1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÌNH ẢNH, TÌNH HUỐNG ĐÁNG YÊU bạn vẫn NHỚ MÃI về một nửa của bạn hoặc về một người bạn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueblueman, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0909696060

    0909696060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng hay ho .
    Tình huốn gần đây nhất mà minh vân còn nhớ mãi.
    Hôm đó là một ngày làm việc mệt mỏi của co bé. MÌnh nt hỏi thăm " Nếu mệt mỏi va buồn ngủ thì anh có thể cho muợn vai anh để làm 1 giấc trên đường về. Kô cần ôm anh :P"
    Đến tối đón em . ĐI chơi mãi với nhau lúc về thấy em có vẻ mệt và buồn ngủ. Mình hỏi thế em vẫn con nhớ cái tin anh gửi em chứ? Cô bé cười và bảo thôi không cần đậu . Mình bảo nếu em mệt thì cứ tự nhiên và anh sẽ đánh thức em khi về tới nhà.
    Đi một đoạn chắc cô bé mệt wá nên cũng gục đầu vào vai mình. Chỉ buồn cuời là đi vào đoạn đườn ghồ ghề mình fải đi với vận tốc 5km/h sợ cô bé tỉnh giấc.
    Nhớ lại thấy hay hạy . Có lẽ đây cũng là 1 kỉ niệm đẹp.
    PS: 2 nguời chưa yêu nhau :P
  2. khanhvinh

    khanhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Hôm ấy,lớp tớ và cậu í học cùng nhau môn Cơ Sở Lý Luận Báo Chí ở Hội trường lớn của trường.Mình được cử lên hát.Mình đề nghị được hát với 1 bạn trai lớp cậu í.Vậy là cậu í lên hát lun.
    Bọn mình hát bài "lời của gió".Khi đến đoạn:"Cơn gió nào,bên tai thì thầm,nói với em rằng tôi rất xấu......e.........e".Nhưng cậu ấy hát thành:"nói với tôi rằng em rất xấu"....hic...Mà mình có xấu lắm đâu.Cả hội trường cười vỡ ao.Ấn tượng mãi.Nhưng mình và cậu ấy mãi mãi ko bao giờ có cơ hội hát với nhau nữa.Tất cả đã xa xôi
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm à .... một tá luôn ... nhưng hôm nay tự nhiên lại có hứng thú nghĩ đến nó mà thấy vui vui ngộ ngộ .. hiếm khi được thế này lắm vì trước đây rất ghét những kỷ niệm.... kỷ niệm ngọt ngào mà làm tim mình đau nhói ghê gớm ...
    1. đầu tiên là lần nào đi chơi hay hẹn hò thì trời cũng đổ mưa ... làm cho anh tội nghiệp lần nào cũng cong đít phi về nhà mà vẫn ướt hết cả cái quần .. nhỏ nhất ... hí hí giờ tự hỏi có khi trời ghét hai đứa bướng bỉnh nên mới cứ đổ mưa làm khó nhau thế chứ. hà hà .. nhưng giờ thì yên tâm dù trời có mưa hay không thì cũng chẳng bao giờ hẹn hò và đi chơi nữa ... hết rồi
    2. ăn kem .. hí hí thích ăn kem kinh khủng mặc dù kem ốc quế thì vẫn thế thôi... kem tươi thì ngon thật nhưng lại phải ngồi trong quán nhiều khi thích cái cảm giác đứng ngòai đường chen chúc mút mút cái kem ốc quế cơ ... ăn kem thì phải bẩn tay rồi mình giơ tay ra xin một tờ giấy ăn thôi thế mà anh lại lấy giấy lau tay luôn cho mình ... hic hic cảm giác đó thật không có lần thứ hai với một người thứ hai ... ngọt ngào khủng khiếp
    3. nụ hôn bất ngờ nhứt .. đang đi trên đường về nhà... hai đứa tay trong tay .. bỗng nhiêu quay lại và hôn mình thật lâu .. ngượng chít đi được vì gần nhà thằng bạn thân hồi bé mà nhưng cái cảm giác đó cũng chẳng có lần thứ hai ... thật là mãnh liệt .
    4 ngày anh vào viện ... anh nhìn mình tha thiết .. anh đang lo lắng và cả sợ hãi nhưng không muốn ai biết ... anh kéo mình lại và hun một cái ... biết là anh đã yên lòng hơn . cảm giác khi đó mình là duy nhất trong trái tim anh .. hạnh phúc vô bờ
    5. xem phim ... đi vô rạp anh nắm lấy tay mình rồi nhứt định không rời ra nữa mặc dù tay mình nóng ran lên và đổ mồ hôi ướt mèm.... anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trái tim của anh và giữ mãi ở đó ... rồi anh lại lấy ngón tay vẽ hình trái tim vào lòng bàn tay mình và viết 3 chữ thiêng liêng ngọt ngào ấy .cảm giác đó không sao quên được...
    và một kỷ niệm đáng nhớ nhất là hồi năm thứ nhất trong phòng thể chất phải cởi giầy ra mới được vô .. đến khi đi giầy vào bỗng nhiên cu béo chạy ra bảo "chị để em buộc dây cho "(bằng tuổi nhau mà cứ thích gọi mình bằng chị ) rồi chẳng để mình kịp hoàng hồn cúi xuống làm luôn hic hic lúc đó cảm thấy nhột không chịu được vì chưa bao giờ có một người cúi xuống buộc dây giầy cho mình ... người đó không phải là bạn trai nhưng có lẽ là một ấn tượng không bao giờ phai trong lòng mình.
    kỷ niệm thật là đẹp nhưng suy cho cùng đến giờ thì vẫn ghét nó ... vì nó càng đẹp thì càng làm cho mình đau đớn... thế nên tốt hơn là không nên có kỷ niệm mà hãy để cho mỗi ngày là những khỏanh khắc mà ta không bao giờ bỏ lỡ trong cuộc đời mình ....
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Uh , nhớ , nhớ cái lần đầu tiên di chơi với anh nhưng lúc đó chưa là gì của nhau cả , hôm đó mình uống nước ngô ở Võng Thị , và 2 quả kem dừa ...............
    Nhớ cái lần đầu tiên em ngủ gục trên vai anh , lúc đó cũng chưa là gì của nhau cả , bởi em mệt quá , vừa lái xe anh vừa giữ em khỏi ngã .............
    Nhớ hôm cũng từ Võng Thị đi về , em kêu lạnh , anh đặt tay anh lên tay em ................... lâu lâu ..... đến đường Hoàng Diệu anh bắt đầu nói rằng hãy làm bạn gái anh ........
    Nhớ ngay ngày hôm sau mình đi Sơn Tây , có làng Đường Lâm im lặng tĩnh mịch giữa trưa nắng với quán nước chè của bà già đã ngồi đó không biết tự bao giờ , có Đền Và linh thiêng thanh tịnh , nhớ cũng ở đấy 2 đứa nằm ngủ .............. lần đầu tiên ngủ thanh thản đến nhường ấy , lâu rồi mình chẳng đi Sơn Tây anh nhỉ !
    Nhớ buổi tối cả 2 tự nhiên ôn lại những kỉ niệm từ ngày đầu và anh nói anh thấy tự hào vì người yêu mình ......... như ngày hôm qua anh tự nhiên cũng bảo lần đầu tiên anh mời em uống nước là nước ngô ấy , tương tự thế !
    Nhớ nụ hôn bất ngờ của anh ở cầu thang quán Linh Trang , 2 lần như thế rồi anh nhỉ ....... ngượng thế !
    Nhớ nhiều lắm , rất nhiều là những kỉ niệm , anh à ! em đã vui , đã hạnh phúc biết bao khi anh ở bên , tất cả đều vẹn nguyên như ngày đầu ! em yêu anh ! Nhớ như in những cảm giác của sự quan tâm ân cần của anh , những lần anh ghì chặt em vào lòng vì nhỡ tay cóc 1 cái vào trán ....
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ấy à , giờ này không biết ấy đã lên đây chưa , mai đã đi học nghề rồi , rồi lại chuẩn bị lớp 12 ................. nhanh lắm , chẳng mấy chốc lại thi tốt nghiệp .......... Chẳng bao giờ tớ quên người bạn như ấy , bạn tớ đi học nhưng tớthân của tớ à ! Cậu bạn vui tính hóm hỉnh luôn chăm lo cho tớ tất cả ..........
    Cảm động lắm những lần ấy đi đón ngủ quên , ấy tưởng tớ đi rồi , thế là phóng đến trường , còn tớ lúc ấy bắt đầu vội vàng chạy đến trường , không thấy tớ ở lớp ấy lại đi bộ quay lại nhà tớ rồi đón tớ ở cái ngõ tắt nhỏ đó , nhìn lên đã thấy ấy , vui lắm ..............
    Cái lần về quê bác tớ để đón dâu ấy , cả lần đi thăm quan nữa , tớ ngủ trên cửa sổ xe , ấy đã khẽ lấy tay kéo đầu tớ dựa vào vai ấy ... hix , nhưng mà lúc ngủ dậy tớ mỏi cổ khủng khiếp ấy biết không ?!
    Rồi những lần mình đi ăn kem Tràng Tiền ấy , những lần ấy đèo tớ đi lên Hồ Gươm vì tớ thích như thế , cái lần đi công viên chơi.........
    Những lần ấy cõng tớ đi lên , đi xuống cầu thang ở trường.... nhưng chẳng bao giờ tớ chịu cõng ấy cả , hì hì chắc ấy đau lưng lắm !
    Nhớ cái lần lớp mình thi thời trang , lúc làm trại 26/3 , nhất là lúc cả lũ bu đầu vào để làm trại ấy nhỉ , vui thế nhưng mà đứa nào cũng ướt sạch vì trời mưa . Lúc ấy trông ấy bảnh ghê á !
    Nhớ cái hôm valentine tớ tặng tất cả mấy đứa bạn thân , có cả ấy , trông mặt ấy ngố không chịu nổi ! ................... còn nhiều lần nữa cơ !
    Bây giờ nghỉ hè buồn ghê á , chẳng gặp cậu , chẳng gặp Tuyền , chẳng được đùa như những ngày ở trường , tớ nhớ nhiều lắm , tớ thích đi học cũng bởi tớ có những người bạn như ấy , như Tuyền , như tất cả cả những người bạn của tớ nhớ ngày nào ấy cũng đón tớ đi học , không ấy thì cũng là Tuyền !Còn nhiều lắm những kỉ niệm bạn bè của tụi mình , hồn nhiên trong sáng , vui vẻ , tớ nhớ !
  6. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm mưa tầm tã , một chú chuột dễ thương và đáng yêu mang đến cho tôi một bông hồng với một giọng nói run rẩy vì lạnh: " tặng cho em nè anh mới mua đó.......... "
    ( Cảm động ghê gớm hỉ )
  7. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Àh còn một hình ành đáng yêu của chú chuột đó là : Lúc lần đầu tiên đi chơi , trời mưa bay bay, chú chuột ấy đã đưa áo lạnh cho tôi và nói : " nè , cho em mượn áo của anh mà che nè mắc công tóc em rối về nhà lại trách là tại anh rủ em đi chơi..........." . Chịu lạnh nè , cho mượn áo nè ( trong khi tôi cũng đã có áo rồi ) , dễ thương không ?? Lúc đó tôi nghĩ thấm rằng chú chuột này thật tuyệt
  8. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có tin không khi mình nói hình ảnh đáng yêu nhất của Ex của mình là.... hí hí, không nói đâu, ngượng lắm!
    Khi đọc đến topic này hình ảnh đầu tiên về người ấy mà mình nghĩ đến đó là khi người ấy ngoáy mũi. , lúc đó người ấy tập trung, ngoáy một cách say mê ...quên cả mình đang ở bên cạnh , nhưng cho đến tận bây giờ khi không còn là của nhau nữa, mình vẫn yêu người ấy, không có nguoi đàn ông thứ 2 nào khiến mình quên đi được nguoi ta. Có lẽ cũng bởi vì giữa mình và nguời ấy có quá nhiều kỉ niệm đẹp không thể quên được (yêu nhau 6 năm mà). Cũng biển, cũng những vết chân trần trên cát mịn, cũng hôn nhau say đắm dưới ánh trăng ....cũng những lời thề hẹn .... Kỉ niệm đáng nhớ nhất là hôm nguời ấy theo gia đình ra Đồ Sơn, mình thì ở nhà, nhưng 1 lúc sau bạn bè của mình và của ngưoi ấy cũng rủ mình đi ra ngoài đó, lúc mình ra đến đó thì người ta lại đi về rồi. Hôm đó mình đã bị tai nạn, bạn bè gọi cho người ấy, và nguoi ta lại phóng ra ĐS, lúc ấy mình vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ng ta, nhưng vẫn còn bị ăn mắng là" Sao ra đây làm gì hả? ", ng ta chở mình về, trên đuơng đi ng ta phát hiện ra những ngôi sao tích tụ lại với nhau thành hình chữ Y. Khi xa nhau,mỗi khi nhìn lên trời đêm, mình lại tìm kiếm ngôi sao hình chữ Y đó. Ngày đó cách đây đã 7 năm rồi... Và mình và người ấy đã chia tay 2 năm rồi, người Nam kẻ Bắc, nhưng mình vẫn tin có 1 ngày nguoi ấy sẽ nhìn lên bầu trời đêm và tìm kiếm ngôi sao hình chữ Y ấy.
    Một ngày nào đó, bạn cũng thử ngưóc nhìn lên và tìm kiếm ngôi sao ấy xem có tìm đươc ko nhé, nếu ai tìm thấy thì nhắn cho mình nghe, vì không phải ai cũng nhìn thấy nó đâu.
    Chà , bạn có suy nghĩ khá giống tui ghê , tuy tôi không thể quên được mối tình ngày trước , nó cũng êm đềm và đẹp lắm và cũng có nữnhg kỉ niệm tuyệt vời . Nhưng nó đã qua tuy không thể quên nhưng tôi chỉ giữ như một món quà của quá khứ và giờ thì tôi đã có chú chuột dễ thương của riêng tôi rồi............. đáng qúy và trân trọng hơn nhỉ ?? ( suỵt đừng nói với anh ấy là tôi post bài này nha , anh ấy sẽ chảnh lên mất )
  9. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có tin không khi mình nói hình ảnh đáng yêu nhất của Ex của mình là.... hí hí, không nói đâu, ngượng lắm!
    Khi đọc đến topic này hình ảnh đầu tiên về người ấy mà mình nghĩ đến đó là khi người ấy ngoáy mũi. , lúc đó người ấy tập trung, ngoáy một cách say mê ...quên cả mình đang ở bên cạnh , nhưng cho đến tận bây giờ khi không còn là của nhau nữa, mình vẫn yêu người ấy, không có nguoi đàn ông thứ 2 nào khiến mình quên đi được nguoi ta. Có lẽ cũng bởi vì giữa mình và nguời ấy có quá nhiều kỉ niệm đẹp không thể quên được (yêu nhau 6 năm mà). Cũng biển, cũng những vết chân trần trên cát mịn, cũng hôn nhau say đắm dưới ánh trăng ....cũng những lời thề hẹn .... Kỉ niệm đáng nhớ nhất là hôm nguời ấy theo gia đình ra Đồ Sơn, mình thì ở nhà, nhưng 1 lúc sau bạn bè của mình và của ngưoi ấy cũng rủ mình đi ra ngoài đó, lúc mình ra đến đó thì người ta lại đi về rồi. Hôm đó mình đã bị tai nạn, bạn bè gọi cho người ấy, và nguoi ta lại phóng ra ĐS, lúc ấy mình vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ng ta, nhưng vẫn còn bị ăn mắng là" Sao ra đây làm gì hả? ", ng ta chở mình về, trên đuơng đi ng ta phát hiện ra những ngôi sao tích tụ lại với nhau thành hình chữ Y. Khi xa nhau,mỗi khi nhìn lên trời đêm, mình lại tìm kiếm ngôi sao hình chữ Y đó. Ngày đó cách đây đã 7 năm rồi... Và mình và người ấy đã chia tay 2 năm rồi, người Nam kẻ Bắc, nhưng mình vẫn tin có 1 ngày nguoi ấy sẽ nhìn lên bầu trời đêm và tìm kiếm ngôi sao hình chữ Y ấy.
    Một ngày nào đó, bạn cũng thử ngưóc nhìn lên và tìm kiếm ngôi sao ấy xem có tìm đươc ko nhé, nếu ai tìm thấy thì nhắn cho mình nghe, vì không phải ai cũng nhìn thấy nó đâu. ( đây là bài của người khá nha, nếu bạn nào có đọc qua rồi thì biết chắc là tôi đã trích bài này từ ai , không phải của tôi đâu àh nghen )
    Chà , bạn có suy nghĩ khá giống tui ghê , tuy tôi không thể quên được mối tình ngày trước , nó cũng êm đềm và đẹp lắm và cũng có nữnhg kỉ niệm tuyệt vời . Nhưng nó đã qua tuy không thể quên nhưng tôi chỉ giữ như một món quà của quá khứ và giờ thì tôi đã có chú chuột dễ thương của riêng tôi rồi............. đáng qúy và trân trọng hơn nhỉ ?? ( suỵt đừng nói với anh ấy là tôi post bài này nha , anh ấy sẽ chảnh lên mất )
    [/quote]
  10. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    nói về 1 người bạn hay 1 nửa thì hàng trăm kỷ niệm lại hiện về. Tớ thích những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình cảm của lũ bạn . Chỉ qua những hành dộng nhỏ , tớ có thể biết rằng chúng nó yêu tớ đến chừng nào. Cái cảm giác được quan tâm và là người mà người khác yêu quý thật kỳ diệu.
    Tớ nhớ cái bộ mặt lo lắng của con bạn khi thi xong vội chạy lật đật sang trường tớ thi chỉ để hỏi xem tớ làm có tốt không.
    Nhớ lũ bạn vây quanh để an ủi vì tớ buồn.
    Nhớ con bạn ôm tớ khóc ngon lành chỉ vì nó thấy tớ khóc.
    Nhớ những lúc bọn tớ chia tay và bọn nó vẫn ngoái lại nhìn tớ.
    Nhớ sự cố gắng của bọn nó thế nào để cùng vào trường chuyên.
    Nhớ những lúc cười ngặt nghẽo trong giờ 1 thầy cô nào đó đang giảng.
    Tất cả đều chứng minh rằng tình bạn thật tuyệt vời

Chia sẻ trang này