1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÌNH ẢNH, TÌNH HUỐNG ĐÁNG YÊU bạn vẫn NHỚ MÃI về một nửa của bạn hoặc về một người bạn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueblueman, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang định mở 1topic như vậy để mọi người ghi dấu những khoảnh khắc ngọt ngào,ko ngò có người nhanh tay hơn mất rùi,vậy để em đóng góp nhé
    khoảng 3 tháng trước,mẹ em tặng em cái dtdd nhân ngày sinh nhật,tất nhiên là có kèm theo sim,ban đầu nghĩ đơn giản là mua máy về để mẹ tiện liên lạc thôi nhưng hok ngờ mới mua máy dc có 1 hum lại xảy ra 1 chuyện như thế này,có 1 số dt lạ gọi vào số của em,nằng nặc đòi gặp em với lí do hết sức củ chuối,chủ thuê bao đó nghi ngờ em chôm chỉa số sim của người ta(cái số mà mẹ em tặng em á)cãi nhau 1 hồi mới biết người ta nhầm,số của em là 091469xxxx,còn cái số của người kia là 091569xxxx.vậy là nhầm nhọt các bác ạ.nhưng nhầm như thế lại hoá hay bởi vìbi giờ tụi em dính chặt vào nhau như keo 502 roài,hihihi yêu roài mờ
  2. sadoa

    sadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    phải nói thật là hình như em này xem phim Hàn "Cuốc" quá nhiều.
    Kiểu tình lãng xẹt nhiều nhan nhản, không hiểu có được "ba bẩy hai mốt" ngày không sau khi "con ong đã tỏ đường đi lối về"
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trùi, kí nài cũng bình thường mừ bác, phim ảnh jì chong đây, dân chơi tình tứ nhản nhản ngoài đời thiệt í chứ, có những đứa đi học chung, mới gặp nhau vài bữa, hợp nhau rồi đưa nhau lên giường roài >_< , roài vui vẻ cặp đôi thoai...nếu ko hợp thì chia tay, nói chung có cặp nhanh, có cặp lâu dài, có cặp vĩnh viễn
  4. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu tôn trọng những người đã post bài nha em đưa chuyện của em lên để góp vui sao lại có những lời lẽ nghe chừng có vẻ thiếu tôn trọng như vậy.
    chẳng phải là tình yêu hàn quốc mà là sự thật nó đúng như vậy có seo em nói vậy thôi
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, trong thư viện... Đã xa lắm lắm rồi!
  6. 9014737

    9014737 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trời kỉ niệm của em thì nhiều lắm các bác ạ.Bởi vì toàn là lần đầu hết mà.Giờ mỗi đứa một nơi rồi nhưng những kỉ niệm đấy em ko thể nào quên.
    Nhà em gần nhà cô ấy, hồi xưa toàn hẹn nhau 4h30 sáng đi tập thể dục cùng nhau, ngắm mặt trời mọc ở Hồ tây, suốt mấy tháng như vậy khiến em đến lớp toàn ngủ gật ghi sổ đầu bài mấy lần hehe
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    đang tập mà lại trốn trốn như đưa trẻ con, còn kêu mình im lặng đi chứ. đnág ghét
  8. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thì nhiều lắm , cho một tình yêu không chọn vẹn .
  9. 0909696060

    0909696060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng đẹp : )
  10. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất những ngày học c3, sáng hay đi học muộn, đạp xe như đua trên đg`, có lần tông fải bà đồng nát, bà ý thì chả sao, xe mình sửa mất 50k (mà còn fải vay bác bảo vệ trg` chứ làm gì có 50k trong túi )
    Rùi những tiết tiếng anh, nghịch quá nên cả cái bàn 5 đứa bị đổi lên bàn 1 ngồi, thế mà vẫn chí chóe...ôi vui kinh khủng...
    Nhớ cả cái lần tổng duyệt văn nghệ của trường, trước đó bị xe tông (nhè nhẹ thui ) nên tay chân đứa nào cũng tím bầm, mặt mũi sưng vêu thế mà vẫn leo lên sân khấu múa may quay cuồng hát hò ầm ỹ ---> dưng mà tiết mục bị loại. Còn nhớ hôm đó 2 con bạn hát bài Một mình, 3 đứa bọn tớ múa. Đến đoạn có mưa thì mặc áo mưa chạy ra quay quay, nắng thì đội nón ra liệng vài vòng như chim ---> bon bạn ở dưới nhận xét là như hài kịch còn các cô GK thì bảo hát thì được nhưng múa thì k thể mê được --> lần đầu cũng là lấn cuối làm nghệ sĩ
    Rồi thì những ngày học thêm, bố mẹ đèo đến lớp nhưng 5 đứa trốn đi chơi, lúc về thì bố mẹ đã đứng đấy từ lúc nào thế là cả bọn lại fải trèo tường, bò qua rặng cây nhà khác để chui được vào cầu thang chỗ học, chờ lớp tan rùi ra về cùng ---> xướt xát hết cả người, rách cả áo, như đi đánh nhau về
    Rồi nhớ cả thằg bạn bàn trên ngày nào cũng quay xuống gọi tên mình hàng chục lần, gắt gỏng hỏi cái gì thì nó lại bảo chẳng có gì rùi quay lên, điên tiết nhưng thấy nó thật đáng yêu
    .........Còn biết bao kỷ niệm khác.......bi h mỗi khi đi qua trường nhìn dáng đồng fục thấy thân thương làm sao.....hồi đi học mình ghét đồng fục..........bi h sao thấy yêu thế.......Yêu Trần Phú nhất đời

Chia sẻ trang này