều kỉ niệm,sao có thể wên đc.kể cho mọi ng nghe kỉ niệm vui của mình với ng đó mà sao nước mắt cứ chực trào ra.đến bao h,đến bao h ta lại như ngày xưa?
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tính đã lười, it chịu viết, nhưng thấy mấy bạn có nhiều cái lãng mạn ghê nên thôi cho mình đu đeo vậy.
    Hôm đó mình phải đi làm xa, đi bằng xe của công ty và chỉ về tới TP vào lúc 1h sáng thôi. Lo sợ rằng nếu để xe ở công ty sẽ xa nhà quá, và đường về quá khuya, mình đã nhờ ex của mình đến đón. Và đến lúc mình về đến nhà, vừa mệt vừa lạnh vì đang mùa mưa lại vừa đói . mới bước chân vào đến nhà bật đèn lên bỗng phát hiện ra nhà mình là lạ. Trên cửa sổ, cửa ra vào, bàn trang diểm, bàn làm việc, và trên cả sàn nhà nữa là những bông hồng trắng muốt tinh khôi (đây là loài hoa mình thích nhất và không dễ kiếm ở SG). Thiệt là một điều ngạc nhiên tuyệt vời, mọi mệt nhọc đều xua tan hết. Chẳng biết làm gì ngoài việc điện thoại cho ex và nói cám ơn anh. (hôm đó mình giao chìa khoá nhà cho hắn vì sợ trong lúc chờ đón mình về hắn không biết phải đi đâu). Mình đã ngồi lặng cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm những bông hồng, quên cả thay đồ, tẩy trang và ăn tối.
    Kỷ niệm cũng qua lâu lắm rồi, nhưng có lẽ mình nhớ nhất nó vì nó là điều duy nhất lãng mạn người đó đã làm cho mình.
  8. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    nhăn mũi
  9. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    - Đó là lúc 11h đêm ngta trốn khỏi nhà để đi tìm mình, và tìm thấy chỉ bằng linh cảm :)
    - Là lúc sáng dậy ko đèo mình đi học được nhưng gọi điện đánh thức, nhắc nhở ăn sáng
    ........Tất cả mình nhớ như in nhưng đều đã qua rồi...HEHE
  10. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hôm đó là lần đầu tiên mình gặp chàng ,đi cùng với con bạn đi ăn với chàng , chàng kêu thèm hủ tiếu thế là đi ăn , vừa xuống xe, người ta lấy bàn cho 3 người ngồi, mình và con bạn gọi đồ ăn , but chàng ko gọi mình tưởng chàng ko ăn , but ngạc nhiên là lúc đem ra thì lại đem ra 3 tô chàng kêu là chỗ này quen nên biết chàng ăn cái gì.,. Sau đó chàng kêu 3 ly trà đá mà hông thèm hỏi 2 đứa uống gì ( cú ghê luôn) , rồi chàng cuối xuống ăn ngon lành, trước vẻ mặt ngơ ngác của mình và con bạn, Vẻ mặt chàng ăn lúc đó thật là đáng yêu.

Chia sẻ trang này